Nhà Báo Việt Thường

Nhà Báo Việt Thường

Tìm kiếm bài Blog than huu cua Nha Bao Việt Thường xin gõ chữ vào đây

Wednesday, December 26, 2012

Việt Thường ngày 22-12-2012 Nhận Định về Bút Nô Huy Đức, Bên (Xâm Lược) thắng trận

http://nhabaovietthuong.blogspot.com/2012/12/viet-thuong-ngay-22-12-2012-nhan-inh-ve.html







http://youtu.be/pOS91m4ZBy4

Nhận định về Huy Đức và Bên (Xâm Lược) thắng cuộc.

http://youtu.be/fuetmMAMjnc

 Tập Đoàn VGCS, sau 30-04-1975  tổ chức 553 chuyến tàu "đi chui, bán chính thức" được tổ chức để lừa người tị nạn lên tàu bị giết, bị đánh đắm , bị cướp, hơn 16 tấn vàng của người di tản bị cướp. 












http://youtu.be/lDp2KyC2M1o



Lý do nào  thực dân pháp và tên sử nô  Pháp George Boudarel tráo trở lịch sử. Thổi đít Võ Nguyên Giáp , nhầm lẫnhay đánh trao chức vụ trung đội trưởng của Võ Nguyên Giáp của thập niên 1944 thành chức "đại tướng" ?!?! Cả Miền Bắc đều biết Võ Nguyên Giáp , "đại tướng cầm quần chị em" không phải vào thời điểm 1946.
Xem lại Cây đa tân trào, trung đội trưởng Võ Nguyên Giáp , và Hoàng Quốc Việt, lúc đó Võ Nguyên Giáp chỉ là trung đội trưởng , không là đại tướng năm 1946
tư liệu là Hoàng Quốc Việt năm 1944 (?)














DSC08153.JPG











Bọn  trí thức "ngựa" bị bịt mắt, miệng xich ngàm, 
tự nguyện làm trâu ngựa cho tập đoàn VGCS
Từ trái sang:  Dịch giả Dương Tường, Phạm Xuân Nguyên,  
Bùi Văn Nam Sơn và nhà văn Nguyên Ngọc 
 













http://youtu.be/McGFAokUrfc





Tuesday, December 18, 2012

Việt Thường 15-12-2012 Điện Biên Phủ trên không là gì?









Chính khí Việt- Diễn Đàn Nói Thẳng Nói Thật  phỏng vấn


Việt Thường 15-12-2012 P1 Điện Biên Phủ trên không là gì?

Việt Thường 15-12-2012 P2 Điện Biên Phủ trên không tiếp theo

Việt Thường 15-12-2012 P3- Hoa Kỳ không có chủ trương tiêu diệt VGCS,
Châu Xuân Nguyễn ( Việt Gian 8406 Úc châu) cổ động đừng bỏ tiền vào Bank 

Việt Thường 15-12-2012 P4 - Hai Trung Đoàn Cơ Động vào Sài gòn  với mục đích gì ?

-------

chi tiết:

 Phần 1
 Điện Biên Phủ trên không là gì?


 Điện biên phủ trên không (zero)
Tại sao VGCS dấu việc Võ Nguyên Giáp chết?
Tại sao VGCS sợ việc các tụ họp của các cựu thần của Võ Nguyên Giáp.
Phân tích về trận Điện Biên Phủ
Hoàng tùng viết Điện Biên Phủ trên không, Tố Hữu chống danh từ chế diễu
Thằng hèn Tô Hải: 12 ngày đêm. 
- Vũ Thư Hiên Bùi Tín , lũ chó đứng sau chủ Bùi Tín, Vũ Thư Hiên..
-Link  nói về thằng hèn Tô Hải
 Trích Thằng hèn Tô Hải ( đập mã bố) : trang tháng năm vui, tháng 5 buồn: đinh nghĩa về người tị nạn là: 
Cộng đồng di cư bỏ nước ra đi lớn nhất thế giới, (giống với câu nói của Phạm văn Đồng nói)
-------

Phần 2 
Điện Biên Phủ trên không tiếp theo





- nhận định về độ chính xác của bom Mỹ,
- Bài học của Ngoại giao Ấn, Pháp tại Hà Nội
- Chuyên Gia quân sự Hung Gia Lợi , nhìn rõ mục đích Hoa Kỳ Và châm biếm là CS Hà Nội nên cám ơn Hoa kỳ đã giúp Hà nội đắc lực.để ném bom những địa điểm VGCS cần san bằng , những "nội thù" Hà Nội cần tiêu diệt.

- Mỹ không có ý định giúp VNCH , mà đào luyện VGCS bằng các đánh leo thang, đánh bom theo giờ hành chánh 
chuyên gia Hung gia lợi noi là nên cám ơn Mỹ đã ném bom tiêu diệt khu Việt Trì do Tàu xây kém chất lượng, nhờ bom Mỹ ném để không tốn tiền phá đi làm lại
Mỹ triệt tiêu một khu nghèo nhất của Hà nội, và họ đã ngấm ngầm nơi không theo chính quyền

Phần 3-

Việt Thường 15-12-2012 P3- Hoa Kỳ không có chủ trương tiêu diệt VGCS,
Châu Xuân Nguyễn ( Việt Gian 8406 Úc châu) cổ động đừng bỏ tiền vào Bank






































Châu Xuân Nguyễn ( Việt Gian 8406 Úc châu) cổ động đừng bỏ tiền vào Bank 
Mỹ không có ý định tiêu diệt quân đội CS Miền Bắc, mà chỉ đào tạo nó thành chiến binh cho trân chiến 1979 đánh Cam Bốt
Núi liền núi, sông liền sông
Kissinger giàn dựng cảnh đến thăm Hà nội, và đánh bom máy bay Lê Đức Thọ 


Phan 4
Hai Trung Đoàn Cơ Động vào Sài gòn  với mục đích gì ?

















Saturday, December 15, 2012

Đặng Phúc-Trung Cộng Đang Buôn Nô Lệ “Đàn Ông Việt Nam”?!





http://nhabaovietthuong.blogspot.com/2012/12/ang-phuc-trung-cong-ang-buon-no-le-ong.html
Trung Cộng Đang Buôn Nô Lệ “Đàn Ông Việt Nam”?!

