Nhà Báo Việt Thường

Nhà Báo Việt Thường

Tìm kiếm bài Blog than huu cua Nha Bao Việt Thường xin gõ chữ vào đây

Tuesday, November 30, 2010

Tàu Trần Xuân Hiền-Triad hay Chinese Mafia

LTS Những tên côn đồ Tàu hiện nay đang hoạt động trong Việt Nam

Triad hay Chinese Mafia

________________________________________________________________________________________________

Trần Xuân Hiền

Nếu ở Tây phương có Mafia thì Đông phương có Triad. Ban đầu Triad là một tổ chức yêu nước kháng Thanh phục Minh. Vào giữa thế kỷ 17 triều đình nhà Minh suy yếu, rợ Mãn Thanh hùng mạnh vượt Vạn Lý Trường Thành đánh chiếm Bắc Kinh lập ra nhà Thanh. Các cựu thần Nhà Minh bất khuất phục chạy về các tỉnh phương Nam lập những tổ chức chống lại nhà Thanh. Một số nhà sư gồm 128 vị chạy xuống tỉnh Hồ Nam ẩn náu ở chùa Thiếu Lâm tổ chức thành một hội kín chống đối. Một nhà sư phản bội nên tổ chức bị quân Thanh vây bắt giết hầu hết, trừ 5 vị sư thóat được chạy xuống tỉnh Phúc Kiến lập ra hội kín khác với khẫu hiệu “Kháng Thanh phục Minh” và lấy tên Hồng Môn (vua khai sáng nhà Minh) hay Thiên Địa Hội hàm ý Trời, Đất và Người kết hợp thành một khối chẳng khác gì 3 nguyên tử trong hóa học gắn chặc và với nhau không tách rời được gọi là Triad. Do đó người Tây phương gọi hội kín này là Triad.

Triad là một tổ chức kết chặc trong tình huynh dệ bằng những nghi lễ, những lời thề, những mật khẫu. Buổi lễ nhập hội được tổ chức trong gian phòng với những bài vị các vị vua nhà Minh, cờ lệnh các triều vua và một con gà chặt cổ được gói trong giấy vàng bạc tượng trưng nhà sư phản bội bị chặt cổ. Hội viên thề trung thành, nếu phản bội sẽ chịu số phận như con gà, và uống ly rượu hòa với máu lấy từ ngón tay giữa bàn tay trái và máu của con gà, và đọc 36 lời thề. Sau đây là một vài lời thề:

1) Sau khi gia nhập hội tôi phải xem cha mẹ, anh chị em của mọi hội viên như của tôi. Nếu tôi không giữ lời thề tôi sẽ bị sét đánh chết.

2) Tôi sẽ gíúp đỡ các hội viên anh em khi có tang cha mẹ. Nếu tôi gỉa vờ không biết tôi sẽ bị sét đánh chết.

3) Khi hội viên đến nhà tôi phải cung phụng đầy đủ. Nếu tôi không tiếp đón họ, tôi sẽ bị guơm đâm.

4) Khi một người đưa ra mật hiệu chứng tỏ là anh em mà tôi từ chối giúp đỡ tôi sẽ bị guơm đâm.

5) Tôi không tiết lộ bí mật hội kín dù là cha mẹ, anh em và cả vợ con.

7) Tôi sẽ bị giết nếu tôi xâm phạm tiết hạnh của vợ hay con gái của hội viên…

Mỗi hội viên mang một ám số. Kẻ đứng đầu gọi là Sơn chủ mang số 489, kế là Huơng chủ lo nghi lễ mang số 438, kẻ mang số 415 lo hành chánh và tài chánh, 426 phụ trách trật tự, 432 liên lạc, và 49 là hội viên. Tất cả các số đều mang số 4 hàm ý thế giới bao bọc bởi 4 biển là phạm vi họat động của Triad. Con số 489 và 438 khi viết ra chữ Trung Hoa gồm số nét của tên họ, vua nhà Minh; số 415:4x15+4 =64 là số vạch trong bát quái; số 432: 4x32+4=132 là số 128 vị sư sáng lập và 4 người tổ chức; và 49: 4x9=36 là số lời thề.

Triad là hội huynh đệ nuôi giấc mộng kháng Thanh phục Minh, nhưng ngay từ ban đầu hội đã chấp chứa nhũng thành phần xấu. Đó là những kẻ thấy con đường danh vọng hay giàu sang qúa xa và khó khăn muốn dựa vào uy quyền của hội kín để ăn cuớp, tống tiền hay cầm đầu những tổ chức tội ác như sòng bạc, nhà điếm, buôn lậu …nhưng vẫn nuôi hy vọng nếu thời cơ đưa đến, nhà Thanh sụp đổ thì họ có thể được chia xẻ miếng đỉnh chung.

