Nhà Báo Việt Thường

Nhà Báo Việt Thường

Tìm kiếm bài Blog than huu cua Nha Bao Việt Thường xin gõ chữ vào đây

Wednesday, September 28, 2011

Tàu bị nghi ngờ mua đất ở Iceland ( địa lý chiến lược) vùng Bắc Cực


         Tàu bị nghi ngờ mua đất ở Iceland để khai thác ( địa lý chiến lược) vùng Bắc Cực 

Toàn cảnh vùng Grimsstadir ở phía đông bắc Iceland, ngày 01/09/2011
Toàn cảnh vùng Grimsstadir ở phía đông bắc Iceland, ngày 01/09/2011
REUTERS/Ingolfur Juliusson

Trọng Nghĩa
Dự án mới đây của một nhà đầu tư Trung Quốc muốn thành lập một khu nghỉ mát  ( địa lý chiến lược) rộng lớn tại Iceland, đã gây ra một luồng dư luận phản đối. Rất nhiều người cho rằng Bắc Kinh đang âm mưu thiết lập đầu cầu tại một khu vực chiến lược để có thể sẵn sàng khai thác nguồn tài nguyên rất dồi dào dưới Bắc Băng Dương, cũng như tuyến hàng hải rất ngắn nối liền châu Âu với châu Á qua ngã Bắc Cực có trong thời gian tới đây.

Khai thác tài nguyên và mở tuyến giao thông hàng hải mới, đây là hai khả năng ngày càng hiện thực với đà tan chảy ngày càng nhanh của lớp băng bao phủ Bắc Cực do hiện tượng khí hậu bị hâm nóng.
Trung Quốc được cho là đang có mưu toan " tiên hạ thủ vi cường ", khi tìm cách chen chân vào Iceland, một quốc gia châu Âu nằm sát Bắc Cực. Vì không thể lộ mặt với tư cách Nhà nước để mua đất, Bắc Kinh bị tình nghi là đã thông qua một tỷ phú Trung Quốc có quan hệ chặt chẽ với chính quyền Iceland để làm việc này.
Cuối tháng 8 vừa qua, ông Hoàng Nộ Ba, một tỷ phú Trung Quốc, đã loan báo ý định bỏ ra gần 10 triệu đô la mua một khu đất rộng 300 km2, tương đương với 0,3% diện tích của Iceland. Khu đất mà nhân vật này muốn mua, tọa lạc ở vùng Fjöllum Grimsstadir, miền đông bắc Iceland.
Mục tiêu được ông Hoàng Nộ Ba, một ông trùm địa ốc chủ nhân tập đoàn Trung Khôn tại Bắc Kinh, loan báo mang tính chất thuần túy thương mại. Đó là thành lập một khu du lịch sang trọng, bao gồm một khách sạn, sân golf và một khu bảo tồn tự nhiên lớn nhất ở châu Âu.
Thế nhưng, nhiều quan sát viên người Iceland nghĩ rằng qua dự án gọi là du lịch đó, Bắc Kinh muốn chen chân vào khu vực, thiết lập cơ sở, chuẩn bị tranh giành các mối lợi nẩy sinh từ việc Bắc Cực không còn bị đóng băng thường xuyên.
Trả lời hãng tin Pháp AFP, bà Embla EIR Oddsdottir, một chủ nhiệm dự án tại Viện Bắc Cực Stefansson, xác định : " Chính phủ Trung Quốc dường như đang tìm mọi cách để giành phần trong công cuộc xây dựng và khai thác các cơ sở hạ tầng tương lai " ở Bắc Cực. Viện Stefansson là một tổ chức khoa học thuộc bộ Môi trường Iceland, chuyên trách vấn đề nghiên cứu và phát triển ở Bắc Cực.
Theo các chuyên gia hàng hải, vào mùa hè, khi băng tan, các tuyến hàng hải nối liền Thượng Hải với châu Âu đi qua Bắc Cực sẽ tiết kiệm được khoảng 6.400 km đoạn đường so với tuyến truyền thống xuyên qua kênh đào Suez.
Chủ tịch Uỷ ban Ngoại giao Quốc hội Iceland, ông Arni Thor Sigurdsson tiết lộ : "Khi thảo luận với chính quyền Iceland, (Trung Quốc) đã công nhận rằng rất có thể " họ sẽ sử dụng Iceland như một hải cảng trên tuyến vận tải hàng hóa xuyên Bắc Cực.
Ngoài mối lợi về hàng hải, Trung Quốc cũng ngấp nghé nguồn dầu khí tiềm tàng ở Bắc Cực. Theo ông Marc Lanteigne, chuyên gia về Trung Quốc tại trường Đại học Victoria thủ đô Wellington của New Zealand, trữ lượng dầu hỏa ở Bắc Cực có thể lên đến 160 tỷ thùng dầu, và đó cũng là điều hấp dẫn Trung Quốc.
Trong một công trình nghiên cứu của mình, Viện Nghiên cứu Hòa bình Quốc tế Stockholm (SIPRI) từng xác định là Trung Quốc xem Bắc Cực là điểm đến đầu tư, và đã bắt đầu tìm cách thu vén lợi ích kinh tế từ hiện tượng băng tan ở khu vực này.
Câu hỏi đặt ra là các mối quan tâm của chính quyền Trung Quốc có liên can gì đến đề án của ông Hoàng Nộ Ba ? Theo giới phân tích, đó là vì bản thân nhân vật này bị cho là người của chế độ. Khu vực nhà tỷ phú Trung Quốc muốn mua lại rất gần một cảng nước sâu. Trả lời hãng tin Pháp AFP, ông Marc Lanteigne, khẳng định là chính quyền Bắc Kinh luôn luôn duy trì “quan hệ chặt chẽ và nhiều khi mờ ám” với giới kinh doanh trong nước.
Là người giàu đứng thứ 161 trong danh sách những người giàu nhất Trung Quốc của tạp chí Forbes năm 2010, ông Hoàng Nộ Ba từng làm Trưởng ban Tuyên huấn Trung ương Trung Quốc và là cán bộ tại bộ Xây dựng Trung Quốc.
Nhìn chung, dư luận hoài nghi về dụng tâm của Trung Quốc đã khiến chính quyền Iceland phải thận trọng. Bộ trưởng Nội vụ Iceland Qgmundr Jonasson mới đây đã xác định rằng yêu cầu mua đất của nhà đầu tư Trung Quốc sẽ được xem xét rất cẩn thận.