Đặng Phúc

Từ nhiệm kỳ TT Bush, TT Clinton, đến TT Obama việc “cảnh cáo” bọn Việt gian Cộng sản về “chính sách” buôn người lao động Việt Nam đi khắp nơi trên thế giới đã không hề thuyên giảm. Chắc có lẽ mã lực “kinh tế lợi nhuận” do Tàu Trung Cộng thực hiện là “lấy tài khóa, thu nhân tâm” đã bào mòn lương tâm các quốc gia “tự do, dân chủ”; nên bản phúc trình của bà Ngoại trưởng Clinton chỉ trích bọn Việt Gian Cộng sản (VGCS) Việt Nam về nạn buôn người, chỉ để làm “cảnh”. Do đó danh từ “cảnh cáo” của Hoa Kỳ chỉ là đẩy đưa cũng như đánh lừa những người Quốc gia Việt Nam thực sự đấu tranh cho đất nước của họ. Hoa Kỳ chỉ muốn “làm cảnh” cho bọn “cáo /chồn” có cơ hội đánh cắp hàng chục tỷ, hàng trăm tỷ đô la của người dân đau khổ Việt Nam bỏ vào “tráp”, và nhờ “ngoại giao” cũng như các “hiệp ước thương mại” chuyển tiền chúng đã ăn cắp của nhân dân Việt ra hải ngoại dấu đút trong các trương mục bí mật, hoặc nằm dưới danh nghĩa các tài khoản “kinh tế”.

(Sau đó chúng có thể cho dân Việt Nam vay trở lại dưới một danh nghĩa hay thương vụ khác, để qua bọn cầm quyền Việt Gian CS họ bắt dân Việt Nam mãi mãi làm nô lệ cho họ. Điều này đã và đang xảy ra trong mấy chục năm qua, nhưng tiếc thay ít có giới trí thức người Việt Nam nào trong nước cũng như hải ngoại đã nhìn thấy cái trò hề dơ bẩn này của bọn VGCS cũng như giới tài phiệt buôn bán nước ngoài Đông cũng như Tây. Hiện nay năm 2012 bọn Việt Gian Cộng sản đã mượn các khoản “Nợ” (nói trên) lên trên hàng Nghìn Tỷ đô la. Vậy con cháu người dân Việt phải trả bao lâu mới hết các khoản nợ nói trên?!. Trên danh nghĩa bọn VGCS mượn nợ, vậy các khoản tiền nợ này chạy đi đâu? Ai sẽ trả ?)

Nói một cách khác là bọn gian thương ngoại quốc đã đồng lõa với bọn VGCS, chúng lập ra các công ty, ngân hàng, tổ chức “Ma” để rửa tiền mà chúng đã ăn cướp, ăn cắp của dân Việt trong mấy chục năm qua, để sau đó chúng lại dùng số tiền này để cho nhân dân Việt Nam vay trở lại qua bọn cầm quyền VGCS. Đây có thể nói là lý do chính để cho các quốc gia nhân danh “tự do dân chủ” nhưng vẫn muối mặt ca tụng cho bọn cho đẻ Việt Gian CS. Điều này đã không thể lừa bịp hay qua mắt được người Quốc Gia Việt Nam trong nước cũng như hải ngoại luôn luôn để mắt theo dõi việc làm dơ bẩn và bần tiện của bọn chúng trong mấy mươi năm qua. Tất cả các oán hờn của tổ quốc Việt Nam thì toàn dân Việt Nam phải có trách nhiệm giải quyết trong nhiều thệ hệ bây giờ và tương lai, người trí thức Việt chúng ta phải có trách nhiệm nói rõ mọi việc cho con cháu chúng ta bây giờ cũng như sau này được rõ. Lịch sử vẫn còn đó và không một ai có thể mãi che dấu được. Các quốc gia phương Tây nói chung không thể làm “cường quốc” vĩnh viễn. Quy luật của tự nhiên là “lên đến cao độ thì phải đi xuống”, cũng như không một con người nào mà không tránh khỏi sự hủy diệt của quy luật tự nhiên nói trên.


 Quyền lợi đi đôi với quyền lực?. Khi đôi bên cùng có lợi, thì bà Ngoại Trưởng Clinton đã khen ngợi tập đoàn “tiến bộ” Việt Gian CS hết lời, bà “khen” bọn VGCS phải biết nơi đâu để “trao thân, gởi phận” và gởi … Tiền (tiền viết hoa). Bà Clinton cũng nhắc nhở các quốc gia vùng Châu Á Thái Bình Dương nên noi gương (“rữa tiền”) của tập đoàn VGCS (* xin xem link bài diễn văn của bà ngoại trưởng Clinton bên dưới) để được an toàn quyền lợi trên thế giới …

Ca dao có câu:
“Bắt thang lên hỏi ông trời,
Tiền đưa cho gái có đòi được không?”

Nay xin sửa lại câu ca dao trên cho hợp với thời đại kim tiền điện tử như sau:
“Bắt thang lên hỏi ông trời,
Tiền đưa cho Nga, Mỹ, Tàu, Anh, Pháp, Thụy sĩ, Bồ đào nha, Ý… đếch đòi được một xu/cent”.


Xin trích trong bài viết của tác giả Vân Anh-“Tam Bảo Điền, Tam Bảo Nô” (3) đoạn sau đây:
Trích,
hơn 30 năm qua hay là tính từ năm 1975 - 2011), người ta mới thấy một Ngoại trưởng Hoa Kỳ mạnh mẽ lên tiếng chỉ đích danh bọn cầm quyền Việt Gian Cộng sản là bọn Buôn Người. Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ cũng xác định rõ ràng rằng: “nhóm cầm quyền Việt Nam chưa hề điều tra một công ty “xuất khẩu lao động” nào về tình trạng buôn người, trong đó phần lớn là công ty quốc doanh hoặc hợp doanh với bọn cầm quyền Hà Nội nắm đa số cổ phần”…. toàn bộ bản phúc trình này cho thấy tập đoàn Cộng sản Việt Nam nói nhiều mà không thực hiện. Các nỗ lực “phòng và chống” buôn người có được công bố, nhưng thực chất chỉ là làm cho có lệ. Chẳng hạn, tháng 3 vừa qua (hay là từ đầu tháng 3 năm 2011) Hà Nội đã thông qua đạo luật “phòng chống buôn người”, nhưng “đạo luật” này không đề ra biện pháp trừng trị thủ phạm. Vì sao?!. Dễ hiểu! vì các thủ phạm buôn bán các “nô lệ, nô tì” hầu hết là các đảng viên cao cấp của đảng Việt Gian Cộng sản đang ngồi xổm trên luật, thì làm sao bọn cầm quyền bên dưới dám trừng trị chúng!. Và cuối cùng bản phúc trình của Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ kết luận: “nhà cầm quyền Hà Nội không cung cấp thông tin để chứng minh các báo cáo rằng; giới thẩm quyền đã truy tố và trừng trị những thủ phạm buôn bán lao động, lao nô trong nhiều năm qua. Do đó, Việt Nam phải bị đặt vào trong “Danh Sách Cần Theo Dõi” lần hai trong hai năm liền.”