Nhưng giấc mộng khôi phục Minh phai dần, các tổ chức Triad dần dần đi vào đường tội ác. Sau trận chiến tranh ma phiến năm 1840 nhà Thanh hèn yếu phải mở cửa biển cho các cường quốc vào buôn bán và nhường một số lãnh thổ cho người Tây phương làm tô giới như Hongkong, Macao, Ninh Phố, Thuợng Hải, Thiên Tân …Một số Triad chạy vào các tô giới đó tổ chức những họat động tội ác như cầm đầu các sòng bạc, nhà điếm, hay tống tiền, bắt cóc và buôn lậu ma túy; một số theo di dân đến các nước Đông Nam Á hay sang Hoa Kỳ và Âu châu.

Thượng Hải là một tô giới lớn với kỷ nghệ và thương mãi phát triển nhanh là mảnh đất tốt để Triad họat động manh và có thế lực. Khi Tuởng giới Thạch (TGT) mở cuộc Bắc phạt dẹp các sứ quân, Thuợng Hải là một thành phố lớn nhất Trung Hoa, nơi các nghiệp đòan thân cộng rất mạnh không chịu hợp tác, TGT khó lòng chiếm được, nên phải nhờ đến tướng cuớp Triad ở Thuợng Hải là Tu Yueh Sheng cầm đầu tổ chức tội ác Green Pang. Vào sáng ngày 12/5/1927 Tu Yueh Sheng cho đàn em xông vào khu vực người Hoa giết tất cả lãnh tụ các nghiệp đòan cộng sản. Tu Yueh Sheng sau đó được phong cấp Thiếu Tướng, và các đàn em được kết nạp.

Triad trở thành cánh tay mặt của TGT và nắm nhiều chức vụ trong Quốc Dân Đảng của TGT. Sau khi Mao Trạch Đông chiếm Trung Hoa năm 1946, TGT chạy ra Đài Loan, một số Triad chạy theo; một số khác chạy xuống Hongkong, và một số khác chạy sang Mỹ, và nhiều nhất là ở San Francisco và New York. Hầu hết những tên Triad này trở thành nhũng tổ chức tội ác, nhất là buôn bán ma túy.

Khi cộng sản chiếm Trung Hoa Tu Yueh Sheng từ Thuong Hải chạy về Hongkong họat động trong ngành buôn ma túy nhưng yếu thế truớc 2 tổ chức triad khác là Sun Yee On và Fuk Yee Hing. Nhóm Fuk Yee Hing là sắc tộc Triều Châu không phải là Hán tộc, đặc tính là kín đáo, tàn ác và kết hợp chặc chẻ trong tình huynh đệ nên được so sánh với Mafia ở đảo Sicily,.

Ngòai những tổ chức Triad này còn có nhóm 14K. Nhóm này thành lập năm 1947 do Tướng Quốc Dân Đảng Kot Siu Wong tổ chức sau khi miền Bắc Trung Hoa lọt vào tay cộng sản để ngăn chận quân cộng sản tiến về miền Nam. Ông đặt bộ chỉ huy ở số 14 đường Po Wash, Quảng Châu, những kẻ gia nhập gọi tổ chức này là 14. Sau khi cộng sản chiếm tòan lục địa Trung Hoa, lực lượng tan rả, ông chạy qua Hongkong tổ chức lại hội với tham vọng chinh phục lại lục địa Trung Hoa, ông mất năm 1953, dư đảng không còn bị trói buộc bởi luật lệ của đảng nữa và đi dần vào con đường tội ác. Hội lấy tên K hàm ý cứng như Karat. Một số tàn quân chạy vào khu tam giác vàng và trở thành những lãnh chúa cầm đầu những đường dây ma túy.

Mới đây 4 thanh niên Úc bị bắt ở sân bay Bali khi sắp đáp máy bay trở về Úc, cảnh sát lục soát tìm thấy trong người họ những bánh bạch phiến dấu kín đáo trong người, đồng thời cảnh sát bắt thêm được 2 toán nữa ở những khách sạn khác nhau. Sau khi điều tra cảnh sát biết kẻ chủ mưu (ring leader) là Andrew Chan còn tất cả là những con lừa tải hàng (drug mules). Theo báo chí sở dĩ cảnh sát Indonesia tóm được tổ chức này là nhờ cảnh sát Liên Bang Úc thông báo sau khi đã theo dõi từ lâu tổ chức buôn ma túy này. Do đó một số người chỉ trích cảnh sát Liên bang Úc nhẫn tâm không chờ tổ chức này đặt chân xuống đất Úc rồi sẽ bắt mà lại tiết lộ cho cảnh sát Indonesia khiến họ bị bắt ở Bali và chịu án nặng.

