Nhà Báo Việt Thường

Nhà Báo Việt Thường

Tìm kiếm bài Blog than huu cua Nha Bao Việt Thường xin gõ chữ vào đây

Wednesday, March 10, 2010

Đặng Phúc-Vietnamexodus tắc kè đổi màu lột xác




























































Vietnamexodus tắc kè đổi màu lột xác ?!?!

Đặng Phúc

Khởi đầu web Vietnamexodus dùng mồi câu “chống cộng” để có chổ đứng trong cộng đồng hải ngoại, sau khi tạo được niềm tin lôi kéo thêm nhiều độc giả thì dần dà, cờ vàng VNCH ít xuất hiện thêm vào đó là cờ đỏ sao vàng nở rộ như hoa. Bài viết của những tên cộng nòi, bút nô, việt gian càng nhiều và càng thối khắm. Đầu năm 2010 đến nay web Vietnamexodus là web duy nhất mạnh dạn dương cờ đỏ sao vàng đủ kiểu lên nhiều lần, những dữ kiện được KN2000 gởi lên Diễn Đàn cho chúng ta nhìn rõ những hình vẽ biếm họa của họa sĩ HK không còn mang tính chất biếm họa, hay bớt đi ý nghĩ châm biếm việt gian Cộng Sản mà càng lúc càng lộ rõ tính chất “ mừng xuân, mừng đảng, mừng cở đỏ” ai muốn nghĩ sao cũng được v..v . những lá cờ máu liên tục được đưa lên web Vietnamexodus.

Phải chăng Vietnamexodus được sự ưu đải đặc biệt của “ đảng “ cho nên website Vietnamexodus là web duy nhất có phóng viên thưởng trực, phóng viên đặc biệt tại Việt Nam là cô Lê Thị Kim Thu ( lời nói của ký giả Tường Thắng đài SBTN / Sinh Bắc Tử Nam) cô Lê Thị Kim Thu đi từ Nam ra Bắc?!?! dù con kiến không lọt lưới công an nhưng Lê Thị Kim Thu đều đi trót lọt, nhà trọ không bị công an đóng chốt. Lối đi không bị chặn, xe không bị tịch thâu, máy quay phim vẫn quay đều ở những nơi chỉ có cán bô cao cấp như đám tang của tên giặc Hoàng Minh Chính. Đường không bị đỗ đất choáng lối ra vào như trường hợp công an làm ở giáo xứ Đồng Chiêm. Không có 500, hay 15,000 công an nửa đêm xông vào chân hết các lối đi nhà báo bị hành hung khi đi tìm hiểu về giáo xứ Đồng Chiêm, giáo xứ Loan Lý...v,.v..v… Phải chăng Vietnamexodus đã đổi màu , đổi thẻ đỏ nên đi đến đâu đều trót lọt vì Vietnamexodus đang làm đúng chủ trương và đường lối của “đảng” và ngoan ngoản trương cờ máu liên tục lên web?? Phải chăng đây là hình thức tập cho người hải ngoại quen nhìn cờ đỏ sao vàng, cờ máu mà không "dị ứng" ồn ào phản đối, biểu tình như triển lãm VAALA áo đỏ sao vàng của tên Thế hệ việt gian Brian Đoàn đã làm.?!?!


Hình 6: Kỹ sư việt gian Nguyễn Phương Anh, Bên cạnh là chị dân oan bất khuất, chiến sĩ dân chủ khối 8406 Lê Thị Kim Thu quê ở tỉnh Đồng Nai.


Phóng viên Lê Thị Kim Thu vừa là dân oan, vừa làm ký giả tường thuật, sau 15 tháng tù lột xác dân oan thành người mới xinh như mộng, đi khắp nơi quay Video,chụp ảnh, điện thoại phỏng vấn, phải là bản lãnh lắm, và bọc trong mình bùa hộ mạng chứng minh thư, thẻ đỏ để đến bất cứ nơi nào từ đám tang của tên giặc Hoàng Minh Chính với rửng công an dầy đặt để đứng cạnh gia đình tên giặc Hoàng Minh Chính, chụp hình những tên dân chủ cuội đội khăn tang mếu máo vì chủ nó là việt gian Hoàng Minh Chính bỏ chúng về với “địa ngục chầu Mác Lê mã tấu, dao găm’ , Rồi cuộc họp mặt của các đảng viên an ninh kỳ cựu , bổng nhiên Lê Thị Kim Thu được trang trọng mời đến thu hình đánh bóng cho bọn tên ác ôn thành “ nhà dân chủ cuội” đưa lên web nhắc nhớ với bọn việt gian hải ngoại và thế giới tư do là bọn bần cố nông giết người từ thuở “ cải cách ruộng đất Việt Nam còn sống nhăn răng để ăn nhậu hưởng thụ đấy và dân chủ đa nguyên đấy.

