Nhà Báo Việt Thường

Nhà Báo Việt Thường

Tìm kiếm bài Blog than huu cua Nha Bao Việt Thường xin gõ chữ vào đây

Wednesday, October 10, 2012

dan chu leak-Nguyễn Thanh Giang, Lê Thăng Long – Dấu hỏi lớn?


 ông Giang viết 11 trang xin nhận tội và khoan hồng trong trại giam B14 ngày 5/5/1999 là sau chuyến thăm “đặc biệt” của tướng công an Nguyễn Văn Hưởng – người mà ai cũng biết đứng đầu lực lượng mật vụ Bộ Công an năm đó 

Nguyễn Thanh Giang, Lê Thăng Long – Dấu hỏi lớn?

Một trong những nguyên nhân khiến tôi dị ứng ngay với Phong trào con đường Việt Nam từ lúc sơ khai là khi biết được sự ủng hộ “mạnh mẽ” từ nhà “dân chủ lão thành” Nguyễn Thanh Giang. Hôm nay đọc bài viết ”Nguyễn Thanh Giang-Tội nặng hơn tham nhũng” tôi buộc phải nói ra “dấu hỏi lớn” về con người này.

Những người đầu tranh dân chủ lâu năm ở Hà Nội không ai không biết chuyện, nguyên căn dẫn đến việc ông Giang viết 11 trang xin nhận tội và khoan hồng trong trại giam B14 ngày 5/5/1999 là sau chuyến thăm “đặc biệt” của tướng công an Nguyễn Văn Hưởng – người mà ai cũng biết đứng đầu lực lượng mật vụ Bộ Công an năm đó (sau đó không biết vì lý do gì mà cả 11 trang viết tay ấy bị dò rỉ, tung nguyên ảnh chữ viết tay của ông Giang lên mạng và khiến cả lực lượng đầu não dân chủ Hà Nội sốc luôn, nhiều nhà đầu tranh kiên cường như Dương Thu HƯơng, Hoàng Tiến đã công khai cảnh báo, tẩy chay với vô vàn dẫn chứng xác thực). Với lá đơn thành khẩn dài đến 11 trang đó, ông Thanh Giang được “lẳng lặng” ra khỏi trại B14 không kèn không trống. Từ đó đến nay, dù ông Giang có hoạt động đình đám đến cỡ nào, dù có năm lần bảy lượt bị khám nhà với đủ chứng từ chi tiền cho anh em dân chủ được ông Giang lưu giữ cẩn thận và công an thu được, đưa lên báo “phơi bày bản chất phản động” của các anh em đấu tranh trong nước, làm chứng cứ kết tội người nọ, bôi nhọ người kia nhưng người nhận, chuyển, chia tiền từ “các cá nhân, tổ chức phản động lưu vong” đó cứ bình an vô sự!!!

Có nghi vấn đặt ra, phải chăng trong giới mật vụ kia, có người “tử tế” đã cố tình làm “lộ lọt” bản viết tay 11 trang chắc chắn phải được lưu trữ trong hồ sơ tuyệt mật, được xem là căn cứ miễn tố cho ông Giang? Dù lý do gì, phong trào dân chủ nên biết ơn người dũng cảm đó.

