Nhà Báo Việt Thường

Nhà Báo Việt Thường

Tìm kiếm bài Blog than huu cua Nha Bao Việt Thường xin gõ chữ vào đây

Monday, July 26, 2010

Công An Cộng Sản Giết Người Tại BẮC GIANG, Hàng Vạn Người Dân Bao Vây Đập Phá Cổng UBND Tỉnh Bắc Giang

Công An Cộng Sản Giết Người Tại BẮC GIANG, Hàng Vạn Người Dân Bao Vây Đập Phá Cổng UBND Tỉnh Bắc Giang


http://ttxva.com/csgt-bac-giang-danh-chet-nguoi/


Nữ Vương Công Lý

Bạo loạn, biểu tình tại Bắc Giang do công an đánh chết người vi phạm luật giao thông




Cơ quan công quyền đã không động tĩnh gì khi người dân bị đánh chết oan ức, nhưng khi dân chúng kéo đi, nhà cầm quyền Bắc Giang đã huy động một lực lượng lớn cái gọi là “Công an nhân dân” để đàn áp thẳng tay.
Mọi con đường vào Thành phố sáng nay đều được đặt chốt chặn nhằm cô lập người biểu tình.

Một lực lượng lớn cảnh sát cơ động trang bị tận răng đã được huy động đàn áp nhân dân, công an đã dùng hơi cay xịt vào nhiều người dân vô tội và bắt đi một số người.

Nhiều tiếng nổ đã phát ra chiều nay, hàng rào UBND tỉnh đã bị đập phá hư hỏng, cán bộ đầy tớ của dân chạy trốn, công an được lệnh vào cuộc và đã nổ hơi cay, lựu đạn cay nhiều nơi, như ở tượng đài, ở UBND thành phố.

Theo tin Nữ Vương Công Lý nhận được, ngày hôm nay, một cuộc biểu tình khổng lồ đã xảy ra ở thành phố Bắc Giang, trước cửa UBND tỉnh của hàng vạn người dân TP Bắc Giang và khắp nơi kéo về kèm theo xe tang chở quan tài một nạn nhân của nhà cầm quyền CSVN.

Những thông tin từ người dân Bắc Giang cho biết rằng: Nạn nhân là một thanh niên đi xe máy chở bạn gái đi sắm đồ cưới nhưng không đội mũ bảo hiểm bị cảnh sát bắt giữ xe cách đây vài ngày. Sau khi không thấy về người nhà đến công an hỏi thì được trả lời là bị cảm đã đưa sang bệnh viện. Nhưng khi gia đình đến thì nạn nhân đã chết. Xét thấy có nhiều dấu hiệu khuất tất, gia đình đã thuê pháp y mổ tử thi và xác định nạn nhân bị đánh bằng dùi cui lõm đầu, bị chấn thương nhiều phần trong cơ thể dẫn đến tử vong, thậm chí một số bộ phận nội tạng đã bị cắt bỏ.

Dù người nhà đã yêu cầu chính quyền và công an can thiệp, nhưng cũng như bao nạn nhân khác trong chế độ công an trị hiện nay ở VN, chẳng bao giờ công an có lỗi và các cơ quan vẫn bình chân như vại. Nhân dân các xóm tại quê nạn nhân ở Huyện Việt Yên đã lên Công an Huyện, nhưng công an Huyện Việt Yên không có động tĩnh gì và còn vu cáo nạn nhân “chết do sốc thuốc vì nghiện”(?)

Quá uất ức, sáng nay xe chở quan tài đã tiến về UBND tỉnh Bắc Giang kéo theo đoàn người xuống đường, cả thành phố Bắc Giang đã đổ xuống đường gây náo loạn dù trời đổ mưa. Đây là giọt nước làm tràn ly qua những bạo lực mà người dân đã chịu từ lâu nay dưới bàn tay CSVN.

Sau khi đã đưa quan tài đi quanh thành phố Bắc Giang và qua công an tỉnh, đoàn người đã ùn ùn kéo tới cửa UBND tỉnh, ở đây con trai Nông Đức Mạnh là Nông Quốc Tuấn đang được đưa về cài cắm vào chức vụ phó chủ tịch tỉnh nhằm đưa vào BCH trung ương dịp Đại hội đảng sắp tới vì ở ĐH đảng khóa trước Nông Đức Mạnh định đưa vào đã vấp phải sự phản đối quyết liệt của nhiều người.

