Nhà Báo Việt Thường

Nhà Báo Việt Thường

Tìm kiếm bài Blog than huu cua Nha Bao Việt Thường xin gõ chữ vào đây

Sunday, November 20, 2011

những Tên VIệt Gian Công An, hung thần của chế dộ đến Thái hà đàn áp giáo dân

LTS xin chỉ mặt những Tên VIệt Gian Công An, hung thần của chế dộ đến Thái hà đàn áp giáo dân oan.

Anonymous has left a new comment on your post "những Tên VIệt Gian Công An, hung thần của chế dộ ...": 
Chế độ ngụy quân ngụy quyền Việt gian Cộng sản sẽ phải bị rung chuyển trước khi bị tận diệt hoàn toàn!!!
Người tín hữu Thiên Chúa Giáo có câu nói nổi tiếng:
"Không gì quay chậm hơn Cối xay của Thượng Đế, nhưng không gì không bị xay nhỏ và nát hơn".
Cái ngày phải đến đó, đã và đang hàng ngày được giáo dân Thái Hà và nhân dân cả nước tính bằng lịch đón Thiên Chúa Giáng sinh vậy thôi. 
Chế độ và đảng Việt gian CS ngụy quyền là băng cướp đỏ tàn bạo khát máu nhất trong lịch sử đã bị nhân dân VN khai tử từ những ngày chúng xuất hiện. Nhưng bọn chết chưa chôn thường quên là chúng đã chết lâu rồi. Vì lẽ ấy , cho nên, càng có nhiều người Việt Nam nhận ra chúng là bọn Việt gian đội lốt CS, thì trước ánh sáng sự thật công lý đó, ngày thối rữa tan hoại của chúng chỉ còn tính từng ngày.
Toàn dân Việt Nam trong và ngoài nước hãy hiệp thông, cùng cầu nguyện và ủng hộ giáo dân Thái Hà!
Để Lễ Noel năm nay Hà Nội sẽ rung chuyển!!!

Tay chơi Hà Nội. 



  PHOTOS ĐIỂM MẶT NHỮNG CON CHÓ 2 CHÂN CÔNG AN CHÌM TẠI THÁI HÀ

Sent: Sunday, November 20, 2011 5:11 PM
Subject: Fw: Fwd: Fw: Công an chìm tại Thái Hà






Nhận diện những gương mặt đen bán nước hại dân trong xã hội đỏ

20/11/11 6:26 AM
Nhận diện những gương mặt đen bán nước hại dân trong xã hội đỏ
Trong cuộc xuống đường ngày 18/11/2011 của linh mục, tu sĩ, giáo dân Thái Hà, lần lượt các gương mặt đen được phát hiện. Gọi là những gương mặt đen, chính vì công việc họ làm tiếp tay cho bọn bán nước, hại dân.
Họ làm việc lén lút, không chính danh, ăn mặc giả dạng, trà trộn vào đám đông nghe ngóng, đánh hơi, quay phim chụp ảnh nhằm vu cáo những người công chính, bịa cớ kết tội họ và muôn vàn âm mưu thâm độc mà những cái đầu ngu trung có thể nghĩ ra cho phù hợp với lý thuyết bạo lực. Tất cả đều hành động theo phương châm nhà nước chỉ ra là “Còn đảng, còn mình” còn nhân dân và cá nhân họ thì xác định “Còn đảng, còn tiền”.
Một số hình ảnh các cá chìm rình rập người công chính:

Không khó nhận ra hắn trong các cuộc đàn áp, theo dõi người biểu tình yêu nước. Đặc biệt càng nhớ hắn là người đã bắt và đánh đập Trưởng đại diện hãng AP Ben Stocking tại Tòa Khâm sứ Hà Nội

Giống con nghiện, nhưng không phải đâu, an ninh đấy

A, người quen?

Tên quay phim này là ai?