Bốn thanh niên bị bắt là Scott Rush, Mathew Jame Norman, Si Yi Chen và Thanh Ðức Tân Nguyễn bị kết án 20 năm tù, rồi sau đó bị nâng lên án tử hình. Chính phủ Úc thấy bản án qúa nặng nên đã phái nhân viên sang Indonesia vận động với các quan tòa để xin gỉam án. Hiện thời chưa có trả lời của các quan toà Bali. Viển ảnh thật là bi quan, bởi vì đối các nước Hồi giáo tội buôn ma túy là án treo cổ. Cách đây khá lâu Chamberlain, một người Úc bị bắt ở Mã Lai với một số lượng ma túy trong người bị treo cổ mặc dù chính phủ Úc đã hết lòng can thiệp, hay gần đây Nguyễn Thanh Vân khi đáp máy bay từ VN trở về Úc bị bắt khi máy bay ghé Singapore với một số lượng ma túy cũng bị treo cổ.

Scott Rush, một trong những con lừa tải hàng là một thanh niên 20 tuổi gốc Brisbane thuộc gia đình tử tế khai với cảnh sát đang sống yêu đời thì một thằng bạn rũ sang Bali nghỉ mát nói là có một tổ chức chịu bao khách sạn và tặng một số tiền bỏ túi tiêu xài mà khi về chỉ nhờ mang dùm một món hàng đặc biệt, nên nhận lời mà chẳng thắc mắc.

Không rõ tổ chức buôn ma túy này có phải là Triad không, nhưng mưu mẹo không khác gì Triad thường dùng. Fenton Bresler, tác gỉa The Chinese Mafia kể lại những thủ đoạn quỷ quyệt và tàn ác của Triad như sau. Năm 1979 cảnh sát biên giới Thai Lan-Malaysia tình cờ chận xét một người đàn bà ẳm đứa con vượt biên giới, đứa bé khoảng 2 tuổi nhắm mắt ngủ trông ngây thơ, khi cảnh sát xét kỷ thì hóa ra đứa bé là một cái xác chết mà trong bụng cất dấu các bao bạch phiến.

Thủ đoạn của Triad bao gồm người tải hàng, các đường di chuyển và những cách cất dấu ma túy. Triad là một tổ hợp làm ăn gồm nhiều đường dây, mỗi đường dây do một kẻ chủ mưu (ring leader) hay còn gọi là người kiểm soát (controller) điều hành công việc chuyển lậu ma túy. Nhân vật này tuyển chọn kẻ tải hàng tin cậy, đài thọ vé may bay, bao khách sạn và tiền chi tiêu, và trong truờng hợp kẻ tải hàng bị bắt thì giúp gia đình nạn nhân và chạy chửa tù tội. Khi hàng đến nơi thì kẻ chủ mưu được chia 6 phần gía trị mặt hàng; kẻ nhận hàng nhận được 4 phần. Kẻ tải hàng không bao giờ biết mặt tên chủ mưu. Khi kẻ tải hàng được gởi đi bằng máy bay thì tên chủ mưu cùng đi theo nhưng không cho biết. Ðôi lúc tên chủ mưu gởi 2 kẻ tải hàng đi chung một chuyến máy bay mang 2 số lượng ma túy khác nhau, kẻ chủ mưu tùy theo tình thế nguy biến có thể tiết lộ cho nhân viên quan thuế kẻ tải hàng mang số lượng ít để giúp kẻ mang số lượng nhiều hơn khỏi bị chận xét và đi thoát; như vậy vừa khỏi mất món hàng lớn vừa được thuởng tiền tố cáo. Trước kia những kẻ tải hàng được chọn người Hoa gốc Triều Châu ở Hongkong, Mã Lai hay Singapore, nhưng sau này người Hoa dễ bị tình nghi nên Triad tuyển bất cứ quốc tịch nào miễn là làm được công tác. Triad tinh quái thường nhắm vào các thanh niên Âu châu đi du lịch các nước Á châu theo kiểu backpacker, những hạng này thường lang thang ở Bangkok, KulaLumper, Bali hay Manila thường hụt tiền chi tiêu hay tiền máy bay về nước. Triad cho người làm quen các thanh niên này và hỏi khéo cần chút tiền bỏ túi không, nếu đồng ý thì bảo đến hotel và số phòng ghi trên mảnh giấy và mang theo passport. Khi đến chiếc phòng ở Hotel, thanh niên này thấy trên chiếc giừơng một tờ giấy đánh máy ghi những câu hỏi như sau và một bao plastic:

Lưu ý quan trọng:

Truớc khi điền vào tờ giấy này, anh phải cam kết thi hành công tác này theo ý muốn của anh và sẳn sàng chấp nhận mọi hậu quả xẩy ra; những chi tiết anh ghi dưới đây hoàn toàn đúng, chúng tôi sẽ kiểm tra lại, nếu không đúng, hậu qủa sẽ nghiêm trọng.

Tên họ nam hay nữ:

Ðịa chỉ:

Những địa chỉ khác để liên lạc:

Ðiện thoại:

Passport số:

Căn cuớc số:

Ðịa chỉ thân nhân:

Hãy trả lời những câu hỏi sau:

1) Anh đọc được lời huớng dẫn và bản đồ bằng tiếng Anh không?

2) Anh có muốn đi du lịch đến bất cứ nơi nào không?

3) Anh có bằng lòng chịu trắc nghiệm để được đánh gía khả năng của anh không?

4) Anh đã từng làm dịch vụ này chưa?

5) Anh muốn bao nhiêu trong dịch vụ này?

6) Anh có chịu trả $200 để tham gia dịch vụ này?

7) Anh có phải là cảnh sát hay nhân viên quan thuế không?

8) Anh có chịu nhận những điều kiện của chúng tôi không (phương tiện di chuyển, khách sạn, chi phí) trong công tác này không?

Hướng dẫn: hãy điền tờ đơn này chính xác, gấp lại với passport, căn cuớc, một tấm hình căn cuớc của anh và bỏ vào túi plastic bên cạnh. Những thứ này sẽ được gởi trả lại anh không lâu. Anh hãy chờ huớng dẫn. Bây giờ anh có thể rời. Chúc anh may mắn.

Một khi thanh niên nào đó điền vào tờ giấy này kèm với passport thì bỗng chốc bị mắc vào trong hệ thống tổ chức ma túy mà không thoát được trừ phi bị bắt mới được giải thoát.

Không lâu thanh niên đó nhận được chỉ thị: Hãy đến địa chỉ sau đây để nhận chiếc vali, hay anh sẽ nhận được tiền mua một chiếc vali đặc biệt với 2 đáy, và ma túy sẽ được gởi đến và cách thức dấu cất thế nào trong chiếc vali.

Một kẻ tải hàng nhận được bao nhiêu? Một kẻ tải hàng từ Malaysia qua Âu châu bằng máy bay được bao máy bay và có thể được trả đến $US20,000 tùy theo lượng hàng mang được. Kẻ tải hàng được trả một phần truớc, và phần còn lại nhận được khi giao hàng.

Khi kẻ tải hàng đến phi truờng kẻ chủ mưu theo dỏi chặc chẽ, sắp đặt cho gặp người nhận hàng qua điện thoại. Ví dụ khi đến sân bay Charles De Gaulle ở Paris, kẻ nhận hàng được chỉ dẫn gọi 1 chiếc taxi đi đến Gare du Nord để đáp xe lửa đến Amsterdam, và khi đến đó thì gọi một số điện thoại khác để liên lạc. Thoạt đầu vấn đề mang hàng từ Á sang Âu chỉ cần một kẻ tải hàng, nhưng về sau có một mạng luới tải hàng: kẻ thì mang hàng đến Zurich bằng máy bay trao hàng cho kẻ khác đi bằng xe lửa đến Frankfurt, rồi kẻ này trao hàng cho một kẻ khác nữa mang hàng bằng xe hơi đến Amsterdam. Và mạng luới tải hàng luôn luôn thay đổi chỗ giao hàng tùy theo tình hình, thời tiết và thời khắc. Ví dụ Ý và Tây Ban Nha vào mùa hè là nơi giao hàng tốt vì mùa hè du khách tấp nập, và nhân viên quan thuế không thể khám xét kỷ, nhất là vào ban đêm.

Triad còn dùng containers để tải một số hàng hàng trăm ký mà nhân viên quan thuế khó khám xét, trừ tuờng hợp có nhân viên gài lén hay kẻ phản bội mới phát giác được.

