Nhà Báo Việt Thường

Nhà Báo Việt Thường

Tìm kiếm bài Blog than huu cua Nha Bao Việt Thường xin gõ chữ vào đây

Monday, January 10, 2011

Đặng Phúc- Vạch trần âm mưu của việt gian Nguyễn Trọng Vĩnh và Đại hội VGCS thứ XI




" heo thánh nữ" Lê Thị Công Nhân, cựu đại sứ việt gian CSVN tại Trung Cộng

tướng Nguyễn Trọng Vĩnh và phóng viên quốc nội trường công an đào tạo Lê Thị Kim Thu





http://www.youtube.com/watch?v=2RI0bA41Cao


Vạch trần âm mưu của việt gian Nguyễn Trọng Vĩnh và Đại hội VGCS thứ XI

Đặng Phúc

Nguyễn Trọng Vĩnh là ai?

Nguyễn Trọng Vĩnh được Hồ Chí Minh tín nhiệm cho giữ chức Cục Trưởng Cán Bộ của Bộ Quốc Phòng. Nhờ lấy xương máu nhân dân đắp đường vinh quang cho được Hồ cân nhắc nên mau chóng trở thành Thiếu Tướng, Ủy Viên Dự Khuyết của đảng việt gian Cộng Sản từ Khóa III (năm 1960). Nguyễn Trọng Vĩnh được cử làm cố vấn tối cao của Káyon Phomvihane Tổng Bí Thư của đảng Lào Cộng (Kaysone Phomvihane, một sinh viên luật khoa tại Viện Đại học Đông Dương (tiền thân của Đại học Quốc gia Hà Nội hiện nay). Nguyễn trọng Vĩnh cũng là Tư Lệnh Quân Chí Nguyện Việt Nam ở Lào đóng đô ở Lào. Nói cách khác, Nguyễn Trọng Vĩnh theo lệnh của tập đoàn Việt gian Cộng Sản mang xương máu thanh niên Việt Nam để chết cho việc bành trướng của thực dân đỏ Nga sô- Tàu cộng sang nước Lào. Trong thời kỳ làm cố vấn cho tên Lào cộng Phomvihane Nguyễn Trọng Vĩnh đã có thành tích gặm cỏ non của Đoàn Xiếc Trung Ương hầu hết ai ở Hà Nội đều biết. Vào trước năm 1970, Nguyễn Trọng Vĩnh thích đi xem xiếc gần như tối nào Nguyễn Trọng Vĩnh cũng dắt Phomvihane đi xem đi xem lại những màn xiếc. Nguyễn Trọng Vĩnh chấm được cô diễn viên lai Pháp, 17 tuổi tên là Mai Xinh người gốc Thanh Hóa. Mai Xinh có tài làm diễn viên uốn dẻo và ảo thuật được Nguyễn Trọng Vĩnh nhận làm “con nuôi”. Khi đoàn xiếc đó ở bên cạnh trường Sư Phạm Hà nội 1, thì mỗi chiều cuối tuần, hay khi đoàn xiếc không đi lưu diễn thì Nguyễn Trọng Vĩnh đều cho xe ông tô đến đón diễn viên Mai Xinh về ăn ngủ tại nhà Nguyễn Trọng Vĩnh. Con dê già Nguyễn Trọng Vĩnh đã không kềm được con lợn lòng đã hiếp cô bé 17 tuổi đến có bầu. Với chức vụ Cục Trưởng Cục Tổ Chức Cán Bộ , nhiều cấp sĩ quan nằm dưới trướng của hắn nên có nhiều quyền lực trong tay để đưa cô Mai Xinh vào Trong