China's Huang Nubo seeks Iceland land for eco-resort

Vatnajokull National Park, Iceland (file image) The area is close to Iceland's Vatnajokull National Park

Related Stories

A Chinese business tycoon is hoping to buy a large area of north-east Iceland to build a luxury hotel and eco-resort.
Huang Nubo is reported to have offered a billion krona (£5.4m: $8.8m) for the 300sq km (155 sq mile) Grimsstadir a Fjollum region.
Critics of the plan fear it could be used by China to gain a strategic foothold in Iceland.
But Icelandic officials have welcomed the purchase and the further 20bn krona Mr Huang says he intends to invest.
Mr Huang is the chairman of the Zhongkun investment group, and is also reported to have worked as a minister in the Chinese Central Propaganda Department and Ministry of Construction.
Iceland's Foreign Ministry said Mr Huang's plans involved linking up the Vatnajokull and and Jokulsargljufur national parks, in line with his company's "emphasis on nature conservation and environmental tourism".
Mr Huang had promised to co-operate fully with the Icelandic authorities, said the ministry, and to renounce any claims to water from the Jokulsa a Fjollum river which crosses the property.
Iceland's once booming economy suffered a dramatic crash in 2008 with three of its major banks collapsing and is in urgent need of growth and foreign investment.
'Tread carefully' While the purchase has been approved by the local landlords, officials said Mr Huang had yet to apply for an exemption from laws barring non-EU nationals from buying land.
Some in Iceland have raised concerns about the long term implications of Icelandic territory entering foreign hands, and that the land could give China future access to deep sea ports in the area.
Map
"We face the fact that a foreign tycoon wants to buy 300sq km of Icelandic land. This has to be discussed and not swallowed without chewing," Interior Minister Ogmundur Jonasson wrote on his website.
He said China was known for its "long term thinking alongside buying up the world" and warned against Iceland accepting the purchase without full consideration.
Mr Jonasson said Iceland needed to learn its lesson from the banking crisis and listen to those people cautioning against accepting any investment offered.
"Isn't it necessary to pause and think when we offer Iceland up for sale again?"
However, Iceland's Minister for Industry, Katrin Juliusdottir, told reporters it was clear the country had to "tread carefully".
But she said there was "no reason to get hysterical just because one Chinese man wants to buy some land and invest in tourism in Iceland".
"Foreigners already own quite a bit of land here and I don't think there is anything to fear from that."


Monday, September 26, 2011

Bẫy xập của các Phong Trào yểm trợ đấu tranh trong nước


LTS-Bẫy xập của các Phong Trào hải ngọai yểm trợ đấu tranh trong nước như Phong trào đấu tranh Tự Do Tôn giáo do Ngô Thị Hiền dựng lên LM Nguyễn Văn Lý , Cứu trợ Thuyền Nhân Nguyễn Đình Thắng dựng lên LM Nguyễn Hữu Lễ, Thánh Nữ Lê Thị Công Nhân.( con hoang của tên VG Lê Đức Anh) và nhiều nữa....
 
Kính gởi Ông Trần Hữu Phái,

Thưa ông,

Chúng tôi nhận được bài viết của ông kèm theo một phần bài trích từ báo Công An Thế Giới (ANTG) (thuộc cục An Ninh CSVN) liên quan đến chúng tôi (Ngô Thị Hiền + Ngô Ngọc Hùng + Đài Việt Nam Hải Ngoại) được gởi 5 lần cho nhiều nhóm khác nhau với lời đề tựa khác nhau nhằm phỉ báng danh dự chúng tôi.

Để chứng tỏ những lời ông viết và báo ANTG là đúng sự thật (theo ý ông). Xin ông vui lòng cho chúng tôi những chi tiết liên quan đến ông: 
-Họ tên, 
-Địa chỉ, 
-Điện thoại

Rất mong ông sẽ cung cấp cho chúng tôi cũng như những vị mà ông đã gởi các email trên để chứng tỏ việc làm của ông là quang minh chính đại.

Xin cảm ơn ông,
Ngô Thị Hiền

ngothihien@gmail.com
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2011/9/25 Huu Phai Tran <tranhuuphai@yahoo.com>

