Nhà Báo Việt Thường

Nhà Báo Việt Thường

Tìm kiếm bài Blog than huu cua Nha Bao Việt Thường xin gõ chữ vào đây

Saturday, June 30, 2012

Trần Minh -Gớm! cứt ông Bùi Tín thì vừa mũi ông Hoàng Cơ Định




Trần Minh
 Vài ý kiến của Trần Minh về: ý kiến Hoàng Cơ Định về buổi biểu tình của đồng bào và buổi đánh bóng Bùi Tín tại San Jose
 
Trần Minh
Trước hết xin bạn đọc bỏ qua cho cái tựa đề khá lũng củng nói trên, vì không biết tại sao sau khi đọc bài của ông Hoàng Cơ Định, tôi trở nên cà lăm và lục cục như vậy. Tôi sẽ đi khám tâm thần để tìm ra nguyên nhân. Nhưng đó là chuyện tương lai, trước mắt xin quý vị đọc giả thứ lỗi và ráng đọc cái mớ văn chương rất phàm phu này bởi vì có câu gần mực thì đen, tôi mới chạm văn ông họ Hoàng nên  tôi bị như vậy !
Bây giờ xin vào đề

1/Phần Hoàng Cơ Định viết về Bùi Tín
Tôi chưa bao giờ đọc bài viết nào của ông Hoàng Cơ Định, do đó tôi không biết giá trị của ông ta cở nào, cở trên Bùi Tín hay dưới Bùi Tín, nhưng tên của ông ta tôi có biết vì có dính chung tên với ông  Hoàng Cơ Minh và Việt Tân. Thêm nữa, những lần ngồi lê đôi mách với dân chống cộng, hay nghe họ nói một hơi ba chữ Việt: Việt Tân Viêt Cộng Việt Kiều..ba thằng tiêu điều đất nước Việt Nam. Do đó mà tôi biết tên ông Hoàng Cơ Định.
Riêng trường hợp của ông Bùi Tín thì tôi biết từ năm 1975, qua sự việc ông ta đã rất bảnh tỏn tiến vào dinh độc lập nói rằng “các ông có gì để bàn giao?”. Rồi bỗng nhiên đùng một cái nghe ông Việt Cộng này trốn qua Pháp, sau đó viết bài chỉ trích Đảng Cộng Sản đã không đi đúng đường Bác Hồ dạy ect.., Sự việc này đã được một số đài BBC, VOA, RFA phỏng vấn rất xôm. Do có thương hiệu Bùi Tín khá nỗi tiếng như vậy, cho nên tôi lúc đầu có lắng nghe một vài bài phỏng vấn của Bùi Tín, và cũng ráng đọc một vài bài viết của ông ta, nhưng khốn nỗi, nghe thì còn ráng được, vì nó không cần phải suy nghĩ, mà đôi khi còn có lợi cho sức khỏe vì dễ ngủ.  Nhưng đọc văn Bùi Tín thì khó có bài nào tôi đọc cho hết, bởi vì thưa quý vị, lý thuyết cứu nước của ông Bùi Tín trước sau chỉ một ngón nghề, đó là ngón nghề “phải biết”. Muốn chống cộng theo ông Bùi Tín là phải biết “khôn ngoan” “phải biết” đoàn kết, “phải biết” vận dụng sáng tạo, phải biết và phải biết đủ thứ... Còn cái thằng tôi, lúc nào đoc văn của Bùi Tín tôi cũng nhắn nhủ thằng tôi rằng mày phải biết tí gì đi chứ, nhưng cái thằng tôi nó luôn ngoan cố chống cự lại, nó bảo tôi không biết thì không biết chứ sao, làm sao để biết đây đó mới là cái gốc của vấn đề?. Bùi Tín biết thế thì Bùi Tín thực hành đi, tại sao Bùi Tín vẫn hoàn Bùi Tín vậy? Bùi Tín có hơn gì dân chống cộng bằng mồm chúng ta không? Và cứ như thế và như thế, rốt cuộc thì cái kiến thức chống cộng cứu nước của tôi với thấy pháp Bùi Tín trở thành huề vốn. Cuối cùng tôi phải chữi thầm..  “thằng cha Bùi Tín chỉ là đồ nói chuyện huề vốn, làm phí giờ của ông
Thú thật, viết đến đây tôi cũng khá chột dạ, vì sẽ bị Việt Tân Hoàng Cơ Định liệt vào thành phần dốt, low class, bởi vì ngài Hoàng Cơ Định có phán rằng: thành phần nào chữi văn chương chính trị của Bùi Tín đều là thành phần thấp kém. Xin trích dẫn phán quyết Hoàng Cơ Định như sau: “Ông là người đã đem lại nét độc đáo cho buổi hội thảo”.. Cho tới hôm nay, cá nhân người viết bài này( Hoàng Cơ Định) chưa thấy bài “chửi Bùi Tín” nào có giá trị, mà phần lớn nó chỉ phản ánh trình độ thấp kém của tác giả các bài viết đó.
Như vậy for sure là sau khi Hoàng Cơ Định đọc bài này thì Trần Minh sẽ trở thành kẻ có trình độ thấp kém
Thưa quý vị, ngày tôi còn bé, mỗi khi bố mẹ tôi suýt xoa về sự thông minh hiếm quý “độc đáo” của  con mình, mà theo hai cụ là có khả năng trở thành thiên tài không những ở tầm mức quốc gia mà còn có thể tiến đến hàng vũ trụ, thì bà tôi chỉ nhếch mép một câu: “Gớm! Cứt người nào thì vừa mũi người ấy!
Thế là hai cụ thân sinh tôi tịt…
Tóm lại, theo tôi, để công bằng về chuyện văn chương Bùi Tín hay hay dỡ, người chữi Bùi Tín là đồ low class hay high class, người tôn sùng văn chương Bùi Tín là đồ ngu hay loại có ý đồ chính trị kiếm ghế, và để công bằng với hai phe binh chống và với ông Hoàng Cơ Định người đã viết rằng Bùi Tín là nhân vật độc đáo, có khả năng phân tích và trình bầy sâu sắc, rằng ông Hoàng Cơ Định đã hâm mộ văn chương Bùi Tín hơn 20 năm ròng và hứa hẹn sẽ còn hâm mộ dài dài, tôi xin bắt chước bà tôi mà phán một câu rất gọn với ông Việt Tân Hoàng Cơ Minh thế này:
            “ Gớm! cứt ông Bùi Tín thì vừa mũi ông Hoàng Cơ Định”
Đó là xong phần ý kiến của Trần Minh về văn chương và lý thuyết cứu nước Bùi Tín đối với fan Hoàng Cơ Định

2/Phần  Hoàng Cơ Định nói về ông Võ Tự Đản
Tóm tắt ý kiến ông Hoàng Cơ Định về ông Võ Tự Đản như sau:
Ông Võ Tự Đản là loại sỗ sàng và vô giáo dục, làm chướng tai chướng mắt mọi người, vốn từ nhiều năm qua không còn quen chứng kiến cảnh đối xử thô bạo như vậy. Ông Võ Tự Đản hung hãn để làm cho người ta nghĩ rằng chuyện này có thật, nhưng theo ông Hoàng Cơ Định, đây là câu chuyện bịa đặt như chuyện Tàu vì khi giết người không ai xưng tên tuổi cả.
Thưa ông Hoàng Cơ Định, với bằng ấy chứng cứ thì tôi và ông đều không đủ tư cách để xác định chuyện ông Bùi Tín có giết cha ông Võ Tự Đản là chuyện thật hay chuyện giả. Cho nên ông viết lách dựa vào những suy diễn mơ hồ để hàm ý đây là chuyện giả, là cách xử sự của kẻ lắm mồm nhiều chuyện, chuyện của đàn bà ngoài chợ. Còn chuyện ông kết luận ông Võ Tự Đản là đồ vô giáo dục, theo bằng cớ là ông Võ Tự Đản đã xưng hô mày tao với ông Bùi Tín, thì tôi nghĩ, ngoài tôi ra cũng có rất nhiều người vô giáo dục theo tiêu chuẩn này.  Bởi lẽ tôi đã từng xưng hô mày tao với những người làm tôi sôi máu, và với cộng sản. Tiện đây, xin gởi lời vinh danh ông Hoàng Cơ Định đã là người có giáo dục, không nói mày tao làm rạng rỡ cộng đồng Việt Nam.
Tôi chỉ bất đồng ý kiến với ông về chuyện ông cho rằng ông Võ Tự Đản xưng hô mày tao sổ sàng làm chướng tai chướng mắt mọi người, vốn từ nhiều năm qua không còn quen chứng kiến cảnh đối xử thô bạo như vậy”.
Tôi thì chứng kiến điều này thường xuyên trên hệ thống truyền thông chính thống Hoa Kỳ. Hoàng Cơ Định nói “nhiều năm qua không còn quen chứng kiến cảnh đối xử thô bạo như vậy” chứng tỏ Hoàng Cơ Định chẳng bao giờ xem các phương tiện truyền thông chính thống Hoa Kỳ. Nếu Hoàng Cơ Định xem CNN, FOX NEWS, CBS, Hoàng Cơ Định sẽ thấy nhiều người còn vô giáo dục hơn ông Võ Tự Đản lắm lắm. Ông sẽ thấy thường xuyên cảnh quốc hội Đài Loan đổ cơm lên đầu nhau, đánh vào mặt nhau, quốc hội Nga đấm vào mặt nhau, quốc hội Hoa Kỳ cũng gào thét đập bàn, Dick Cheyney cũng đưa ngón giữa, Bush con cũng nói “đồ thằng lỗ đít gà”. Gần đây nhất là cảnh  Occupy Wall Street thì khỏi nói, biết bao cảnh đấm đá  phá phách của công, ngay cả họ ị ra đường, làm chuyện công xúc tu sĩ. Bị cảnh sát Mỹ còng tay khiêng lên xe như khiêng heo. Tôi chắc rằng ông sẽ viết bài cho rằng tôi đặt điều nói láo những chuyện trên, vì nhiều năm nay ông không chứng kiến những cảnh đối xử thô bạo như vậy, hoặc ông sẽ nói rằng cộng đồng Việt Nam thì bắt buộc tiêu chuẩn phải hơn cộng đồng Mỹ chăng?. Tôi chờ ông và sẳn sàng tiếp chiêu ông về chuyện này thưa ông con nhà gia giáo rất có giáo dục không bao giờ nói mày tao Hoàng Cơ Định