thành thăm xưởng đẻ đường Lý Nam Đế . Sau khi sanh đẻ tảm bổ đầy đủ Mai Xinh trở về đoàn xiếc tiếp tục làm diễn viên cho đoàn. Từ khi được “hiếp” cô Mai Xinh được thong thả đi về không giờ giấc, không báo cáo và đoàn xiếc Trung Ương sợ oai “con nuôi” của Nguyễn Trọng Vĩnh nên không dám nói nửa lời. Ngoài cô “con nuôi” Mai Xinh, Nguyễn Trọng Vĩnh còn làm xiếc với một diễn viên khác trong đoàn xiếc là cô Bích Thân, còn gọi là con gái của ông Tình bán Phở. Ông Tình trước đây có tiệm phở và bánh mì ở trong khu đất hoang đường Bà Triệu, xế cạnh tòa soạn báo Tin Sáng. Sau này ông Tình được đưa vào làm bếp trưởng nhà hàng Phú Gia cạnh của hàng cung cấp đặc biệt cho trung ương , cũng gần tòa soạn báo Hà Nội Mới Phố Hàng Trống. Nhờ vai vế của Nguyễn Trọng Vĩnh mà cô Bích Thân được cất nhắc đưa lên làm giám đốc kiêm bí thư chi bộ đảng việt gian Cộng Sản của Đoàn Xiếc Trung Ương. Sơ quá đó cho ta thấy con người thật của Nguyễn Trọng Vĩnh là vậy. Bàn tay của đảng viên Nguyễn Trọng Vĩnh đã dính vào biết bao nhiêu máu của thanh niên Việt Nam và được Tàu tin cẩn chấp nhận cho sang làm đại sứ tại Mẫu quốc Tàu sau khi tên đại sứ Trần Tử Bình chết. Nên nhớ rằng Tàu cộng rất đa nghi chỉ chấp nhận những tên Việt gian Cộng Sản thân Tàu, trung thành với Tàu mới được phép sang làm đại sứ. Nguyễn Trọng Vĩnh làm đại sứ từ năm 1974-1989 . Câu hỏi là Nguyễn Trọng Vĩnh có thái độ gì khi Tàu cộng đem quân qua Việt Nam năm mừng xuân tắm máu dân Việt Nam ngày 17 tháng 2, 1979 giết rất nhiều quân bộ đội Bắc Việt. Trong trận chiến Tàu xăm lăng 1979, Tàu đem qua 300,000 quân Hồng Mao cộng với lực lượng bộ binh với 400 chiến xa từ Quân Khu Côn Minh và Quảng Châu gồm có lực lượng của 7 quân đoàn với 21 sư đoàn tác chiến, 9 sư đoàn dự bị do lệnh của Đặng Tiểu Bình “ dạy cho Cộng Sản Việt Nam bài học” . Sau khi cày nát các tỉnh dọc biên giới, Tàu sắp kéo vào Hà nội thì Nga đe dọa đem bom đạn vào nên Tàu rút quân về ngày 18 tháng 3, năm 1979. Và hàng năm đảng việt gian Cộng Sản phải hương khói thờ lạy mồ mã của bọn lính Tàu xâm lăng tại nghĩa trang hữu nghị …. Bọn việt gian Cộng Sản triều cống cho Tàu Tháp Bảng Giốc, Ải Nam Quan để đền cho bù thiệt hại chiến tranh cho Tàu. Nên nhà báo Lưỡi Gian (Lữ Giang/Tú Gàn) phán một câu “Ải Nam Quan là của Tàu” .