Đi kèm với quyết định đưa Việt Nam vào trong danh sách “Cần Theo Dõi”, bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ đưa ra 12 điểm cảnh cáo cho bọn cầm quyền Việt Nam rằng:

1) - Bổ túc luật chống buôn người với luật, lệ và cơ chế cho phù hợp; để bảo đảm rằng luật hình sự ngăn cấm và trừng trị mọi hình thức buôn người!.

2) - Truy tố những kẻ liên can đến buôn bán người lao động, tuyển mộ người với mục đích lao động cưỡng bức, hoặc lường gạt trong việc tuyển người.

3) - Nhận diện các công nhân lao động (xuất cảnh lao động) đã bị cưỡng bức lao động và bảo đảm rằng họ được cung cấp các dịch vụ dành cho họ là các nạn nhân.

4) - Triển khai các thể thức với mục đích trên và huấn luyện cho các giới chức về các thể thức này, kể cả những chỉ dấu về lao động cưỡng bức chẳng hạn, như việc tịch thu sổ thông hành bởi chủ sử dụng lao động hay bởi môi giới.

5) - Tăng cường các nỗ lực để bảo vệ các công nhân xuất cảnh qua những giác thư thỏa thuận với các quốc gia tiếp nhận người, gồm các điều khoản bảo vệ người lao động Việt Nam.

6) - Truy tố hình sự và trừng trị các cơ quan tuyển người được nhà cầm quyền Hà Nội cấp giấy hoạt động, và những môi giới không có giấy phép hoạt động, nhưng đã can dự vào việc lường gạt hay đã thu các khoản phí một cách phi pháp để đưa người Việt Nam đi sang nước ngoài lao động.

7) - Thực hiện các biện pháp để bảo đảm rằng công nhân không bị (nhà cầm quyền Cộng sản) hăm doạ hay trừng trị vì họ đã phản đối điều kiện lao động hay rời bỏ nơi làm việc.

8) - Tăng khả năng cho các công nhân để qua luật pháp và đòi đền bù xứng đáng cho tình trạng bị (bọn Cộng sản) buôn sức lao động của họ.

9) - Tường trình về những nỗ lực lớn hơn trong việc hợp tác chặt chẽ với các chính quyền tiếp nhận người lao động, để điều tra và truy tố các vụ buôn người, đặc biệt là các vụ buôn bán người lao động.

10) - Cải thiện sự phối hợp liên ngành, liên quốc gia trong các nỗ lực chống nạn buôn người.

11) - Cải thiện việc thu thập dữ kiện và chia sẻ dữ kiện về truy tố tội buôn người, đặc biệt là trong các vụ truy tố liên quan đến vấn đề lao động.

12) - Thực hiện cũng như hỗ trợ cho một chiến dịch nâng cao ý thức cho mọi người, mọi giới về nạn chống buôn người nhắm vào các khách mua vui trong việc mua bán hay làm nô lệ tình dục.

Bản báo cáo của bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ trên đây cũng đã được hệ thống đài TV Cable News Network (CNN) phát đi vào lúc 3:00 giờ chiều ngày 27 tháng 6 năm 2011.

Ngưng trích,


bọn chúng buôn nô lệ tình dục phụ nử trẻ em VN công khai hơn nửa thế ký không bị truyền thông tô giác. Nếu có tố giác "cảnh /kiểng" rồi cũng "cứt trâu để lâu hóa bùn". Nhưng nếu những hình ảnh "thật" đưa lên NET bị kiểm duyệt là "đồi trụy , không phù hợp". Xin xem lại tài liệu của CNN về buôn nô lệ sex trẻ em việt nam). 


 Ngày lễ “Quốc tế Nhân quyền”, cũng là ngày quốc tế nhân năm (5X), nhân mười (10X) quyền lực của bọn dân chủ cuội, dân chủ giả hiệu trong nước cũng như hải ngoại. Chúng tha hồ họp báo, họp mặt, biểu tình, biểu dương lượng lượng khoe ảnh chúng là bọn “tai to, mặt lớn” mũi két, tai chuột, dương cờ vận động cho những tên dân chủ giả hiệu,giả ở tù. Nếu chúng ta điểm mặt từng tên trong bọn chúng, thì bọn này chúng toàn là một lũ phá hoại đã nằm trong các gọi là: “MTGPMN, bọn ký giả ăn mày, bọn ký giả ăn … cướp”.




Dưới thời Việt Nam Cộng Hoà (VNCH) thì chúng biểu tình, đòi hỏi đập phá, đốt thư viện đốt tòa soạn, giết người, chúng cho 4, 5 tên ma tăng nằm dưới lườn xe, sát gần bánh xe để cản đường không cho xe cộ giao thông. Chúng chửi bới chính phủ VNCH là “đàn áp, áp bức, bóc lột”. Nay dưới chế độ việt gian, bịp bợm, lường gạt của tập đoàn VGCS giết người không gớm tay, thì bọn lực lượng sinh viên Phật Giáo, MTGPMN , GHPGVNTN v..v. ngoan ngoãn khuyên nhau nên nằm ở nhà “biểu tình tại gia”, chớ có ra ngoài gây “rối loạn”, như tên ma tăng Thích Quảng Độ chỉ đạo gởi “văn thư” ra hải ngoại.