Nói rõ một chút về Nông Quốc Tuấn – một người học xong cấp 3 không thi đỗ đại học được đưa đi xuất khẩu lao động ở Đức, sau đó về Thái Nguyên làm ở Đoàn Thanh niên phụ trách thiếu nhi sau đó Nông Đức Mạnh bất chấp liêm sỉ đưa con mình vào ghế “Chủ tịch Liên hiệp Thanh niên VN” đây là sự sỉ nhục cho thế hệ Thanh niên VN trong đó có những tinh hoa đầy đủ trình độ được một đứa không học hành lãnh đạo. Sau một thời gian thấy tình hình nguôi ngoai, Nông đã đưa con mình sang Bắc Giang để “thực tập” tạo đà vào BCH Trung ương đợt này.

Cơ quan công quyền đã không động tĩnh gì khi người dân bị đánh chết oan ức, nhưng khi dân chúng kéo đi, nhà cầm quyền Bắc Giang đã huy động một lực lượng lớn cái gọi là “Công an nhân dân” để đàn áp thẳng tay.

Mọi con đường vào thành phố sáng nay đều được đặt chốt chặn nhằm cô lập người biểu tình. Tuy vậy, con số người trước cổng UBND tỉnh lên đến hàng vạn người.

Một lực lượng lớn cảnh sát cơ động trang bị tận răng đã được huy động đàn áp nhân dân, công an đã dùng hơi cay xịt vào nhiều người dân vô tội và bắt đi một số người.

Nhiều tiếng nổ đã phát ra chiều nay, hàng rào UBND tỉnh đã bị đập phá hư hỏng, cán bộ đầy tớ của dân chạy trốn, công an được lệnh vào cuộc và đã nổ hơi cay, lựu đạn cay nhiều nơi, như ở Tượng đài, ở UBND thành phố.

Cho đến chiều nay, công an đã dùng vũ khí, lựu đạn, quả nổ để giải tán đám đông dân chúng.

Một số hình ảnh được đưa lên mạng internet:


Sáng nay, dù trời mưa, cả thành phố Bắc Giang xuống đường đòi công lý


Đoàn người đông đúc tuốn về UBND tỉnh Bắc Giang đi cả hai phần đường


Không kể gái trai, già trẻ hoặc thân thích, tất cả xuống đường


Cảnh sát được huy động tối đa


Tại cổng UBND tỉnh Bắc Giang


Tại cổng UBND Tỉnh Bắc Giang


Tại cổng UBND tỉnh Bắc Giang - Nơi có tập đoàn bao che tội ác


Dấn sâu thêm vào tội ác, nhà cầm quyền huy động lực lượng


Quá uất ức, người dân phá vỡ hàng rào khi quan chức trốn tiệt


Video: Nhân dân Bắc Giang nổi dậy sau khi công an giết người


CÔNG AN CSVN TẠI BẮC GIANG LẠI GIẾT NGƯỜI VÔ TỘI

http://ttxva.com/csgt-bac-giang-danh-chet-nguoi/

Ở Bắc Giang vừa có vụ công An giết dân vì không đội mũ Bảo hiểm. Thông tin chính thức là anh này bị tra tấn bởi dùi cui của cảnh sát dẫn đến tử vong!

Ngày 23/7, nạn nhân đến nhà bạn gái ăn cơm. Hai người chở nhau đi mua thức ăn, nhưng không đội nón bảo hiểm, bị CA đã xử lý tại chỗ và giữ xe. Công an giữ nạn nhân lại trụ sở CA huyện trong khi cho bạn gái nạn nhân ra về, nhưng không biết tại sao lại bị đánh đến thế.

Gia đình nạn nhân thuê khám nghiệm tử thi thì thấy bị vỡ bàng quang và vết tím ở yết hầu kiểu như bị bóp cổ, trên bụng vẫn còn có vết giầy…

Ngay sau đó, gia đình yêu cầu công an huyện Tân Yên phải giải quyết thì họ đóng cửa ko tiếp . Người nhà lại đưa thi thể đến Công an Hồng Thái – Việt Yên nhưng cũng ko đc giải quyết, nên họ đem quan tài cùng vòng hoa lên trước cửa UBND tỉnh.

