Nhà Báo Việt Thường

Nhà Báo Việt Thường

Tìm kiếm bài Blog than huu cua Nha Bao Việt Thường xin gõ chữ vào đây

Wednesday, August 5, 2009

NB Viet Thuong- Giáo Xứ Tam Tòa Đang Thực Hiện Bằng Hành Động Cụ Thể




Audio

Giáo Xứ Tam Tòa Đang Thực Hiện Bằng Hành Động Cụ Thể
Để Đạt Được Quyền Tự Do Tư Tưởng

NB Viet Thuong-



Cha Con việt gian Nguyễn Chí Thanh -Nguyễn Chí Vinh-Nguyễn Tấn Dũng



Cha Con việt gian Nông Đức Mạnh- Nông Quốc Tuấn


Tên giặc Ác Ôn Trần Văn Hằng đàn áp giáo dân Oan Tam Tòa
sinh ngày 04 tháng 3 năm 1953 tại xã Thanh Lĩnh, huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An


Giáo xứ Vĩnh Hòa: Nói cho dân tôi nghe
01.08.2009










(GPVO) - Hưởng ứng lời kêu gọi của Bề trên Giáo phận và đáp ứng nhu cầu thông tin của quần chúng nhân dân khu vực thị trấn huyện Yên Thành, muốn biết rõ việc vì sao phải “Cầu nguyện cho giáo dân xứ Tam Tòa bị công an tỉnh Quảng Bình đánh đập và bắt giữ”, linh mục phụ trách và giới trẻ giáo xứ Vĩnh Hòa (Hạt Đông Tháp) đã long trọng tổ chức buổi cầu nguyện và phân tích sự kiện cho đông đảo bà con lương giáo biết sự thật về Tam Tòa.

19h30, ngày 01 tháng 8 năm 2009. Gần 1000 người, chủ yếu là giới trẻ, tay cầm nến cháy sáng, tay cầm cờ vàng-trắng tiến về khuôn viên nhà thờ xứ Vĩnh Hòa.

20h15', Lm. JB. Đinh Công Đoàn đã cho trình chiếu hình ảnh, tư liệu và những lời nói thật của nhân chứng là nạn nhân của biến cố Tam Tòa. Bà con lương giáo chăm chú theo dõi.

Kết thúc những thước phim của sự thật, mọi người thắp nến, sốt sắng hát Kinh Hòa Bình, cầu nguyện.

Một vài em nhỏ chưa hiểu người lớn đang làm việc gi nhưng cũng chăm chú theo dõi.

Ông Chủ tịch Hội đồng Mục vụ Giáo xứ Vĩnh Hòa cùng bà con trong khu vực đã đồng dâng lên Thiên Chúa và Mẹ Giáo phận những lời nguyện xin tha thiết cho sự việc được kết thúc trong tình hiệp nhất theo ý Chúa muốn.

Linh mục JB. Đinh Công Đoàn điềm tĩnh dẫn dắt đoàn chiên đi qua các sự kiện bằng tinh thần cầu nguyện, vâng phục ý chỉ Bề trên và hiệp nhất với con cái mình.

Sau buổi cầu nguyện là thánh lễ tối thứ Bảy. Cha dâng lễ thay Chúa nhật vì ngài phải coi 2 xứ Kẻ Dừa và Vĩnh Hòa - Hạt Đông Tháp, thay cho Cha già Phêrô Nguyễn Văn Đức - hưu dưỡng ở Giáo xứ Vĩnh Hòa đã quá yếu. Mặc dầu sức khỏe không đủ để dâng lễ nhưng Cha già Phêrô cũng đã gượng dậy để hiệp thông với con cái mình, cầu nguyện cho Giáo phận.


“ ĐỪNG CÓ SỢ, CON ƠI, ĐỪNG CÓ SỢ! ”

Hãy cất bước đến Thánh Đường phía trước

Như ngàn người đã đến được chiều nay

Dù bị thương, bị đánh, bị bao vây

Bởi một lũ côn đồ đầy dã thú

Hãy đứng thẳng tiến về nhà thờ cũ

Như vạn người đã kéo đến hôm qua

Dâng lời cầu lớn tiếng lên Thánh Cha

Xin soi sáng và xin Ngài nâng đở

“Đừng có sợ, con ơi, đừng có sợ!”

Có tự do thì mới có quê hương

Có yêu thương thì mới có Thiên Đường

“Đừng có sợ, con ơi, đừng có sợ!”

Lời nói ấy, giờ đây, ai còn nhớ?