Sau thời gian khá dài trên 5-6 năm . Vụ kiện tụng nào cũng phải đến hồi kết thúc . Không thể kéo dài 100 nam , 1000 năm được . Vụ kiện nào cũng phải đến phần kẻ thua và người thắng .
Tại Hoaky thỉ nhiều dân tộc trên thế giới rất ngưỡng mộ về nên Pháp lý Hoaky .
Nên nhớ Hoaky là xứ pháp trị , không có luật thì không phạt được . Ví dụ điện thoại di động ra đời , người ta có thể gọi hay nghe lúc nào cũng được , chổ nào cũng được .
Nay luật Hoaky cấm nghe và trả lời điện thoại di động đang lúc cầm lái xe ( dù xe đạp , xe gắn máy hay xe hơi ) . Vậy vi phạm là phải phạt .
Phạt là phải đóng tiền hoặc bị tù , có khi cả hai.
Cho nên vụ án chấn động giới Việt kiều tại vùng Hoa Thịnh Đốn ( Washington DC ) là vụ ông Hoài Thanh ( chủ báo Đại Chúng ) thưa bà Ngô thị Hiền cùng đồng bọn về tội vu cáo . Chụp mũ nạn nhân là Việt Cộng  ,là Cộng sản nằm vùng phá hoại Cộng đồng Việt Nam .
Đơn kiện tới lui , nhóm bà Hiền kháng án và thưa ngược lại . Sự nguy hiểm về tài chánh về ông Hoài Thanh . Ông chì có 1 mình ,đơn thương độc mã chống với nhóm lưu manh từ dòng họ mà ra . Đò là dòng họ Ngô thị Hiền .
Trước khi xảy ra vụ Ngô thị Hiền vs Hoài Thanh , thì em trai của bà Ngô thị Hiền là Ngô ngọc Hùng đã lừa dối , sang đoạt tài sản của ông Hoài Thanh. Tên Hùng lưu manh nầy đang làm quản lý cho một cây xăng tại Virginia ( của tập đoàn dầu hỏa Sunoco ) , lừa bán cho ông Hoài Thanh với số tiền vô cùng lớn thời bấy giờ . Ông Hoài Thanh chân ướt chân ráo ra đời mần ăn , ngở rằng cây xăng Sunoco là do Ngô ngọc Hùng làm chủ . Khi đưa tiền xong , Hoài Thanh mượn thêm tiền bạc mà tu sửa cho cây xăng đẹp lên thêm.
Thời gian ngắn sau , tập đoàn dầu hỏa Sunoco cho cành sát đến tống xuất Hoài Thanh ra khỏi cây xăng ….lý do là quản lý không đóng tiền chia phần lợi tức  bán xăng cho tập đoàn Sunoco ( nghĩa là franchise ) nên phải ra khỏi cây xăng .
Hoài Thanh mất cả chì lẩn chài , thưa tên Ngô ngọc Hùng ra Tòa vô ích.
Đó là hành vi lưu manh dòng họ Ngô của đám Ngô thị Hiền.
Sau đó đến cô chị Ngô Thị Hiền . Chị Hiền không lừa ông Hoài Thanh mà  lừa tập thể người Việt cư ngụ tại vùng Đông Bắc Hoaky (Washington DC . Virginia , Maryland )
Với chiêu bài thương dòng giống con Rồng cháu Tiên , Ngô Thị Hiền rất thương xót đồng bào ruột thị tại quê nhà .
Ngô thị Hiền rất thương cảnh tu sỉ ( kể luôn Phật giáo , Công giáo ) bị bạo quyền Cộng sản đàn áp .
Với tình thương vô bờ bến của dòng họ lưu manh từ em đến chị . Nên Ngô thị Hiền mướn làn sóng Hoaky mà lập nên đài gọi là : “ Đài tiếng nói Việt Nam hãi ngoại “ ( Vietnamese Public Radio )
Với tiền đóng lập Hiệp hội Vô Tư Lợi ( Non Profit Organization ) gíá tiền tốn khoảng 250 USD cho giấy tờ mang tên : “Ủy ban Tự Do Tôn Giáo cho Việt Nam" (UBTDTGCVN) mà bà Ngô Thị Hiền làm President ( Chủ tịch ) .
Chủ đài radio , Chủ tịch Ủy ban …nên Ngô Thị Hiền bó rơi nghề địa ốc môi giới bán nhà cho Việt kiều quanh vùng Maryland ( cận biên với Virginia , Washington DC ) mà bán rẽ lương tâm dòng họ Ngô của mình .
Ăn chận tiền cứu trợ nạn nhân bão lụt tại Việt Nam , ăn chận tiền quyên góp Cứu nguy cho linh mục Thadeo Nguyễn văn Lý giáo xứ Đốc Sơ..rồi vụ Nguyệt Biều bị Cộng sản đàn áp về tội cản trở chánh quyền khai hoang lập ấp …
Tiền cứu trợ nạn nhân thiên tai , tiền Cứu nguy cha Lý lên đến hàng triệu triệu đô la Hoaky làm mất lương tri loài người Homosapien. 
Nhóm Ngô thị Hiền bó túi tiền triệu triệu nấy sang triệu triệu khác .
Nạn nhân thiên tại tại Việt Nam không thề thưa kiện  vụ ắn chận tiền cứu trợ nạn nhân thiên tại tại VN được .
 Cha Lý không thể thưa kiện vụ một Việt kiều mang tên Ngô Thị Hiền , một kẻ mà mình  chưa hề quen biết bao giờ tại Việt nam về tội lợi dụng tên tuổi của mình mà thu tiền quyên góp ….lý do giản dị vì Ngài  đang bị giam cầm tại Huế .
Nhưng không dè chủ nhiệm tuần báo tại Alexandria / Vierginia mang tên báo Đại Chúng , ông Hoài Thanh chủ nhiệm chán ghét nhóm tội đồ Ngô Thị Hiền nầy từ lâu.
Ông nhân nhiểu thư độc gỉa tố cáo sự lưu manh dòng họ Ngô Thị Hiền . Thế là ông lện báo …
Thế là chạm chén cơm chan máu của đồng bào tại Việt Nam mà bà Ngô Thị Hiền  và đồng bọn đang hân hoan , đang vui sướng ăn chén cơm chan máu lệ nầy .
Dòng họ lưu manh Ngô Thị Hiền liền tung ra chiến dịch bôi nhọ danh dự Hoài Thanh .
Đau đớn nhất là danh từ  mag tên là : “  Tên Việt Gian Cộng sản Hoài Thanh đang đánh phá Cộng đồng người Việt tại Vùng Thủ đô Hoa Thịnh Đốn “
Con kiến kiện củ khoai , hay đúng hơn là “ Châu chấu đá Xe “.
Một kẻ cô đơn , không giàu mà dám đương cự với tập đoàn Vì nước diệt thù , Vì tình cứu nguy mang tên Ngô Thị Hiền .
Nhiều năm đau khổ vì khán án , vì phản biện …của nhóm lưu manh Ngô Thị Hiền giàu có nhờ ăn cơm chan máu của đồng bào Việt Nam .
Cuối cùng đèn Công Lý Hoaky cháy rực Chánh Án Cynthia Calahan , Circuit Court for Montgomery County , Maryland ra lệnh :
Đương đơn ( Hoài Thanh ) được thưởng 1  triệu  đô la từ bị bị đơn là Hùng Ngô + đài Vietnamese Public Radio + liên hệ.
Ký ngày Sept 21 năm 2011
Tại Montgomery , Maryland County . USA .
……………………
Sau đây là bài báo viết khắp nơi trên thế giới , mà chúng tôi thấy đúng nhất , nên đăng lại cho quý vị toàn cầu biết rỏ .
………….

S kin mn ăn ngon lành ca bà Ngô Th Hin b lt ty .


Bà Ngô Thị Hiền
Người dân Việt nam trong nước, có thể không biết Ngô Thị Hiền nhưng hầu hết người Việt hải ngoại thì chẳng ai lạ gì bà ta.
Ngô Thị Hiền đã thông qua chiêu bài "vay mượn", "quyên góp" để kiếm tiền.
Ngay cả khi về Việt Nam "cứu trợ dân nghèo", Hiền cũng dành phần nhiều số tiền mang theo để... mua sắm, đi thẩm mỹ viện.