Trưa ngày 25/7/2010, dân tình bức xúc mang xác của nạn nhân đi biểu tình quanh thành phố. Mọi người đầu trần đi trong mưa…

Tình hình ghê rợn quá. Cả thành phố Bắc Giang đang náo loạn. Không chừng tối nay có biến…

.

2. Dân để ảnh Hồ Chí Minh lên quan tài để biểu tình.

.

.

3. Sau đó, xảy ra đụng độ giữa CA với người dân.

Một số người dân dùng điện thoại chụp ảnh, quay clip bị các đồng chí CA rượt bắt, tịch thu điện thoại, xóa hình ảnh vừa chụp…và đánh đập.

Người dân đổ dồn ra khu vực tượng đài để chứng kiến cảnh sát bắn đạn hơi cay nhằm thẳng vào dân chúng với mục đích giải tán biểu tình.

Xô xát có đổ máu cả dân lẫn CA.

Nhiều xe máy của CA bị dân hè nhau quăng xuống hồ nước.

Một dãy rào sắt dài khoảng 5m phía ngoài cổng UBND tỉnh Bắc Giang bị đu đổ…

.

.

.

4. Cả 2 làn xe dân chúng kéo đến UBND tỉnh để biểu tình ngày càng đông


.

5. Tường thuật của 1 người dân Bắc Giang:

Tôi là người dân Bắc Giang, chứng kiến cảnh gia đình người bị hại ôm di ảnh người xấu số.

Họ bị công an xô đẩy không cho tiếp cận gần UBND tỉnh, từ đường Nguyễn Văn Cừ cắt ngang đường Hoàng Văn Thụ (không cho vào Đài truyền hình) từ đường Nguyễn Cao (cắt ngang đường Hoàng Văn Thụ, đoạn dưới).

Người nhà nạn nhân cầm di ảnh nhưng bị công an kiên quyết đẩy bật trở ra, và xung quanh UBND tỉnh từ đường Hùng Vương, đường Lê Lợi.

Người nhà nạn nhân không thể tiếp cận các cấp có thẩm quyền để đòi công lý. Cho đến tối, chính quyền mới gọi chủ tang vào đàm phán.

Xin Quý Độc Giả gọi về số điện thoại của trưởng CA TP BG Nguyễn Văn Chức (+84)913257117, NR (+84)240 3859417; phó Dương Thanh Nghị (+84)983485845 Và Xin đồng bào yêu tự do khắp năm châu liên lạc với ông trời con Nguyễn Đăng Khoa qua các số điện thoạị (+84) 2403 856 242 Điện thoại di động: (+84) 913 257 008 Đây là những kẻ ra lệnh cho công an giết người

http://ttxva.com/csgt-bac-giang-danh-chet-nguoi/










Công An Cộng Sản Giết Người Tại BẮC GIANG, Hàng Vạn Người Dân Bao Vây Đập Phá Cổng UBND Tỉnh Bắc Giang


http://ttxva.com/csgt-bac-giang-danh-chet-nguoi/


Nữ Vương Công Lý

Bạo loạn, biểu tình tại Bắc Giang do công an đánh chết người vi phạm luật giao thông




Cơ quan công quyền đã không động tĩnh gì khi người dân bị đánh chết oan ức, nhưng khi dân chúng kéo đi, nhà cầm quyền Bắc Giang đã huy động một lực lượng lớn cái gọi là “Công an nhân dân” để đàn áp thẳng tay.
Mọi con đường vào Thành phố sáng nay đều được đặt chốt chặn nhằm cô lập người biểu tình.

Một lực lượng lớn cảnh sát cơ động trang bị tận răng đã được huy động đàn áp nhân dân, công an đã dùng hơi cay xịt vào nhiều người dân vô tội và bắt đi một số người.

Nhiều tiếng nổ đã phát ra chiều nay, hàng rào UBND tỉnh đã bị đập phá hư hỏng, cán bộ đầy tớ của dân chạy trốn, công an được lệnh vào cuộc và đã nổ hơi cay, lựu đạn cay nhiều nơi, như ở tượng đài, ở UBND thành phố.

