Nhà Báo Việt Thường

Nhà Báo Việt Thường

Tìm kiếm bài Blog than huu cua Nha Bao Việt Thường xin gõ chữ vào đây

Sunday, February 27, 2011

Rambo Pham -Một nhân chứng về Lm. Nguyễn văn Lý



http://groups.yahoo.com/group/PhoNang/message/179621

From: Ho Cong Tam
Subject: [ChinhNghiaViet] Một nhân chứng về Lm. Nguyễn văn Lý
To: "chinhnghiaviet" , "goidan"
Date: Sunday, February 27, 2011, 4:33 AM

Một nhân chứng về Lm. Nguyễn văn Lý

----- Original Message -----

From: RAMBOPHAM@...

To: phonang@yahoogroups.com ; thaoluan9@yahoogroups.com ; diendancongluan@yahoogroups.com ; thaithanhthuy5@...

Sent: Saturday, February 26, 2011 4:36 PM

Subject: [Thaoluan9] #2 Kính g?i: anh Nguy?n Chính K?t (Fr: Do Nam Hai) Ve^` RAMBOPHAM

Đầu óc chị Mỹ Linh có vấn đề,trí tuệ kém hỏi thử L/M NVL đi .Mr Phạm biết L/M NVL lúc L/M chưa được trở thành "siêu sao" cơ tại giáo xứ Nguyệt Biều trước khi về An Truyền.
WOW!WOW!WOW!!!!!!!
" Tự do tôn giáo hay là chết"

Hỏi L/M NVL trước khi cs VN vào nhà thờ An truyền bắt L/M NVL L/M NVL nhờ Mr Phạm làm những điều gì???

Mỹ Linh hạng giặc cỏ trên Net thôi mới bắt liên lạc M/M NVL sau khi được cs VN thả về để chửa bệnh và đã trả lời đài BBC như thế nào khi L/M NVL vừa về Huế.

Hỏi L/M NVL năm 2005 khi được csVN thả về ở toà giám mục 6 tháng nhưng các đài ở hải ngoại không ai thèm phỏng vấn L/M NVL.Mr Phạm phải chờ 6 tháng xem "bọn" xu nịnh làm gì cho L/M NVL và cuối cùng Mr Phạm gọi hỏi L/M PVL như thế này nè: thưa cha cha Lý ra tù lúc đó(năm 2005,sau khi vụ tranh đấu ở Nguyệt Biều-An truyền).L/M PVL nói sức khoẻ cha Lý tốt trí nhớ bình phục.


Sau đó Mr Phạm phải gọi toà giám mục hơn vài chục lần làm "phiền" vị L/M thư ký của đức cha Thể cuối cùng vị L/M thư ký phải chuyển điện thoại đến phòng L/M NVL để Phạm hỏi thăm sức khoẻ L/M NVL:
L/M NVL hỏi ai đó Phạm thử trí nhớ L/m NVL có giống như bà Ngô thị Hiền rao rêu trên NET lúc đó L/M NVL bị cs VN chích thuốc gì đó giờ trí não L/M NVL có vấn đề.Phạm vừa nói như này nè: Thưa cha ! cha khoẻ không??? L/M NVL cười rất hiền hoà nụ cười L/M NVL thường cười trong điện thoại.Anh Phạm.......anh khoẻ không ???

WOW ! WOW!WOW....

Trí nhớ L/M NVL rất tốt và không giống như bà Ngô thị Hiền uỷ tự do tôn giáo VN nói.Lúc đó Phạm nghỉ ngay bà Ngô Thị hiền loan tin láo,bôi xấu L/M NVL ..."bị cs VN chích thuốc"......Sau gần hơn 5 năm L/m NVL ở tù Phạm không liên lạc thư từ và không gọi ngay khi L/M NVL ra tù thế mà L/M NVL vẫn nhớ ngay cái tên quên thuộc: Mr Phạm Cali.Như vậy,chính tỏ L/M NVL bình thường như lời L/M PVL nói với Phạm.

Sau cuộc điện đàm ngắn đó,L/M hỏi : anh Phạm cho tôi email của anh để tôi cho anh số cell riêng.Thế là Phạm nói: Rambopham@....