Cái công cán to tát nhất của LS già đội đít Thằng hèn Tô Hải, giúp việt gian Tô Hải được hải ngoại biết tên tuổi “ thằng hèn cả đời theo giặc” , Đội đít thằng hèn theo giặc xong, tên LS già “ hồ hởi” xoay qua đội đít Lê Thị Kim Thu gởi gấm cho bà Lôi Hết Ra Sân Chơi (Loretta Sanchez) nên Lê Thị Kim Thu oai phong bọc thẻ ATM cầu chứng cờ đỏ đi dạo 26 phố phường Hà nội mua sắm, phỏng vấn, điện thoại, quay phim, từ Sài gon- Hà Nội, Huế, hải ngoại v.v..mà không bi tù rục xương hay bị công an đánh đập như trường hợp của giáo dân Thái Hà, Đồng Chiêm, Loan Lý v.v..Cái lá bùa hộ mạng không biết ngày đẹp trời nào đó có đủ thần thông để Lê thị Kim Thu đi năm châu phỏng vấn dân oan, dân lao động, dân tị nạn mà đảng gọi là khúc ruột ngàn dặm không?


Cái ngày tang tóc Tết Mậu Thân 1968, Huế không tự động thành bãi chiến trường cho bọn cộng quân vát súng đi nghinh ngang đụng ai cũng bắn nhỏ không bỏ già không tha. Thủ phạm là bọn nằm vùng, bọn việt gian ăn cơm quốc gia thờ ma cộng sản len lõi vào hàng ngủ VNCH làm nội gián, làm những tên điềm chỉ viên dẫn giặc vào thành phố cướp nhà, sát hại nhân lành, Dân chết, nước mất rồi chúng trà trộn vào đoàn người di tản như năm 1954, 1975 để làm khốn đốn gia đình xã hội, hàng xóm, láng giềng, cả nơi mồ mả người chết chúng cũng chẳng để yên. Những tên việt gian đội sổ bán nước có tên LS quen nghề hoạt đầu nguyện làm khuyển mã cho đến hơi thở cuối cùng. Nó không chừa thủ đoạn nào vì máu nó là MÁU GIAN HÙNG, MÁU VIỆT GIAN, MÁU BÁN NƯỚC.

Đặng Phúc.

hình ảnh "anh thư" Lê Thi Kim Thu- Lê Thị Công Nhân nâng chén mừng "đa đảng" thành công năm 2007 với những tên bất chính gian tà , việt gian bán nước hại dân Người dân đen đâu có tư cách nào để ngồi chung mâm với bọn việt gian này để vỗ tay hoan hô " chúc mừng đảng? Bon chúng họp mặt , ăn nhậu công khai ờ giữa thành phố Hà Nội Chúng nào có bị công an đóng chốt canh cửa, lựa đạn cay, chó nghiệp vụ, xe tải đến bắt chúng không ? Đảng cho phép chúng công khai hội họp , cụng ly chúc tụng nhau " đa đảng" rồi gởi hình ảnh ra hải ngoại để tuyên truyền cho bọn chúng có tự do hội họp, tự do lập đảng

Hình 1: buổi gặp mặt đầu xuân mới 2007 do báo Tự Do Dân Chủ tổ chức, bắt đầu từ 16 giờ đến 19 giờ ngày 31/01/2007 tại nhà hàng Hà nội Quán số 3 Ngõ Tràng Tiền quận Hoàn kiếm Hà nội

Hình 2: Chủ toạ buổi liên hoan gặp mặt, nhà báo tự do phó Tổng Biên tập báo Tự do Dân chủ việt gian Nguyễn Khắc Toàn, giới thiệu nhà văn bút nô Hoàng Tiến, Tổng biên tập tờ Tập san Tự Do Dân Chủ cuội

Hình 3: Nhà báo tự do, phó Tổng biên tập việt gian Nguyễn Khắc Toàn, giới thiệu luật sư Nguyễn Văn Đài, biên tập viên cho tờ Tập san Tự Do Dân Chủ.