Những kẻ được Tàu tin tưởng cho phép làm đại sứ là Hoàng Văn Hoan (1950-1957) , sau đó là Trần Tử Bình (1959-1967), Ngô Thuyền (bí Thư Tỉnh Ủy Thanh Hóa) thay Ngô Minh Loan năm 1969 , kế tiếp là Nguyễn Trọng Vĩnh (1974-1989) v..v..


Nguyễn Trọng Vĩnh vào cái tuổi 95, cùng với Đồng Sĩ Nguyên, Võ Nguyên Giáp được đảng đem ra cầm bảng chỉ đường, giả vờ tố cáo Việt gian Cộng Sản. Nhưng sự thật là những điều chúng tố cáo đều không có gì mới lạ vì dân chúng đều biết cả. Kể cả những cán bộ của chúng ở địa phương đều biết. Nhưng tại sao, những tên Cộng Sản già bôn-xê-vít từ trong xương tủy lại giả vờ chửi đảng ? Đó là âm mưu của chúng lừa gạt thế giới Phương Tây là nghĩ rằng trong các cán bộ, đảng viên, kể cả những người từng là kỳ cựu trong ngụy quân Việt gian Cộng Sản là có xu hướng chống Tàu và yêu nước. Để chúng dùng tiếng nói đó tập họp lại những người thanh niên nhẹ dạ sẳn sàng đi theo những tên trí nô đang đóng vai yêu nước và dân chủ cuội để thành lập nhiều phong trào “giả” như Lực lượng Cứu Nguy Dân Tộc của tên quạ áo đen Nguyễn Hữu Lễ, và việt gian Lý Việt Hùng ngày 23 tháng 11,2010. Cái trò làm CD Diên Hồng Ngày Nay của Băng đảng Việt Tân đăng trong web Nữ Vương Hòa Bình, và nhiều web khác đã vô tình quảng cáo cho chúng. Thí dụ chúng làm ra mạng Bauxit yêu cầu Quốc Hội “bù nhìn” việt gian Cộng Sản có hành động để gỡ bế tắc. Những tên to mồm phản đối, kiến nghị toàn là những đứa hiện nay không có điều kiện sức mạnh, quyền lực cỏn con nào để điều hành các phong trào đó. Huống chi đến sức khỏe, tuổi đời nay sống mai chết chúng chưa biết ngày nào đi chầu quỷ Hồ, quỷ Mác Lê. Chúng chỉ là những con khỉ già như người gỗ được giật giây may động chân tay hát trò “múa rối” để giúp cho những tổ chức đảng phái ma trơi như Việt Tân là những cánh tay nối dài của Việt gian Cộng Sản.

Trong giai đoạn Nguyễn trọng Vĩnh là Cục Trưởng Bộ Quốc Phòng:

1-không lý do gì Nguyễn Trọng Vĩnh không thấy được âm mưu của việt gian Cộng Sản đã bố trí cán bộ như thế nào trong hệ thống quân đội để có thể cướp trọn vẹn lính trong tay bon việt gian Cộng Sản.

2- Trong cương vị đầy quyền lực của Ủy Viên Dự Khuyến Trung Ương , sau này là Thiếu tướng, Tư Lệnh Lực Lượng Chí Nguyện ngụy quân việt gian Cộng Sản đem quân sang Lào xâm lăng theo đường hướng bành trướng sô-vanh. Nguyễn Trọng Vĩnh thừa biết là Lào không có lực lượng gì cả. Nó cũng thừa biết là khi nó đưa những thanh niên Việt Nam bỏ xương máu để thực hiện đúng điều tên Giặc Hồ Chí Minh nói từ năm 1930 khi Nga –sô đổi tên đảng Cộng Sản Việt Nam thành đảng Cộng Sản Đông Dương, nghĩa là lính Việt Nam phải có trách nhiệm mở rộng công cuộc xâm lăng để chiếm thêm nhiều thuộc địa cho Cộng Sản Sô Vanh. Nguyễn Trọng Vĩnh là người đã chấp nhận làm tay sai, là việt gian cho Nga- Tàu đưa nhiều thanh niên trẻ vào lò lửa chiến tranh cho mục đich bành trướng Cộng Sản Sô- Vanh