Gần đây đài RFI đã ngậm ống đu đủ thổi đít tên Việt gian Huỳnh Tấn Mẫm, Mẫm “hiên ngang” xuống đường nhập băng với “đoàn thanh niên HCM” hát nhăng hát cuội các bài như: Cháu lên ba, Một con vịt ..v.v.  như ngày 9-12-2012 vừa qua ở Việt Nam chúng dương cao ngọn cờ máu, đòi … “yêu nước, yêu đảng”.Trước khi đi biểu tình thì Huỳnh tấn Mẫm viết thơ xin “đảng” dàn xếp cho Công an và thanh niên HCM đi chung quang bảo vệ chúng. Bởi vì ai cũng biết chúng là đảng viên CS, là việt gian đã từng phá hoại Miền Nam VNCH, gieo rắc bao lầm than đói khói khổ cho mọi người.

Cuộc “biểu tình” ngày Quốc Tế Nhân Quyền có một số người trong đoàn biểu tình tại Sài gòn, Hà nội bị bắt, điện thoại bị phá sóng. Riêng tên Việt gian Huỳnh Tấn Mẫm và bọn dân chủ cò mồi, thì được tuyển chọn để liên lạc ra hải ngoại trả lời phỏng vấn đài của RFI,  điện thoại hoàn toàn không bị phá sóng?!?!

 

Dù cho bọn chó săn nằm vùng của đài RFI đã cố gắng đánh bóng cho bọn Cộng sản miền Nam này, chúng không còn hấp dẫn cho báo chí ngoại quốc như trước đây. Vì mọi người nhìn rõ được bộ mặt Việt gian của Huỳnh Tấn Mẫm, tên sinh viên Cộng sản MTGPMN năm nào nay chỉ còn là một tên điếm già ế khách trông đến tội nghiệp.


       đây là thành tích bọn khủng bố phá hoại Miền Nam VNCH ,
     như Nguyễn Đan Quế, Đoàn Viết Hoạt, Lý Đại Nguyên,
     LM Chân tín, bọn ác tăng GHPGVNTN v..v..


Cũng trong ngày 9-12-2012, trước ngày Quốc tế Nhân Quyền 10-12-2012, bọn Tàu  Cộng xâm lược đã ra lịnh cho bọn VGCS tổ chức diễn tập “chống khủng bố, chống bạo loạn” (nhưng thật sự là để chuẩn bị đàn áp nhân dân Việt Nam, nếu nay mai có tình trạng xảy ra biến động. Với 1000 tên công an, trinh sát tham dự cuộc “chống khủng bố, chống bạo loạn” nói trên, tên Tàu Cộng máu lạnh Hoàng Trung Hải đã đích thân đến chỉ huy tại cảng hàng không Liên Khương, Lâm Đồng.

(xin xem phần đính kèm..

 LỰC LƯỢNG CÔNG BINH, ĐẶC NHIỆM ÁP SÁT, TRINH SÁT TRÀ TRỘN TRONG ĐÁM ĐÔNG, TIÊU DIỆT KHỦNG BỐ, GIẢI CỨU CON TIN...(tàu chỆt). Lực lượng chức năng phải lập hàng rào ngăn biểu tình, giải tán đám đông bạo loạn”.








Hoàng trung Hải là ai?
Bố đẻ của Hoàng Trung Hải là Việt gốc Tàu Cộng tên Sì Sói, Sì Sói tên Việt là Hoàng Tài. gia nhập đảng viên CS Trung Cộng từ năm 1952. Anh ruột của Hoàng Tài là Coọc Dzếch, Dzếch sinh năm 1926 quê quán Phúc kiến. Vì được Tàu Trung Cộng xâm lược bảo vệ và Cục tình báo Hoa Nam nuôi nấng, nên tên Tàu Gian Hoàng Trung Hải được giữ chức Phó Thủ tướng CSVN để làm việc cho Trung Cộng. Sau này Hoàng Trung Hải giữ và bao thầu luôn đường dây sản xuất Heroin cho Trung Cộng ở các vùng biên giới Việt, Miên, Lào, Thái ..v..v.. Đường dây sản xuất Heroin này đã có từ rất lâu và sản xuất ra cho thế giới tinh chế Heroin từ các vùng này đã lên đến khoảng 500 tỷ đô la mỗi năm (Năm Trăm Tỷ Đô La/ năm). Nhiệm kỳ đầu của TT Reagan đã lên án Trung Cộng về vấn đề này. Xin bạn đọc tìm xem bản báo cáo của cơ quan tình báo - CIA - của Hoa Kỳ  The Politics of Heroin in Southeast Asia  được tác giả Alfred W. McCoy viết ra từ năm 1972 (dưới dạng sách). Có lẽ Trung Cộng và bọn Việt Gian CS đã nắm được nhiều nhược điểm của các nước Tây phương cũng nên, nên chúng không bao giờ “care” các nước Tây phương “cảnh cáo” gì về chúng!. Điều này sẽ nêu lên trong một bài khác. Vì trước Hải thì còn nhiều tên biến chế heroin vùng tam giác Vàng

Qua Quan Làm Báo, người dân trong nước viết đơn tố cáo tên Tàu chệt Hoàng Trung, nhưng nó vẫn nắm giữ chức vụ quan trọng như:
 Đơn tố giác băng đảng ma túy của ông Hoàng Trung Hải. Hải là tên Kỷ sư nhà máy điện Phả Lại, được Tàu Trung Cộng giao quyền kiểm soát các nhà máy điện VN, kiêm bao thầu dịch vụ heroin, ma túy nay nắm quyền Phó TT đảng Việt Gian CS diễn tập màn “chống khủng bố” (bọn Việt Gian CS là bọn khủng bố chuyên nghiệp, thì ai dám khủng bố tập đoàn Việt Gian CS?), nhưng thật sự là để tiện việc vận chuyển heroin và vũ khí dùm cho Tàu Trung Cộng ra các quốc gia Tây phương.

