Nhà Báo Việt Thường

Nhà Báo Việt Thường

Tìm kiếm bài Blog than huu cua Nha Bao Việt Thường xin gõ chữ vào đây

Wednesday, March 16, 2011

NB. Việt Thường trả lời bà Tôn Nữ Hoàng Hoa

Hồn việt UK ngày 17-03-2011


http://www.youtube.com/watch?v=lx3SYTewERE

http://www.youtube.com/watch?v=UGQ22ulddEE








Thu Mar 17, 2011 12:11 am

Van Tran

Kính quý độc giả trên các diễn đàn,

"Chúng ta" sau khi đọc một bản tin , một bài nói chuyện nên bình tĩnh để phân tích sự việc , chứ đừng vội vã "kết luận" sự việc theo cảm tính riêng của mình . Quý vị nên nhớ việc nước là Việc Chung, nên chưa hẳn một cây viết chuyên viết chuyện thời sự như Trương Minh Hoà đã nhìn đúng đường hướng của đại đa số những người hoạt động cách mạng trước đây và bây giờ ! . Chuyện Thời Sự thì giờ trước đã khác với giờ sau . Các bài viết của ông Trương Minh Hoà thì đọc để biết chuyện Thời Sự xảy ra hàng ngày mà thôi . Chứ thật sự các bài viết đó không có gì quan trọng cho lắm .

Kết luận vội là điều không nên làm . Van Tran đã bỏ thời gian nghe đi nghe lại rất nhiều lần bài nói chuyện của ông Việt Thường . Từ "Chúng Ta" quá bao quát để chỉ một vài người hay một tổ chức đấu tranh, trong nước hay hải ngoại . Và Điểm quan trọng là ông Việt Thường muốn nói với ai ? Chúng Ta" ở trong bài nói chuyện của ông Việt Thường là Ai ?!  Để vài ngày tới ông Việt Thường chắc chắn cũng sẽ có bài để giải thích những điều ông đã nói ra . 

"Chúng Ta" nên chờ xem sao !

Van Tran


Audio NB Việt Thường nhận định về Phong Trào chống Đệ I Cộng Hòa và Cố TT Ngô Đình Diệm
Audio NB Việt Thường- Ngày Quốc Hận 30 tháng 4
So Sánh Sự Khác Biệt Giữa Dân Chủ Cuội và QLVNCH
Sức Mạnh Của Người QG- Các Yếu Điểm Của VG CS 1,2




Các bài viết và Audio liên quan đến đề tai trên:


NB Việt Thường: quốc hội và hiến pháp VGCS là liều thuốc cực kỳ độc hại cho VN

 

Phần 1








Phần 2
 
 
 
http://www.youtube.com/watch?v=x2GPzHk6ocA




Phần 3
 
 
 
 
 
http://www.youtube.com/watch?v=2Kj5bcCPFdQ



Phần 4
 
 
 
http://www.youtube.com/watch?v=E_SqzGlFq_Y



 


Theo sự nhận định của NB Việt Thường việt gian cộng sản

 
Đọc diễn văn tại Lễ míttinh, Bí thư Tỉnh ủy Tuyên Quang Nguyễn Sáng Vang ôn lại sự kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ II của Đảng, diến ra từ ngày 11-19/2/1951, tại khu rừng Nà Loáng, thuộc thôn Phú An, xã Vinh Quang (nay là thôn Bó Củng, xã Kim Bình, huyện Chiêm Hóa).

 
tức là việt gian Cộng Sản cướp nước, cướp quyền cai trị sau khi đã thủ tiêu những người bất đồng chính kiến, và mua chuộc những tê sẳn sàng làm tay sai việt gian để được thí bỏ cho một số quyền lợi.
---------------
Thứ Bẩy, 19/02/2011
Míttinh kỷ niệm 60 năm Đại hội Đảng lần thứ II
http://dantri.com.vn/c20/s20-458844/mittinh-ky-niem-60-nam-dai-hoi-dang-lan-thu-ii.htm
Lễ míttinh kỷ niệm 60 năm Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ II của Đảng, tổ chức ngày 19/2, tại Khu di tích lịch sử Kim Bình, huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang - nơi cách đây 60 năm (2/1951-2/2011) đã diễn ra Đại hội.
Các đại biểu dự lễ kỷ niệm đã dâng hương tại bia tưởng niệm các anh hùng liệt sỹ ở Khu di tích lịch sử Kim Bình.

Phát biểu tại buổi lễ, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Đinh Thế Huynh đã thay mặt Đảng, Nhà nước đánh giá cao những nỗ lực và thành tựu đã đạt được của Đảng bộ và nhân dân các dân tộc tỉnh Tuyên Quang trong công cuộc đổi mới, xây dựng, bảo vệ Tổ quốc nhiều thập kỷ qua. Tuyên Quang đã và đang góp phần quan trọng vào sự phát triển của khu vực miền núi phía Bắc và sự phát triển chung của đất nước.