Những ngày vừa qua, trên nhiều trang web của những nhóm người Việt chống Cộng ở ngoại quốc , đã xuất hiện một tuyên bố của Bà Ngô Thị Hiền, tự xưng là "Chủ tịch Ủy ban Tự Do Tôn Giáo cho Việt Nam" (UBTDTGCVN), kêu gọi cộng đồng người Việt hải ngoại tham gia chiến dịch vận động Thượng viện Mỹ thông qua nghị quyết Cộng sản Việt Nam đàn áp tôn giáo ở Việt Nam.
Chuyện quá hay , quá tốt .
Than ôi !
Bà Ngô Thị Hiền là ai?
Sinh ngày 18/4/1945 tại Đà Lạt, Ngô Thị Hiền học nữa chừng tại Đại học Dược khoa Sài Gòn năm 1969, nhưng bỏ học , rồi  lam nghề buôn bán phân bón tại Hóc Môn ( Saigon ).
Ngày 24 / 12 / 1978, Ngô Thị Hiền vượt biên sang Thái Lan, ở trại Song Khla.
Tháng 6 / 1979, Hiền được cho đi định cư  tại Mỹ và hành nghề kinh doanh địa ốc. Khá thành công , nhưng sau đó bà Hiền có một mưu kế hành nghề “ lạc quyên tiển Việt kiều “ để Chống Cộng sản đàn áp tôn giáo . Cứu nguy linh mục Nguyễn Văn Lý bị bào quyền CS giam cầm , hành hạ Ngài.
Tuy nhiên, sau một thời gian ngắn, cộng đồng người Việt hải ngoại nhanh chóng nhận ra rằng tiền đóng góp cho “Nhịp cầu thương yêu” chẳng qua chỉ nhóm Bà Hiền thu tiển bỏ túi, nên nhiều Việt kiều đã cung cấp thông tin cho các phương tiện truyền thông đại chúng, viết bài vạch trần nhóm nầy .
Năm 1999, Ngô Thị Hiền, Thắng, Ngô Ngọc Hùng rủ thêm Ngô Minh Thu  (em gái của Ngô Thị Hiền) tham gia, lập nên cái gọi là “UBTDTGCVN”, do Hiền là Chủ tịch, Thắng là ủy viên, lập trang web trên mạng Internet, thuê mướn sóng phát thanh và cử Hùng làm giám đốc để cho ra đời “Đài Tiếng nói Việt Nam Hải Ngoại” ( Vietnamese Public Radio ).
Nhóm của  Bà Hiền bắt liên lạc với linh mục Nguyễn Văn Lý,  Thượng tọa Thích Thái Hòa, Thích Quảng Độ, Thích Không Tánh... ở trong nước, chống Cộng Sản áp bức , sau đó xin đồng bào Việt kều hãi ngoại tiếp tay đánh Cộng Sản VN .
Lợi đôi điều . Chống Cộng họ đi đâu cũng được tung hô , hân hoan chào đón . Tiền họ bỏ vào kho của họ . Không business nào có lợi đôi đàng .
Xã hội được kính trọng , tiền triệu vào túi miễn thuế vì Hiệp hội Vô Vụ Lợi  gọi là “ Non-Profit Organization”
1.- Lừa bịp ở hải ngoại  
Bước đầu, “UBTDTGCVN” đã lừa bịp được một số người Việt hải ngoại bằng hình thức ủng hộ hoặc “vay mượn” để làm "việc nghĩa". Đến giữa năm 2000, Ngô Thị Hiền đã kiếm được hơn 300.000 USD, nhưng chia nhau vào túi hết .
Bà N.T.Minh, chủ tiệm cắt tóc Hair Cuttery tại thành phố Arlington,( Virginia ), tường thuật trên báo Đại chúng, xuất bản ở Mỹ: “Vì chỗ quen biết thân tình, tôi cho chị em thằng Hùng mượn 100.000 USD mà không yêu cầu viết giấy tờ vì nó nói tiền đó gửi về Việt Nam, giúp “quý thầy, quý cha”. Tới lúc đòi nó, nó nói nó làm từ thiện hết rồi, và nó đồng ý cho tôi xiết đồ trong nhà nó để trừ nợ. Do không nắm vững luật pháp Mỹ, nên khi tôi vào nhà nó, nó gọi cảnh sát, vu khống tôi xâm nhập gia cư bất hợp pháp. Báo hại tôi vừa mất tiền, lại vừa bị giam 1 ngày...”.
Nạn nhân thứ hai của chị em Ngô Thị Hiền, Ngô Ngọc Hùng là ông Lê Công Thiên, cũng sống ở Virginia. Vì tin tưởng vào “ủy ban”, nên ông mất toi 30.000 USD. Thậm chí Ngô Thị Hiền, Ngô Ngọc Hùng và đồng bọn lừa cả ông Thanh người sinh sống bằng nghể đưa báo đêm , cực khổ.
Trước khi bà Hiền nghỉ kế  mần ăn tại  Chống Cộng tại Maryland , Virgina , Washington DC  , thì chị em bà Hiền là Ngô Ngọc Hùng rất xuất sắc trong dòng máu bịp người đồng hương.
Trước đó Ngô Ngọc Hùng làm quản lý cho một cây xăng của Hãng Sunoco. Sau khi quen và biết ông  Hoài Thanh có dành dụm được một số tiền, Hùng bốc lên rằng cây xăng đó là của riêng mình, dụ ông sang tên để vềi già đỡ... cực khổ.
Ông Hoài Thanh chân ướt chân ráo , ngở Ngô Ngọc Hùng làm chủ cây xăng Sunoco , khi nghe lời HÙng đề nghị liền vui mừng hết sức .
Tin lời Hùng, ông Hoài Thanh đem hết số tiền tích cóp bấy lâu là 70.000 USD, giao cho Hùng. Tới khi yêu cầu Hùng làm thủ tục, thì gã nói sẽ tốn thêm tiền thuế, tiền công chứng. Ngô Ngọc Hùng viết giấy tay làm chứng .
Thế là chỉ với một tấm giấy mua bán viết tay, ông Hoài Thanh vay mượn, đổ vào cây xăng hơn 30.000 USD nữa để mở thêm dịch vụ thay, vá vỏ xe, bán nước giải khát, thức ăn nhanh.
3 tháng sau, Cảnh sát Mỹ - theo yêu cầu của Công ty xăng dầu Sunoco, đã trục xuất ông  Hoài Thanh ra khỏi cây xăng. Lý do  người quản lý quản lý cây xăng của hàng Sunoco  là Ngô Ngọc Hùng không đóng tiền chia lợi tức cho Công ty Sunoco tại New York  theo hợp đồng “ franchise “ .
Lúc đó, ông mới biết Ngô Ngọc Hùng chỉ là người quản lý,  nếu thay quản lý, thì phải được Hội đồng quản trị  Công ty xăng dầu Sunoco phê duyệt.
Tìm Hùng để đòi lại tiền, gã đại bịp này cười hề hề, chìa ra tấm giấy chứng nhận vỏn vẹn vài chữ tiếng Anh: “Đã nhận của ông Hoài Thanh 70.000 USD tại cây xăng Sunoco”.
Đưa vụ việc ra tham khảo ý kiến luật sư, ông Hoài Thanh chết điếng lúc nghe luật sư phán: “Không thể đòi lại được vì mảnh giấy này chẳng chứng minh điều gì”.
Thế là ông Hoài Thanh mất tiền và mất cây xăng vì cây xăng không phải của mình làm quản lý.
Danh sách những nạn nhân của chị em Ngô Thị Hiền, Ngô Ngọc Hùng còn dài.  Vài nạn nhân mà còn nhớ sau đây :
1.- Tiệm vàng Bạch Tuyết, tiệm vàng Kim Long, 2.-  ông Hoàng Nuôi ở nhà hàng Queen Bee, 3.- nhà hàng Đại Nam cùng một số doanh nhân trong khu thương mại Wilson, Clarendon( Virginia ) và 11 doanh nhân khác.
Tại Việt Nam vào tháng 9/2000, miệt Hậu Giang Lục tỉnh VN gặp cơn bão, thiệt hại rất lớn về người và của. Thế là tiền của từ Trời rơi xuống rồi . Cám ơn Trời đất cho Việt Nam bị thiên tai bão lụt . Tiền …tiền…Trời ôi ! Tiền là tiền . Có tiền rồi .
Lợi dụng cơ hội này, Ngô Thị Hiền, Ngô Ngọc Hùng và đồng bọn  tung ra một chiến dịch quyên góp  cực kỳ rộng rãi tại Hoaky , họ đại diện luôn 2 tôn giáo là Phật giáo và Công giáo tại Hoaky để quyên góp cho nạn nhân lũ lụt tại Hậu Giang .
Họ có mặt tại Cộng đồng Việt tại Washington DC , họ có mặt tại Houston Texas , họ có mặt tại San Jose California , họ hiện diện tại Little Saigon ( Westmintser – California ) vv..vv..khắp nơi .
Ngô Thị Hiền tươi cười vui vẽ  trong một cuộc... quyên góp tại khu thương xá
Tại Little Saigon ( 14 – 15 / 10/ 2000 ) dông người Việt mua sắm .