Không lẫn vào đâu được, hắn đang cùng đám côn đồ vào phá phách nhà thờ Thái Hà ngày 3/11/2011. Hắn tên Thảo, an ninh Quận Đống Đa

Chà! Bực cái bọn này, nhà nước "mượn" không trả là chuyện bình thường chứ có gì mà kêu!

Tớ là an ninh Quận Hoàn Kiếm, không phải tớ khoèo tay đâu, dáng tớ nó thế

Tao đứng trong nhà rồi, làm gì được tao

Làm sao quay được đoạn không có băng rôn để còn xuyên tạc nhỉ?

Sếp chỉ thị: Tưởng bọn dân oan đòi đất thì cho tất cả lên xe Bus đưa đi đổ, nhưng bọn Công giáo thì... chờ lệnh

Ôi, anh Canh, những người biểu tình chống Trung Quốc xâm lược nhớ hình ảnh của anh lắm

Còn đây là Trung tá Dược - An ninh tôn giáo, anh đi đâu mà bươn bả thế?

À, anh Sơn, an ninh tôn giáo đây rồi, hèn chi anh Dược vất vả thế

Hừm, bọn tao đang chờ lệnh đây, chỉ cần tiếng xuỵt là bọn tao... cắn

Nhìn cái bọn biểu tình này thật khó chịu, nhưng khó xử thật vì nó nói đúng

Tao mà ghi hình được về nộp cán bộ thì tối nay tao có thêm vài cân thịt cho con đấy

Báo cáo các anh, em là an ninh, lừa được từ sáng đến giờ nhưng giờ không lừa được họ nữa rồi, em bị lộ

Thôi, tao về quận Hoàn Kiếm cho nó lành, ở đây ăn thì sếp ăn chứ tao được gì đâu mà phơi mặt lại thất đức
Còn đây là những nhân vật đặc biệt bà con cần chú ý: Mật vụ cái:

Em ăn mặc chân quê, ngồi trong đám giáo dân như một người bình thường

Em khoanh tay nhìn hiền lành như giáo dân

Em đứng nhìn vô tư

Em ngồi cạnh hàng rào chân Đức Mẹ với các giáo dân

Nhưng cặp mắt gian xảo của em thì không hiền lành như giáo dân được

Đây cũng chính là em đang theo dõi những người biểu tình hồi tháng 7

Nhiệm vụ của em là nghe ngóng xem những đối tượng kia trao đổi những điều gì
Nữ Vương Công Lý sẽ tiếp tục cập nhật những gương mặt đen bán nước hại dân trong quá trình người dân đòi Công lý. 

--------------


TRỰC TIẾP: ALBUM ẢNH TỪ HỒ GƯƠM VÀ NHÀ THỜ LỚN HÀ NỘI

Nguyễn Xuân Diện: ảnh các chức sắc, linh mục, tu sĩ và bà con công giáo xuống đường
   
Trang Anh Ba Sàm cho biết: Sáng nay, lúc 8h30, khoảng hơn 200 linh mục, tu sĩ và giáo dân Hà Nội đã có mặt trước tượng đài Lý Thái Tổ để phản đối hành động thi công nhằm xóa bỏ dấu tích của Tu viện Dòng Chúa cứu thế tại Giáo xứ Thái Hà. Hiện Giáo dân Thái Hà đang biểu tình tại Bờ Hồ. Một động thái có lẽ quá bất ngờ đối với chính quyền. Vì oái oăm là trụ sở UBND TP lại ngay tại đó. Nếu sẽ nhiều giáo xứ cùng tham gia với tần suất cao, thì sẽ rất bất lợi cho chính quyềnVụ này lại không dễ “xử lý” như đối với các cuộc biểu tình chống Trung Quốc gây hấn mấy tháng qua. Không sớm tìm giải pháp, địa điểm cho biểu tình thì chính Bờ Hồ sẽ trở thành “Công viên Biểu tình