Ông Đinh Thế Huynh nhấn mạnh rằng trong thời gian tới, để sớm đưa Tuyên Quang thoát khỏi tình trạng tỉnh nghèo, kém phát triển, trở thành tỉnh phát triển khá trong khu vực miền núi phía Bắc, trước hết, tỉnh cần tập trung vào các lĩnh vực đột phá; tiếp tục đầu tư phát triển, nâng cao chất lượng và từng bước hiện đạt hóa hệ thống kết cấu hạ tầng, đẩy mạnh thu hút đầu tư để phát triển công nghiệp; đầu tư hạ tầng, khai thác tiềm năng các khu, điểm du lịch; tập trung phát triển công nghiệp chế biến nông lâm sản, sản xuất vật liệu xây dựng, khai thác và chế biến khoáng sản....

Ngoài ra, tỉnh cần có các giải pháp tiếp tục phát triển bền vững nông, lâm nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa tập trung, gắn với xây dựng nông thôn mới, tạo chuyển biến mạnh mẽ về đời sống nhân dân và bộ mặt nông thôn...

Đọc diễn văn tại Lễ míttinh, Bí thư Tỉnh ủy Tuyên Quang Nguyễn Sáng Vang ôn lại sự kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ II của Đảng, diến ra từ ngày 11-19/2/1951, tại khu rừng Nà Loáng, thuộc thôn Phú An, xã Vinh Quang (nay là thôn Bó Củng, xã Kim Bình, huyện Chiêm Hóa).

Đại hội đầu tiên được tổ chức trong nước và cũng là đại hội duy nhất cho đến nay được tổ chức tại một địa phương ngoài Thủ đô Hà Nội. Tại Đại hội đã quyết định những vấn đề quan trọng liên quan tới vận mệnh của cả dân tộc như đề ra chủ trương, đường lối đưa kháng chiến đến thắng lợi hoàn toàn; tổ chức Đảng Lao động Việt Nam; bầu Ban Chấp hành Trung ương, ông Hồ Chí Minh được bầu là Chủ tịch Đảng và ông Trường Chinh được bầu làm Tổng Bí thư.

Sau Đại hội, tại đây (xã Kim Bình) còn diễn ra các sự kiện quan trọng khác như Đại hội thống nhất Việt Minh-Liên Việt; Hội nghị liên minh nhân dân ba nước Việt Nam-Lào-Campuchia; Đại hội anh hùng, chiến sĩ thi đua và cán bộ gương mẫu toàn quốc lần thứ nhất.

Trong những năm qua, phát huy truyền thống quê hương cách mạng, trong sự nghiệp đổi mới, Đảng bộ và nhân dân các dân tộc Tuyên Quang đã đoàn kết, khắc phục khó khăn, khai thác có hiệu quả mọi tiềm năng, nguồn lực, nỗ lực phấn đấu, đạt được những thành tựu quan trọng, toàn diện trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội; đảm bảo quốc phòng an ninh, xây dựng đảng và các tổ chức trong hệ thống chính trị vững mạnh; không ngừng chăm lo nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân các dân tộc trong tỉnh.

Tốc độ tăng trưởng GDP của tỉnh bình quân giai đoạn 2005-2010, đạt trên 13,5%; cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tăng dần tỷ trọng công nghiệp, xây dựng và các ngành dịch vụ; thu nhập bình quân đầu người đạt 12,6 triệu đồng/người/năm, gấp 2,3 lần so với năm 2005...
 
TTXVN/Vietnam
  

5 comments:

Anonymous said...