Nếu chúng ta để ý thì sẽ thấy thỉnh thoảng thì các quốc gia Âu Châu hay Úc, Mỹ, Canada v..v.. lại bắt một số người Việt Nam trồng cần sa để làm “cảnh/kiểng” và  bọn “ cáo chồn” vẫn buôn nô lệ dân VN dùng vào dịch vụ trồng cần sa  (bạn đọc nên nhớ là Cần Sa - Marijuana - rất nhẹ so với heroin, chứ không phải là tinh chế bạch phiến - Pure Heroin và pure heroin rất mạnh. Người khỏe mạnh bình thường chỉ cần hút một hơi thôi, thì khó có thể bỏ được. Còn nếu chích vào trong các đường gân - mạch máu- thì các tay nghiện sẽ chết trước khi kim chích được rút ra). Vì lợi mà ai không thích?! Anh lợi cái này, tôi lợi cái kia (lời của ác tăng Thích Quảng Độ)..Ai bảo mèo chê mỡ bao giờ?!?!. Một nghĩa khác nữa là có lẽ Trung Cộng đã thấm được đòn “chiến tranh nha phiến” mà Anh (England) đã đánh vào nước Tàu vào đầu thế kỷ thứ 18th. Nay Tàu Cộng cùng với đàn em Việt Gian CS dùng pure heroin trả đòn lại cho Âu Châu và Mỹ chăng?!

Năm 1931 khi quân đội Nhật chiếm trọn vùng duyên hải Đông Bắc của Hoa Lục, thì heroin của vùng Tam Giác Vàng này đã đem lại cho họ khoảng 300 triệu / $300 million per year. Ba Trăm Triệu ($300 million) vào năm 1931 tương đương với Ba Nghìn Bốn Trăm Tám Mươi Tỷ ($3.480 billion) vào thời điểm năm 2000. Sở dĩ Đặng Phúc phải dẫn giải dài dòng như vậy để bạn đọc thấy được mối lợi về ngành kinh doanh ma túy này lớn bao nhiêu. Cho nên nhiều quốc gia trên thế giới viện nhiều lý do để tranh với Trung Cộng và Việt Gian CS để được dẫm chân vào vùng tam giác Vàng này là vậy. Tóm lại Hoàng Trung Hải và đàn anh Tàu Trung Cộng xâm lược sẽ không qua mắt được ai và màn vận chuyển vũ khí và bạch phiến ở phi cảng Liên Khương, Lâm Đồng chỉ là trò bịp rẻ tiền của mấy anh chệt.

Tháng 1 năm 1284 quân Nguyên sang xâm chiếm VN lần thứ 2. Thái Tử chệt là Thoát Hoan đem 50 vạn quân (1/2 triệu người) sang đánh chiếm nước Nam, 10 vạn quân (100,000) của Toa Đô theo đường biển đánh từ phía Nam lên, Hưng Đạo Vương họp hội nghị Diên Hồng. Sau đó các trận đánh Chương Dương, Hàm Tử, Tây Kết, Vạn Kiếp. Các tướng Nguyên là Toa Đô, Lý Hằng, Lý Quán ..v.v.. bị chém đầu tại mặt trận và tên Thái tử Thoát Hoan phải chui ống cống (đồng) mới thoát được về Tàu. Ngày nay Hoàng Trung Hải cũng như hàng nghìn tên gián điệp của Trung Cộng đã nằm sâu trong guồng máy của bọn Việt Gian CS cũng nên hiểu rằng: “lịch sử sẽ tái diễn”. Và nhân đây cũng muốn cảnh giác cho các biệt đội công an trinh sát ở Việt Nam rằng: “đừng nên phản bội lại nhân dân Việt Nam”. chiến thắng “điện Biên phủ trên không” cũng chỉ là trò bịp của đảng Việt Gian Cộng sản mà thôi và các “đồng chí” sẽ bị bọn Việt Gian CS đánh lừa. Võ Nguyên Giáp một công thần của chế độ đã chết gần 2 năm qua, nhưng bọn cầm quyền không dám làm “Đảng Tang/ đảng tịt” tên Việt Gian họ Võ. Công thần Điện Biên đã có công giúp Trung Cộng tiêu diệt các đảng viên Cộng sản người Việt không theo Tàu, cũng như họ Võ đã có công giúp cho Trung Cộng chiếm nước Việt rất nhanh như mọi người đã thấy. “Điện Biên Phủ Trên Không”. Đây cũng là lời tựa của một số bài báo trong nước đã ra công “ca ngợi”  thổi đít “đồng chí” Hoàng Trung Hải. Tàu chệt Hoàng Trung Hải bày trò bay vù vù Trên Không (zero)”, còn bên dưới Hoàng Trung Hải, thì có “c… ụ”, nghĩa là có “bác Hồ”. Quả là các tay nhà báo chơi chữ có khác.


Đặng Phúc.
 ---------------------------------------

Diễn tập chống khủng bố, bạo loạn hàng không

LỰC LƯỢNG CÔNG BINH, ĐẶC NHIỆM ÁP SÁT, TRINH SÁT TRÀ TRỘN TRONG ĐÁM ĐÔNG, TIÊU DIỆT KHỦNG BỐ, GIẢI CỨU CON TIN... LÀ NHỮNG HÌNH ẢNH TRONG CUỘC DIỄN TẬP CHỐNG KHỦNG BỐ BẠO LOẠN HÀNG KHÔNG VỚI HƠN 1.000 NGƯỜI THAM GIA.

Cuộc diễn tập phòng chống khủng bố hàng không quy mô cấp quốc gia diễn ra tại cảng hàng không Liên Khương, Lâm Đồng vào sáng 9/12. Theo kịch bản, đám đông xuất hiện, tập trung biểu tình tại sân bay, lực lượng chức năng phải lập hàng rào ngăn biểu tình, giải tán đám đông bạo loạn.
Trực thăng VGCS  tiếp cận nhà ga,
 ( VGCS tập trận khủng bố bắt du khách ngoại quốc  làm con tin..đấy!?!?)
Nổ bom hóa học tại khu vực nhà ga
-----------

Một phó Thủ tướng gốc Hoa khai man lý lịch, buôn lậu ma túy








tên chệt Hoàng Trung Hải, gián điệp Hoa nam trong lòng đảng CSVN


Kính gửi các Đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Quốc hội (Việt gian CS)

Tôi là Phạm Hiện, lão thành cách mạng 91 tuổi, 67 tuổi Đảng, năm 1940 từng tham gia rải truyền đơn cách mạng ở khu mỏ Hòn Gai, năm 1943 về Hà Nội tham gia Công hội Đỏ, năm 1945 lên chiến khu vào Giải Phóng Quân và nhập ngũ từ đấy, năm 1977 là Chánh Văn phòng Ban B68 của Trung ương Đảng do đồng chí Trần Xuân Bách phụ trách, công tác ở Campuchia. Do bị mổ nhiều lần, lại tuổi cao sức yếu cần được nghỉ ngơi, nhưng thấy có một việc quá hệ trọng, nguy hại đến Đảng và đất nước nên phải viết bài này gửi các đồng chí và các đồng chí đảng viên để mong cùng được quan tâm.