3/Phần Hoàng Cơ Định nói về ông Liên Thành
Ở đây Hoàng Cơ Định viết có nhiều nghich lý, lươn lẹo và không đúng sự thật
 a/Cái không đúng sự thật thứ nhất của Hoàng Cơ Định:
Hoàng Cơ Định nói ông Liên Thành là cựu phó trưởng ty CSQG, sự thật chức vụ sau cùng của ông Liên Thành là Trưởng Ty CSQG Thừa Thiên Huế, từ năm 1968 đến cuối  năm 1974. Hoàng Cơ Định giảm chức vụ của đối phương để làm gì? Hạ thấp đối thủ được phần nào hay phần ấy chăng? Hành động này quả không xứng với vị trí của một người tự cho mình có giáo dục
 b/Cái lươn lẹo thứ hai của Hoàng Cơ Định
Đó là Hoàng Cơ Định viết mập mờ để đọc giả hiểu rằng ông Liên Thành cố tình đến tham dự buổi hội thảo trong một thời gian rất ngắn. Điều này chỉ là nữa sự thật, mà đã là nữa sự thật là sự giả. Hoàng Cơ Định viết: “Nhân danh 6 nghìn nạn nhân Tết Mậu Thân...nhưng ông chỉ tham dự một phần rất ngắn của buổi hội thảo. Đúng hơn là ông tới chỉ để nêu ra 2 điều buộc tội và thách thức ông Bùi Tín một buổi tranh luận, yêu cầu ông Bùi Tín trả lời “Yes” hay “No”. Nhưng trước khi ông Bùi Tín kịp lên tiếng thì ông Liên Thành đã rời phòng hội, thể hiện thái độ là ông không thèm nghe câu trả lời của ông Bùi Tín, kể cả câu “Yes” hay “No” mà ông yêu cầu.”
Tôi theo dõi câu chuyện yêu cầu được tranh luận với Bùi Tín về vụ Mậu Thân của ông Liên Thành một tuần trước buổi hội thảo, và cũng đã theo dõi trực tiếp cuộc thu hình buổi hội thảo, cho thấy ông Liên Thành đã yêu cầu BTC cho một thời gian để tranh luận với Bùi Tín, và đã được sự đồng ý của BTC qua phone và qua email. Nhưng vào phút cuối, BTC đã gài Liên Thành vào thế việt vị khi vào nữa khuya thứ sáu, chưa đầy 12 giờ nữa là có hội thảo, thì ông Nguyễn Tường Tâm gọi phone báo cho ông Liên Thành rằng ông Liên Thành chỉ có 2 phút để hỏi ông Bùi Tín. Điều này có nghĩa là ông Liên Thành hỏi gì thì hỏi, còn Bùi Tín muốn tuyên truyền thế nào thì tùy ý mà ông Liên Thành sẽ không có cơ hội phản bác lại.
Vì lý do đó mà ông Liên Thành phải dùng thời gian 2 phút để xác nhận những gì ông Bùi Tín nói về tội ác Mậu Thân là sai trái và đủ để hỏi ông Bùi Tín có đồng ý tranh luận với ông Liên Thành hay không.
Chuyện quá dễ chỉ có yes hay no, chỉ tốn một giây, sao ông Bùi Tín không trả lời ngay? Ông Liên Thành đã hoàn toàn không rời phòng hội ngay sau khi hỏi yes no với ông  Bùi Tín, mà ông Liên Thành đã nán lại để có đôi lời với ông Nguyễn Tường  Tâm thêm gần 2 phút nữa, tại sao lúc đó ông Bùi Tín không chặn ông Liên Thành lại để trả lời? Và sau khi ông Liên Thành rời phòng hội, ông Bùi Tín trong suốt thời gian từ lúc đó đến lúc giải tán cũng không hề mở miệng nói yes hay nonhưng ông Nguyễn Tường Tâm lại tự ý bỏ chử yes vào lổ tai khán thính giảĐây là cái sạo trắng trợn của BTC, còn chính trị gia Hoàng Cơ Định lại về hùa. Làm chính trị mà láu cá những chuyện nhỏ nhặt như vậy coi không đặng rồi các ông trong BTC và ông Việt Tân Hoàng Cơ Định
c/Cái không lươn lẹo thứ ba của Hoàng Cơ Định:
Hoàng Cơ Định viết: “thì người tố cáo cũng có bổn phận phải trưng ra một tài liệu khả tín. Khi ông Bùi Tín trả lời là ông không hề nói hay viết các điều này thì lời cáo buộc của ông Liên Thành đã trở thành… vô căn cớ”. Hỏi quý vị, Bùi Tín không dám nhận lời tranh luận thì thời gian nào, dịp nào để ông Liên Thành đưa ra chứng cớ? Viết lách lươn lẹo vừa thôi họ Hoàng
d/Cái lươn lẹo thứ tư của Hoàng Cơ Định:
Hoàng Cơ Định viết:“Buộc tội người khác không đưa ra bằng cớ và không thèm nghe câu trả lời của người ta là một hành động trịch thượng, không văn minh, không ai được quyền tự cho phép làm như vậy
Thưa quý vị, dùng một việc đã không thể được xảy ra, tứclà dịp để ông Liên Thành đưa ra bằng cớ đã không thể xảy ra, tức là dùng điều kiện không có thực, điều kiện giả tưởng để làm nền tảng mạ lỵ người khác là không văn minh, trịch thượng, xin hỏi quý vị, quý vị có nghe lọt lổ tai không? Điều này cũng chứng tỏ Hoàng Cơ Định là một tên chỉ biết chữi đổng, một tên mà trinh độ lý luận ở hạng xoàng, hay nói đúng hơn là Hoàng Cơ Định không có khả năng lý luận, một khả năng cần thiết để làm chính trị. Thảo nào mà thiên hạ có câu vè Việt Tân, Việt Cộng Việt Kiều..ba thằng tiêu điều đất nước Việt Nam
e/Cái dốt thứ năm của Hoàng Cơ Định:
Hoàng Cơ Định viết “Tôi cũng xin nói thêm, ngay cả nếu có bằng cớ rằng ông Bùi Tín đã viết những điều như vậy, thì đó chỉ là tội viết bậy, là sai phạm của một người làm báo kém cỏi, không cần phải căm hờn hằn học coi đó như một trọng tội ghê gớm như ông Liên Thành đã tỏ lộ
 Về vấn đề này, thứ nhất, chúng tôi hoàn toàn có bằng cớ  Bùi Tín đã nói như vậy với đài BBC vào năm 2008 và Bùi Tín cũng đã viết như vậy trong sách của ông ta. Hãy khoan binh kẻo bị hố chính trị gia Hoàng Cơ Định!.Chuyện thứ hai quan trọng hơn đó là Hoàng Cơ Định đã không thấy được hành động của Bùi Tín là một hành động đổi trắng thay đen lịch sử để chạy tội cho cộng sản, mà thấy đó chỉ là một sai phạm làm báo!
Làm chính trị mà ngu kiểu này thì hết biết rồi thưa quý vị, có lẽ chúng ta cũng chẳng cần phải bàn thêm về khả năng chính trị của ông Việt Tân Hoàng Cơ Định nữa thêm làm gì cho mất thời giờ. Cho phép tôi lập lại câu phát biểu bắt chước từ bà tôi đó là:
              “cứt Bùi Tín thì vừa mũi Hoàng Cơ Định”
Thiệt là hết ý Hoàng Cơ Định!
 
4/Ý kiến của Hoàng Cơ Định về người biểu tình
 
 Xin tóm tắt ý kiến Hoàng Cơ Định: Nếu xét xem buổi hội thảo của ông Bùi Tín với người Việt tại San Jose đã thành công hay thất bại, nhận xét chủ quan của tôi là Ban Tổ Chức và ông Bùi Tín đã thành công, người kết tội ông Bùi Tín là ông Võ Tư Đản và ông Liên Thành đã thất bại, nhưng thất bại lớn hơn cả là những người biểu tình chống buổi hội thảo. Họ đã không thể hiện được chính nghĩa hay tạo được cảm tình và cảm thông của người bàng quan, ngược lại. Một cưu quân nhân đơn vị tác chiến quân lực VNCH đã nhận định về họ, nguyên văn như sau:
 “tòan là những người mất dậy xịt nước chưởi bới tục tiểu giống như cs."
Họ sáp lại gần và bắt đầu mạ lỵ tôi bằng những lời lẽ thô bỉ nhất và hận thù nhất.
một nữ tham dự viên chỉ một khắc sơ ý đã bị người đàn bà có gương mặt điên dại này nhổ nước miếng vào mặt (đúng hơn là vào trúng miệng, ghê thật!).
Hành động này về mặt chính trị, mỗi người nhìn theo một khía cạnh khác nhau.
 
Hoàng Cơ Đinh!, là một chính trị gia, ông có biết Jane Fonda đi đâu cũng bị các cựu chiến binh Hoa Kỳ  mắng chữi một cách tàn tệ còn hơn một con điếm? Ông cứ lên yahoo hay google thì biết. Hoàng Cơ Định, ông có biết Jane Fonda cũng đã bị một cựu chiến binh Hoa Kỳ-Viet Nam nhổ nước miếng vào mặt như một người đã làm trong buổi biểu tình của đồng bào tại San Jose?
Nhưng cách hành xử của Jane Fonda hơn hẳn ông chính trị gia Hoàng Cơ Định một cái đầu. Thay vì chữi bới lại người cựu quân nhân này, như kiểu Hoàng Cơ Định và cái ông quân nhân QLVNCH nào đó đã chữi người biểu tình là đồ mất dạy, thì bà Jane Fonda đã lên tiếng thông cảm cho hành động này và đã có lời xin tha thứ về những việc làm phản bội quân đội Hoa Kỳ ngày trước
Cái nhổ nước miếng này về thực thể là một hành động không đúng, nhưng về mặt tinh thần, đó là sự phỉ nhổ vào mặt cho tất cả những kẻ đã dọn đường cho việc đánh bóng Bùi Tín, trong mưu đồ thủ vai diễn chính trị đối lập cuội nào đó trong tương lai, của một đảng phái mà tên tuổi đã bị vấy bẩn trầm trọng
 
Kết luận: Hoàng Cơ Định! bên cạnh việc viết bài chữi lại người biểu tình, hãy dùng một phút để soi lại bóng mình trong gương và hãy tự đặt câu hỏi tại sao đã có những người sáp lại gần và bắt đầu mạ lỵ mình bằng những lời lẽ thô bỉ nhất và hận thù nhất?
Hiểu được điều đó, thì Hoàng Cơ Định đã khôn hơn một tí rồi đó
 