Hình 4: Nhà báo phó Tổng biên tập báo Tự do Dân chủ việt gian Nguyễn Khắc Toàn, giới thiệu chị Dương Thị Xuân, chịu trách nhiệm thư ký toà soạn của tờ Tập san Tự Do Dân Chủ cuội

Hình 5: Nhà báo phó Tổng biên tập báo Tự do Dân chủ Nguyễn Khắc Toàn, giới thiệu luật sư Lê Thị Công Nhân, nữ phát ngôn nhân của Đảng Thăng Tiến Việt Nam.

Hình 6: Kỹ sư Nguyễn Phương Anh, đại diện Uỷ ban Nhân quyền Việt Nam. Bên cạnh là dân oan chiến sĩ dân chủ khối 8406 Lê Thị Kim Thu quê ở tỉnh Đồng Nai.

Hình 7: Nhà văn bút nô Hoàng Tiến-Tổng biên tập tờ Tập san Tự Do Dân Chủ, chị Dương Thị Xuân cựu giảng viên đại học Sư Phạm 2 -Xuân Hòa Hà Nội, thư ký toà soạn và luật sư Lê Thị Công Nhân phát ngôn viên đảng Thăng Tiến Việt nam.

Hình 8: : Kỹ sư Đào Văn Thuỵ - thành viên Công Đoàn Độc Lập VN, Cử nhân Lương Duy Phương, kỹ sư Bạch Ngọc Dương - Uỷ ban Nhân quyền Việt Nam, biên tập viên tờ Tập san Tự Do Dân Chủ, Cử nhân Phạm Văn Trội - Uỷ ban Nhân quyền Việt Nam, Hồ Thị Bích Khương, Vũ Thanh Phương, Lê Thị Kim Thu dân oan chiến sĩ dân chủ bất khuất của khối 8406.

Hình 9: Kỹ sư việt gian Nguyễn Trung Lĩnh. Người bên cạnh là cựu đại tá quân đội việt gian CSVN Phạm Quế Dương,

Hình 10: Nhà báo tự việt gian luu manh Nguyễn Khắc Toàn, giới thiệu Bác sỹ việt gian Phạm Hồng Sơn –

Hình 11: Cựu Đại tá việt gian Phạm Quế Dương,

Hình 12: Chủ toạ buổi liên hoan gặp mặt chiều ngày 31/01/2007, Nhà báo, phó tổng biên tập Tập san TDDC việt gian Nguyễn Khắc Toàn phát biểu khai mạc buổi gặp mặt thân mật giữa các anh chị em dân chủ cuội do tờ Tập san Tự Do Dân Chủ (TDDC) tổ chức nhân dịp năm mới Đinh Hợi 2007.

Hình 13: Các đại biểu dân chủ cuội nâng cốc chúc mừng năm mới Đinh Hợi 2007, .

Hình 14: Nhà văn bút nô Hoàng Tiến-Tổng biên tập tờ Tập San Tự Do Dân Chủ cuội đang phát biểu cảm tưởng, Ngồi bên cạnh tay trái nhà văn nô việt gian Hoàng Tiến là kỹ sư việt gian Nguyễn Phương Anh.

Hình 15: Cựu đại tá quân đội VG CSVN Phạm Quế Dương - Cựu Tổng biên tập báo Lịch sử Quân đội Nhân dân của CSVN, đang chia sẻ về cuộc đời phục vụ cho ĐCSVN-

Hình 16: Võ Văn Nghệ cựu chiến sĩ an ninh tình báo việt gian CSVN,


No comments:

Thời Sự "Nóng"





------------------------------------------

---------------------------------------------------------
Vân Anh -Ngày 1 tháng 10 Hà Nội Chính Thức Bán Nước Cho Bắc Kinh
----------------------------------------