Nhà Báo Việt Thường

Nhà Báo Việt Thường

Tìm kiếm bài Blog than huu cua Nha Bao Việt Thường xin gõ chữ vào đây

Wednesday, June 20, 2012

Venezuela : mất bảo vật Quốc gia " Tổ mẫu Kuela" gây tác hại phong thủy và thiên tai trong vùng

LTS. người Việt Nam nên cảnh giác bọn lái buôn Tàu đi khắp nơi thâu mua, vơ vét toàn bộ bảo vật quốc gia đem về Tàu như bọn thực dân Pháp đã vơ vét.
Chúng tôi nhận được lời góp ý sau đây của đọc già Tay Chơi Hà Nội, , xin chuyển đến cùng các đọc giả, và chân thành cám ơn Tay Chơi Hà Nội nhắc nhở cho chúng ta biết ngày Tập Đoàn Việt Gian CS tổ chức 1000 năm Thang Long "nhốt" trong Hồ Tây ( Thăng long bị chúng ếm, kềm hãm trong ao hồ nhỏ, không vùng vẫy được)  và khi chủ của chúng là Tập Cận Bình qua thì Tập Đoàn Việt Gian CS trương cờ Tàu Đại Hán xâm lược với thêm 1 ngôi sao mới  để chào đón tên chệt xâm lượcTập Cận Bình, chúng là VIỆT GIAN dâng nướcVIỆT NAMchính thức là vệ tinh sát nhập vào Tàu.
Xin mọi người cảnh giác sự đi lại của Hồng Binh ĐỎ Tàu giả lái thương tràn ngập khắp các vùng luôn cả thôn quê. Và các cơ sở xí nghiệp, các đặt khu kinh tế có công an canh gát v..v.. chính là những cơ sở tình báo Tàu hoạt động có võ trang Có kho lương thực, kho vũ khí tối tân, vũ khí sinh học v..v..
Xin quí đọc giả trong nước xem lại những bài viết của tác giả Vân Anh về các vùng địa lý chiến lược , đặc khu kinh tế Việt Nam.
Trân trọng

Vân Anh-Gia Lai, Kon Tum và Quảng Nam !!! Vùng Đất “Tiến Khả Công, Thoái Khả Thủ”
Vân Anh-Bắc Kinh - Hà Nội Chuẩn Bị Đánh Mỹ (1)
Vân Anh-Bắc Kinh - Hà Nội Chuẩn Bị Đánh Mỹ 2
Vân Anh- Bắc Kinh - Hà Nội Chuẩn Bị Đánh Mỹ (3)
Vân Anh -Ngày 1 tháng 10 Hà Nội Chính Thức Bán Nước Cho Bắc Kinh
Việt Nam Vùng Địa Lý Chiến Lược -1-Vân Anh
Việt Nam Vùng Địa Lý Chiến Lược-2-Vân Anh
Việt Nam Vùng Địa Lý Chiến Lược-3- Vân Anh
Việt Nam Vùng Địa Lý Chiến Lược - Bai 4A-Vân Anh

Anonymous has left a new comment on your post "Venezuela : mất bảo vật Quốc gia " Tổ mẫu Kuela" g...": 