Trần Minh
Hoa Kỳ Ngày 29 tháng 6 năm 2012
 

Friday, June 29, 2012

Võ tử Đản-Tội Ác của Bùi Tín, Cựu Đại Tá Cộng Sản







Tội Ác của Bùi Tín, Cựu Đại Tá Cộng Sản
 
Kính Thưa Quý Đồng Hương Tị Nạn Cộng Sản,
 
Thưa Quý Vị,
Chắc hẳn một số trong Quý Vị đã đọc được tin về buổi nói chuyện vào cuối tuần này tại San José của ông Bùi Tín, cựu Đại Tá Quân Đội Nhân Dân Việt Cộng, cựu Phó Tổng Biên Tập Báo Quân Đội Nhân Dân Việt Cộng, được thông báo dưới hình thức Thư Mời của một Nhóm 7 Người đứng tên tổ chức. Ông Bùi Tín, một nhân vật không lạ với Cộng Đồng Việt Tị Nạn Cộng Sản tại Hải Ngoại và càng không xa lạ đối với tôi, Võ tử Đản, một cư dân tại San José, California. Không xa lạ, bởi vì, gia đình tôi là nạn nhân trực tiếp của ông Bùi Tín, 65 năm trước, khi ông ta ở lứa tuổi 19, 20 và là Đại Đội Trưởng Đơn Vị Dịch Hậu Việt Cộng trong vùng Triệu Phong và Hải Lăng. Gọi là Dịch Hậu nhưng hoạt động chính của Đám Quân này là phục kích ám sát, giết người vô tội bị Cộng Sản kết án phản động. Thời gian này, Bùi Tín vừa mới được thâu nhận làm đảng viên Cộng Sản chưa đầy một năm nên đã "hừng hực" (ngôn ngữ của Bùi Tín trong Hoa Xuyên Tuyết) xông pha lập công với Đảng, bằng những hành động giết người không gớm tay. Bùi Tín giết người đúng như "chỉ thị" của đàn anh Tố Hữu trong câu thơ, "Giết, giết nữa bàn tay không ngừng nghỉ…" !
Câu chuyện ông Bùi Tín giết cha tôi, ông Võ Bào, hai người chú tôi Võ Sỏ, Võ Liêu và một số Người Dân Quảng Trị vào năm 1947-48, tôi đã viết lại với đầy đủ chi tiết và phổ biến 10 năm trước đây. Cho đến bây giờ, mặc dầu tuổi đời đã 82, tôi vẫn không bôi xóa được cảnh tượng ghê rợn, thê thảm trong một đêm trăng nhiều mây mù của trung tuần tháng 3 năm 1947, tại làng Nại Cửu, xã Phong La (nay là xã Triệu Đông), quận Triệu Phong. Ông Bùi Tín, với đôi mắt rực lửa căm thù, dùng báng súng Sten đập mạnh vào người ông thân sinh tôi 5 lần đến gục ngã, sau khi 2 tên Tự Vệ của Bùi Tín dùng mã tấu chém xối xả vào thân, vào mặt. Biết cha tôi đã chết, Bùi Tín dùng chân đá xác ông xuống sông Vĩnh Định, nơi này cách chỗ cư ngụ của cha tôi khoảng 100 thước. Máu cha tôi đã loang chảy khắp bến đò ngang ! Toàn thân tôi tê liệt, đứng như trời trồng, khi chứng kiến cảnh tượng dã man này và bất lực nhìn cha mình gục chết trong hận uất ! Câu nói của Bùi Tín trước khi hành quyết cha tôi vẫn còn vang vang trong đầu:  "Tao là Bùi Bằng Tín (Bùi Tín) con Bùi Bằng Đoàn, từ Quảng Ngãi ra đây mà mày còn làm nô lệ lần thứ hai". Cho đến chết, tôi không bao giờ quên câu nói và thái độ của kẻ sát nhân Bùi Tín. Trong lúc hăng say với "chiến công" giết người không một phương tiện tự vệ tối thiểu, Bùi Tín đã đã sung sướng, mãn nguyện hô to tên mình và tên kẻ sinh ra mình như một vòng hoa chiến thắng cho dòng họ Bằng Đoàn ! Y cũng đã xảo quyệt che đậy xuất xứ của đơn vị mình bằng nhóm từ "từ Quảng Ngãi ra đây" ! Sau này, tôi được biết, thảm hoạ xãy đến cho cha tôi là vì ông là đảng viên Việt Nam Quốc Dân Đảng. Ý thức được bổn phận người trai thời loạn, cha tôi đã tích cực tham gia vào các tổ chức chống Thực Dân Pháp và cũng đã góp nhiều công sức cho công Cuộc Cách Mạng Mùa Thu, trong thời kỳ phôi thai. Khi tổ chức Việt Minh ló đuôi chồn Cộng Sản qua hành động tiêu diệt các phần tử thuộc các đảng phái Quốc Gia, ông thân sinh tôi đã dứt khoát từ bỏ trở về với các hoạt động của Việt Nam Quốc Dân Đảng. Vì vậy, Bùi Tín đã lên án cha tôi "mày còn làm nô lệ lần thứ hai" !
Hiện tại, ngoài tôi ra còn có hai Nhân Chứng đã mắt thấy, tai nghe lời kết án và hành động sát thủ dã man của Bùi Tín. Họ vẫn còn sống, ông Võ Di ở tại làng Nại Cửu và ông Trần Cận (một trong 6 tên Tự Vệ đã cùng đi với Bùi Tín đêm hôm đó) ở tại thị xã Đông Hà, Quảng Trị.
Mấy hôm trước đây, qua một cá nhân thuộc Nhóm 7 Người đứng ra tổ chức buổi nói chuyện, Bùi Tín đánh tiếng mời tôi đến tư gia một vị trong Ban Tổ Chức để gặp mặt hầu giải quyết mối thù giết cha ngày xưa. Ở tuổi 85, Bùi Tín thật sự sám hối chăng ? Bùi Tín muốn gặp tôi để tha thiết van xin tha tội trong muộn màng ? Tôi không nghĩ vậy, vì từ tuổi thanh niên cho đến ngày nay, Ý Thức Hệ Cộng Sản đã trở thành hơi thở luân lưu trong buồng phổi Bùi Tín, đã trở thành một loại hồng huyết cầu trong máu, chảy qua tim và ngược lên khối óc Bùi Tín. "Cứu cánh biện minh cho phương tiện", Người Cộng Sản dùng câu châm ngôn này để giết người, cướp của và tình cảm hối hận không bao giờ xuất hiện trong tư duy của chúng. Vì vậy, tôi đã từ chối.
Lần thứ hai, tôi lại được đánh tiếng mời lên Đài Phát Thanh để khơi lại vết thương lòng sau bao năm vẫn còn rỉ máu. Để chi vậy ? Để ông Bùi Tín có cơ hội "đấu khẩu" với tôi ? Tuy đã già, tôi vẫn chưa đến độ lú lẫn để quên cá nhân ông Bùi Tín là một người sống bằng miệng lưỡi và ngòi bút. Chính miệng lưỡi đã đưa ông lên đài danh vọng trong hàng ngũ Quân Đội Nhân Dân Việt Cộng; ông cũng đã từng theo học tại các trường đào tạo Cán Bộ Tuyên Truyền từ Đông sang Tây trong Thế Giới các Nước Cộng Sản. Kiến thức ông Bùi Tín đã được trang bị tận răng với những thủ đoạn và mánh lới gian xảo trong tuyên truyền của Người Cộng Sản Quốc Tế. Thử hỏi, một Người Cán Bộ Hành Chánh Việt Nam Cộng Hòa (VNCH) cấp thấp như tôi làm sao có đủ kinh nghiệm và khả năng để tranh luận với một Cán Bộ Tuyên Truyền đã thành tinh như Bùi Tín ? Hơn thế nữa, Nhân Chứng Cuộc Thảm Sát cha tôi ở hai phía vẫn còn tại thế và việc kiểm chứng không là chuyện Thiên Nan, Vạn Nan, trong thời đại chúng ta. Vì vậy, tôi đã không nhận lời tham dự Cuộc Tranh Luận.
Tôi không bao giờ tin rằng ông Bùi Tín đã thức tỉnh và đã sám hối về những hành động giết người không chùn tay, mấy mươi năm trước, trong đó có cha tôi. Việc gặp mặt ông Bùi Tín để ông ấy có cơ hội "Thanh Minh, Thanh Nga", hoặc nói lên lời tạ lỗi bâng quơ, đối với tôi không phải là sự việc cần thiết trong lúc này. Dầu đã bước qua lứa tuổi "Thất Thập Cổ Lai Hi", tôi vẫn không quên bổn phận của một người dân đối với tình trạng lầm than của đất nước --Quốc Gia Hưng Vong, Thất Phu Hữu Trách. Điều cần thiết hiện tại là chúng ta nên cùng nhau nhận định kỹ những hành động đã, đang và sắp làm của ông Bùi Tín. Bởi vì hiện tại, ông ấy đang đi "du thuyết" và buổi nói chuyện sắp tới tại San José là một cơ hội cho ông ta hòa điệu với chuyến đi của Ủy Viên Trung Ương Đảng Đào Ngọc Dung, trong tiến trình "triển khai" Nghị Quyết Trung Ương 4 về Xây Dựng và Chỉnh Đốn Đảng.
Nghị Quyết 36 của Việt Cộng, với một ngân khoản to lớn, được đem ra thực thi tại Hải Ngoại mấy năm nay, mà đối tượng chính là các Cộng Đồng Tị Nạn Cộng Sản khắp năm châu. Hệ lụy của Nghị Quyết 36 là tình trạng Lục Súc Tranh Công. Những khuôn mặt đội lốt Quốc gia ngày trước, nay đã hiện nguyên hình, tranh nhau ca tụng, nâng bi con người và chế độ Cộng Sản tại Việt nam. Bọn người này đã tạo ra một tình trạng hỗn mang trong các Cộng Đồng Người Việt. Trên phương diện văn hóa, một số cây viết tên tuổi, qua báo chí và sách vỡ, đã muối mặt ca tụng giao lưu để chỉ xin bố thí cho đặc ân được in sách trong nước ! Về phía văn nghệ, văn gừng, việc bao thầu, cổ suý cho sự xâm nhập ồ ạt các Đoàn Văn Công đã được hệ thống hóa, chưa kể sự trơ trẻn của Đám Xướng Ca Vô Loại Vượt Biên, Vượt Biển Tránh Họa Cộng Sản năm nào, nay lại trở về đóng vai trò Văn Công, hót những lời ca ve vuốt Đám Cán Ngố. Thậm chí có em lại bán cả tư cách, ca hát, múa may, nhảy nhót, hầu hạ Đám Việt Cộng tép riu tại các Sứ Quán Việt Cộng. Trên phương diện sinh hoạt Cộng Đồng, miếng mồi Nghị quyết 36 đã tạo ra tình trạng tranh chấp giữa cá nhân với cá nhân, giữa đoàn thể với đoàn thể và trò ma mỵ được áp dụng qua thủ đoạn mua chuộc, vu khống, bôi bẩn và chụp mũ… May mắn thay, lòng kiên trì, sắt son trong công cuộc chống cộng của đa số đồng bào đã giúp cho chính nghiã Quốc Gia vẫn còn tồn tại và ngọn Cờ Vàng Ba Sọc Đỏ vẫn còn ngạo nghễ tung bay trên các đường phố Hải Ngoại trong các lần lễ lạc.
Trở lại trường hợp Bùi Tín, có người cho rằng hành động chà đạp lên hay xé bỏ đi thẻ đảng viên Cộng Sản của Bùi Tín đủ chứng tỏ y đã "thức tỉnh" và việc chống đối Đám Cầm Quyền Cộng Sản tại Việt Nam là điều đáng được ca tụng. Đúng, Bùi Tín bằng ngoài bút đã viết ra những chỉ trích tội ác và sai lầm của Đám Cán Bộ Lãnh Đạo hiện tại và trước đây; tuy nhiên, các sự kiện Bùi Tín đưa ra đều đi sau những tố giác của các nhà đấu tranh trong nước. Bùi Tín có "thức tỉnh" không ? Chắc chắn là không. Hành động xé thẻ đảng viên Cộng Sản không có gì là ghê gớm cả, vì thẻ đảng được ấn ký bởi những con người mà Bùi Tín chống đối và bọn người này luôn cả Bùi Tín, sau khi chiếm Miền Nam, đã bôi mặt đá nhau ra gì vì tranh giành miếng đỉnh chung ! Nếu Bùi Tín "thức tỉnh" thật sự thì đã không cho ra đời hai tác phẩm Hoa Xuyên Tuyết, Mây Mù Thế Kỷ, biểu hiện cái đỏm dáng của một người rơm và lồng vào đó là lời ca tụng chế độ Miền Bắc, lăng nhục Miền Nam kéo dài cả ngàn trang ! Cũng như Dương Thu Hương "tôi không bao giờ từ bỏ đội ngũ Người Cộng Sản" (Tự bạch Về Tiểu Thuyết Vô Đề), Hồ Chí Minh vẫn là thần tượng muôn đời của Bùi Tín, của bọn người tự xưng là "Người Cộng Sản Thức Tỉnh, Phản Kháng" !
Nếu thật sự thấu hiểu được sự tàn độc và nguy hại của Ý Thức Hệ Cộng Sản đối với dân tộc, thái độ gọi là "thức tỉnh" của Bùi Tín đã khác đi chứ không vênh váo, tự đắc trong bao năm nay. Và hơn ai hết, Bùi Tín đã không cùng với Đám Trí Thức "Chồn Lùi", trong đó có Bùi Duy Tâm, Trần Văn Ân, kêu gọi xóa bỏ hận thù, góp công xây dựng đất nước, khi chân ướt chân ráo đến San Francisco năm 1991. Nhóm người gọi là trí thức này là nhóm đầu tiên mạnh miệng đưa ra quan điểm, hủy bỏ lá Cờ Quốc Gia Nền Vàng Ba Sọc Đỏ. Chúng bị Đồng Bào Hải Ngoại chống đối mãnh liệt nên đã thụt vòi. Trong khi đó Bùi Tín lại hổ trợ cho ý tưởng bệnh hoạn này ở trang 54, trong Mây Mù Thế Kỷ:
"Ngay một số trí thức từng ở trong chính quyền miền Nam (cở Trần Văn Ân, Bùi Duy Tâm --chú thích của Người Viết) cũng tỏ ra phủ nhận bộ máy lãnh đạo của chế độ VNCH trước đây và phủ nhận cả lá cờ vàng ba sọc đỏ. Nhiều người trước kia đã là viên chức cao cấp trong chính quyền miền Nam đã nói với tôi: 'Chúng tôi muốn quên lá cờ vàng ba sọc đỏ ấy đi vì nó tiêu biểu cho một chế độ quan liêu, quân phiệt, tham nhũng và thối nát, chúng tôi không muốn thừa nhận lá cờ ấy." (!)
Bùi Tín cũng đã lăng nhục Quân Lực VNCH bằng những giòng chữ ở trang 32, trong Mây Mù Thế Kỷ:
"...Trước nhân dân và cả nước Việt Nam, trước dư luận quốc tế, quả thật là có quá nhiều khó khăn, khi muốn dành cho quân đội ấy (QL/VNCH --chú thích của Người Viết) những chữ "yêu nước", "chính nghiã" khác với Quân Đội Nhân Dân Việt Nam (Cộng Sản --chú thích của Người Viết)…"
Tôi trích hai đoạn văn của Bùi Tín trong Mây Mù Thế Kỷ như là phần kết của bài viết này; đồng thời, cũng xin được gửi đến 7 Người đứng ra tổ chức buổi nói chuyện cho Bùi Tín hai câu hỏi:
"Trong số Quý Vị cũng có người đã từng, hoặc là cựu Quân Nhân, cựu Cán Bộ, cựu Công Chức thuộc hai Chế Độ Cộng Hoà Miền Nam, Quý Vị nghĩ gì về những lời bôi bác của Bùi Tín đối với Tập Thể Quân Đội đã đem máu xương đánh đổi hai chữ Tự Do cho MIền Nam trong suốt 30 năm (1945-1975) và sự an bình, hạnh phúc cho Quý Vị và gia đình hôm nay, nơi xứ người ?
Quý Vị nghĩ gì về nhân vật Quý Vị mời đến để học hỏi về Tình Hình Đất Nước và Thế, Lực Đảng CSVN lại là kẻ đã phỉ báng Lá Cờ mà hoặc Cha Ông, Anh Em, Bạn Bè của Quý Vị đã đổ máu xương để bảo vệ ?"
Dĩ nhiên, tôi biết là mình sẽ không nhận được câu trả lời thoả đáng, trừ khi, theo mơ ước của tôi, Quý Vị đang "Giăng Bẩy" một tên "Ngụy Thức Tỉnh" trong Chiếc Nôi Chính Trị của Người Việt Tị Nạn Cộng Sản tại Thung Lũng Hoa Vàng.
Nếu Quý Vị muốn được cập nhật về tình hình đất nước hằng ngày, muốn biết "Thế và Lực" của Bọn Cướp Việt Cộng hiện tại, không gì mau chóng và ít tốn kém bằng theo dõi các Mạng Lưới Điện Toán Toàn Cầu. Qua đó, không cần phải tốn tiền mời tên sát nhân Bùi Tín làm thầy dùi, đưa Quý Vị vào mê hồn trận, Quý Vị cũng biết được thái độ nô lệ của Tập Đoàn Cộng Sản đối với móng vuốt xâm lăng của Đám Chệt Phương Bắc, tình trạng hành hung dân oan đi khiếu kiện đòi lại đất hương hỏa, thảm cảnh của những nhà tu hành bị đàn áp…
Cuối cùng, xin lưu ý Quý Vị, chúng ta đã bước vào Thế kỷ Thứ 21 và đang ở vào Thời Kỳ Tin Học !
Trân trọng kính chào,
Võ tử Đản --San José 19/6/2012