3- Trong thực tế từ 1950, quân đội Bắc Việt đã nằm trong sự kiểm soát của Tàu Cộng kể cả bọn chỉ huy, kế hoạch, chiến lược, chiến thuật xung kích, trang bị vũ khí, đánh xem kẻ v..v…. Tàu là kẻ cố vấn trực tiếp, Tàu nắm quyền quyết định,Tàu là kẻ chi tiền cho vũ khí. Kể cả quân lính đều ăn mặc giống như quân Tàu. Mọi hình thức tổ chức của quân đội do Nguyễn Trọng Vĩnh điều động theo chỉ thị Tàu thì không lý do nào Nguyễn Trong Vĩnh giả ngu ngơ không biết quân đội Bắc Việt được tổ chức theo “ tứ chế” của Tàu cộng, kể cả quân phục, trang bị v..v…Nghĩa là từ năm 1950, trong thực tế đã một thứ “thuộc địa của Tàu”. Đâu phải chờ đến khi Nguyễn Trọng Vĩnh cả cuộc đời thăng quan tiến chức trong đạo quân đánh thuê tự nguyện làm việt gian cho Tàu, và những hành động thô bạo tàn sát , diệt chủng dân tộc thiểu số vùng Tây Nguyên. Chỉ những người dân thiểu số vùng Tây Nguyên bảo vệ làng mạc, bảo vệ lãnh thổ mà cha ông của họ đã đổ xương máu ra nhiều đời đề được sống còn. Họ là người Việt Nam bảo vệ phần đất của ông cha để lại. Dưới sự chỉ đạo của Tàu cộng bọn quân đội Bắc Việt đã cô lập, khoanh vùng để đem bom vào, đem quân vào tàn sát. Họ là tiền đồn bảo vệ lãnh thổ. đã đem quân Bắc Việt đánh vào lính VNCH là những người bảo toàn lãnh thổ.

Thí dụ chuyện Nhà văn Nguyên Ngọc bước chân quân Tàu tiến vào chiếm Tây Nguyên từng là Bí Thư Đảng Đoàn của Văn Học Nghệ Thuật của việt gian Cộng Sản đã viết cuốn Đất Nước Đứng Lên, nói về người dân tộc Ba Na đứng lên chống thực dân Pháp. “anh hùng’ Núp ( Đinh Núp) Dân Tộc Tây Nguyên bị bọn việt gian Cộng Sản dùng lá bài đó để Bôn xê vít hóa Tây nguyên thông qua kế hoạch đưa ra tất cả người Tây Nguyên bị xóa nguồn gốc và đều lấy họ Hồ. Vì bị sách động để chịu chết thế cho Sô Vanh. Đến năm 2002-2004 sau khi Tàu đã tháo gỡ những bãi mìn dọc theo biên giới và được tự do đem quân chính quy vào chiếm những vùng chiên lược và người dân Tây Nguyên lại bị chúng tàn sát.

Từ năm 1960 cho đến nay, Nguyễn Trong Vĩnh đã nói gì về việc Tàu xâm lăng Việt Nam ? Năm mươi (50) năm sau, tức là năm 2010, sau khi đã hưởng mọi bổng lộc của Việt gian Cộng Sản, của Tàu ban cho thì Nguyễn Trọng Vĩnh lên tiếng với mục đích gì?

Phải chăng Nguyễn Trọng Vĩnh cũng lập lại bài bản của Bùi Tín, Nguyễn Thanh Giang, Nguyễn Văn Lý, Võ Văn Kiệt, Hoàng Minh Chính là trong đảng vẫn có người yêu nước ? Chỉ vì chúng ta không góp ý , để chúng làm đầu têu góp ý giùm đảng . Nhưng sự thật là góp ý những điều mà những tên việt gian đã làm rồi. Nếu như Nguyễn Trọng Vĩnh thực lòng chính nó phải chứng minh là phản tỉnh bằng cách phải tố giác những tên việt gian đang bán nước, tiết lộ những âm mưu bí mật mà đảng việt gian Cộng Sản đang làm, tố gíac những căn cứ quân sự chiến lược, kho vũ khi xăng dầu, thực phẩm của bon Tàu đang xây dựng trong lãnh thổ Việt Nam , chỉ chổ cho dân đập phá những đường hầm bí mật như ông đồng giúp bọn Thoát Hoan đừng trốn về Tàu v..v…tố cáo các tài khoản, dich vụ công ty ma do Việt gian Cộng Sản dựng lên ở hải ngoại.

Nguyễn Trọng Vĩnh là nhân vật có nhiều uy tín với bọn Tàu nên việc Trương Tấn Sang ngày 13 tháng 6, 2010 thân hành đến gặp Đại sứ Đặt mệnh toàn quyền Nguyễn trọng Vĩnh. Trương Tấn Sang bị Vĩnh gặng hỏi :

1/Khi Tướng Giáp chết có làm quốc táng theo yêu cầu của ông và Tướng Đồng Sĩ Nguyên hay không?
