Một tình tiết khác đến người được Thanh Giang nhiệt tình “bảo vệ”, “bảo trợ” là Lê Thăng Long – chủ trò PTCĐVN, là anh này cũng được tướng Hưởng tiếp xúc trong trại giam! Xin nhớ cho rằng, những phạm nhân được tướng Hưởng ưu ái, tiếp xúc là phải rất “đặc biệt”. Hiểu được điều này thì sẽ không ai còn thắc mắc như bà Phạm Thị Hoài, ông Hà Sỹ Phu,…về mớ lý thuyết “nửa dơi nửa chuột”, về thành phần sáng lập kiểu “nửa nạc nửa mỡ” kia nữa. Nếu chịu khó liên hệ chút ít sẽ thấy một kế hoạch hoàn hảo trước khi Long được hưởng khoan hồng ra tù trước thời hạn, Thanh Giang đã liên tục có động thái lên tiếng bảo vệ Trần Huỳnh Duy Thức với vô số động tác “giả” như thư cho bà Sanchez đề cử Thức giải “Nobel Hòa bình”, giành thiện cảm đặc biệt từ ông Trần Văn Huỳnh – bố Thức trong việc lên tiếng đòi trả tự do cho Thức, khiến bác Huỳnh là người đầu tiên ủng hộ Long, kể cả khi chưa kịp hỏi ý kiến con trai. Cũng như việc Long được “ưu ái” ở chung cả tháng trong cùng một phòng giam với Thức, Định để tha hồ bàn kế hoạch “chu đáo” cho sự ra đời PTCĐVN. Nếu nhà tù cộng sản tuyệt hảo, nhân đạo, dễ dãi đến cỡ này thì chắc phong trào dân chủ Việt Nam đã dễ dàng thành công từ lâu lâu lắm rồi, chứ đâu tan tác, rã rời như bây giờ?

Điều này càng dễ hiểu hơn khi dành những ngôn từ thật xúc cảm ca ngợi “ông chủ” của mình
  “Ít người có dịp tiếp xúc và biết đến Nguyến Văn Hưởng để mà trút căm hờn lên đầu nhân vật này đến mức cay cú như Quan Làm Báo. Chỉ một số người biết Nguyễn Văn Hưởng là tiến sỹ đã từng du học ở Đức, ở Hoa Kỳ và tỏ ra thân Phương Tây, trong khi kho tư liệu cung đình sử dụng ở Quan Làm Báo thì chỉ tình báo mới có được và cái giọng lơ lớ, phát âm sai khiến người ta nghĩ đến mấy chú chệt
.Hiểu  được điều này sẽ thấy được "chủ trương" nhất quán của ông Giang kể từ "đề cử nhân sự" Đại hội Đảng XI cho đến nay liên quan đến "đồng chí Thủ tướng"!!!
Những màn tố cáo ông Giang đi đêm với công an thì anh em dân chủ Hà Nội đã nói nhiều, xin cứ search trên google về các bài viết liên quan đến ông Giang của Dương Thu Hương, Hoàng Tiến, Lê Thanh Tùng (Nguyễn Khắc Toàn), và gần đây nhất là của Nguyễn Phương Anh (từng là đệ tử ruột của Giang) trên facebook với ý tứ rất rõ về thầy:
Nguyen Phuong Anh
Mình nhận được email, tự xưng Hoàng Anh Tuấn, an ninh PA67 công an Hà nội, nội dung tiếng Anh như thế này :
"your face looks likce the fat pussy so it show you are the most dishonest guy....you mom and your papa are devil, bad person àn uneducated also..."
Mấy năm trước nó đại úy, chắc mới lên sao chăng ...?
Nó dọa là thằng chú mình hết nhiệm kỳ bí thư Hà nội là nó chén mình, đệt...đợi xem thằng nào ăn gan , uống máu thằng nào...Mày chỉ làm đồng đội mày thấy tởm thôi, nhân dân thì ko chấp mày- con giòi bọ, con mòng mòng...
Ông Nguyễn Thanh Giang hông hiểu sao vẫn coi nó như con cháu trong nhà, việc lớn nhỏ đều mời nó đến...chắc có nó nên bạn thưa dần.
Like · · Share
6 people like this.
 Gần đây nhất, trong chia sẻ với một nhà đấu tranh trẻ tuổi từng bị tù đày như Phạm Hồng Sơn, Nguyễn Văn Đài,…, anh ý nhị không đưa ra nhận xét nào về ông Giang, nhưng có kể rằng, khi anh mới giác ngộ con đường đấu tranh dân chủ, mang bài viết đến nhờ ông Giang gửi giúp lên báo mạng thì đợi cả tuần không thấy tăm hơi gì, sau đó anh này đến gặp ông Phạm Quế Dương nhờ gửi giúp bài viết đó, thì ngay hôm sau bài viết của anh đã tràn ngập trên mạng. Từ đó anh dù vẫn qua lại ông Giang vì sự đấu tranh nhưng trở lên thận trọng với ông Giang, nhưng đến giờ anh vẫn băn khoăn, trong thời gian ở tù vợ anh có nhận tiền giúp đỡ từ bên ngoài, song ông Giang lưu giữ giấy tờ biên nhận “cẩn thận”  đến nỗi để công an thu được, đưa lên mạng bôi nhọ thanh danh của anh.