Thursday, June 28, 2012

Phản ứng của cộng đồng về Đặc công ĐỎ /murderer Bùi Tín


LTS -ngày 23-06-2012 , trong cuộc phỏng vấn của Ls Nguyễn Tâm với Đặc công ĐỎ Bùi Tín, vào phần mở đầu Bùi Tín huyên hoan "lên lớp" cộng đồng người Việt Tị nạn là " đã có nhiều thành đạt về mặt "giáo dục-học tập" nghiên cứu, kinh doanh tiếp sức cho (việt gian cs) trong nước. Cũng như ngày 30-4-1975 đặc công đỏ/sát thủ Bùi tín theo đoàn quân xâm lược vào cướp Dinh Độc Lập vênh váo nói: 
"các anh thua rồi, các anh không có gì để bàn giao". Một tên trí thức "chồn l.." Bùi tín 85 tuổi, ong ỏng ca kinh nghiệm 52 năm làm báo , viết sách, viết hằng trăm bài hàng năm, quen rất nhiều nhà báo trên thế giới. đi theo đảng việt gian , xâm nhập vào Miền Nam VNCH từ năm 1947 để khủng bố , tra tấn và giết hại những người yêu nước. Tử năm 1947 trãi dài đến 1958 sát thủ có 11 năm lùng bắt giết người , đến năm 1958 , sát thủ Bùi Tín thăng tiến lên nghề làm báo truyên truyền của đảng Báo Quân Đội Nhân Dân. Năm 1990 , Tập Đoàn Việt Gian CS giao công tác cho Bùi Tín nghề phản gián,  vận động cho phe cánh việt gian Võ Nguyên Giáp tại hải ngoại dưới võ bọc "phản tỉnh" , và LS Đoàn Thanh Liêm là người móc nối liên lạc với Quốc Hội Hoa Kỳ can thiệp cho "Đặc công đỏ/ phản gián Bùi Tìn" được tự do hoạt động trong khắp cộng đồng người Việt tị nạn việt gian vs . Đây là đầu mối của hệ thống nuôi, dưởng, hoạt động phản gián của việt gian cộng sản tại hải ngoại .
Mong người thức tỉnh về các hoạt động sleeping cells cua Tập Đoàn Việt Gian CS  trong cộng đồng qua nhiều vỏ bọc an toàn nhất. 
trân trọng

AI HUU LUAT KHOA VIET NAM -

www.aihuuluatkhoa.com/hinh_anh_xua__nay - Translate this page
Ls Đoàn Thanh Liêm và LS Trần Thanh Hiệp gặp nhau ở Philadelphia. HỌP MẶT ĐÓN MỪNG. LS NGUYỄN THỊ HÒAN  PHU QUÂN. TỪ MINNESOTA ĐẾN ...

LS Đoàn Thanh Liêm, Phó Trưởng Ban Phối Hợp MLNQVN, cũng đến từ Hoa Kỳ, trao bản tuyên dương đến LS Cao Đức Huy, nhận thay cho LS Cù Huy Hà Vũ. (năm 2011) 









BX Trần Công Tử
Bùi Tín không hay ho gì. Trái lại BT có tội với dân tộc vì theo HCM
bắn giết lương dân. Tháng 7-1954 cho đến 300 ngày sau đó, hơn 1 triệu người miền Bắc và Bắc Trung Việt, đa số là nông dân, học chưa xong lớp Ba tiểu học, sau 9 năm ở với HCM, đã lũ lượt kéo nhau vào Nam để trốn chế độ mà BT đang say sưa phục vụ.
Cho đến 1990, tức sau 36 năm, BT  sang Pháp họp, trốn ở lại, BT đã là một anh quá ngu
và quá ham hố, tưởng là chế độ ấy sẽ cho BT những điều mơ ước xưa nay: tiền, tình, chức vụ lớn. Khi tôi hơn chục tuổi đầu, mới học xong Primaire, tôi đã biết cái chế độ hoang tưởng ấy khg thể sống với được. Đức cha Lê, Đức cha Chi, LM Hoàng Quỳnh, nhiều hàng giáo phẩm khác đã biết rất rõ: CS tam vô khg xài được. Tại sao những người đầu cả 10 bồ chữ như học giả Nguyễn hiến Lê (rất kỵ TCG) Hoàng xuân Hãn, Trần đức Thảo, Nguyễn mạnh Tường, Dương quỳnh Hoa, và hàng nghìn người khác sao lại mù quáng khg nhìn ra cái đuôi CS để đến nỗi nhiều kẻ mang hận. BT và cha là BBĐ đã quá ham hố, nay vẫn còn tiếc nuối. Chính những kẻ a dua theo HCM như cha con BT nên nước VN mới tan tành như ngày nay và nạn Hán hóa đè nặng lên con tim mỗi người. VN là một nước nhỏ mà chết đến gần 10 triệu người trong 4 cuộc chiến do HCM gây ra. Ông Hồng Lĩnh ngồi đó mà bênh vực cho BT. Hơn nữa, anh ta khg giúp cho CĐ VNHN cái gì đâu. Chống mắt coi! Đừng tưởng bở! TCT