Con mụ vợ già của Nguyễn Trọng Vĩnh là Lê Thị An/ Lê Thị Ban nguyên Bí Thư Tỉnh Ủy Hà Đông cách mạng lão thành 71 tuổi việt gian, chết lúc 92 tuổi ngày 27 tháng 9, 2010 được đảng làm quốc tang trọng thể. Đến đấu tháng 12, 2010 tang chưa xả, Vĩnh đã có hai nữ hộ lý đáng tuổi cháu là Lê Thị Công Nhân và Lê Thị Kim Thu đến thì bố Tàu… bảo nói gì Vĩnh cũng quỳ hai gối trước hai ả ngay .

Bây giờ thì Vĩnh không dám lôi cái xác chết Võ Nguyên Giáp ra vòi làm quốc táng nữa..

Ngày 01 tháng 12, 2010 web Vietnamexodus, có văn phòng và phóng viên quốc nội do công đào đạo là Lê thị Kim Thu có đưa lên tấm hình Tướng già Nguyễn Trọng Vĩnh 95 tuổi vẫn phương phi như dê cụ đứng giữa hai ả hộ lý Lê Thị Công Nhân và Lê Thị Kim Thu mặt tươi như dê già thèm suông đủa. Không thấy con gái của Nguyễn Trọng Vĩnh là Nguyễn Nguyên Bình đến báo động cho Nguyễn trọng Vĩnh biết “nguy cơ an ninh quốc gia” đến từ ả Lê Thị Công Nhân con gái của tên việt gian Lê Đức Anh Tồng Cục 2 bán nước. Hắn quen mùi gái, những năm làm đại sứ bên Tàu được Bắc kinh đãi món thai nhi hầm thuốc bắc, nên sức khỏe như voi. Lê Đức Anh biết ý gởi hai em hộ lý đến phục dịch.

Tên việt gian Nguyễn Trọng Vĩnh tham gia cuộc chiến chém giết người vô tội, thêm 15 năm Vĩnh tình nguyện cung cúc quỳ ở Bắc Kinh thờ lạy Tàu Cộng (1974-1989) để bán xương bán máu nhân dân. Vĩnh đâu dám hó hé gì khi Tàu đánh cướp Hoàng Sa, Trường Sa, Vĩnh đâu kêu ca gì khi quân Tàu vượt biên giới phía Bắc đánh cho Việt Nam một bài học năm 1979. Giờ một tên tay sai trung thành của Tàu như Vĩnh lại dám há mõm “chửi Tàu , bưng bô cho Mỹ” là chuyện không có xảy ra. Bọn việt gian nằm vùng hải ngoại đừng mơ tưởng là Vĩnh sẽ "phản đảng" sẽ là con bài sáng giá “chống Tàu chạy theo Mỹ cứu nước” . Tàu cho phép những tên trung thành giả vờ chửi xem có ai dám nhào vô chiêu bài “phản động” " "chống Tàu kíu nước" không ? Năm 2008, Bọn Tàu đem lũ lâu la công an bảo vệ và đuốc Olympic Tàu chạy vào Sài gòn, đem công an Tàu giả du khách ăn vạ biểu tình tại Việt Nam, lúc đó Nguyễn Trọng Vĩnh trốn ỏ xó nào? Không dám ra xí xô xí xào “ tao đánh bỏ mẹ bọn Chệt hung hăng?”. Giờ gần Đại hội VGCS thứ XI , Vĩnh vờ vĩnh ra oai đòi đuổi cổ Nông Đức Mạnh, cách chức Nguyễn Chí Vịnh mà vẫn được yên thân? Lê Đức Anh biết thói dâm đảng của tên già dê 95 tuổi, và phái hai ả hộ lý đến. Quả nhiên Vĩnh quên cả tang vợ đứng giữa hai ả hộ lý mồm chảy nước dãi cười toe toét.. quên cả chuyện từ xưa đến nay Vĩnh chỉ giỏi cái nghề khom lưng uốn mật làm trâu ngựa cho bọn chủ nô là Tàu Bắc Kinh cởi.