Đợt "quyên góp" được tổ chức tại Southern California  chỉ trong 2 ngày 14 và 15/10/2000, với tổng số thu là trên 140 nghìn USD. Huống chi cả chục nơi trên Hoaky .
Sau đó thời gian trôi qua , thấy có nhiều thắc mắc của Cộng đồng Việt kiều tại Cali và Virginia  về sự thu hoạch tài chánh ra sao thì Bà Ngô Thị Hiền và đồng bọn đưa ra biên bản nhận tiền do Thượng tọa Thích Quảng Độ và Thích Không Tánh, ký ngày... 11/3/2000  tại Việt Nam (nghĩa là 6 tháng trước khi xảy ra bão lũ) ( Bão lũ lụt tháng 9 năm 2000 , Thượng tọa ký  nhận tiền vào tháng 3 năm 2000 . Đúng 6 tháng trước khi lũ lụt tại Miền Nam hậu Giang .  (Họ đoán trước là thiên tai sẽ xảy ra trước 6 tháng , nên trao tiền cho mấy Thượng tọa lo vụ lũ lụt trước 6 tháng )
Chưa hết, biên nhận giao cho Thượng tọa Thích Quảng Độ lần đầu là 122.000 USD, được ký vào ngày 11/2/2000, và lần sau là 133.850 USD, được ký vào ngày 28/2/2000 (nghĩa là tiền được trao cho Thượng Tọa Quảng Độ trước khi ông này viết thư kêu gọi, trước khi quyên góp và trước cả khi cơn bão xảy ra).
Như vậy quên ngày tháng bảo lụt tại Việt Nam ,họ gian mà không ngoan
Quên mất thời giann tính đi ..
Sự việc vỡ lở, báo Đại Chúng viết bài công khai vạch trần thủ đoạn bịp bợm của Ngô Thị Hiền. Để phản lại, một mặt bà  Hiền kiện báo Đại Chúng ra tòa,  về tội mạ lỵ vu khống những sự nghĩa cử vì nạn nhân bão lụt tại Việt Nam .
Mặt khác sai  băng nhóm Ngô Ngọc Hùng ngày đêm chửi rủa nhóm Đại Chúng trên đài phát thanh Việt Nam Hải Ngoại ( Vietnamese Public Radio ) cùa họ thuê dài hạn từ lâu ..
Nên nhớ đài Việt Nam Hãi Ngoại ( Vietnamese Public Radio ) là đài thuê riêng của nhóm bà Ngô Thị Hiền , thuê từ lâu , phát sóng di khắp vùng Washiongt DC , Virgina , Maryland , nơi có đông Việt kều cư ngụ .
Lập tức, báo Đại Chúng công bố tiếp một tài liệu, trong đó khi lập đài phát thanh, Ngô Thị Hiền, Ngô Ngọc Hùng đã mua hàng nghìn chiếc radio không hóa đơn, không thuế, rồi bán lại cho cộng đồng với giá... ủng hộ (đắt gấp 5, 6 lần giá thị trường). 
Một thời gian sau, Hùng tung tin: Để nghe được những buổi phỏng vấn các nhà “đối kháng” trong nước trên tần số đặc biệt của Đài Việt nam hải ngoại, mỗi máy radio cần phải lắp thêm một con chip trị giá 100 USD.
Sau nhiều năm theo đuỗi vụ kiện nhóm Bà Ngô Thị Hiền và đồng bọn kết quả, Tòa án Montgomery County, Maryland xử phần thắng thuộc về báo Đại chúng ( ngáy 23 tháng 9 năm 2011 ) vừa qua .
Đồng bọn bà Ngô Thị Hiền phải đền cho Ông Hoài Thanh số tiền 1 triệu USD. Đây là phán lệnh chót , cuối cùng vì nhóm Bà Hiền đã chống án , xin phá án từ nhiều năm nay . Hết Tòa nầy đến Tòa kia . Nay là án lệnh cuối cùng .