Xin quí vị đừng quan trọng hóa Bùi Tín, vì:
- anh ta nói bây giờ, đồng chí cũ của anh ta khg nghe đâu. Có khi họ biết là đúng nhưng vì miếng cơm manh áo, con đang du học, quyền lợi đang có nên phải tiếp tục theo VGCS. Bùi Tín giúp ích gì cho họ?
- Chớ nghĩ rằng BT có thể trở thành một Gorbachev hay Yeltsin.
Hai ông G và Y lúc đó đang làm Tổng bí thư đảng CS/Liên Xô. Bùi Tín nay: đang ăn trợ cấp người già/thất nghiệp ở Pháp. Bùi Tín đã xuống tới đáy xã hội, khg đủ tiền để lo cho cô bồ trẻ (hơn 4 chục tuổi) đưa từ Hà Nội sang, BT làm gì được?
-Chóp bu VC muốn thay đổi thể chế thì được, BT thì không. Bớt nói 
đến anh ta và quan trọng hóa anh ta kẻo VGCS chúng cười. Đói tin thì làm chuyện khác. Có nhiều người tôi thấy ngày nào cũng có mặt trên D Đ, mà toàn chuyện bá láp, vô bổ, tầm sàm, delete mỏi tay quá quí vị ạ. Xin "tha tội" tha vạ cho chúng tôi! Please!
- Ngay cả khi VGCS cho đa đảng, đa nguyên cũng phải coi chừng. 
Nếu còn đảng CS thì khg đảng nào ra tranh cử với chúng được. 
Ám sát, gian lận phiếu, khủng bố cử tri, đủ trò...dù có LHQ giám sát.
- Cái cốt lõi của BT là CS, đã 85 năm sống với nó, khó thay đổi lắm nhất là cha anh ta cũng là kẻ hầu hạ, bưng bô cho HCM.
Sau chuyến đi San Jose hội luận thất bại chua chát, con bài Bùi Tín của VGCS đã cháy thành than!
Đỉnh cao trí tuệ của Hồ chíMinh phải mất 80 năm, gần 10 triệu người gục ngã, tài sản của nhân dân và QG hàng ngàn ngàn tỉ đô-la tan ra mây khói, nay VGCS mới lại o bế và mời được đế quốc Mỹ, BT Quốc Phòng Leon Panetta, đến Hà Nội đi trên thảm đỏ trải từ BQP đến dinh Nguyễn tấn Dũng.
Ông TT Lý quang Diệu chẳng mất một mạng người dân Singapore, chẳng tốn một viên đạn, chẳng học tập ngày đêm, đói khổ ở trong rừng núi Trường Sơn mà lợi tức đồng niên đầu người (GDP) của Singapore ngày nay gần 40,000 đô la, đất nước sạch, đẹp không có cọng rác, dân tình dân chủ tự do, ấm no hạnh phúc.
Sao cái nước khốn khổ VN bất hạnh đến vậy?
BX Trần Công Tử
-----------------




Đã từ lâu rồi tôi nhìn thấy trước khi bà nghị Ma ra khu học cho đến khi ra khu học và bước vào chức nghị viên tất cả đều do đám VT. Nói về bà thím không Đoan Trang mụ thùng tiền không chính nghĩa bà thủ tướng đã lãnh đạo cả CĐ dân cu đen! Rồi giật dây chống Cờ Vàng Ba Sọc Đỏ, cột cờ nằm ở đường Capitol Expess Way, đánh cho sâp mới thôi! Và mãi cho đến nay ai là người đủ bản lãnh để dựng lại ngọn cờ vàng ba sọc đỏ ở nơi vị trí tốt như đường Capitol Express??? 

Rồi đến khi chúng đưa bà nghị Ma vào khu học, thì cũng chính bà mụ không Đoan Trang và đệ tử ruột là thằng Thomas Nguyễn bọn nó nắm tòan bộ CĐ chúng là xếp sòng tất cả các ông, sỉ quan có, lính có, đa số dân cu đen!!! Mãi cho đến khi Little Saigon tôi đã nhìn thấy bộ mặt của Việt gian nằm vùng ngay từ lúc CĐ còn ở Leo Ave lận.
Xin lổi bàn tay tôi không thể che lấp cả trời, tôi lên tiếng vụ Madison ngay từ lúc bà chập chửng bào khu học đeo theo bám theo Andy Quách nghi viên down Southẻn Calif cố chụp hình chung với Andy Quách bà bám sát AQ như người tình, tôi có gọi Hùng Đỗ tôi chỉ hình ảnh đó cho Hùng xem, nếu không tin quý vị cứ hỏi Hùng có đúng như lời tôi nói không. Hành động đó mới đúng là dân lì đòn chơi trò chính trị!

Nhưng tiếng nói tôi như nước đổ lá khoai! Cuối cùng Madíson được vào chức nghị viên. Rồi cũng chính bọn nầy la làng cho vụ Little Saigon để kiếm cả triệu bạc. Rồi sau nầy City cho tên Bia Little Saigon thì cũng chính bọn liên đòan Củ Chi bọn nó đánh phá! Ngày 16 tháng 5-2009 tôi cùng một nhóm người từng là những người đứng ra vạch mặt bọn nó nhưng có ai nghe đâu?! Bọn nó xách động 65 ông bà già khí đá chửi chúng tôi tan nát là bọn "Thập Ác" bây giờ 3 năm sau mọi việc rỏ như ban ngày là "THẬP THIỆN"  đó nha.


Những kẻ chính trị thời cơ, sau nầy chủ nghĩa cs không còn nữa các ông cũng không có chân đứng cũng không có ghế ngồi ở bên Việt Nam đâu đừng có tưởng bở, mà hám danh quậy tưng cả hải ngoại. Về Việt Nam có nắm chức gi nếu tôi còn sống tôi cũng sẽ là người lên tiếng chỉ mặt kẻ nào hám danh tham tiền ở hải ngoại. Cho dù tôi có chết phải chết thì tôi cũng lên tiếng, sống chết cũng chỉ một lần mà thôi, sống sao cho đáng sống đừng hổ thẹn với lương tâm
 là được rồi, ham danh tranh quyền tranh chức rồi cũng xuôi tay vào vùng 5 nghỉ mát thôi!

Trân trọng
Kim Anh

--------------


From: "Dan Vo"
ent: Thursday, June 28, 2012 11:29:54 AM
Subject: Re: [Thaoluan9] Re: [ChinhNghiaViet] Những Bộ Mặt Việt Gian v/v TÔI ĐI NGHE BÙI TÍN “THUYẾT PHÁP” ngay 23-6-2012.


Nhìn bộ mặt của Ngô Văn Quang anh ruột của Ngô văn Tiệp chủ tịch Liên đo cử tri San Jose, nhìn kỷ nét mặt của Ngô văn Quang giống hệt một tên chính ủy Việt cộng trong các buổi đấu tố do VC tổ chức từ Bắc vô Nam .
Trong thời gian tên đồ tể Bùi Tín được Ngô văn Quang vổ béo tại nhà ,không hiểu ông NVQ đả mài dủa cho đồ tể Bùi Tín con dao mỗ lợn chưa nhĩ ,người  ta bảo cháy nhà ra mặt chuôt nhưng nhà chưa cháy mà con chuột  chù Quang đã lộ rõ bãn mặt làm Việt gian nối giáo cho giặc qúa lộ liểu ,đây chứng tỏ con chuột chù này cố tình gây chia rẽ , làm cho cộng đồng tan nát , hèn chi lâu nay giũa BĐDCĐ /BC và nhóm Liên Đoàn chia ra hai phe chống nhau đữ dôi đến thế.
Thật tôi nghiệp cho những tên mang danh bác sĩ, luật sư, cựu dân bĩu ,cựu tướng tá với đầu óc nông cạn hay chạy theo miếng ăn mà hùa theo cái đám Liên đòan , nói là Liên đoàn nhưng  chả có đoàn nào theo mà chỉ có một nhóm người ham danh hám lợi hùa theo mà thôi.
Nay sự việc đã rõ ràng xin ai còn lầm lẫn hãy bỏ Tà quay về nẻo CHÁNH để  cộng đồng người Việt TNCS ở SanJose đoàn kết lại với nhau như cách đây bốn năm khi bùng nổ vụu LITTLE SAIGON mà bà nghị Madison bác bỏ với câu : Hai chữ "Little Saigon có âm hưỡng chông cộng "
------------
Anonymous has left a new comment on your post "Phản ứng của cộng đồng về Đặc công ĐỎ /murderer Bù...": 

Người dân Hà Nội gửi BBT nhabaovietthuong.blogspot.com, nhờ chuyển đến tên Việt gian CS Bùi Tín đôi vần thơ ghế đá, kẻo nó từ ngày theo Hồ làm Việt gian kéo về thủ đô cướp phá mà quên mất gốc gác nhà nó từ cái xó nào chui ra, cũng để suy biết số phận của lũ Việt gian vào ngày tàn chế độ VGCS:

Muốn tìm tông tích Việt gian
Mác Lê, Hồ chó, Tầu Mao cộng vào
Rồi đem nhân với tội ác Đảng Hồ chớ quên.
Xẻ đôi Bùi Tín rõ là Việt gian.
***
Chồn nào chồn lại chẳng hôi?
Việt gian Bùi Tín hôi hơn chồn lùi. 
***
Trân trọng
Tay chơi Hà Nội. 
--------------



Wednesday, June 27, 2012

DLHTN-TÔI ĐI NGHE BÙI TÍN “THUYẾT PHÁP” ngay 23-6-2012.


http://nhabaovietthuong.blogspot.com/2012/06/dlhtn-toi-i-nghe-bui-tin-thuyet-phap.html




TÔI ĐI NGHE BÙI TÍN “THUYẾT PHÁP”

                                                         Duyên-Lãng Hà Tiến Nhất

    Xin được trình làng (làng Lưới) trước. Đây không phải là một bài nghị luận như kẻ hèn này vẫn thường viết, vì không có dàn bài, bố cục v.v., mà chỉ là ghi lại những điều mắt thấy, tai nghe, và cảm nghĩ của một kẻ thất phu tò mò chuyện “người lớn bàn việc nước” nhân chuyến du thuyết của ông Bùi Tín tại San Jose Thứ Bảy vừa qua 23-6-2012.