8h50 ‘: Các linh mục tu sĩ và giáo dân đã kéo đến phòng Tiếp dân của UBND TP Hà Nội. 9h40‘: Một số linh mục được vào Phòng Tiếp dân. Giáo dân bắt đầu tuần hành quanh Bờ Hồ. Một số biểu ngữ giáo dân cầm theo: “Đừng xâm phạm đất đai và tài sản tôn giáo“, “Mượn thì phải trả“, “Phản đối việc Đài truyền hình Hà Nội vu khống, nói sai sự thật về Thái Hà“… 10h20′: Tin từ cộng tác viên có mặt tại chỗ cho biết, hiện đã có khoảng 500 giáo dân, sau khi đưa đơn đến Ủy ban NDTP đã biểu tình quanh Bờ Hồ và kéo về Nhà thờ Lớn.

LINH MỤC CHỨC SẮC CÔNG GIÁO XUỐNG ĐƯỜNG

Sáng nay, các chức sắc Linh mục Công giáo đã xuống đường.
Đây là lần đầu tiên các Linh mục và chức sắc Công giáo xuống đường bày tỏ Thái độ.
Hiện tại, họ đang tập trung tại khu vực UBND TP Hà Nội.
Có rất đông bà con giáo dân Thái Hà và nhân dân Đông Anh tham gia xuống đường.
08h50: lực lượng an ninh HN đã tiếp cận đoàn biểu tình (khoảng vài trăm người) để mời họ vào Trụ sở tiếp dân của UBND TP, 34 Lý Thái Tổ.
09h03: Trung tá Canh (CA Hoàn Kiếm – người nổi tiếng trong các vụ bắt bớ người biểu tình) đi vào Trụ sở tiếp dân của TP.
09h34: Xe Bus đã được đưa đến để chặn trước cửa trụ sở tiếp dân của UBND TP HN. Những người biểu tình đang đi ra Bờ Hồ từ đường Trần Nguyên Hãn.
Những hình ảnh từ Hồ Gươm, Hà Nội:
09h45: Đoàn người đã đến trước cửa trụ sở Công an Hoàn Kiếm.
Trước đó, một số chức sắc, linh mục ở lại làm việc với đại diện chính quyền HN tại phòng tiếp dân, một số khác dẫn bà con giáo dân đi quanh Bờ Hồ.
09h50: Các chức sắc linh mục làm việc với đại diện chính quyền đã ra khỏi phòng tiếp dân và đang đi ra Bờ Hồ cùng bà con giáo dân.
09h52: Đi ngang qua trụ sở Báo Hà Nội Mới, tờ báo từng đăng bài vu khống người biểu tình yêu nước, đồng thời cũng đăng bài ca ngợi viên tướng Tàu Hứa Thế Hữu.
0955: Đi ngang qua Nhà Thủy Tạ. Nhiều phóng viên các hãng thông tấn quốc tế đang thực hiện phỏng vấn các Linh mục, chức sắc tôn giáo.
0958: Đoàn kéo về Nhà thờ Lớn Hà Nội.
10h05: Bà con giáo dân đi vòng quanh tượng Đức Mẹ, trong sân lớn Nhà thờ Lớn HN.
Hết
NguoiBuonGio_Trước đó tại trước cổng ủy ban, có một đoàn người dân oan đòi đất đang ngồi trước.
Các bà con giáo dân đến sau với biểu ngữ, khẩu hiệu rợp trời.
Các linh mục, tu sĩ đến sau giây lát.
Sau đó xe buýt đến chắn trước mặt đoàn người, màn kịch đưa người lên xe buýt không được thực hiện, vì các linh mục, tu sĩ đã hiên ngang đứng trước đoàn người.
Người của ủy ban ra chỉ đưa chỉ cho mọi người sang bên tiếp dân của thành phố ở ngã tư Trần Nguyễn Hãn, Lý Thái Tổ.
Một hồi lâu, bộ phận tiếp dân của thành phố mời đại diện, giáo dân tu sĩ vào để nói chuyện.