Thiết tưởng, nói vậy là đã quá đủ để giải thích những ẩn khuất về ông Thanh Giang và Lê Thăng Long cũng như vì sao đến giờ ai ai trong nước cũng thận trọng với PTCĐVN, ông Giang thì bị xa lánh, đến đám tang mẹ vợ hồi cuối tháng 8 vừa qua, tịnh không ai thăm hỏi, đi viếng hay chia sẻ đau buồn, khác xa với những năm trước đây, sinh nhật, lễ tết nhà ông ta luôn lườm lượm hoa quả, lời chúc, quà cáp từ các anh em dân chủ trong ngoài. NHững ai còn mơ mòng, cổ vũ, hoặc ngây thơ tìm đến với vị “lão thành dân chủ” này hãy tham khảo ở những người đấu tranh lâu năm khác. Những trang tin còn mải miết lăng xê các bài viết của ông Giang hãy xem lại kẻo đặt phong trào dân chủ vào những bẫy nguy hiểm chết người.
Nguyễn Quang


--
"Hãy lên thiên đàng mà bàn chuyện hòa hợp hòa giải với CS,
  còn ở dưới đất này thì đừng nằm mơ."
Follow Danchuleaks on Blogspot
Follow Danchuleaks on Multiply
  

tài liệu liên quan 

NB Việt Thường: Nhận Định về Nguyễn Thanh Giang

NB Việt Thường: Nhận Định về Nguyễn Thanh Giang liên quân đến Đại Hội 10 của VGCS- Dương Thu Hương trả lời Nguyễn Thang Giang ngày 17-12-2005
ngày 10-02-2006













Thích Không Tánh ngủ với gái, và Nguyễn
Thanh Giang người của An Ninh cả hai "đồng chí" của Hoàng Minh Chính

Việt Thường: Nhận Định về Nguyễn Thanh Giang ngày 17-12-2005


Aug 29, 2010
Tôi thấy rõ đó là một sinh viên thất nghiệp đang tìm mọi cách kiếm cơm nên chỉ đáp : “Tôi không biết Nguyễn thanh Giang là ai .” . Tới lần cuối cùng, đành phải sẵng lời : “Tôi không có nhu cầu quen thủ trưởng của cậu ,cũng ...
May 11, 2010
Cậu Ánh cũng chỉ yêu cầu ngưng sách nhiễu đối với Nguyễn Thanh Giang và Phạm Hồng Sơn. Chẳng lẽ chỉ có hai nhân vật này: Nguyễn Thanh Giang có phải vì là con trai của Nguyễn Như Bá, một người đã được ...
Jun 26, 2012
Rồi y như trong một cuộc họp tổ công đoàn cơ quan, ở ngoài Bắc trước đây, để bình bàn xem ai được mua "quần đùi" hay "áo may-ô" phân phối, Nguyễn thanh Giang khoe đủ thứ nào lao động tiên tiến, chiến sỹ thi đua, thậm ...