     Thỉnh thoảng tôi có đọc bài của Bùi Tín “viết riêng cho đài VOA.” Ngon lành đấy chứ, viết riêng cho đài phát thanh của Chính Phủ Mỹ kia mà. Nhưng thú thật, tôi chẳng tìm ra được cái gì hay hoặc mới lạ trong đó. Nay đột nhiên thấy nhiều vị tiến sĩ, luật sư “phe ta (?)” cung thỉnh ông về đây thuyết giảng về cái “Đạo Cứu Nước” tại tỉnh nhà, tôi cho rằng Bùi Tín có cao kiến và sẽ đưa ra được cái gì mới mẻ, nên quyết tâm một phen phải đi nghe cho hả dạ. Đến nơi, bất ngờ lại gặp anh Thế Huy, một nhà báo và là người hoạt động chính trị rất vững lập trường, từ Pháp sang chơi, cũng “nôn” đi nghe Bùi Tín “giảng đạo,” tôi càng tin rằng quyết tâm của mình là đúng. Tôi nhập bọn với anh Thế Huy để lấy khí thế và cùng đi cho vui.

     Gặp phe ta khoảng hơn kém 7 chục chiến sĩ, đang biểu tình ở dưới đường trước cửa thư viện Luther King rất khí thế, chúng tôi thật hào hứng và vui. Thế Huy và tôi cũng phải đi vài đường “lăng ba vi bộ” với phe ta để lỡ có xẩy ra hỗn chiến không bị phe ta pháo lầm. Chết oan ức vì đạn của anh em bắn lầm buồn lắm. Vì ra ngõ gặp đàn ông (không phải gặp gái,) nên khi lên lầu, bước vô phòng hội, may gặp ngay anh Ba Vân (BV) đầu tiên. Tôi theo thói quen cười cầu tài với anh, 
“Anh Ba Vân nhớ tôi chứ?” 
BV nhận ra tôi, anh nói 
“tôi có đến nhà thăm anh, vẫn còn nhớ chứ.” 
Số là cách đây khoảng một năm, Ba Vân (qua một người bạn của tôi) có đến thăm tôi và tặng tôi một đĩa CD về Việt Học của GS Trương Bổn Tài (TBT). Anh còn đưa cho tôi một bản copy bài viết của tôi “Một Bịp. Một Bịp, Lại Một Bịp,” trên đó có ghi những lời phê bình của GS Tài.  Ba Vân cho biết ông Trương Bổn Tài hiện (lúc đó) đang ở Úc, khi về, anh sẽ đưa ông tới thăm tôi. Tôi hoàn hoàn không biết và cũng không muốn hỏi lý do về chuyện anh Ba Vân cũng như ông Trương Bổn Tài muốn gặp tôi. Hơn một năm, rồi chuyện này cũng qua luôn. Ông Trương Bổn Tài không tới và anh Ba Vân cũng không trở lại. Anh còn nhận ra tôi thì cũng là người có trí nhớ tốt.









     Trong phòng hội có khoảng 60 người, kể cả ban tổ chức (BTC.) Trên bàn chủ tọa tôi chỉ thấy có Bùi Tín và LS Ngô Văn Quang. Bùi Tín thì tôi mới gặp mặt lần đầu tiên. Còn LS Quang thì tôi đã có gặp và nói chuyện với ông một lần do chở anh Nguyễn Chánh Kết đến nhà ông vì Nguyễn Chánh Kết nhờ. LS Quang ngồi giữa bàn chủ tọa. Theo tôi tưởng, đáng lẽ người chủ tọa buổi nói chuyện của ông Bùi Tín là Giáo sư TBT mới phải, nhưng ông lại ngồi trong hàng cử tọa, trên hàng ghế đầu, bên cạnh các ông Vũ Huynh Trưởng, cụ Võ Tử Đản, và cụ Nguyễn Phước Đáng. MC là LS (?) Nguyễn Tường Tâm, ông Trần Mạnh Quỳnh, và một vài người nữa tôi không biết tên. Nếu kể cả mấy bà mấy cô ngồi ghi tên khách tham dự thì BTC tôi đoán là khoảng trên dưới 10 người. Còn lại khoảng 50 chục, gồm chừng 10 nhà báo, phóng viên và nhiếp ảnh viên. Số 4 chục còn lại thì có khoảng 20 vị là những người thực sự đến nghe ngóng để tìm hiểu, bởi vì tôi để ý thấy họ “vỗ tay giữa cả hai lằn đạn.” Cuối cùng con số còn lại có thể chia đôi “phe ta và phe địch.” Tôi đánh giá theo cách vỗ tay tán thưởng của họ mỗi khi gà nhà của họ phát biểu hoặc chất vấn. Có một điều đáng nói nữa là trong số cử tọa ở trong phòng, tôi để ý thấy có một số bạn trẻ (từ 30-40), to con, thường chạy tới chạy lui, vẻ mặt hơi lầm lì. Không biết phải liệt họ vào thành phần nào, tôi chịu thua.

     Anh Thế Huy có viết một câu hỏi chất vấn Bùi Tín. Tôi đưa câu hỏi cho Ba Vân, nhưng không hiểu sao câu hỏi của anh Thế Huy đã không được MC Nguyễn Tường Tâm đọc lên như ông đã đọc của người khác để cho Bùi Tín trả lời.




     Tôi đến sau nên không biết những chuyện xẩy ra trước đó. Nghe đâu có sự sô xát giữa Ba Vân và cụ Võ Tử Đản, hay giữa anh Ba Vân với chị Hoa Hoàng Lan. Nhưng hình như mọi chuyện đã được giải tỏa khi ông TBT nói với công sự viên của mình là anh Ba Vân, “Phải bước qua xác chết của tôi nếu muốn đụng đến những người khách mời này.” Đáng khen! Đáng khen! Ba Vân đáng khen vì đã làm bổn phận của một trật tự viên quá hăng say và đắc lực. Một con người rất đáng cho ông TBT tin dùng. Còn ông TBT giải quyết vấn đề cũng quá đẹp, đúng sách vở không thua gì “bác Hồ ly.” Ông lui một bước để lấy đà tiến hàng chục, hàng trăm bước. Cứ thử nghiệm xem.

     Có hai người khách tham dự đứng ra chất vấn Bùi Tín có mục tiêu rõ ràng, và là cái đinh trong buổi nói chuyện của ông BT là cụ Võ Tử Đản (VTĐ) và anh Liên Thành (LT). Cụ VTĐ kể lại câu chuyện Bùi Tín  giết thân sinh của cụ. Cụ muốn nêu lên sự kiện trước mặt Bùi Tín  để cho mọi người thấy. Nhưng rất tiếc Bùi Tín đã chối tội. Và cái đinh tứ hai là anh Liên Thành yêu cầu đối chất với Bùi Tín về điều mà ông phủ nhận tội trạng của VGCS giết hại trên 5 ngàn người dân vô tội tại Huế hồi tết Mậu Thân. Bùi Tín từng phát ngôn rằng những nạn nhân này là do bom đạn của Quân Lực VNCH và Mỹ sát hại. Lại còn có hơn 4 ngàn quân nhân QLVNCH ở Huế ra đầu hàng quân lính miền Bắc xâm lược. Anh Liên Thành không chất vấn Bùi Tín , mà thách thức Bùi Tín đối chất với anh để làm sáng tỏ những sự kiện trên. Anh hỏi Bùi Tín có dám đối chất hay không: YES or NO mà thôi. BT không trả lời YES, cũng không trả lời NO, mà chỉ quanh co đánh trống lảng nên anh Liên Thành bỏ ra về. Trên internet, tôi đọc thấy có người tường thuật rằng Bùi Tín  đã trả lời chấp nhận (YES) đối chất với anh Liên Thành. Tôi không hiểu những người tường thuật kia họ nghe ở đâu và lúc nào. Riêng cá nhân tôi cũng đứng ở trong phòng hội nhưng tôi không nghe thấy điều đó. Có lẽ cần BTC (nhóm 7 người) cho biết rõ về điểm này.

     Ngoài Bùi Tín (tôi sẽ trình bầy sau) thì có hai nhân vật quan trọng nhưng lại xuất hiện như những cái bóng mờ tại hội trường là các ông GS Trương Bổn Tài và LS Ngô Văn Quang. Có lẽ không ai không thừa nhận rằng ông TBT là đầu não trong đám gọi là “Thất Nhân Bang” đứng ra giới thiệu BT với đồng bào tỵ nạn tại San Jose kỳ này. Thế nhưng ông TBT có mặt trong hội trường và ngồi “tĩnh” như một người tầm thường trong hàng thính giả. Xem ra ông Trương Bổn Tài có cái tác phong làm việc của một viên chính ủy sư đoàn của Bắc Việt. Xin nói tôi chỉ liên tưởng và so sánh thôi. Trong một sư đoàn quân Bắc Việt, người sư trưởng có khi không phải là đảng viên. Ông ta chỉ huy quân lính nhưng không lãnh đạo sư đoàn. Người lãnh đạo và ra những quyết định tối hậu cho sư đoàn là viên sĩ quan chính ủy của sư đoàn. Tên này ẩn đàng sau tên sư trưởng nhưng mới thực sự nắm quyền tư lệnh sư đoàn. Ông TBT cũng có cái tác phong làm việc tương tự. Cứ xem việc ông ra lệnh cho Ba Vân trong vụ cụ Võ Tử Đản thì đủ biết. Tôi còn để ý thấy MC Nguyễn Tường Tâm đôi khi cũng đưa mắt nhìn ông TBT như có ý “xin lệnh” trong khi điều hành buổi nói chuyện của Bùi Tín. Ông TBT cổ võ nền Việt Học. Điều đó rất hay. Nhưng xem ra làm Việt Học chỉ là nghề tay trái. Hoạt động chính trị mới là ghề tay mặt của ông. Ông hoạt động chính trị nhưng lại giấu mặt như Việt Minh thuở xưa, hay như Việt Tân ngày nay. Điều đáng thắc mắc là vận động đồng bào tỵ nạn chống lại VGCS có gì sai trái đâu mà ông TBT phải giấu mặt, đẩy con cờ Bùi Tín đã quá đát (date) ra đàng trước? Tại sao và để làm gì?