Chúng Tôi Phản Đối Hành Động Côn Đồ Của Nhà Cầm Quyền Hà Nội

Chúng tôi không chấp nhận hành động côn đồ này xảy ra tại nhà thờ. Bàn thờ là nơi tôn nghiêm, không phải là nơi cầm điều thuốc lá, nói những lời xằng bậy. Nhà cầm quyền Hà Nội đã từng gởi trên 200 tên côn đồ đến nhà thờ Thái Hà, phải chịu trách nhiệm việc làm sai trái của tên này, mà chúng ta đã nhìn thấy qua hình ảnh.
Chuyện xuống đường đòi công lý của Giáo Xứ Thái Hà chính là chuyện chung của tất cả chúng ta. Tất cả tôn giáo như Phật Giáo, Tin Lành, Hòa Hảo, Cao Đài hãy mau hiệp lực cùng GXTH, toàn dân hãy tham gia việc đòi công lý của GXTH. Đất nước chúng ta hoàn toàn không có công lý. Ba nông dân nghèo đói quá ăn cắp 2 con vịt bị xử tổng cộng 13 năm tù, trong khi đó vụ Vinashin, chúng nó ăn cắp hàng tỉ đô la, không một ai bị xử phạt (http://www.youtube.com/watch?v=VbATuDb8YQo. Phó thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng thay mặt Bộ Chính Trị tuyên bố không truy cứu trách nhiệm hình sự cho tập thể và cá nhân)
Ngày 20 tháng 11 năm 2011

Cực kỳ nghiêm trọng xảy ra chiều nay tại giáo xứ Thái Hà

 20 novembre 2011, 11:15
Chiều nay vao lúc 16 giờ 45 phút, tại nhà thờ Thái Hà, thánh lễ dành cho thiếu nhi. Khi các em thiếu nhi và Linh mục chủ tế đang dâng lễ. Một cán bộ dân phòng, đeo biển hiệu, dui cui điện, tay cầm thuốc lá đi thằng vào nhà thờ, tiến lên cung thánh dí thuốc là vào linh mục chủ tế
Hành động côn đồ của dân phòng này, khiến các em thiếu nhi vô cùng sợ hãi. Nhất là khi cách cổng nhà thờ vài chục mét, công an , cảnh sát cơ động tập trung rất nhiều. Ngay trước cổng nhà thờ và trong sân nhà thờ rất nhiều thanh niên không phải giáo dân lởn vởn đầy vẻ đe dọa.
Đây là hành động cực kỳ khủng khiếp đối với người công giáo, bởi đó là sự xúc phạm mà bất kỳ người Công Giáo nào cũng không chấp nhận được.
Hành động của tên dân phòng, có đầy đủ biển hiệu, sắc phục, dùi cui điện đeo bên hông ngang nhiên phá rối buổi lễ, leo lên cung thánh tấn công Linh Mục chủ tế là hành động gây kinh hoàng cho bất cứ người Công Giáo nào, nhất là lại trong buổi lễ dành cho thiếu nhi.

3 comments:

Anonymous said...

Chế độ ngụy quân ngụy quyền Việt gian Cộng sản sẽ phải bị rung chuyển trước khi bị tận diệt hoàn toàn!!!

Người tín hữu Thiên Chúa Giáo có câu nói nổi tiếng: "Không gì quay chậm hơn Cối xay của Thượng Đế, nhưng không gì không bị xay nhỏ và nát hơn".

Cái ngày phải đến đó, đã và đang hàng ngày được giáo dân Thái Hà và nhân dân cả nước tính bằng lịch đón Thiên Chúa Giáng sinh vậy thôi.