Năm 2001, qua đơn thư tố cáo và nguồn tin phản ánh của cán bộ thuộc Thành ủy và Công an Hải Phòng, đồng chí Vũ Quốc Hùng, ủy viên TW Đảng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra TW đã đề nghị Bộ Chính trị, Ban Bí thư cho thẩm tra việc khai man lý lịch bản thân và gia đình của ông Hoàng Trung Hải. Ban Bảo vệ Chính trị nội bộ TW đã quyết định thành lập Đoàn Kiểm tra do đ/c Nguyễn Bình Giang, Phó trưởng ban Thường trực Ban BVCTNBTƯ, ủy viên TWĐ các khóa 6,7,8 phụ trách và đã xác định: “Về thành phần dân tộc, quê quán mà đ/c Hoàng Trung Hải UVTW Đảng, Thứ trưởng Bộ Công nghiệp đã khai trong lý lịch từ ngày vào Đảng đến nay là không đúng sự thật”. Ông Hải đã khai sinh là người dân tộc Kinh, quê Quỳnh Giao, Quỳnh Phụ, Thái Bình mặc dù sự thật là người gốc Hoa, quê tại Long Khuê, Chương Thâu, Phúc Kiến, Trung Quốc. 

Bố đẻ ông Hoàng Trung Hải người Trung Quốc tên là Sì Sói (tên Việt là Hoàng Tài), trong lý lịch Đảng viên năm 1952 còn lưu trữ ở Cục Cán bộ Bộ Quốc phòng đã khai: dân tộc Trung Hoa, trong lý lịch khai lại tháng 4/1954 khai: Hoa Kiều. Theo hồ sơ lưu trữ của công an Hải Phòng, ở Bản Đăng ký Hộ khẩu ngày 15-6-1977 và bàn khai nhân khẩu ngày 01-3-1979, bác ruột của ông HTH tên là Coọc Dzếnh sinh năm 1926, dân tộc Hán, quê: Long Khê, Chương Thâu, Phúc Kiến, Trung Quốc. Chú ruột HTH sinh năm 1936 cũng khai trong sổ hộ khẩu là dân tộc Hán.
chệt Hoàng Trung Hải và tàu xâm lược Ôn Gia Bảo
Trong Báo cáo của Công an Hải Phòng có đoạn viết: “Đ/c Hải có một người chú ruột tên là Hoàng Quốc Chí vào Đảng năm 1954, đến năm 1982 bị xóa tên khỏi ĐCSVN vì lý lịch không trung thực, quan hệ phức tạp, có tư tưởng quan điểm sai trái, phát ngôn vô tổ chức, hay chửi bới, nói xấu chế độ…” .

Một đảng viên vi phạm Điều lệ Đảng, không trung thực với Đảng, với tổ chức, dấu giếm, khai man lý lịch, vi phạm Điều 1 Quy định số 57-QĐ/TW ngày 03-9-2007 của Bộ Chính trị khóa X, thông thường phải bị đuổi khỏi Đảng mà sao lại được cho giữ đến chức Phó Thủ tướng ??? !!!. 

Điều phản nghịch này có thể xuất phát từ hai lý do. Lý do thứ nhất xuất phát từ điều bí ẩn liên quan đến sự điều hành ngầm của Trung Quốc. Hai là, do HTH đã rất “tài” trong việc nịnh bợ mua chuộc cán bộ lãnh đạo, đút lót, chạy quyền, chạy chức.

Năm 2001, khi nghe tin bị thẩm tra, HTH lo sợ cuống cuồng đã mở chiến dịch “bồi dưỡng” hàng loạt cán bộ lãnh đạo. Riêng Đ/c Nguyễn Bình Giang, trưởng đoàn Thẩm tra của Ban BVCTNBTW được “bồi dưỡng” năm triêu gồm 05 tờ ngân phiếu, mỗi tờ một triệu, nhưng đ/c Giang không nhận. Đ/c N.B Giang ĐTDD (0913 217 717).

Khi đã khỏi vòng cong đuôi rồi HTH lại nghênh ngang thách thức bằng cách cho người gọi điện cho Trưởng đoàn Thẩm tra của Ban BVCTNBTW hẹn ra một địa điểm gần khách sạn Đai U. Thấy giọng lạ, đ/c Giang hỏi ra đấy có việc gì thì được trả lời “Cứ ra khắc biết”. Tại địa điểm hẹn lúc ấy đ/c Trưởng đoàn Thanh tra thấy HTH đang vui vẻ tươi cười với một đoàn người Trung Quốc ăn mặc sang trong, từ khách sạn Đai-U đi ra.

Ngoài thế lực ngầm nào đó từ Trung Quốc, chắc chắn HTH đã dùng tiền mua được khá nhiều cán bộ lãnh đạo. Bà Diễm Hồng, vợ đ/c Phan Diễn (lúc ấy là Thường trực Ban Bí thư) được ban cho nhiều Hợp đồng Bảo hiểm trị giá hàng trăm triệu Đola. Họ hàng, thân tín của thủ tướng Phan Văn Khải cũng được đối xử rất hậu hĩnh. HTH còn khoe: “Cụ Mạnh TBT ủng hộ tôi và nói đã đưa vấn đề lịch sử chính trị bản thân và gia đình tôi vào két sắt khóa lại vĩnh viễn. Từ nay sẽ chẳng còn một ai “dám” hoặc “có thể” lật lại được vấn đề nữa …”.

Tiền đâu mà HTH mua được hết các quan to và hối lộ, đút lót khắp nơi như vậy?

Tiền buôn lậu ma túy.

Một trí thức trẻ tên là Lê Anh Hùng, sinh năm 1973, nhiều năm qua đã gửi nhiều đơn thư và bản tường trình dày hàng trăm trang với đầy đủ chứng lý đi khắp nơi, đưa cả lên mạng, để tố cáo một số vị lãnh đạo cao cấp nhất của Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Quốc hội đã và đang bị HTH mua chuộc rồi đưa vào tròng để bị HTH dắt mũi. L.A. Hùng bị đưa vào nhà thương điên nhưng vì có các thế lực giằng co nên anh lại được thả ra. Anh tiếp tục dịch những cuốn sách tiếng Anh trình độ cao và viết nhiều bài chính trị, kinh tế rất trí tuệ, chứng tỏ là người không những không điên mà còn rất thông minh và có tài. Ngày 01-6-2012 mới đây anh lại vừa tung lên mạng bài “ĐƠN TỐ GIÁC VỀ BĂNG ĐẢNG MA TÚY CỦA ÔNG HOÀNG TRUNG HẢI TẠI CÔNG TY MAY VIỆT TIẾN”. 

