Nhà Báo Việt Thường

Nhà Báo Việt Thường

Tìm kiếm bài Blog than huu cua Nha Bao Việt Thường xin gõ chữ vào đây

Tuesday, October 2, 2012

"chia buồn" cùng thằng ăn cắp Alibaba Nguyễn Chí Thiện


LTS nhân bản tin của "báo đảng " là Báo Người Việt thông báo về cái chết của tên Alibaba Nguyễn Chí Thiện ăn cắp tập thơ Vô ĐềTác giả của tập thơ Vô Đề đã nói về cá nhân ông như sau

Cuộc chiến đấu này...

Cuộc chiến đấu này chưa phân thắng phụ
Ta vẫn còn đây và sắt thép còn kia
Chết chóc thầm câmcốt nhục chia lìa
Ta vẫn sống và không hề lẫn 
Ta muốn nói với loài  thú
Khúc khải hoàn ta sẽ hát thiên thu!
(1975)

chúng ta đều hiểu rằng, ông thi sĩ vô danh nói ông vẫn sống và không hề lẫn lú, và ông muốn nói với bọn sài lang, dã thú rằng ...  ông sẽ thắng, và ông sẽ hát khúc ca "khải hoàn".
 tên Alibaba Nguyễn Chí Thiện là tên công an Văn hóa, chủ động điếm Quán Bà Mau  ở hải Phòng được đưa ra hải ngoại để làm "lãnh tụ cộng đồng " do sự dàn dựng của bọn việt gian nằm vùng hải ngoại và tập đoàn ác thế lực . Nhưng chúng đã bị lật mặt vào năm 2008-2010 tại khách sạn Ramada, do bà Hoàng Dược Thảo và tác giả Triệu Lan nên chúng câm như hến cho đến ngày hôm nay , là ngày 02-10-2012 lúc 10 giờ AM, giờ cali ,Báo đảng hải ngoại Báo Người Việt tuyên bố thằng ăn cắp Alibaba Nguyễn Chí Thiện đi chầu "Bác Hồ" . còn những nhóm tổ chức , hoạt động cùng đồng lõa ăn cắp  tập thơ Vô đề với Nguyên Chí Thiện như: 
-nhóm Báo Người Việt, 
-nhóm Nguyễn văn Canh,
- nhóm Nguyễn Ngọc Bích-Đào Thị Hợi và nhà xuất bản Miền Đông Cành Nam,
- Nhóm Trần Nhu ở Cali Monterey
-Nhóm Đinh Thạch Bích, Nam Cali 
- Nhóm Lương Tâm Công Giáo Trần Phong Vũ, Nam Cali,...v...v..

chừng nào chúng sẽ trả lời về tội ăn cắp tập thơ Vô Đề ???!!!


Nhân đây cũng xin "chia buồn" cùng GS Nhân Chủng Học Dan Duffy và nhóm đại học Havard.
Xin "chia buồn" cùng GS Jean Libby và nhóm đại học cộng đồng San Jose.
Xin "chia buồn" cùng Đoàn Hữu Định cùng nhóm Việt Tân.
Xin "chia buồn" cùng nhóm Tú gàn (giggo), Đỗ Thái Nhiên, nhóm nhà văn..., Phan Nhật Nam, Thị Nở Bút Vàng Đỗ Thị Thuấn cùng nhóm "ánh dương"  Thiện chết rồi  thì ánh dương thành bóng tối, (chờ xem...).
chừng nào chúng đền tội?? 
(** Đáng thương chỉ có dăm thằng tốt,
       bị thúc qua sông mấy kẻ về. ) 

trân trọng






người Hải Phòng Trần Nhu "đẻ ra Nguyễn Chí Thiện"
 


Anh Nguyễn Công Dân 
làm chứng gian về thi sởi Chủ động điếm Nguyễn Chí Thiện











No comments:

Thời Sự "Nóng"





------------------------------------------

---------------------------------------------------------
Vân Anh -Ngày 1 tháng 10 Hà Nội Chính Thức Bán Nước Cho Bắc Kinh
----------------------------------------