     Người quan trọng thứ hai mà không ai ngờ tới, kể cả kẻ hèn này, là ông LS Ngô Văn Quang. Trong vụ Bùi Tín kỳ này, ông LS Quang im hơi lặng tiếng từ đầu đến giờ phút sau cùng mới xuất hiện. Ông xuất hiện bất ngờ và chễm chệ ngồi chủ tọa buổi nói chuyện của Bùi Tín. Tôi cũng hơi ngạc nhiên, nhưng rồi hiểu ra ngay vấn đề khi nhớ lại buổi Nguyễn Chánh Kết gặp LS Quang, có mặt cả tôi như đã nói trên.  Trong lần gặp gỡ đó, LS Quang nói về nhiều vấn đề, trong đó Bùi Tín là một vấn đề ông Quang khá dài dòng. Ông khoe rằng Bùi Tín tới San Jose thường đến ở nhà ông. LS Quang nói ông mới đọc bài của tôi viết (rất tiếc tôi không còn nhớ là bài nào.) Và có lẽ ông tưởng tôi cũng là thứ dân “háu ăn” nên khi tiễn NC Kết và tôi ra cửa, ông hỏi tôi “có muốn gặp Bùi Tín thì để ông sắp xếp cho.” Tôi cười trả lời ông “Sợ gì mà không gặp, nhưng vấn đề là gặp để làm gì.” Nay thấy ông Quang chủ tọa buổi nói chuyện của Bùi Tín, tôi hiểu ra rằng Bùi Tín là một con bài quan trọng mà LS Ngô Văn Quang lâu nay ấp ủ.  Sư xuất hiện của Bùi Tín tại San Jose lần này cần có sự che chở của LS Quang, vì thật sự ông TBT nội lực chưa đủ thâm hậu để đương đầu với phe ta chống cộng ở địa phương này. Ngôi vị chủ tọa buổi hội thảo đã nói lên sự tính toán giữa ông TBT và LS Quang. Về sự khôn ngoan và xảo thuật chính trị, ông TBT cao hơn LS Quang một cái đầu. Chủ tọa cho Bùi Tín nói chuyện cứ coi là một vinh dự đi, nhưng vinh dự này đồng thời còn là một cái thập tự giá mà người chủ tọa (LS Quang) sẽ phải đóng đinh vào đó, không tránh khỏi. LS Ngô Văn Quang có thể kể là một nhà buôn. Ông không buôn hột soàn, cẩm thạch, mà là buôn vua. Mai ngày nếu Bùi Tín và phe của ông ta làm nên cơ đồ thì LS Ngô Văn Quang sẽ là Lã Bất Vi thời đại. Nhưng e rằng việc bán buôn này của LS Quang rất khó kiếm lời.

     Nhân vật nòng cốt trong phòng hội vẫn là Bùi Tín. Nói về nhân vật gây quá nhiều tranh cãi này, không biết phải nói bao nhiêu mới đủ, chỉ xin tóm lược hai điểm chính sau đây là, thứ nhất, con đường tự từ bỏ mình (hay lột xác) của Bùi Tín, và thứ hai, học thuyết (hay đạo lý) cứu nước của Bùi Tín. Tôi dùng chữ “thuyết pháp” trong tựa đề của bài viết trong ý nghĩa là Bùi Tín có ý đưa ra một học thuyết dựa trên đó để cứu đất nước và xây dựng lại VN.


1/   Bùi Tín lột xác  -  Bùi Tín có thực sự lột xác hay không chúng ta nên tìm hiểu từ đầu. Trong khi cũng là thượng thư đồng triều thì học giả Phạm Quỳnh, cụ Ngô Đình Khả bị VGCS sát hại, mà cha con Bùi bằng Đoàn và Bùi Tín lại được Hồ Chí Minh trọng dụng.  Cái lý chứng này tự nó đã trả lời cho vấn đề. Cha con họ Bùi nhất định phải cúc cung tận tụy phò tá tên giặc già bán nước lắm lắm. 45 năm sau (1945-1990), Bùi Tín mới hơi hé con mắt để nhìn vấn đề VN do đảng CS gây ra. Nhưng ông vẫn còn hung hăng bênh vực CS, tôn thờ tên giặc già Hồ Chí Minh, miệt thị người Quốc Gia và QLVNCH. 22 năm sau nữa (1990-2012) ông sáng mắt hơn ra được một tí nữa, nhưng vẫn chưa rũ sạch được cái mùi hôi tanh CS trên người ông. Quả thật cái quá trình lột xác hay phản tỉnh gì đó của con người CS Bùi Tín quá vất vả và chậm chạp so với những người dân thường miền Bắc lần đầu tiên khi họ đặt chân tới Saigon sau ngày mà Bùi Tín  gọi là giải phóng. Cụ Võ Tư Đản vì thế chê Bùi Tín quá ngu. Về một mặt nào đó quả không sai, ít nữa là trên bình diện nhận thức chính trị.




     Bùi Tín có ngu thật hay không, vấn đề cần thêm thời gian để minh xác. Có người biện luận rằng Bùi Tín đã nghiêm chỉnh chào Quốc Kỳ VNCH là đủ để chứng minh Bùi Tín  đã phản tỉnh thực. Xin thưa, mới chỉ là một biểu hiện đáng hoan nghênh thôi, nhưng chưa đủ.  Lý do có thể là lúc đó trong phòng hội, Bùi Tín ở vào cái thế chẳng đặng đừng. Mọi người đứng cả không lẽ một mình ông ngồi? Lại nữa, nhập gia phải tùy tục. Ông đến nhà người ta, ông là khách, trong lúc chủ nhà là ban tổ chức làm lễ chào cờ, đám cử tọa mà ông muốn chinh phục họ cũng đều đứng cả, dại gì ông lại ngồi lỳ để làm mất lòng họ. Đàng khác, một cán bộ CS kỳ cựu như Bùi Tín không thể nào không thuộc lòng câu kinh của đảng: Cứu cánh biện minh cho phương tiện.Hồ Chí Minh quyết liệt tiêu diệt các tôn giáo, nhưng để thu phục đồng bào công giáo miền Bắc thuở mới nắm quyền, Hồ vẫn đến Phát Diệm chào Đức Cha Lê Hữu Từ, còn xin Đức Cha rửa tội để theo đạo. Bùi Tín đứng lên khi người ta chào cờ Quốc Gia nhưng chưa hẳn là có ý chào cờ để thu phục cộng cồng tỵ nạn, so với việc Hồ đến viếng GM Lê Hữu Từ và xin theo đạo thì có nhằm nhò gì. 
Một chuyện giả tưởng cho vui. Do một nguyên nhân nào đó Do Thái và Iran ngồi vào bàn hội nghị nói chuyện hòa bình. Để tỏ thiện chí, Mahmoud Ahmadinejad và Benjamin Netanyahu qua lại thăm nhau. Trong cuộc đón tiếp tại phi trường, khi ban nhạc trổi quốc thiều của Do Thái, không lẽ  Ahmadinejad ngồi lì không đứng dậy, và ngược lại cũng thế, Netanyahu cũng vẫn ngồi trơ? Như vậy thì chuyện Bùi Tín đứng lên khi hội trường chào lá cờ Vàng 3 Sọc Đỏ chưa đủ lý do để kết luận Bùi Tín đã hoàn toàn phản tỉnh.

     Tuy Bùi Tín khôn như con rắn, nhưng ông vẫn để lộ ra những sơ hở chết người trong buổi nói chuyện tại Luther King Library. Thứ nhất là việc ông phủ nhận chuyện giết cụ thân sinh của ông Võ Tư Đản. Chuyện này đã là một sự kiện hiển nhiên vì ông Võ Tư Đản tả lại sự kiện rất rành mạch, nhất là đã đưa ra những nhân chứng còn sống, ai cũng có thể kiểm chứng được. Thứ hai là Bùi Tín không dám công khai đối chất với anh Liên Thành về biến cố thảm sát Mậu Thân tại Huế. Sự thể đã rành rành ai là thủ phạm, thế mà Bùi Tín còn đổ tội lên đầu Mỹ và QLVNCH. Cho đến nay, Bùi Tín vẫn còn mang nặng cái tâm trạng của người CS là tốt đẹp khoe ra, xấu xa đậy điệm mà người dân VN đã châm biếm bằng câu ca dao:  Mất mùa là tại thiên tai. Được mùa là bởi thiên tài đảng ta. Chuyện giết người,Bùi Tín có gan làm mà không có gan chịu. Ông là một một người làm chính trị thiếu bản lãnh và hèn. Việc ông đổ vấy tội ác sát hại đồng bào Huế lên đầu QLVNCH và Đồng Minh cho thấy ông còn rất tự hào về cái tập thể lính đánh thuê VGCS mà Bùi Tín sĩ là thành viên sĩ quan cấp cao.

    Chưa hết, trong buổi nói chuyện, Bùi Tín còn yêu cầu đồng bào tỵ nạn tại hải ngoại chống cộng nhưng nên dành lại cái bàn thờ tên giặc Hồ cho hơn 3 triệu đảng viên đồng chí của ông. Ông còn đưa ra gợi ý về việc có một lá cờ chung cho hàng ngũ những người đấu tranh cho dân chủ ở trong nước cũng như ở hải ngoại thay cho lá cờ máu và lá cờ Vàng 3 Sọc Đỏ. Như thế thì Bùi Tín dù có lột xác vẫn chỉ là Bùi Tín mà thôi, cũng giống như con rắn có lột xác trăm lần cũng không thể là con gì khác được.




2/   Học thuyết chống cộng và xây dựng đất nước của Bùi Tín  -  Hai ý tưởng trên (chấp nhận cho việc đảng viên thờ HCM và thay cờ) mới là khúc dạo (prelude) cho bản giao hưởng (symphony) mà Bùi Tín muốn trình diễn. Bản giao hưởng đó là: CS (thuyết Marxist) vẫn là một học thuyết cứu rỗi cho đất nước VN. Chỉ có một bộ phận (nên hiểu là bọn cầm quyền hiện nay tại Hànội) thoái hóa phản bội lại lý tưởng CS và không theo kịp xu hướng dân chủ hiện nay trên thế giới. Nói như Bùi Tín là có hai phe CS trong cùng một đảng:  phe cầm quyền phản bội lý thuyết Marx và phe trung thành với lý thuyết Marx. Người viết xin vắn tắt gọi là phe phản bội và phe trung thành cho tiện. Vì thế, nhân dân VN phải đứng lên thay đổi chế độ phản bội lý tưởng CS hiện nay, và thay thế bằng một chế độ dân chủ đa đảng trong đó có cả phe CS trung thành với lý thuyết Marx như ông Bùi Tín.   

     Tôi nghe, hiểu, tóm tắt, và diễn dịch ý tưởng của Bùi Tín như thế, bởi vì Bùi Tín ứng khẩu nói chuyện chứ không thuyết trình, nếu có sai xin sẵn sàng nghe chỉ giáo. Bùi Tín  nói lung tung và chỉ nhai đi nhai lại như một ông đồ nho giảng sách. Tất cả mớ tư tưởng trên Bùi Tín đã viết và rao giảng nhiều lần và khắp nơi trên thế giới nên không thể nhầm lẫn được. Về con đường đa nguyên đa đảng thường được gọi là “Hòa Hợp Hòa Giải” không phải chỉ có một mình Bùi Tín rao giảng. KS Nguyễn Gia Kiểng đã nói thế. Việt Tân đã nói thế. Trong nước cha Lý cũng nói thế. LS Cù Huy Hà Vũ nói thế và còn minh bạch hơn: Tôi không chống đảng CS. Nhiều ông tướng, tá QLVNCH cũng bầy tỏ chủ trương đó. Người viết suy đoán rằng, chủ trương HHHG đã thắng thế trên tầng lớp cao, có địa vị rồi, nên đã đến lúc người ta đưa con bài Bùi Tín ra để chinh phục lớp hạ tầng dân chúng vốn bị coi là cực đoan để thống nhất về một mối thành một mặt trận chung. Thế là xong.