Trong lá đơn này LAH kể rằng chính vợ anh (Lê thị Phương Anh, sinh năm 1984) đã bị lừa đưa vào băng đảng ma túy của HTH, đã từng làm tổ trưởng của Tổng công ty May Việt Tiến tại Tràng Tiền Plaza, trong đó có kho chứa ma túy của băng đảng HTH. Bức thư có đoạn: “Vợ tôi kể một lần cô ấy xách hai va ly ma túy đi giao hàng, vừa ra khỏi tòa nhà Tràng Tiền Plaza thì bị công an ập tới bắt giữ. Tuy nhiên, chưa đầy hai tiếng sau cô ấy lại được thả ra. Sau này Trọng cho vợ tôi biết là lần ấy chính ông Hoàng Trung Hải đã can thiệp để cứu vợ tôi … Vào tháng 6-2007, sau khi nghe vợ tôi tố cáo ông H.T. Hải buôn bán ma túy, ông Nguyễn Khánh Toàn (Thứ trưởng TT Bộ Công an) đã định vào Đông Hà rồi cùng tôi vào Quy Nhơn để điều tra – điều này cũng đồng nghĩa với việc ít nhất là Bộ Công an cũng đã nghi vấn về cái chết của tay trợ lý thân cận của ông HTH từ lâu… Trong thời gian tham gia băng đảng ma túy của ông Hoàng Trung Hải, vợ tôi đã biết nhiều vụ giết người diệt khẩu do băng nhóm này thực hiện dưới sự chỉ đạo của ông HTH. Sau đây là 5 trong số những nạn nhân đó: (1) Viên trợ lý người Quy Nhơn của ông HTH (vụ này do chính ông HTH “sám hối” và kể với vợ tôi), (2) Loan (vụ này do Thúy cho vợ tôi biết sau khi vợ tôi từ Anh trở về đầu năm 2008 v v … ”.

Toàn những sự việc động trời và hoàn toàn có thật. Đúng như Nghị quyết 4 của BCHTWD đã chỉ ra về tính nghiêm trọng của sự suy thoái về chính trị, tư tửong, đạo đức lối sống của một bộ phận không nhỏ cán bộ đảng viên, chủ yếu là trong đảng viên có chức có quyền, kể cả ở cấp Trung ương.

Tôi mong các đồng chi thấy rõ trong cả bầy sâu như chủ tich Trương Tấn Sang đã chỉ ra thì HTH là một trong vài con sâu to nhất, ghê gớm nhất cần loại trừ để làm sạch Đảng. Điều càng cực kỳ quan trọng là cái ông Phó Thủ tướng gốc Hoa này rất có thể còn là con ngựa thành Troa cần diệt để trừ họa mất nước. 

Hà Nội ngày 5 tháng 8 năm 2012

Phạm Hiện

Số nhà 5 hẻm 2/245/6 phố Khương Trung
Điện thoại: 04 38 583 750 
http://danlambaovn.blogspot.com/2012/08/mot-pho-thu-tuong-goc-hoa-khai-man-ly.html#.UMo1ooP7JGY

PHÓ THỦ TƯỚNG HOÀNG TRUNG HẢI - BUÔN LẬU MA TÚY

Tiếp theo đơn tố cáo Phó Thủ Tướng Hoàng Trung Hải: 
Một trí thức trẻ tên là Lê Anh Hùng, sinh năm 1973, nhiều năm qua đã gửi nhiều đơn thư và bản tường trình dày hàng trăm trang với đầy đủ chứng lý đi khắp nơi, đưa cả lên mạng, để tố cáo một số vị lãnh đạo cao cấp nhất của Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Quốc hội đã và đang bị HTH mua chuộc rồi đưa vào tròng để bị Hoàng Trung Hải dắt mũi. Hùng bị đưa vào nhà thương điên nhưng vì có các thế lực giằng co nên anh lại được thả ra. Anh tiếp tục dịch những cuốn sách tiếng Anh trình độ cao và viết nhiều bài chính trị, kinh tế rất trí tuệ, chứng tỏ là người không những không điên mà còn rất thông minh và có tài. Ngày 01-6-2012 mới đây anh lại vừa tung lên mạng bài 
“ĐƠN TỐ GIÁC VỀ BĂNG ĐẢNG MA TÚY CỦA ÔNG HOÀNG TRUNG HẢI TẠI CÔNG TY MAY VIỆT TIẾN”.