Thằng già có cái quạt mo…

Phú ông (Tàu) xin đổi ba bò chính trâu…

già rằng già chẳng lấy trâu

Phú ông (Tàu) xin đổi nước non .. già cười…


Đặng Phúc

From: Aladin Nguyen
To: Yen Nghi ; anbinhn345@...; thaoluan9@yahoogroups.com; backydicu@...; butvang.golden@...; Buu Khai Nguyen ; chinhluan@yahoogroups.com; dacle@...; danthan123@...; diendanviahe@yahoogroups.com; diendanviahe2@yahoogroups.com; doanketchongcongkhongchuinhau@...; doquangnc@...; Duyen Dang Trinh ; Hoa Binh ; hoang thai ; Hon Viet Canada ; huongtanthinh@...; kimthanh luatsu ; Le Minh Ngoc ; leminhngoc99@...; longphamvnch@...; mailoan74@...; minhthu54@...; Mylinhng@...; namkymietvuon@...; NamMan Nguyen ; nguyenkhacanhtam@...; nhu.khong@...; Phamthanh ; Richard Nguyen ; Tamika Ito ; Thanh Yen Nguyen ; That Su ; theothiendao@...; ThiDong Bui ; thienloida@...; thongdo92@...; Thuan Do ; tieudze007@...; Ton That Son ; Tonthat Gialong ; tranhuuphai@...; tranquicong@...; tranthuphong@...; trantu60@...; Tuan Tran ; tuyphuongngo56@...
Sent: Sun, January 9, 2011 10:18:37 AM
Subject: [diendanviahe] thiếu tướng cộng sản Việt gian Nguyễn trọng Vĩnh lên án âm mưu xâm lăng và diệt chủng của rợ giặc Tàu Hán..

Này ông thiếu tướng cộng sản Việt gian Nguyễn trọng Vĩnh,
Sở dĩ đất nuớc ta, dân tộc Việt ta đang bị thảm cảnh này đó là do công lao của.. bác Hồ bán nước vĩ đại và đảng mafia cộng sản Việt gian của ông tướng VC Nguyễn trọng Vĩnh đã cam tâm làm tay sai, bán nước dâng lãnh thổ (Việt gian VC Phạm văn Đồng theo lệnh của Việt gian đại gian hùng Hồ chó Minh, đã ký giấy dâng hai đảo Trường Sa và Hoàng Sa cho giặc Tàu năm 1954), gây tang thương và để lại di hại cho giống nòi và đất nước như ngày hôm nay.
Đề nghị với ông tướng cộng xẻng Việt gian Nguyễn trọng Vĩnh, để chuộc lại lỗi lầm và tội ác của đảng mafia cộng sản Việt gian của bác Hồ chó Minh của đồng chí đã gây ra đối với dân đối và đất nước ta. Xin ông tướng cộng xẻng Nguyễn trọng Vĩnh hãy kêu gọi các đồng chí "nhân dân anh hùng" của đồng chí, cùng nhau đứng lên, lật đổ và tiêu diệt bè lũ tay sai bán nước cộng sản Việt gian (Nông Đức Mạnh, Nguyễn tấn Dũng, Nguyễn Minh Triết, Lê Đức Anh, Đỗ Mười, Nguyễn văn An, Nguyễn chí Vịnh và bè lũ tay sai VC bán nước hại dân ở Hà nội), rồi đánh đuổi lũ rợ giặc thổ phỉ Tàu Hán Chệt ra khỏi bờ cõi, cứu nước cứu dân ta..
Mong đồng chí Nguyễn trọng Vĩnh hãy can đảm mà lãnh trách nhiệm cứu nước, cứu dân tộc trong lúc này, trước khi đồng chí đi chầu.. Diêm Vương, đoàn tụ với "lãnh tụ bác Hồ chó Minh" của đồng chí ở dưới a tì, âm phủ..

Aladin nguyễn

http://groups.yahoo.com/group/thaoluan9/message/85942




No comments:

Thời Sự "Nóng"





------------------------------------------

---------------------------------------------------------
Vân Anh -Ngày 1 tháng 10 Hà Nội Chính Thức Bán Nước Cho Bắc Kinh
----------------------------------------