Hôm nay thấy xuất hiện hai bài viết một lúc, một của ông Trương Minh Hoà trong bài „Việt Thường cộng sản nòi“, một của bà Tôn Nữ Hoàng Hoa với tựa đề „Tham gia bầu cử là tự sát“, chúng tôi không hề thấy ngạc nhiên khi không phải ai khác mà lại chính là hai vị này.
Chúng tôi nói rõ là không quen ông VT, chỉ nói lên ý nghĩ của chúng tôi khi thấy bài nói chuyện gần đây của ông VT về đề tài „bầu cử“ đã được những người „chống cộng“ có tên tuổi, cố tình hiểu sai đi, nếu không nói là đã xuyên tạc trắng trợn với dụng ý xấu.
Rất tiếc là trong phần góp ý ngắn ngủi này chúng tôi không thể trình bầy một lúc cho hết được ý của chúng tôi để ủng hộ ông VT để phản biện hai nhân vật có bài viết trên, nhưng theo thiển ý, chúng tôi thấy chưa cần thiết vì hai bài, một của „chống cộng văng nước bọt“, một của „cải lương“ này chúng tôi đã cẩn thận „đóng ngoặc kép“ từ lâu. Họ còn chưa thoát được „ngoặc kép“ của chúng tôi, là những người bình dân Hà nội. Bây giờ họ đã lại nhanh tay tự quàng thêm đôi „ngoặc kép“ nặng nề nữa lên đầu bởi bài viết „nặng ký“ trên, thì đến khi nào họ nói mà có người nghe? Rồi đến khi nào mới thoát kiếp „nói cho vui“? (Bài của bà TNHH xin khất).
Về phương thức đấu tranh bằng bầu cử, hay bất kỳ hình thức đấu tranh nào với bọn VGCS, mà ở đây ông VT đã giải thích, chứng minh trong các ngữ cảnh, tình huống rất rõ ràng, (Video, sách báo từ nhiều năm nay của ông còn đó, nó cho thấy quan điểm của ông chống VGCS nhất quán, không khoan nhượng, kể cả là trong „bầu cử“, không phải là chấp nhận cái hiến pháp tà ngụy đó, không phải để danh lợi…), tất cả đều không thể hiểu sai đi được.
Nhưng „người ta“ vẫn „nói lấy được“, vẫn „ăn xổi chữ nghiã“, nói toạc ra là gian tà, khi mới trong bài trước TMH đã „chặn rào“ bằng bài „Nói lên sự thật khác với chụp mũ“ để hôm trước hôm sau tưởng đã chắc ăn „chụp mũ cái rụp“cho ông VT, „nhanh nhẹn bất ngờ“ là „cộng sản nòi“, đặc biệt là TMH đã có ngay cái „Titel“ rất „ấn tượng“ như trên. Nhưng như ông VT đã nói rõ „chuyện nớ“ cũng chưa quan trọng lắm. Vậy chúng tôi chưa cần phản biện các bài viết của TMH và TNHH làm gì (thừa hơi vẽ chân cho rắn). Vì chỉ cần „dài hơi“ thêm chút nữa thì sẽ có màn „tự trình diện“, khi ấy thiên hạ sẽ tự biết phải đào thải cái gì, cho vào bồn giật nước chưa muộn kia mà.
Chúng tôi là hạng bình dân còn hiểu được và ủng hộ viễn kiến chính trị uyển chuyển, rõ ràng, sâu sắc, từng câu chữ rất thận trọng của ông VT mà ô TMH được đào tạo từ ở đâu những „cục chiến tranh chánh trị“ ra, có viết sách bằng tiếng Anh gì đó, lại không biết đến „chửi cộng sản jăng nước miểng“, mà chính ông từ bấy lâu nay quen mồm „hổng có hay“, thì không biết, khi ông được đào tạo bởi „Cục chiến tranh chánh trị“ thì ông sẽ xếp những „thành phần như TMH“ vào dạng nào, để giờ thiên hạ không biết phải xếp chính ông vào chỗ nào đây? Xin ông tự chọn lấy giùm!
Đấu tranh với VGCS mà không chịu hiểu thấu đáo VGCS, thì lấy gì đấu tranh? Khoan nói đến loại dân chủ cuội phản tỉnh đểu „giả ngơ giả tảng“, tội to gấp mười Việt gian.
Khốn nạn thay là chúng tôi đã từng sống trong lòng cái chế độ thối nát đó, hiểu thấu đáo tất cả các thủ đoạn lưu manh của VGCS. Cho nên chúng tôi thấy ông Việt Thường đã đâm trúng tim đen của bọn VGCS. Nhờ sự phân tích tường tận đó, không còn có bọn Việt gian phản tỉnh đểu giả nào, dùng khổ nhục kế nào còn có thể qua mặt được chúng tôi.
Bọn dân chủ cuội, phản tỉnh đểu cũng có thể nói và làm tất cả để che giấu cái tâm địa lưu manh và bất lương của chúng, nhưng chúng thường quên là có che giấu gì thì chỉ là tự lừa dối được một mình cái tâm địa bất lương của chúng mà thôi.
Và ông Việt Thường đã điểm tên chỉ mặt vô số bọn chúng.
Trân trọng.
Khán thính giả tại Đức.
Tay chơi Hà nội.
(bài này, xin BBT tùy xử dụng)

VHL said...

Người đầu tiên tôi gọi tên trong số những người chống VIỆT GIAN CỘNG SẢN sáng suốt nhất, đúng đắn nhất, kinh nghiệm nhất và có đường lối dễ khiến VGCS sụp đổ nhất chính là nhà báo Việt Thường.