2.- Quay lại khúc phim Sự thu góp tại Việt Nam :
Giữa năm 2000, trước nguy cơ đổ bể những trò bịp bợm, Ngô Thị Hiền về Việt Nam để chứng minh với những người đã đóng góp tiền bạc, rằng bà ta về cứu trợ dân nghèo, giúp “quý thầy, quý cha”.
Để trưng ra bằng chứng với cộng đồng Việt Nam tại hoaky , nhất là tại vùng Tam biên Washington DC ( Maryland , Virgina , Whasington DC ) vì báo Đại Chúng cho là lũ bịp ., quỵt tiển Việt kiều hãi ngoại .
Ngày 16 / 11 / 2000, Ngô Thị Hiền, Ngô Ngọc Hùng, Ngô Minh Thu bay về Việt Nam qua phi trường quốc tế Nội Bài ( Hà Nội ), rồi ngày 18 / 11 / 2000 , vào Saigon  với danh nghĩa thăm mẹ già đang ở tại Hóc Môn ( gần quận 12 Saigon ).
Ngày 21 / 11 / 2000, Ngô Thị Hiền ra Huế, gặp linh mục Nguyễn Văn Lý để yêu cầu linh mục Lý làm hồ sơ nhận tiền  về số tiền mà Hiền đã gửi, được sử dụng vào việc gì.
Chỉ cần ghi vài chữ , số tiền họ có thề vể lại Hoaky chỉnh lại cho phù hợp với lời báo cáo trên đài radio là cha Lý nhận hết tiền …tiền…tiền …
Sau đó,  Ngô Thị Hiền gặp tiếp Thượng tọa Thích Thái Hòa, là một vị chân tu trong Tăng đoàn Thừa Thiên - Huế cũng với nội dung tương tự là biện nhận tiền họ đã gởi cho .
Dỉ nhiên biên bản ghi đã nhận 100 USD thi về Hoaky họ chỉnh lại là 10 nghìn USD rất dể dàng .
Thời điểm này, Nguyễn Vũ Việt - là cháu linh mục Nguyễn Văn Lý, được nhóm nầy hứa là can thiệp cho sang Mỹ du học , với điều  kiện là ghi những giấy biên nhận số tiền họ đã gởi cho linh mục Lý (số tiền thật họ  sẽ về Hoaky chỉnh lại hoàn toàn cho hợp lý ).
Tại Saigon , trong thời gian ở Hóc Môn, theo lời nhiều người hàng xóm của Ngô Thị Hiền, thì bà ta mua sắm rất nhiều quần áo, vải vóc, đồ trang sức và đến thẫm mỹ viện để chăm sóc nhan sắc …bằng tiền những người Việt kiều quyên góp cho họ.

Khi về lại Washington DC nhóm bà Ngô Thị Hiền lên đài Việt Nam Hãi Ngoại ( Vietnamese Public Radio ) với khảu hiệu : "Vì quê hương đất nước, vì người nghèo.
Vì chống Cộng Sản bạo tàn , đàn áp chân tu , đàn áp tôn giáo….chúng ta phải hy sinh cho họ....".
Tại Hoaky , ngày 18/5/2001,   bà Ngô Thị Hiền e-mail cho Nguyễn Vũ Việt ( cháu cha Lý ), nhờ Việt trả lời cho mình 30 câu hỏi về linh mục Nguyễn Văn Lý do nhóm Ngô Thị Hiền đặt ra để viết sách nhằm chuyển ý là Việt Nam đàn áp tôn giáo , hầu che bớt vụ khui hụi của báo Đại Chúng là thu tiền quyên góp mà thủ lợi riêng cho họ.
Thông tin ban đầu cho biết lần này thay vì trực tiếp quyên góp tiền bạc, Ngô Thị Hiền đã bỏ ra 2.400USD, cho in hàng chục nghìn bưu thiếp, rồi đề nghị cộng đồng người Việt gửi tới các Thượng nghị sĩ Mỹ - đặc biệt là Thượng nghị sĩ McCain và John Kerry - là những người biết rỏ vể Việt Nam
Cứ mỗi bưu thiếp, Hiền kêu gọi ủng hộ 100 USD!
Xem ra, trò bịp bợm này nếu không bị vạch trần, thì một lần nữa Ngô Thị Hiền, Ngô Ngọc Hùng, đồng bọn  lại có ... thêm tiền triệu nữa .
Chẳng hiểu ông McCain  John Kerry sẽ nghĩ sao về lời phát ngôn của Ngô Thị Hiền, khi bà ta đem uy tín của hai ông ra để câu nhử cộng đồng người Việt.
Nay nếu 2 nghị sỉ Hoaky mà biết Tòa Maryland phạt họ đến 1 triệu USD vì tội vu cáo  thì 2 vị nghị sỉ nấy buồn 5 phút là ít .
Họ lợi dụng tên tuổi của nghị sỉ .
Như vậy  lần sau nếu có ai gỏ cửa xin nghị sỉ giúp , về nếu nghị sỉ biết họ là Vietnamese thì chắc chắn là được sự lắc đầu rồi .
Than ôi ! Con sâu làm sầu nồi canh .
Vì bị báo Đại Chúng cứ lên bài khui hụi hành vi lưu manh của họ .
Họ- Đám Ngô Thị Hiền liền chụp mũ chủ nhiệm tuần báo Đại Chúng là Việt Cộng là Cộng sản nằm vùng .
Trong khi đó ông Hoài Thanh chưa bao giờ về Việt Nam mà gặp linh mục Nguyễn văn Lý và vài Thượng tọa Phật giáo để bắt họ ghi tiền nhận bao nhiêu.
Nhóm bà Hiền chống án nhiều lần , ngỏ hầu Ông Hoài Thanh kiệt quệ về tài chánh với luật sư , rồi tự động tan hàng một cách âm thầm , đau khồ .
Gần 6 năm thì đèn Trời Công Lý soi xét ,
Ngày 21/ 9/  2011  Tòa án xử chung cuộc ( không thể đi cao hơn được mà chống án , chẳng lẽ kéo dài 100 năm hay 1000 năm ? ) .
Tòa Montgomery County / Maryland gỏ búa :
Nhóm Bà Ngô Thị Hiền và đồng bọn trong đài Việt Nam Hãi Ngoại ( Vietnamese Public Radio ) phải đền số tiền 1 triệu USD về tội vu khống ông Hoài Thanh ( chủ báo Đại Chúng tại Virginia )
Sẽ tiếp kỳ sau đại ly kỳ hon vụ Star Wars nữa .