Về cách dấu hàng Triad dùng nhiều hình thức, đôi khi tàn ác như dấu các túi bạch phiến trong xác chết em bé như kể trên, hay buồn cuời như 2 thiếu nữ bị bắt khi đi đáp xe lửa từ Ðông Âu sang Ðức. Khi đến nhà ga của thành phố Bonn, phòng quan thuế được Interpol (cảnh sát quốc tế) thông báo 2 thiếu nữ này có mang bạch phiến, nhân viên quan thuế lục soát hành lý chẳng thấy gì. Khi luc soát lần thứ hai, một nữ nhân viên dẫn 2 cô vào phòng kín khám xét trong người thì phát hiện được 2 chiếc condoms chứa đầy bạch phiến dấu trong cửa mình? Hay cảnh sát Hongkong bắt được một kẻ tải hàng, trong khi bị giam giữ để khám xét, kẻ này lăng đùng chết, khi được giải phẩu mới hay trong bao tử người này chứa nhiều chiếc condom mà một chiếc vỡ khiến ma túy thấm vào bao tử đốt cháy cơ thể người này. Truờng hợp này cũng mới xẩy ra gần đây ở Sydney, một hành khách đáp máy bay từ Hanoi trở về Úc, khi gần đến Sydney thì rên đau bụng và ngất xỉu. Khi máy bay hạ cánh ở Sydney, xe ambulance chở vào bịnh viện cấp cứu, bác sĩ giải phẩu mới vở lẽ người này đã nuốt một số bao bạch phiếm, và một chiếc vỡ đã làm cho người này bị “over dose”.

Còn nhiều cách cất dấu khác như chiếc vali hay cái bao chứa cù đánh golf có 2 đáy, hay bạch phiến được hòa tan trong hộp trái cây hay rượu, hay khăn tắm và áo quân được tẩm bạch phiến rồi sấy khô, hay bạch phiến được chế thành một chất keo trong các thùng carton, hay kẹp giữa các trang sách…

Ngày nay các đường dây ma túy là một thách thức khó khăn đối với các cơ quan bài trừ ma túy, bởi vì ma túy là một tệ đoan đang phát triển ở các nước kỷ nghệ giàu có là những thị truờng tiêu thụ mạnh, và cũng là một nguồn lợi lớn đối với những tổ chức tội ác trong khi một số dân quê các nước nghèo nàn như Thái, Thổ, Afghanistan, Columbia… chỉ dựa vào sự sản xuất ma túy để sinh sống. Cho nên muốn giải quyết các đường dây ma túy cần có một sự phối hợp với các quốc gia đó trong các vấn đề liên quan đến xã hội, kinh tế và gíao dục là một vấn đề rộng lớn và khó khăn. Chừng nào dân quê các quốc gia nghèo này có nguồn lợi tức khác và chừng nào có một biện pháp mạnh đối với những kẻ buôn ma túy thì may ra có thể giải quyết một phần nào sự sản xuất ma túy và chận đứng các đường dây ma túy.

look at some representatives of the criminal world of China

Chinese Triad Gangsters

http://www.omgsoysauce.com/11502/bromance-chinese-triad-gangsters/

Sunday, November 28, 2010

VNCH-Clip Video cố Thiêu Tá Lê Hữu Cương khi anh còn ở trại cải tạo CSVN.









































































































































































































































































































































































Thiếu tá Lê Hữu Cương từ trong nhà tù Cộng Sản Z30D nói gì với giới truyền thông của thế giới tự do?

Ôi...! Ông quận trưởng Cũ Chi Lê Đức Cường ơi. Tôi nhìn thấy ánh lửa trong mắt của Ông. Và vũ khí trong lời nói. Ông chính là những người làm cho CS phải rung sợ. Tôi thật sự kính trọng Ông như một vị Đại Anh Hùng.


-Những Cái:

-Ngu nhất của loài người là... theo cộng sản.

-Dại nhất của CS là... sai mà không biết sửa.

-Đần nhất của CS là... sửa mà vẫn sai.

-Bần nhất của CS là... cái gì cũng xin.

-Nhục nhất của CS là... tự họ lừa dối họ.

-Vô liêm sỉ nhất của CS là... sống bằng trinh tiết phụ nữ.

-Mất dạy nhất của CS là... xử dụng mấy thằng câm làm công cụ tuyên truyền.


I cry easily also, It's hard to imagine those teribble scenes in the communist prisons.