Ngày sau Phạm có email và số cell của L/M NVL.Phạm liên lạc anh Đỗ Hiếu đài RFA ngay xin anh Hiếu phỏng vấn L/M NVL .Anh Hiếu mừng rở và nói được thôi Phạm ơi.Phạm chuyển số cell cho anh Hiếu và bà Ngô Thị Hiền.Bà Hiền nhanh tay phỏng vấn L/M NVL trước nhưng phát thanh sau.Nên mới có chuyện tức tối bà Ngô thị Hiền phóng lên các diễn đàn Internet là Uỷ ban tự do tôn giáo VN của bà Hiền phỏng vấn trước tiên chứ không phải đài RFA .

Khi anh Hiếu ở đài RFA phỏng vấn L/M NVL xong anh Hiếu gọi báo cho cho Phạm.Phạm phóng lên các diễn đàn internet lúc đó như này nè: Đài RFA phỏng vấn lần đầu tiên khi L/M NVL ra khỏi nhà tù nhỏ. Sau khi đài RFA phát thanh cuộc P/V LM NVL do phóng viên Đỗ Hiếu thực hiện ;thiên hạ giựt mình và nhiều tổ chức chống cọng gởi email riêng cho Phạm nhờ Phạm thông báo với các diễn đàn họ bị cs VN "đàn áp".Họ khoe với Phạm họ có người trong nước và họ đang bị công an cs VN đánh sập các trang mạng trong nước,nhưng Phạm không tin.Vì ngày trước họ thông báo trên các diễn đàn thiên hạ cho Phạm "láo lếu" làm sao biết đài RFA P/V L/M NVL được nhưng sau khi đài RFA phát thanh cuộc P/V thiên hạ mới tin "bụt nhà"...:))kaka .

Trở lại việc P/V L/M NVL : khi Phạm gọi lại cho L/M NVL thông báo đài RFA sẽ phỏng vấn L/m như ngày ,giờ đã định theo email L/M NVL gởi Phạm.Lúc đó L/M phải nhờ Phạm cố vấn: L/M NVL nói như thế này nè: Anh Phạm tôi phải nói gì ???
Phạm nói hiện nay cha không nên nói gì cả (lúc 2005);cha chỉ cần nói cảm ơn mọi người ở hải ngoại tranh đấu cho cha và thông báo tình trạng sức khoẻ của cha cho mọi người biết để khỏi lo lắng.

Sau đó Phạm làm những gì thì bà Mỹ Linh "chậm trí" hỏi L/M NVL đi không kể ra đây đâu.Và sau đó khối 8406 ra đời L/M NVL gởi cho Phạm cái gì thì L/M NVL và Phạm biết.Đến lúc này Phạm vẫn tin L/M NVL 100% và hết mình ủng hộ L/M NVL.Nhưng sau khi 8406 ra đời và đảng TT VN ra đời. L/M NVL ngày càng nói những điều không thật với Phạm (không tiện và Phạm sẽ không nói ra được trên INTER và Phạm chết mang theo thôi).Nói thật ai tin L/M NVL là tùy thôi.Nhưng kể từ tháng 9/2006 thì niềm tin của Phạm ở L/M NVL ngày càng giảm nhanh theo cấp số nhân.Nhưng khi nghe tin L/M NVL bị bắt từ người quên sống Huế gọi điện thoại cho biết thì biết ngay GAMEOVER.Bà Mỹ Linh hỏi xem L/M NVL trước khi đảng TT VN ra đời Phạm góp ý gì với L/M NVL.

Thôi! Chuyện cũ không nói nữa:"Hữu xạ tự nhiên hương".Hiện tại và tương lai mới quan trọng.Vì thế khi thất L/M NVL ngồi "hóng gió" dưới gốc cây ;Phạm liền viết ngay: "Chờ xung rụng" !!!

Thiện tai ! Thiện tai !!! Khẩu nghiệt !!!khẩu nghiệt !!! Ngày mai lại phải đi lễ xưng tội rồi...:: Buồn ghê .

Ngày mai giới trẻ VN kêu gọi biểu tình khắp nơi từ sân chùa ,sân nhà thờ có nơi tại chỗ L/M NVL tạm cư ngụ để chữa trị bịnh.Nếu thiệt vàng hay không thì chiều mai (CN ngày 27/2/2011 gìờ ngày ở VN) tức là chiều thứ 7 hôm nay 26/2/2011 ở Cali khoảng 7 PM thì biết thôi.Phạm có quen nhiều người ở Huế-Sài gòn -Hà Nội.Nên ai đó đừng hòng qua mặt được Rambo Phạm đâu.Lên FB hỏi mấy "người anh em" là biết ngay.
WAIT & SEE !!!