-- 
Helen (Hien) Thi Ngo, Broker-Owner
METRO HOMES REALTY, INC.
Licensed in MD & DC • 
Top Ten sales - Montgomery County • Top 1% Nation Wide
W: (301) 365-8800 • F: (888) 447-2122 
8001 Bradley Blvd., Bethesda, MD 20817 
Email: ngothihien@gmail.com  •  helenngo@mris.com
www.ngothihien.com  •  www.soldbyhelennumber1.com

Saturday, September 24, 2011


VGCS Hà Nội: Mời ông  John William Snow đến thăm thiên đường XHCN 
John W. Snow

Ông John William Snow được VGCS mời đến VN thăm thiên đường XHCN, và ông sẽ thuyết trình, truyền "bí kiếp" cho bọn chúng tiếp tục bóc lột nhân dân, duy trì quyền lực tàn độc, tẩu tán tiền, vàng, đá quý, tài sản của quốc gia để làm tài sản riêng cho chúng . Ông Snow được trả tiền hậu hỉ  cho 3 ngày thuyết trình là 1 triệu đô la. Số tiền chúng phung phí để mua tình cảm, quyền lực của phương Tây là do tài sản xương máu, nước mắt, mồ hôi của hàng triệu nhân dân VN. 
Hình ảnh của ông được đưa lên internet xem rất là phúc hậu. Chắc chắn là cái phúc hậu, khoe mạnh của ông là do ông sống sung sướng, dư thừa bổng lộc, quyền lợi, lương hưu bổng cấp hạng sang của xả hội Hoa kỳ. Chúng ta so sánh hình ảnh cụ già VN 98 tuổi, phải lao động vất vả đạp xích lô trong xả hội Cộng Sản VN được huởng gì ?  Đề nghị ông Snow tặng số tiền 1 triệu đô la này cho các cụ già VN, như ông cụ 98 tuổi đạp xe xích lô trong mưa gió để nuôi thân  ? hay ông Snow có chia số tiền này cho bà cụ già mò sò ở VN 76 tuổi , mỗi đêm khi mọi người đắp chăn êm, nằm gường nệm ấm, thì bà cụ gia phải lội xuống bùn sình, dầm mình trong nước lạnh cắt da lặn ngụp mò cua bắt óc nuôi thân? Đó là thiên đường cộng sản Mác Lê "khai phóng"  thuộc địa và tên Việt gian HCM nguyện sẽ làm trâu ngựa để đem cả "5 châu đến đại đồng".
Cái tên VIỆT GIAN BÁN NƯỚC HỒ CHÍ MINH, nó chôm bản tuyên ngôn độc lập của Hoa kỳ để nó đánh lừa nhân dân VN và thế giới. Trong suốt 66 năm qua nhân dân VN bị chúng lừa, chúng tước đoạt tài sản, sự sống, hạnh phúc, gia đình.v..v.. Mọi người dân VN đều biết rõ tội ác cùa chúng. Thế giới cũng biết rõ tội ác của chúng. Có điều là cái mồ đống tội ác của chúng được che đậy, trang trí thành "danh lam thắng cảnh xếp hàng đầu của thế giới".  
Hình của ông Snow trông rất là phúc hậu, không biết khi ông đến VN, ông có nhìn thấy cảnh đói khổ của nhân dân VN không? và ông nghĩ như thế nào khi chứng kiến các trò ăn chơi xa xỉ đế vương, quăng tiền ra cửa sổ của bọn VGCS. Ông có chạnh lòng trước hình ảnh những cụ già nghèo đói không?  ông có phẩn nộ không? Trái tim ông có rung động truớc sự thống khổ của nhân dân đói nghèo, bệnh tật VN không?  Nếu ông hiểu được lịch sử tội ác của bọn VGCS, và các Ác thế lực đã thông đồng với nhau trong suốt chiều dài 66 năm gieo tang tóc đói nghèo cho nhân dân VN thì ông có quyết định làm một cái gì để lại cho đời sau trước khi ông rời bỏ thế gian chăng?
 Đặng Phúc.


bà cụ Phạm Ðoàn, 76 tuổi ở Nha Trang, một giờ khuya đã dầm mình xuống biển mò cua bắt ốc, cụ Ðặng Huyền, 98 tuổi ở Huế còn đạp xích lô hay nhiều ông bà già tuổi đã ngoài 70, còn phải lê lết ngửa tay đi ăn xin để cuối ngày có cái gì mà bỏ vào miệng.



Ở Huế, cụ Ðặng Huyền 98 tuổi còn phải đạp xích lô kiếm sống. (Hình: VNExpress.net)



“Con nước vừa rồi không kiếm đủ gạo, phải mượn hàng xóm 20.000 đồng đắp đổi thêm. Bây giờ phải ráng mò cua ốc kiếm tiền trả nợ, mua gạo, nếu dư dành mua hộp bánh cúng ông bà mấy ngày tết” - cụ Đoàn nói \



Từ nhiều năm nay, nhà cụ Đờn thuộc diện hộ nghèo nhất của xã Vạn Thắng. Cụ có 3 đứa con nhưng cả 3 đều lập gia đình.

“Bọn nó lập gia đình hết rồi nhưng đều không có nghề nghiệp ổn định, hằng ngày, ai mướn gì thì làm thứ đó để sống qua ngày như: gánh cát, gánh nước… Con gái đầu giờ cũng không có nhà để ở. Vì thế mà không đứa nào giúp đỡ được miếng cơm hay bát gạo cả”, bà chua chát kể về gia cảnh của những đứa con mình.