- Xin được phép nêu một gợi ý nhỏ với BBT về bản tin trên đây: Một trong những Bảo vật quốc gia hàng đầu quan trọng nhất chính là những cột mốc biên giới của quốc gia đó. Những bảo vật, chứng tích có giá trị quyết định hàng đầu, để định đoạt ranh giới tổ quốc, đã bị bọn ngụy quyền Việt gian giả danh đội lốt cộng sản thông đồng và cống nộp cho bọn Tầu cộng, kẻ thù xâm lăng và đe dọa truyền kiếp của dân tộc Việt Nam, mang về Tầu hòng tẩu táng phi tang tội ác bán nước làm chó săn của chúng. Mặc dù vào thời điểm của thời đại kỹ thuật, thông tin như hiện nay, nhưng các cột mốc đó vẫn muôn đời là những chứng tích, có giá trị lịch sử quyết định, đặc biệt quan trọng. 
- Ở đây chúng tôi chưa luận rộng bàn sâu vào vấn đề này, khi đủ duyên chúng tôi sẽ trình bầy quan điểm trong những bài viết thích hợp. Trong mục này, trước hết xin dành cho BBT và đọc giả. 
- Vậy xin gợi ý BBT cho đăng thêm trong bài này, ghép cùng với các bài và ảnh đã từng đăng về việc bọn nội tặc phản quốc là tập đoàn ngụy quyền Việt gian cộng sản, (ĐCS - đàn chó săn) từng làm rùm beng cái „lễ“ dâng đất bán tổ quốc, cống cột mốc biên giới, làm chư hầu cho bọn Hán gian Tầu cộng, để cảnh tỉnh đồng bào trong nước và hải ngoại khắc ghi tội ác đó, vùng lên đập tan xóa sổ ách thống trị kìm kẹp phi nhân bán nước của chế độ ngụy quyền Việt gian CS.
- Một ngày còn lũ nội thù VGCS, thì một ngày đất nước, dân tộc Việt Nam sẽ phải bị mất chủ quyền vào tay bọn Tầu gian Hán xâm lược và ngoại bang. Mất gì cho bằng mất nước? Nhục nào cho bằng nhục mất nước? Mất nước thì mất tất cả!
- Nên ngày chúng phải đền tội và bị trừng phạt thích đáng sẽ phải đến, và tội hình trời tru đất diệt đó đến với chúng thật nặng nề. 


Trân trọng
Khán thính giả tại Đức.
Tay Chơi Hà Nội. 




Venezuela to Germany: Give Us Back Our 35-Ton Rock



Venezuela đòi Đức trả tảng đá 35 tấn

Venezuela đang yêu cầu Đức trao trả lại một tảng đá 35 tấn (Anh) được coi là "tổ mẫu" của một bộ tộc người da đỏ Nam Mỹ, những người cho rằng việc di dời hòn đá ra khỏi địa phương đã khiến họ hứng chịu hàng loạt thiên tai.




Một tảng đá khổng lồ màu đỏ đã được đưa tới trung tâm công viên điêu khắc Berlin sau khi nghệ sĩ Wolfgang von Schwarzenfeld mua nó từ Công viên Quốc gia Canaima tại Venezuela vào năm 1997.
Tuy nhiên, đối với những người da đỏ Pemon ở đông nam Venezuela, rõ ràng, việc mất hòn đá đã gây ra thảm họa. Trong văn hóa địa phương, hòn đá này được gọi là "Tổ mẫu Kuela" và theo truyền thuyết nó là một nửa của cặp tình nhân lãng mạn và đại diện cho một mối tình bị cấm đoán. Truyền thuyết cũng nói rằng nếu như "đá bà" bị tách rời khỏi "đá ông" thì thảm họa sẽ ập tới.
Từ khi hòn đá được đưa đi, nơi này đã chịu hán hán, bệnh dịch và một trận sạt lở vào năm 1999 đã cướp đi 20.000 sinh mạng.
Cùng với việc chịu đựng những tai họa giáng xuống, người Pemon cũng tuyên bố rằng hòn đá được chuyển đi một cách bất hợp pháp và do bị ép buộc.
"Ông ấy [Von Schwarzenfeld] đã sử dụng lực lượng vũ trang và tại thời điểm đó chúng tôi rất sợ quân đội," Melchor Flores, một nhà hoạt động xã hội Pemon phát biểu trên truyền hình Venezuela.
"Họ đã lợi dụng điều đó để chà đạp lên nền văn hóa và trí tuệ của chúng tôi..."
Viện Di sản Văn hóa Venezuela đã xem xét trường hợp của Pemon và yêu cầu Bộ Ngoại giao nước này kiến nghị chính phủ Đức trả lại tảng đá.
Tuy nhiên, Von Schwarzenfeld đã phản bác trước những yêu sách của Venezuela. Ông cho biết người Pemon đã tán thành việc di chuyển tảng đá và rằng ông có đầy đủ giấy tờ để chứng minh ông có được sự cho phép chính thức để mang nó về Đức.
Von Schwarzenfeld được sự ủng hộ của Bruno Illias, một trong số ít các chuyên gia về người Pemon trên thế giới. Ông cho biết "rất ít" người Pemon biết toàn bộ câu chuyện về nguồn gốc của tảng đá.