It's easy to recognized the make up prison here in this clip.

The south vietnamese officers playing music was hungry but they had to laught loudly ! ! !

I admire Major Le Duc Cuong. He is my hero. His interview saved a lot of political prisoners.


Đoạnvideo này đã làm tôi khóc ngonlành,dù cảnh trong phim đã được dàn dựng trước, để che dấu sự thật bi thương không thể tưởng, đã có trên cõi đời, mà anh em chúng ta đã phải gánh chịu


I cry easily also, It's hard to imagine those teribble scenes in the communist prisons.

It's easy to recognized the make up prison here in this clip.

The south vietnamese officers playing music was hungry but they had to laught loudly ! ! !

I admire Major Le Duc Cuong. He is my hero. His interview saved a lot of political prisoners.

@virusSOS Major Cuong and his family were granted to the US under Humanity Organization in early 90's. He had so many problems with his health due to being abused and mistreated while he was in communist prison, therefore, he committed a suicide whether in 2005 or 2006. He will always be in my heart.

Jasjou90


Does anyone know how Major Cuong died after this video was made by ...ironically our former ally the United States.

Needless to tell, he is an hero. The video tells us all.

May God bless his soul.








































































































































































































































































































































































































































































































































































































video Thiếu tá Lê Hữu Cương TRẠI TÙ Z30D





http://www.youtube.com/watch?v=pdJi6pITTJU












































































video Thiếu tá Lê Hữu Cương TRẠI TÙ Z30D






Thiếu tá Lê Hữu Cương là một trong hàng triệu tiếng nói từ của người dân Việt Nam. Không chỉ quân cán chính VNCH cần được tự do mà cả 90 triệu nhân dân Việt Nam cần được thoát khỏi sự tàn ác của bon cầm quyền bạo lực của việt gian Cộng Sản và quan thày Tàu-Nga. Việc trả tự do -an bình- thịnh vượng cho Việt Nam và cho toàn thế giới là trách nhiệm của giới cực quyền. ASAP !!!! Lịch sử đã chứng minh là dân tộc Việt Nam đã hy sinh hàng triệu người dân vô tội dưới bàn tay diệt chủng của bọn Việt gian Cộng Sản để cho thế giới được an bình, tự do, phồn vinh và tồn chủng. Không có lý do nào để giới cực quyền tiếp tục kéo dài sự đau khổ của 90 triệu nhân dân Việt Nam chỉ vì thế giới tự do muốn phủ nhận sự hy sinh của nhân dân Việt Nam và "các ác thế lực" tiếp tục chia quyền, chia lãnh thổ, chia tài sản "ăn cướp" hưởng lợi trên xương máu của hàng chục triệu nhân dân Việt Nam -Lào - Cam Bốt trên danh nghĩa "hòa bình thế giới".?!?!
From:
Tony Nguyen
Cc: Tony Nguyen
Sent: Sun, November 28, 2010 7:18:29 PM
Subject: Kính mời toàn thể SQVBQG hãy xem Video clip: Thiếu Tá Lê Hữu Cương

Chúng tôi xin được chuyển tiếp đến qúy đọc gỉa Clip Video của cố Thiêu Tá Lê Hữu Cương khi anh còn ở trại cải tạo CSVN.
Qúy vị thấy, anh chỉ còn một chân và trả lời trực tiếp với phóng viên Mỹ.
Coi clip video này, chúng tôi xin kêu gọi riêng những vị SQ khóa 16 VBQG cùng toàn thể qúy vị đã xuất thân nơi trường VBQG, hãy cùng chúng tôi (tôi không phải VBQG, tôi là BBTĐ) gióng lên tiếng nói tức tưởi của anh Lê Hữu Cương, với phản ứng mãnh liệt sau hai tháng se phòng, đã lái chiếc xe với khoảng đường trên dưới 60 chục miles (từ Little Sagon tới Roser Meat) để tẩm xăng đốt căn nhà do chính anh mua với mục đích là giết luôn cặp gian phu, dâm phụ Nguyễn Phương Hùng và Lệ Hằng nhưng chẳng may anh đã trút hơi thở nơi bệnh viện, trong khi cặp gian phu, dâm phụ Nguyễn Phương Hùng và Lệ Hằng vẫn còn trơ trơ.
Nguyễn Vân Tùng

Thời Sự "Nóng"





------------------------------------------

---------------------------------------------------------
Vân Anh -Ngày 1 tháng 10 Hà Nội Chính Thức Bán Nước Cho Bắc Kinh
----------------------------------------