Trong lá đơn này Hùng kể rằng chính vợ anh ta (Chị Lê thị Phương Anh, sinh năm 1984) đã bị lừa đưa vào băng đảng ma túy của PTT Hoàng Trung Hải, đã từng làm tổ trưởng của Tổng công ty May Việt Tiến tại Tràng Tiền Plaza, trong đó có kho chứa ma túy của băng đảng HTH. Bức thư có đoạn: “Vợ tôi kể một lần cô ấy xách hai va ly ma túy đi giao hàng, vừa ra khỏi tòa nhà Tràng Tiền Plaza thì bị công an ập tới bắt giữ. Tuy nhiên, chưa đầy hai tiếng sau cô ấy lại được thả ra. Sau này Trọng cho vợ tôi biết là lần ấy chính ông Hoàng Trung Hải đã can thiệp để cứu vợ tôi … 
Vào tháng 6-2007, sau khi nghe vợ tôi tố cáo ông H.T. Hải buôn bán ma túy, ông Nguyễn Khánh Toàn (Thứ trưởng TT Bộ Công an) đã định vào Đông Hà rồi cùng tôi vào Quy Nhơn để điều tra – điều này cũng đồng nghĩa với việc ít nhất là Bộ Công an cũng đã nghi vấn về cái chết của tay trợ lý thân cận của ông HTH từ lâu… Trong thời gian tham gia băng đảng ma túy của ông Hoàng Trung Hải, vợ tôi đã biết nhiều vụ giết người diệt khẩu do băng nhóm này thực hiện dưới sự chỉ đạo của ông HTH. Sau đây là 5 trong số những nạn nhân đó: (1) Viên trợ lý người Quy Nhơn của ông HTH (vụ này do chính ông HTH “sám hối” và kể với vợ tôi), (2) Loan (vụ này do Thúy cho vợ tôi biết sau khi vợ tôi từ Anh trở về đầu năm 2008 v v … ”.
Toàn những sự việc động trời và hoàn toàn có thật. Đúng như Nghị quyết 4 của BCHTWD đã chỉ ra về tính nghiêm trọng của sự suy thoái về chính trị, tư tửong, đạo đức lối sống của một bộ phận không nhỏ cán bộ đảng viên, chủ yếu là trong đảng viên có chức có quyền, kể cả ở cấp Trung ương.
Tôi mong các đồng chi thấy rõ trong cả bầy sâu như chủ tich Trương Tấn Sang đã chỉ ra thì HTH là một trong vài con sâu to nhất, ghê gớm nhất cần loại trừ để làm sạch Đảng. Điều càng cực kỳ quan trọng là cái ông Phó Thủ tướng gốc Tàu này rất có thể còn là con ngựa thành Troa cần diệt để trừ họa mất nước.
Hà Nội ngày 5 tháng 8 năm 2012
Phạm Hiện
Số nhà 5 hẻm 2/245/6 phố Khương Trung
Điện thoại: 04 38 583 750
-----------

Ly kỳ vụ lừa bán 33 người đàn ông sang Trung Quốc

- HÀ GIANG LÀ MỘT TRONG NHỮNG ĐIỂM NÓNG CỦA TỘI PHẠM BUÔN BÁN NGƯỜI, ĐẶC BIỆT LÀ PHỤ NỮ. NHƯNG GẦN ĐÂY, LỰC LƯỢNG CHỨC NĂNG ĐÃ KHÁM PHÁ KHÔNG ÍT NHỮNG VỤ ÁN LY KỲ, VỚI NẠN NHÂN LÀ... ĐÀN ÔNG.

Buôn người dưới mác tuyển lao động
Theo lời kể của ông Phùng Ngọc Thuyết - Đội phó Đội Đặc nhiệm phòng chống tội phạm ma túy – Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh Hà Giang, khoảng đầu tháng 5.2011, cả huyện Mèo Vạc xôn xao vì thông tin tuyển dụng lao động nam giới của vợ chồng Triệu Văn Sơn (SN 1978, dân tộc Tày, tạm trú xã Lũng Làn, huyện Sơn Vĩ) để sang Trung Quốc làm việc với mức lương cao.
Theo thông báo, ai được tuyển sẽ sang Trung Quốc làm việc phát rừng trồng cây, với mức lương 150.000 đồng/ngày, Hàng trăm người kéo đến dự tuyển, và Sơn đã tuyển được 33 người đàn ông khỏe mạnh nhất. Để tạo niềm tin, Sơn hứa người lao động sẽ được lo toàn bộ việc ăn ở, đi lại, chỉ cần mang theo chứng minh nhân dân.
Cán bộ biên phòng đang lấy lời khai một đối tượng tổ chức đưa người khác trốn ra nước ngoài.
Chiều tối 11.5.2011, Sơn đã đưa xe đón 33 lao động lên khu vực cột mốc 499 rồi đi bộ sang Trung Quốc. Sợ bị phát hiện, trên đường đi, Sơn và đồng bọn yêu cầu tất cả phải tắt đèn pin và giữ trật tự tuyệt đối. Sau 1 giờ đi bộ sâu vào đất Trung Quốc, tất cả được chỉ định lên một chiếc ô tô đã đón sẵn rồi chạy thẳng vào tỉnh Quảng Tây. Sau đó, nhóm người này lại được Sơn và đồng bọn yêu cầu sang xe khác cho cuộc hành trình hơn 2 ngày đêm đi sâu vào đất Trung Quốc.
Nghi ngờ bị Sơn và đồng bọn lừa đảo, các nạn nhân đã yêu cầu dừng xe đòi quay về Việt Nam. Trước tình hình này, Sơn yêu cầu mọi người phải tự bỏ tiền ra để Sơn lo chi phí quay trở về, nhưng không ai đủ tiền. Bị nhóm người này gây sức ép, Sơn đành một mình quay về Việt Nam gom tiền từ người nhà nạn nhân để sang đưa họ về. Nhưng khi Sơn quay lại, 33 người Việt Nam đã bị tạm giữ tại trụ sở Công an Trung Quốc. Sau đó, Sơn bỏ trốn.
Thủ đoạn tinh vi
Ngay sau khi được Công an Trung Quốc trao trả về địa phương, toàn bộ đoàn người bị lừa trên đã làm đơn tố cáo Sơn với các cơ quan chức năng. Nhận được đơn tố giác, Đồn Biên phòng 159 (Lũng Làn, Sơn Vĩ, Mèo Vạc) đã phối hợp với Đội Đặc nhiệm phòng chống tội phạm ma túy, BĐBP tỉnh Hà Giang điều tra xác minh, triệu tập Triệu Văn Sơn để tiến hành điều tra làm rõ.
Căn cứ vào lời khai của các đối tượng và kết quả điều tra xác minh, Đồn Biên phòng 159 đã ra quyết định khởi tố vụ án “Tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài”, ra lệnh bắt khẩn cấp các đối tượng và bàn giao vụ án cho cơ quan công an.
Triệu Văn Sơn đã cúi đầu nhận tội. Theo lời khai của Sơn, chủ mưu trong vụ án lại là một đối tượng người Trung Quốc. Trước đó, do Sơn chơi thân với Sẻ Văn Chúng (người cùng xã) nên Chúng khoe với Sơn là đã nhận lời một người Trung Quốc có tên Hồ Pin để gom người lao động Việt Nam mang sang Trung Quốc làm thuê, nhưng thực chất là để bán với mức trả công tìm người là 500.000 đồng/người. Hám lợi, Sơn đã tham gia đường dây này.


Thời Sự "Nóng"





------------------------------------------

---------------------------------------------------------
Vân Anh -Ngày 1 tháng 10 Hà Nội Chính Thức Bán Nước Cho Bắc Kinh
----------------------------------------