(NEWSER) – Venezuela and Germany are fighting … over a 35-ton rock. Venezuela is asking for the huge red stone to be returned on behalf of the indigenous Pemon Indians, on whose native land it once rested. German artist Wolfgang von Schwarzenfeld procured it in 1997 and took it to Germany, where it currently resides in a Berlin sculpture park. He says he can prove he had permission to take the rock, but the Pemon say it was taken illegally—and claim its loss caused an alarming series of natural disasters, the Telegraph reports.
According to local legend, the rock is "Grandmother Kueka," who was turned to stone along with her lover after an affair. If the two are ever separated, bad things will supposedly happen—and in the years since the grandmother stone was removed, the area has seen drought, pestilence, and a devastating mudslide. The Venezuelan Institute of Cultural Heritage convinced the country's foreign ministry to formally petition the German government for the rock's return, but at least one Pemon expert says "hardly any" of the native people actually knew the legend, and many actually found it "quite embarrassing."

1 comment:

Anonymous said...

- Xin được phép nêu một gợi ý nhỏ với BBT về bản tin trên đây: Một trong những Bảo vật quốc gia hàng đầu quan trọng nhất chính là những cột mốc biên giới của quốc gia đó. Những bảo vật, chứng tích có giá trị quyết định hàng đầu, để định đoạt ranh giới tổ quốc, đã bị bọn ngụy quyền Việt gian giả danh đội lốt cộng sản thông đồng và cống nộp cho bọn Tầu cộng, kẻ thù xâm lăng và đe dọa truyền kiếp của dân tộc Việt Nam, mang về Tầu hòng tẩu táng phi tang tội ác bán nước làm chó săn của chúng. Mặc dù vào thời điểm của thời đại kỹ thuật, thông tin như hiện nay, nhưng các cột mốc đó vẫn muôn đời là những chứng tích, có giá trị lịch sử quyết định, đặc biệt quan trọng.
- Ở đây chúng tôi chưa luận rộng bàn sâu vào vấn đề này, khi đủ duyên chúng tôi sẽ trình bầy quan điểm trong những bài viết thích hợp. Trong mục này, trước hết xin dành cho BBT và đọc giả.
- Vậy xin gợi ý BBT cho đăng thêm trong bài này, ghép cùng với các bài và ảnh đã từng đăng về việc bọn nội tặc phản quốc là tập đoàn ngụy quyền Việt gian cộng sản, (ĐCS - đàn chó săn) từng làm rùm beng cái „lễ“ dâng đất bán tổ quốc, cống cột mốc biên giới, làm chư hầu cho bọn Hán gian Tầu cộng, để cảnh tỉnh đồng bào trong nước và hải ngoại khắc ghi tội ác đó, vùng lên đập tan xóa sổ ách thống trị kìm kẹp phi nhân bán nước của chế độ ngụy quyền Việt gian CS.
- Một ngày còn lũ nội thù VGCS, thì một ngày đất nước, dân tộc Việt Nam sẽ phải bị mất chủ quyền vào tay bọn Tầu gian Hán xâm lược và ngoại bang. Mất gì cho bằng mất nước? Nhục nào cho bằng nhục mất nước? Mất nước thì mất tất cả!
- Nên ngày chúng phải đền tội và bị trừng phạt thích đáng sẽ phải đến, và tội hình trời tru đất diệt đó đến với chúng thật nặng nề.

Trân trọng
Khán thính giả tại Đức.
Tay Chơi Hà Nội.

Thời Sự "Nóng"





------------------------------------------

---------------------------------------------------------
Vân Anh -Ngày 1 tháng 10 Hà Nội Chính Thức Bán Nước Cho Bắc Kinh
----------------------------------------