Nov 02, 2010
Tướng Trần Độ. 2-TKT-TS Ng Thanh Giang Bồ Tát Không Tánh ngủ với gái ỏ khach sạn và việt gian TS Nguyễn Thanh Giang ( giòng sông Xanh) bút nô của đảng. Posted by Ngôn Ngữ Việt Triệu Người Viết at 1:40 PM ...
Mar 06, 2011
Thú thực xưa nay ít khi tôi đọc các bài biết của các ông cán lớn đã hết thời, thí dụ như Bùi Tín, Nguyễn thanh Giang chẳng hạn. Tất cả chỉ thấy tán hươu tán vượn, lăng nhăng, lít nhít, và đều phảng phất âm điệu thơ Hổ Nhớ ...
Jul 09, 2011
... nghĩa là Việt-gian-cộng-sản, nên mới có cảnh bán rừng đầu nguồn, cho Tàu cộng thuê bờ biển, như tên Nguyễn bá Thanh (thần tượng của Nguyễn thanh Giang) ở Đà nẵng… để tàu của Tàu cộng tiện tấn công giết ngư ...
Jul 03, 2011
Một điểm nữa, trong đoạn trả lời phỏng vấn trên, chúng ta thấy con người của Trần Khải Thanh Thủy đã bắt đầu có một giọng tự phụ không khác gì kiểu của Nguyễn Thanh Giang là thần tượng của Trần Khải Thanh Thủy, ...
Feb 11, 2011
Phần 3. Nguyễn văn Lý vai trò ngày Đại hội VGCS thứ XI. Lê Thị Kim Thu. lê Thị Công Nhân. Nguyễn Thanh giang. http://www.youtube.com/watch?v=fuRlplPRK6g. Nguyễn văn Lý đấu tranh "cờ Hồng" mừng Đại hội VGCS thứ ...
Mar 01, 2012
Và trong thực tế, khi một số tổ chức hội đoàn, đảng phái ở hải ngoại, tuân theo lời của tên dân chủ cuội Nguyễn thanh Giang, để làm lễ tưởng niệm cho Trần Độ, một kẻ tay đã vấy đầy máu người Việt Nam, cả Nam cả Bắc.
Feb 29, 2012
Thích Không Tánh ngủ với gái, và Nguyễn Thanh Giang người của An Ninh cả hai "đồng chí" của Hoàng Minh Chính. VG Nguyễn Chính Kết và việt gian Hoàng Minh Chính Trần Ðộ (1923 - 09.08.2002). Quan sát công việc ...
Aug 27, 2010
4- Vạch mặt Nguyễn Thanh Giang tiến sĩ giấy, giáo sư chưa dạy học một ngày, và là An ninh "nòi" của Việt gian Cộng Sản. Bố Mẹ di cư vào Nam để nằm vùng năm 1954, và tiếp tục ra hải ngoại nằm vùng năm 1975 cho đến ...
Jul 08, 2010
Cho nên sau khi Đinh Thạch Bích giới thiệu các bài viết của cuội Nguyễn Thanh Giang, cho đến các loại tạp chí, báo của lũ cuội trong nước, chủ yếu viết cho người hải ngoại xem; cũng như mở đầu cho việc giới thiệu những ...
Feb 18, 2011
Phụ nữ và trẻ em tay trơn nắm vào hàng rào sắt kẽm gai và chướng ngại vật khỏi cồng ra vào. Chẳg có mặt Nguyễn Đan Quế, Nguyễn Thanh Giang , Hà Sỹ Phu, Phan Văn Lợi, Lê Thị Công Nhân đến "dạy cho Công An một ...
Oct 19, 2008
Với Nguyễn thanh Giang, chỉ cần nhớ lại việc hắn long trọng nâng tên đao phủ chém giết nhân dân Việt Nam Cộng Hòa là Trần Độ thành kẻ 2 lần “anh hùng”. Giang coi việc Độ giết nhân dân Việt Nam Cộng Hòa là hành ...
Dec 02, 2010