Chế độ và đảng Việt gian CS ngụy quyền là băng cướp đỏ tàn bạo khát máu nhất trong lịch sử đã bị nhân dân VN khai tử từ những ngày chúng xuất hiện. Nhưng bọn chết chưa chôn thường quên là chúng đã chết lâu rồi. Vì lẽ ấy , cho nên, càng có nhiều người Việt Nam nhận ra chúng là bọn Việt gian đội lốt CS, thì trước ánh sáng sự thật công lý đó, ngày thối rữa tan hoại của chúng chỉ còn tính từng ngày.

Toàn dân Việt Nam trong và ngoài nước hãy hiệp thông, cùng cầu nguyện và ủng hộ giáo dân Thái Hà!

Để Lễ Noel năm nay Hà Nội sẽ rung chuyển!!!

Tay chơi Hà Nội.

Anonymous said...

Bây giờ nói chuyện giống chó săn Việt gian đội lốt cộng sản, dã tâm đàn áp nhân dân Việt Nam.

Vì thằng giả cầy giả chó đại Việt gian họ Hồ đang bị nhồi mùn cưa tại Ba đình đó, nó đã có dã tâm làm chó săn tay sai cho lũ Chó Tầu Hán gian , thu nhận đào tạo thêm một lũ giả cầy giả chó để làm tay sai cho chó. Thì để cho Việt Nam có một ngày hết chó Việt gian CS và tươi sáng hơn, ở đây chúng tôi sẽ không luận rộng bàn sâu thêm "chuyện chó chết", mà xin đóng góp ngay một ý kiến mở về một phong trào "Toàn dân diệt chó Việt gian CS", vì không sớm thì muộn cũng phải được phát động dưới nhiều hình thức khác nhau, càng sớm càng tốt!
Xin đóng góp một phép tính đơn giản như sau:
Nếu khoảng 90 Triệu Nhân Dân Việt Nam cứ mỗi đêm từ đồng quê tới chốn thành thị, cứ dăm ba người một chia nhau "trùm chăn hỏi tội" một con chó Việt gian CS, bất kể loại nào "chó chìm, chó nổi, chó giòm, chó ngửi, sủa láo, cắn láo, chó cò mồi, chó viết thuê…".

Mới nói là chỉ 01 con chó „đi ăn đêm bị lạc" thôi nhé, thì một đêm sẽ có 30 con chó bị "hỏi tội". Cứ "Gõ" cho nó "quay quay ra", „vặt cho hết cái „phương tiện để sủa láo“ của nó đi, rồi lại thả ra, con nào mồm mép đỏ lòm vì bữa tiệc máu dân hoặc "sủa dai" quá thì được "hết kiếp chó" luôn, vì loại đấy mà thả ra nó cắn càn gấp mười.

Còn hỏi cái gì chứ, hỏi có bao nhiêu „cách bẫy chó“? „giả cầy“, „rựa mận“ có bao nhiêu món? thì đối với nhân dân Việt Nam câu hỏi đó hơi bị thừa, vì hỏi là trả lời rồi vậy.
Vậy cứ khoảng một thời gian ngắn thôi, thì tất nhiên „chó vẫn hoàn chó“ nhưng vì mũi chó sợ „mùi rựa mận“, rồi đố sẽ còn có con nào giám „đi đêm, sủa dai và cắn càn“ nữa.
Cứ mỗi đêm ba chục con (30) bị "hỏi tội", đêm nào cũng như vậy, thì chẳng mấy chốc mà đêm dài Việt Nam lại mau sáng.

Trân trọng
Tay chơi Hà Nội.

Anonymous said...

Gadaffi cũng vừa bị "giãy đành đạch" rồi, các chó săn Việt gian CS cũng phải cho chúng "ngửi mùi Riềng" dần đi là vừa.

Thời Sự "Nóng"





------------------------------------------

---------------------------------------------------------
Vân Anh -Ngày 1 tháng 10 Hà Nội Chính Thức Bán Nước Cho Bắc Kinh
----------------------------------------