Từ khi nghe ông ấy đến nay tôi đã rèn luyện được một đức tính: tự mình suy nghĩ lấy, không vị nể uy tín của bất kỳ ai để tin lời họ nói mà chỉ tin khi thấy nó đúng. Làm sao biết cái gì đúng, cái gì sai ? Hãy dựa vào những bài học của tổ tiên Việt Nam đã sống và đấu tranh như thế nào mà theo, dựa vào những đạo lý làm người trên đời: sống cho Tổ Quốc trước tiên rồi mới đến cộng đồng xung quanh, đến gia đình và cuối cùng mới đến bản thân mình.

Cảm ơn ông Việt Thường, VHL đã học được nhiều lẽ phải từ những bài nói của ông. Qua việc của Lý Tống, ông Việt Thường đã cho thấy ông là một người không hề trọng nam khinh nữ. Qua những phân tích của ông về tình hình dân nổi đậy ở VN, cho thây ông vừa điềm tĩnh vừa có máu anh hùng và luôn giữ một lập trường thật vững vàng. Trong mắt của VHL, ông là một chính nhân, ông Việt Thường ạ. Ông xứng đáng làm người Việt Nam. VHL kính trọng ông.

Anonymous said...

Chào Bác Việt Thường,
Mong rằng tất cả chỉ là sự hiểu lầm. Trong những lúc đi bộ thường nghe những bài bình luận của Bác mà cháu copy vào máy. Nghe Bác nói mà cháu cảm nhận được là Bác nói phát xuất từ trong đáy lòng của Bác. Mấy ngày nay thấy buồn vì cảm tưởng bị lừa bởi một thần tượng, nếu Bác ngả về phe "Vô Liêm Sỉ" vgCS thì tiếc quá. Hy vọng không phải vậy... Có lẽ hơi ích kỷ khi cầu nguyện cho Bác sống lâu, sống khoẻ để đánh xập tụi vgCS.
Chúc Bác khoẻ,
Dominic

Unknown said...

Chao Bac Viet Thuong,
Tat ca cac bai nhan xet ve tinh hinh va chinh tri chau that long sung xuong khi nghe nhung lan bac duoc phong van ,chau tin tuong tuyet doi va nhung loi phe binh cua bac,that la mach lac va chinh xat
Chau nghi rang chua mot nguoi nao lay chuyen duoc chau vi nhung nha chinh tri CUOI chi noi nhung ma khong hieu minh noi cai gi etc..
Chau la mot cuu quan nhan QLVNCH va da sinh ra tu bao nhieu lan..muon tim mot nguoi nao do phan tich ro rang VN hom nay va tuong lai...nhung chi co Bac VIET THUONG ma thoi ..Neu Bac la mot vi TONG THONG VNCH chac moi nguoi Vn se ung ho bac het tat ca...
Chuc bac khoe
Chau da copy tat ca nhung loi binh luan vao luu tru trong computer ke ca ipod touch

Anonymous said...

Chào Bác Việt Thường,
Mong rằng tất cả chỉ là sự hiểu lầm. Trong những lúc đi bộ thường nghe những bài bình luận của Bác mà cháu copy vào máỵ Nghe Bác nói mà cháu cảm nhận được là Bác nói phát xuất từ trong đáy lòng của Bác. Mấy ngày nay thấy buồn vì cảm tưởng bị lừa bởi một thần tượng, nếu Bác ngả về phe "Vô Liêm Sỉ" vgCS thì tiếc quá. Hy vọng không phải vậy... Có lẽ hơi ích kỷ khi cầu nguyện cho Bác sống lâu, sống khoẻ để đánh xập tụi vgCS.
Chúc Bác khoẻ,
Dominic
March 18, 2011 2:42 AM

Tôi chỉ xin phép dùng ý kiến cuả Dominic để bày tỏ ý kiến cuả mình . Vâng: Nếu Bác ngã về phe "Vô Liêm Sỉ" thì tiếc quá . Nhưng cuộc đời làm sao ai biết được, nhà văn chống cộng HHT lại đi viết cho Ðàn Chim Việt, rồi Hưng Việt, PHT, Ðỗ Thông Manh lại đi tố cáo mặt "trợn" Hoãng Cơ Minh .

Trong một tương lai gần tôi sẽ tìm ra câu trả lời cho vấn nạn: Ông Việt Thường có khác với tờ báo VietExodus mà ông ta đã cộng tác trong một thời gian trong quá khứ hay không ?

Nhân tiện tôi cũng xin được bày tỏ lời cảm ơn sự ngưỡng mộ cuả tôi đến với tác giả cuả loạt bài : "Những tên đặc công đỏ . . . ". Ðây là những bài viết thuộc loại để đời cho những người lớn lên ở miền Nam học được những sự thật khó tin mà tôi biết khá rõ đang xảy ra trong miền đất tự do và được ông phơi bày một cách tường tận.

songcon

Thời Sự "Nóng"





------------------------------------------

---------------------------------------------------------
Vân Anh -Ngày 1 tháng 10 Hà Nội Chính Thức Bán Nước Cho Bắc Kinh
----------------------------------------