Bà tâm sự: “Trước đây tui sinh con ra nghèo quá nên không lo gì được cho má tui. Bây giờ con tui cũng nghèo như tui ngày trước, tự lo có cơm cháo mấy đứa cháu ăn là tui mừng rồi”.
Căn nhà của cụ Đờn nằm sâu trong một con hẻm trên đường Nguyễn Huệ thuộc xã Vạn Thắng. Đó là một căn nhà Đại đoàn kết được quỹ người nghèo của xã và bà con họ tộc ủng hộ xây dựng nên từ năm 2006.
Trong căn nhà ấy, cụ Đờn với cơ thể chỉ còn da bọc xương, thế nhưng sáng nào cụ cũng thức dậy từ 1 giờ sáng, lọ mọ xuống ngâm mình dưới biển mò cua bắt ốc kiếm gạo ăn qua ngày. 



Sent: Thursday, September 22, 2011 12:10 AM
Subject: [HOATUDO] THOI SU VN :Hà Nội: Chi 1 Triệu Đô Để Mời 1 Diễn Giả Mỹ Nói Chuyện


Hà Nội: Chi 1 Triệu Đô Để Mời 1 Diễn Giả Mỹ Nói Chuyện ( chỉ đuờng cho hươu chạy)HANOI -- Chuyện hết sức lạ: Bản tin trên tờ Sài Gòn Tiếp Thị nhan đề “Chi 1 triệu USD mời cựu bộ trưởng ngân khố Mỹ đến Việt Nam...” cho biết chuyện xài sang chưa từng thấy tại VN.Báo này viết: “Trong buổi họp báo chiều 20.9 tại Hà Nội, đại diện công ty Link World Unlimited Internaltional cho biết, từ ngày 15 – 18.11 tới, ông John William Snow, cựu bộ trưởng ngân khố Mỹ, chủ tịch quỹ đầu tư Cerberus sẽ đến Việt Nam. 
Theo bà Anna Nguyễn, tổng giám đốc Link World, để có thể mời ông Snow sang Việt Nam, bà đã theo đuổi ba năm và chấp nhận mức phí 1 triệu USD. Trong thời gian tại Việt Nam, ông Snow sẽ chủ trì hội thảo quốc tế chủ đề “Việt Nam có là điểm đến của các tập đoàn kinh tế lớn trên thế giới?” bàn về cơ hội tiếp cận quỹ Cerberus, quỹ đầu tư lớn nhất của Mỹ, của các doanh nghiệp Việt Nam; làm việc với lãnh đạo hiệp hội các trường đại học, cao đẳng ngoài công lập; diễn thuyết tại đại học Kinh tế (thuộc đại học Quốc gia Hà Nội), với chủ đề “Tình hình kinh tế vĩ mô trên thế giới và bài học cho các nước đang phát triển”...
Ông John W. Snow là bộ trưởng ngân khố thứ 73 của Mỹ hồi năm 2003. Hiện ông là chủ tịch quỹ đầu tư và quản trị tài chính Cerberus, được coi là tập đoàn lớn nhất thế giới, với tổng giá trị tài sản năm 2010 ước đạt 3.200 tỉ USD.”
Chắc chắn rằng các doanh nhân VN, ngay cả các lãnh đạo đaị học và cao đẳng tại VN, ngay cả các thính giả (hiểu là cán bộ tài chánh và giáo sư) tại đại học Kinh tế VN... được mời tới nghe ông Snow nói chuyện cũng không có đủ trình độ Anh ngữ để hiểu hết những gì ông Snow nói, đặc biệt là về đề tài kinh tế vĩ mô... May ra, người từng du học nhiều năm ở Mỹ mới nghe được một phần nào. Vậy thì mời ông Snow vơi giá 1 triệu đô 
John W. Snow
Secretary of the Treasury, 2003-2006

www.ustreas.gov
John W. Snow President George W. Bush nominated John William Snow to be the 73rd Secretary of the Treasury on January 13, 2003. The United States Senate unanimously confirmed Snow to the position on January 30, 2003. He was sworn into office on February 3, 2003 and served until June 29, 2006. As Secretary of the Treasury, Snow worked closely with President Bush to strengthen economic growth and create jobs.
Snow was Chairman and Chief Executive Officer of CSX Corporation, where he successfully guided the transportation company though a period of tremendous change. During Snow's twenty years at CSX, he led the Corporation to refocus on its core railroad business, dramatically reduce injuries and train accidents, and improve its financial performance.
Snow's previous public service includes having served at the Department of Transportation as Administrator of the National Highway Traffic Safety Administration, Deputy Undersecretary, Assistant Secretary for the Governmental Affairs, and Deputy Assistant Secretary for Policy, Plans and International Affairs.
Snow's knowledge of international industry stems from his tenure as Chairman of the Business Roundtable, the foremost business policy group comprised of 250 chief executive officers of the nation's largest companies. During his tenure as Chairman from 1994 through 1996, he played a major role in supporting passage of the North American Free Trade Agreement.
Snow is also recognized as a leading champion of improved corporate governance practices. He is a former co-chairman of the influential Conference Board's Blue-Ribbon Commission on Public Trust and Private Enterprise. He also served as co-chairman of the National Commission on Financial Institution Reform, Recovery and Enforcement in 1992 that made recommendations following the savings and loan crisis.
John Snow was born in Toledo, Ohio, on August 2, 1939, and graduated in 1962 from the University of Toledo. He later earned a Ph.D. in economics from the University of Virginia where he studied under two Nobel Prize winners. Snow graduated with a law degree from the George Washington University in 1967 and then taught economics at the University of Maryland, University of Virginia, as well as law at George Washington. He also served as a Visiting Fellow at the American Enterprise Institute in 1977 and a Distinguished Fellow at the Yale School of Management from 1978 until 1980.
Snow lives in Richmond, Virginia with his wife Carolyn. He has three children and three grandchildren.
nói chuyện để làm chi? Hay có gì bí mật ở đây?

Thời Sự "Nóng"





------------------------------------------

---------------------------------------------------------
Vân Anh -Ngày 1 tháng 10 Hà Nội Chính Thức Bán Nước Cho Bắc Kinh
----------------------------------------