Đức Gíao Hoàng đã nói một chiều mưa

Hãy tiến lên lấy lại Thánh Đường xưa

“Đừng có sợ, con ơi, đừng có sợ”

(Trịnh Du, Houston chiều ngày 5/8/2009



HÃY ĐỨNG LÊN ĐI RAO GIẢNG TIN MỪNG

Hãy lớn tiếng đọc lên lời cầu nguyện

Hãy vung tay cầu khẩn đấng thiên liêng

Hãy đứng lên đi rao giảng mọi miền

Dù có bị về bên kia thế giới

Hởi các bậc tu hành thuộc các giới

Bao năm qua nằm chờ đợi ơn thiên

Nhưng dân ta vẫn đau khổ triền miên

Xin hãy nhớ ta cùng là dân Việt

Xin hãy nhớ đời chẳng gì hối tiếc

Xin chớ quên dòng máu Việt oai hùng

Từ ngàn xưa ta có mối nợ chung

Nay các vị nở nào quì cung thánh?

Tổ quốc có trên trăm vị nên Thánh

Thánh Việt Nam Tử Đạo rất vang danh

Thánh Việt Nam tử đạo cứu dân lành

Nay chẳng lẽ ta không còn được Thánh?

Có tử đạo thì đời mới nên Thánh

Có hy sinh thì Thánh mới được ban

Có bỏ mình thì dân mới an nhàn

Hãy đứng dậy làm người dân yêu nước

Bước từng bước hòa mình cùng đất nước

Cùng giáo dân đòi cho được tự do

Đừng cúi đầu dâng lễ trong âu lo

Đời sẽ đẹp khi được ban chức Thánh!

(Trịnh Du, Houston sáng ngày 5/8/2009)




Linh mục Nguyễn Ngọc Tĩnh:

“Cái giá phải trả thật là quá cao so với niềm vui được đón tiếp đức giáo hoàng. Điều ta còn phải lo âu là nếu lãnh đạo tôn giáo vì muốn yên thân lo việc đạo mà nhắm mắt làm ngơ cho bạo quyền mặc sức lộng hành, phỉ báng sự thật, bóp chết tự do, chà đạp công lý, thì liệu đạo Chúa Ky-tô trên đất nước này có còn là men trong bột, là muối cho đời nữa chăng?"

“Thư ngỏ của HĐGM/VN năm 2002 vừa nói hoàn toàn đi theo nguyên tắc đồng hành với dân tộc của thư chung năm 1980. Nhưng nay nhìn lại, ta có cảm tưởng HĐGM/VN chỉ muốn đưa ra những nguyên tắc trừu tượng mà thôi chứ không đi vào thực tế, vì khi nổ ra những vấn đề xã hội như tham nhũng, dân oan, và gần đây nhất là vụ bauxite Tây Nguyên thì không thấy động tĩnh gì từ phía HĐGM, tron g khi người người đều mạnh mẽ lên tiếng trước hiểm hoạ khôn lường đe doạ đến sự tồn vong của dân tộc.”




Hãy Cầu Nguyện Cho Quê Hương

Các bạn hởi, ta hãy cùng cầu nguyện

Dù chỉ là lời nguyện phụ lòng nhau

Vì đôi khi bạn nghĩ chẳng nguyện cầu

Phải tranh đấu, phải hy sinh xương máu

Đúng đúng thế, phải hy sinh xương máu

Phải đấu tranh giành lại quyền tự do

Vì tự do chẳng phải là của cho

Phải trao đổi bằng máu đào xương trắng

Nhưng bạn hởi qua bao mùa mưa nắng

Qua bao lần lệ đắng ứa đêm thâu

Qua bao năm xương trắng phủ máu đào

Mà hạnh phúc tự do vẫn chưa đến

Hởi các bạn Việt Nam đầy quí mến

Từ ải Nam Quan đến mũi Cà Mau

Hãy cùng nhau đốt nến dâng lời cầu

Dù có phải đổ máu đào xương trắng

Hãy cầu nguyện rồi ta sẽ chiến thắng

Rồi chúng ta sẽ chung sống bên nhau

Bọn cộng nô sẽ quì gối cúi đầu

Đời tươi đẹp đầy tự do hạnh phúc!

(Trịnh Du, Houston sáng ngày 4/8/2009)



No comments:

Thời Sự "Nóng"





------------------------------------------

---------------------------------------------------------
Vân Anh -Ngày 1 tháng 10 Hà Nội Chính Thức Bán Nước Cho Bắc Kinh
----------------------------------------