2- Riêng “Viện sĩ”, tiến sĩ Nguyễn Thanh Giang đã có bài đề cử nhân sự khóa XI Việt gian Cộng Sản, để làm cái trò mờ mờ ảo ảo trong đó có đề xuất đến một nhân vật mới toanh là Nguyễn Bá Thanh vào chức vụ thủ tướng .
Dec 29, 2010
Con người đó cũng thâm độc trong thân xác, cả hành động lẫn suy nghĩ của ả TNXP Dương Thu Hương. Cho nên trong vai đặc-công-đỏ Dương thu Hương cũng như Bùi Tín, Vũ Thư Hiên, Nguyễn Thanh Giang, Nguyễn văn ...
Mar 08, 2011
Số phận của 8 nạn nhân này là ở trong tù trong đó Nguyễn Thanh Giang cùng nhiều tên cò mồi khác thì vẫn bình yên vô sự. Có thể nói rằng, nếu như Nguyễn Đan Quế muốn kêu gọi người ta xuống đường để dành lấy tự do, ...
Mar 09, 2011
trí thức bút nô: Nguyễn Huệ Chi-Phạm Đình Trọng-Nguyễn Thanh Giang, Hoàng Tỵ, Vũ Thư Hiên, Bùi Tín, Nguyễn Minh Cần. -cách việt gian Cộng Sản lựa chọn lãnh tụ dân chủ cuội. phần 3 -. NB Việt Thường 07-03-2011 ...
Oct 28, 2009
Ngược lại, ai cũng thấy tất cả bọn chúng — bao gồm cả Bùi Tín, Vũ Thư Hiên, Trần Độ, Nguyễn Hộ, Hoàng Minh Chính, Hà Sĩ Phu, Dương Thu Hương, Nguyễn Thanh Giang — gần suốt đời theo giặc, hay hợp tác với giặc, ...
Jan 25, 2011
Ngay tên Trần Độ, vào cái lúc được viện sĩ (100USD), Nguyễn Thanh Giang, đội, thổi lên là hai lần anh hùng của Việt Nam, và Trần Độ thì tự hào là công dân hạng nhất của tên đại-việt-gian Hồ chí Minh, thì hắn cũng bào ...
Jan 12, 2011
Thử hỏi những tên đặc-công-đỏ Bùi Tín, Vũ Thư Hiên, Nguyễn Thanh Giang, Lê Hồng Hà, Nguyễn Huệ Chi và những tên sát nhân như Đồng sỹ Nguyễn, Nguyễn Trọng Vĩnh, và ngay cả lũ việt-gian cộng-sản đương quyền ...
Aug 24, 2010
“đại trí tuệ”, là “đại trí sỹ”, là “nhà trí thức hàng đầu” vân vân và vân vân, mới dzô tù cộng sản có chưa đầy hai tháng đã… đầu hàng thành… viện sỹ, tiến sỹ đại hèn!!! Nguyễn thanh Giang đáp lại cũng chẳng vừa. Chứng minh ...
Feb 25, 2012
Nói thật với ông Phan Thanh Tâm, bọn dân chủ cuội như Nguyễn Thanh Giang, Nguyễn Khắc Toàn, Trần Khuê, Bùi Tín, Dương Thu Hương, Buì Tín, Vũ Thư Hiên, Đoàn Viết Hoạt ...v.v... hay ong óng cái miệng nói láo, nói ...
Sep 11, 2009
Sách lược thâm độc này được dễ dàng khám phá qua bài viết “Đọc Hồi Ký của nhạc sĩ Tô Hải” của Nguyễn Thanh Giang. Trong bài viết này, Nguyễn Thanh Giang nhân định về HCM như sau: “Đối với cụ Hồ, nhiều tư liệu có ...

No comments:

Thời Sự "Nóng"





------------------------------------------

---------------------------------------------------------
Vân Anh -Ngày 1 tháng 10 Hà Nội Chính Thức Bán Nước Cho Bắc Kinh
----------------------------------------