*** Bà Mỹ Linh tâm thầm không ổn định,trí tuệ kém,chậm suy nghỉ nên mới tin chú Chánh "bịp" về VN tiếp thu chính quyền năm 2004-2005 và vẫn tin MT kháng chiến phở Bò có 10,000 tay súng"Ma" ở "biên thùy Đông Dương".Những ai có đầu óc bình thường,não trạng tốt thì biết ngay chú Chánh bịp ở GARDEN GROVE không phải đợi tới năm 2004--2005 mới vỡ mộng.

Thân kính.
Rambo Phạm "vô danh tiểu tốt".


*** Mỹ Linh cũng là con cái Thiên chúa mà ngôn từ sao giống bà Hương Trần con nhà Phật chuyên gia chỉ làm "việc lớn"

*** Mỹ Linh nên nhớ là Phạm và Mỹ Linh cùng một cha trên trời nha .

*** Tên thánh của Phạm nè GIUSE xin cầu nguyện cho Giuse Phạm nhé !!!

*** Bà ML có tên thánh gì để ngày mai đi lễ Phạm nhờ cha xin lễ ơn trí tuệ và bình an cho chị Mỹ Linh luôn.

-----Original Message-----
From: mylinhng@...
To: Mylinhng@...
Sent: Sat, Feb 26, 2011 7:36 am
Subject: [GoiDan] Re: #2 Kính g?i: anh Nguy?n Chính K?t (Fr: Do Nam Hai) Ve^` RAMBOPHAM

RAMBOPHAM cũng cá mè một lứa thôi với ông Nguyễn Phúc Liên, chuyên môn

phá hoại, đánh phá linh mục Nguyễn Văn Lý, cho rằng linh mục Lý chờ sung rụng.

Mylinhng@...

http://mylinhng2.multiply.com

PS: Một bài cũ, vào 14/1/2011:

Mất dạy vừa thôi nhá RAMBOPHAM, tại VC ngăn cản không cho linh mục Lý ra ngoài thôi, và ai cũng hiểu điều đó mà, nói linh mục Lý chờ sung rụng là một sỉ nhục.

{{

Subject:

[DDCL] Bạch Lão Y "L/M NVL" Biểu Tình trong cô đơn hiu quạnh ngồi dưới gốc cây Sung chò Sung rụng ??? !!! }}

In a message dated 1/14/2011 12:03:23 P.M. Eastern Standard Time, RAMBOPHAM@... writes:

.

Lm Nguyễn Văn Lý -- bạch y lão nhân -- tìm cách ra đường đứng & ngồi biểu tình CHỐNG GIẶC TÀU

Vinh Danh QLVNCH Tin Tức - Bình Luận Audio Files Tham Khảo Văn Học Nghệ Thuật Trang Chính

2 comments:

Anonymous said...

Chong thi phai lam gi, neu nhu the thi muon nam Tau Cong van lon manh.Neu co ke hoach gi hay thi nen lam ngay. sap mat nuoc roi,con cho nao de ngoi.Kinh mong moi nguoi dan Viet chung suc chung long de cuu nuoc cuu dan, dung ngoi do de tranh luan nua. Xin chuc thanh cong./.

Anonymous said...

Ngan nam do ho giac Tau.Tram nam Tay Trang cam dau dan ta. Ai yeu que giu Son Ha. Ma nay dat nuoc van la Vietnam.Neu khong co lu viet gian.Thi ai dang hien giang son cho Tau.Neu khong co lu dau trau.Thi ai cuop dat lam giau nhu dien.Neu khong co Marx Lenin.Thi nhan loai da song yen hoa binh.Linh hon tram trieu sinh linh.Van con lan khuat o mien tran gian.Oan hon da thau thien dang xet soi.Anh den cong ly sang ngoi.Dep loai quy do cho nguoi binh an./.

Thời Sự "Nóng"





------------------------------------------

---------------------------------------------------------
Vân Anh -Ngày 1 tháng 10 Hà Nội Chính Thức Bán Nước Cho Bắc Kinh
----------------------------------------