     Việc đa đảng hay chi chi nữa là chuyện tương lai của đất nước, xấu tốt chưa biết thế nào. Nói bây giờ có lẽ là hơi vội.  Người viết không dài dòng, chỉ xin hãy nhìn vào thực tế của vấn đề là hay hơn. Người viết không đặt ra vấn đề đối với ông Bùi Tín , mà với những người Quốc Gia yêu nước, nhất là đồng bào miền Nam đang là nạn nhân của chế độ VGCS trên khắp thế giới rằng, một khi chế độ hiện nay bị dẹp bỏ và được thay thế bằng một chế độ đa đảng, trong đó có đảng CS trung thành với lý thuyết Marx của Bùi Tín thì chuyện gì sẽ xẩy ra. Ai lãnh cái tội bán đất bán biển cho Tàu cộng.  



    Căn cứ vào lịch sử đảng, vào các văn kiện thành lập đảng, vào tài liệu và hồ sơ về Hồ Chí Minh tại Văn Khố Nga đã bạch hóa và các lời tuyên bố của Hồ, vào các chủ trương, đường lối, và chính sách của đảng VGCS đã đem ra thi hành để trị quốc, vào các sự kiện hiển nhiên: đất, biển VN bị cắt dâng cho Tầu cộng, thì rõ ràng quân đội CSVN (trong đó có Bùi Tín ) là một đội quân đánh thuê, đảng CSVN không có tổ quốc, không thừa nhận tinh thần dân tộc, Hồ Chí Minh và đảng CSVN của hắn là một tập đoàn bán nước. Bùi Tín và phe CS trung thành với lý thuyết Marx của ông sẽ dựa vào đâu để chối bỏ, phủ nhận, hay biện minh cho tội ác bán nước hoặc tiếp tay bán nước của mình?  Cả hai phe CS trung thành và phản bội đều dành công chống Mỹ đuổi Pháp về cho mình, nhưng tội bán nước và tình trạng xuống dốc vô phương cứu chữa của VN hiện nay thì không phe nào đứng ra chịu trách nhiệm. Thế là thế nào? Ông Bùi Tín là đảng viên từ thời niên thiếu, đã ngoi lên đến chức đại tá phó TBT một tờ báo đảng, đã học tập và thông suốt lịch sử đảng, không lý ông phủi tay trước mọi tộc ác của đảng CSVN? Ông vô can và vô tội? Điều này các ông trí thức tỵ nạn, các vị sĩ quan QLVNCH, nhất là nhóm được mệnh danh là Thất Nhân Bang, đang vây quanh ông Bùi Tín để bế bổng ông lên như một vị cứu tinh của đất nước nghĩ sao? Các đảng phái Quốc Gia trong cái thể chế đa đảng hậu CS phe phản Marx, những người ủng hộ con đường đa đảng “made in Bùi Tín” có chấp nhận một chế đô như thế không, có chấp nhận đứng chung hàng ngũ với những tên bán nước hoặc tiếp tay bán nước không?

     Tôi đi nghe Bùi Tín thuyết giảng về con đường cứu nguy dân tộc để biết cái “thế” và cái “lực” của VN hiện nay ra sao, nhưng thú thực tôi chẳng thấy gì cả, đành phải ôn lại một quãng lịch sử của Dân Tộc mà bản thân tôi đã trải qua để suy ra cái thế và cái lực của đảng CS. Vì VGCS là một tập đoàn bán nước (từ bản chất đến thực hành) nên cái thế của nó luôn luôn là cái thế dựa vào quan thầy ngoại bang. Còn cái lực của nó là mượn tay địch để giết địch, mượn giáo kẻ thù để đâm kẻ thù. Năm 1975, đảng CS của ông Bùi Tín phải mượn “Sức” người miền Nam như cái tự xưng là thành phần thứ 3, khối Ấn Quang v.v. mới tiêu diệt nổi chế độ VNCH. Một mình CS miền Bắc dứt khoát không làm được.

 Ngày thành công (30-4-75,) ông Bùi Tín sung sướng hô hoán lên: 
Hôm nay là ngày vui sướng nhất trong cuộc đời của tôi. 
Bây giờ có phải ông lại đang mưu mô viết lại trang lịch sử đó?  Ông đang mưu đồ mượn“Sức” của người tỵ nạn để tiêu diệt phe CS phản bội dành lại chính quyền, việc mà phe CS trung thành của ông không tự mình làm nổi. Các nhà trí thức, các sĩ quan QLVNCH tỵ nạn có nhìn thấy cái âm mưu đó của ông Bùi Tín không, chứ như tôi thì tôi nhìn thấy rõ như ban ngày. Quí vị Thất Nhân Bang (và còn ai nữa?) nên nhìn vào cái gương “Mặt Trận Giải Phóng Miền Nam,” các ông thành phần thứ ba như Lý Quí Chung, Ngô Công Đức, Nguyễn Văn Binh, Kiều Mộng Thu, Nguyễn Phước Đại, v.v. mà học hỏi và rút kinh nghiệm kẻo rồi lại như ông Trương Như Tảng: hối không kịp.

     Có một điều đáng tiếc là không hiểu sao trong cộng đồng tỵ nạn có nhiều nhà trí thức, nhiều nhân vật có thế giá, nhiều sĩ quan trung và cao cấp QLVNCH lại mê Bùi Tín  và suy tôn ông ta đến thế, trong khi Bùi Tín chỉ là một phó tổng biên tập của một tờ báo mà chính bọn cán binh coi là một tờ giấy gói đồ. Bùi Tín không phải là cấp có quyền đề ra đường lối, chính sách cho tờ Quân Đội Nhân Dân. Quyền này nằm ở Quân Ủy Trung Ương. Ít ra phải là Tổng Biên Tập mới được phép tham dự vào việc đó. Phó TBT chỉ là một viên chức thừa hành bậc cao của tờ báo. Trong cơ chế quân đội miền Bắc, tài xế lái xe GMC còn phải là sĩ quan, trung tá mới là chỉ huy trưởng công an phường. Như thế thì đại tá Bùi Tín là cái gì để quí vị suy tôn? Nhiều ông lớn của ta cứ vẽ rồng vẽ rắn cho Bùi Tín để tự đánh lừa mình và lừa dối đồng bào một cách lãng xẹc. Thật tội nghiệp! Các ông luật sư, giáo sư, tiến sĩ, sĩ quan trong nhóm Thất Nhân Bang muốn cứu nước, sao không đưa ra được một học thuyết, định ra được một đường lối khả thi để dẫn dắt đồng bào, mà phải núp sau Bùi Tín, một anh CS già đã hết thời. Anh ta chỉ là một con vẹt đã bị thụt lưỡi.
Duyên-Lãng Hà Tiến Nhất



---------
Re: [Thaoluan9] Nghe Bùi Tín Hót


Qua sự nhận định  của ông Duyên Lãng HTN từ đầu đến cuối buổi nói chuyện của Bùi Tín rất trung thực. Khi tôi bước chân vào phòng hội lúc 10:00 AM thì trong phòng khoảng 40 người kể cả BTC  và Báo chí. Tôi thấy Bùi Tín  đang ở đàng sau đi lên giữa hai hàng ghế, tôi vội vàng lách ông Trương bỗn Tài đi vội xuống giáp mặt Bùi Tín, tôi vội chỉ thẳng vào mặt Bùi Tín :" mày có phải là thằng Bùi Tín không ? mày đã giết cha tao cách đây đã 65 năm, và còn nhiều  câu chửi nữa , nhưng ông TBT đã dìu tôi lên ngồi hàng ghế đầu tôi liền lấy lá cờ máu và hìng Hồ tặc bỏ xuống sàn và dẫm chân lên cho đến lúc tôi ra về. Buổi nói chuyện  càng thêm người  vì có một số bà con biểu tình ở ngoài cũng vào để nghe hay chất vấn Bùi Tín , nhìn chung lúc đông nhất cũng khoảng  dưói 100 người.
Sau khi phần nghi lễ kết thúc, ông Hoàng Thưởng  xin bà con hô khẩu hiệu" đả đảo đảng cộng sản Việt Nam" , tiếp  lời Hoàng Thưởng tôi liền  hô thêm khẫu hiệu " đả đảo tên quốc tặc Hồ chí Minh"  đả đảo tên đại Việt gian Bùi Tín , đả đảo tên đồ tể Bùi Tín " thì tên Ba Vân ở phía sau nhào lên bên tôi, hắn nói:" ông vào đây phá hoại phải không, mời ông ra" , tôi trả lời tôi sẵn sàng ra. Khi đó ông TBT đang đứng trước  tôi ông Tài liền gạt Ba Vân ra và nói hai lần với câu :" bác Đản là khách mời củaq BTC, từ giờ phút này mà ai đụng đến bác Võ Tử Đản là phải bước qua xác tôi" hình ảnh tôi xĩ vào mặt Bùi Tín lúc đang đi lên và hình ảnh Ba Vân lên hăm he tôi đều có ghi đầy đủ trong Video của anh Nghê Lữ.
Theo sự nhận xét của tôi thì Bùi Tín  chẳng có ý kiến gì mới lạ,buổi nói chuyện hôm đó cũng chỉ lặp lại những gì Bùi Tín nói trên đài Quê hương hai hôm trước..
Nhân dịp nầy tôi cũng xin cám ơn ông Trương Bổn Tài và ông Nguyễn tường Tâm đã có những ưu ái và thiện cảm  đối với tôi , dù có sự  việc xẩy ra do ông Ba Vân gây nên chẳng những cho tôi và cho cả báo chí , âu đó cũng là một kinh nghiệm cần rút tỉa  dể khỏi vấp váp sau nầy.
Võ Tử Đản



Video Ông Bùi Tín - Buổi Hội Thào "Hiện Tình Đất Nước và Thế Lực Đảng CSVN"



Phần 1 (47:12 phút) :  Khai mạc và phần phát biểu của Ông Bùi Tín
http://www.youtube.com/watch?v=vwvxCG7-2HE
Phần 2 (47:16 phút)  :  Ông Bùi Tín trả lời câu hỏi của Ông Liên Thành và những người khác
http://www.youtube.com/watch?v=UQ0IhRGdwJk
Phần 3 (53:45 phút)  :  Ông Bùi Tín trả lời câu hỏi của Ông Võ Tử Đản và những người khác
http://www.youtube.com/watch?v=A2nc4qnAYmA
 Thanks,

Phó Nhòm  Long Nguyen 
-------------
http://www.youtube.com/user/MrSaigon75?feature=mhee

--
Nàng Thế Kỷ 21 Magazine
www.Nang21.com

Thời Sự "Nóng"





------------------------------------------

---------------------------------------------------------
Vân Anh -Ngày 1 tháng 10 Hà Nội Chính Thức Bán Nước Cho Bắc Kinh
----------------------------------------