Theo tin Nữ Vương Công Lý nhận được, ngày hôm nay, một cuộc biểu tình khổng lồ đã xảy ra ở thành phố Bắc Giang, trước cửa UBND tỉnh của hàng vạn người dân TP Bắc Giang và khắp nơi kéo về kèm theo xe tang chở quan tài một nạn nhân của nhà cầm quyền CSVN.

Những thông tin từ người dân Bắc Giang cho biết rằng: Nạn nhân là một thanh niên đi xe máy chở bạn gái đi sắm đồ cưới nhưng không đội mũ bảo hiểm bị cảnh sát bắt giữ xe cách đây vài ngày. Sau khi không thấy về người nhà đến công an hỏi thì được trả lời là bị cảm đã đưa sang bệnh viện. Nhưng khi gia đình đến thì nạn nhân đã chết. Xét thấy có nhiều dấu hiệu khuất tất, gia đình đã thuê pháp y mổ tử thi và xác định nạn nhân bị đánh bằng dùi cui lõm đầu, bị chấn thương nhiều phần trong cơ thể dẫn đến tử vong, thậm chí một số bộ phận nội tạng đã bị cắt bỏ.

Dù người nhà đã yêu cầu chính quyền và công an can thiệp, nhưng cũng như bao nạn nhân khác trong chế độ công an trị hiện nay ở VN, chẳng bao giờ công an có lỗi và các cơ quan vẫn bình chân như vại. Nhân dân các xóm tại quê nạn nhân ở Huyện Việt Yên đã lên Công an Huyện, nhưng công an Huyện Việt Yên không có động tĩnh gì và còn vu cáo nạn nhân “chết do sốc thuốc vì nghiện”(?)

Quá uất ức, sáng nay xe chở quan tài đã tiến về UBND tỉnh Bắc Giang kéo theo đoàn người xuống đường, cả thành phố Bắc Giang đã đổ xuống đường gây náo loạn dù trời đổ mưa. Đây là giọt nước làm tràn ly qua những bạo lực mà người dân đã chịu từ lâu nay dưới bàn tay CSVN.

Sau khi đã đưa quan tài đi quanh thành phố Bắc Giang và qua công an tỉnh, đoàn người đã ùn ùn kéo tới cửa UBND tỉnh, ở đây con trai Nông Đức Mạnh là Nông Quốc Tuấn đang được đưa về cài cắm vào chức vụ phó chủ tịch tỉnh nhằm đưa vào BCH trung ương dịp Đại hội đảng sắp tới vì ở ĐH đảng khóa trước Nông Đức Mạnh định đưa vào đã vấp phải sự phản đối quyết liệt của nhiều người.

Nói rõ một chút về Nông Quốc Tuấn – một người học xong cấp 3 không thi đỗ đại học được đưa đi xuất khẩu lao động ở Đức, sau đó về Thái Nguyên làm ở Đoàn Thanh niên phụ trách thiếu nhi sau đó Nông Đức Mạnh bất chấp liêm sỉ đưa con mình vào ghế “Chủ tịch Liên hiệp Thanh niên VN” đây là sự sỉ nhục cho thế hệ Thanh niên VN trong đó có những tinh hoa đầy đủ trình độ được một đứa không học hành lãnh đạo. Sau một thời gian thấy tình hình nguôi ngoai, Nông đã đưa con mình sang Bắc Giang để “thực tập” tạo đà vào BCH Trung ương đợt này.

Cơ quan công quyền đã không động tĩnh gì khi người dân bị đánh chết oan ức, nhưng khi dân chúng kéo đi, nhà cầm quyền Bắc Giang đã huy động một lực lượng lớn cái gọi là “Công an nhân dân” để đàn áp thẳng tay.

Mọi con đường vào thành phố sáng nay đều được đặt chốt chặn nhằm cô lập người biểu tình. Tuy vậy, con số người trước cổng UBND tỉnh lên đến hàng vạn người.

Một lực lượng lớn cảnh sát cơ động trang bị tận răng đã được huy động đàn áp nhân dân, công an đã dùng hơi cay xịt vào nhiều người dân vô tội và bắt đi một số người.

Nhiều tiếng nổ đã phát ra chiều nay, hàng rào UBND tỉnh đã bị đập phá hư hỏng, cán bộ đầy tớ của dân chạy trốn, công an được lệnh vào cuộc và đã nổ hơi cay, lựu đạn cay nhiều nơi, như ở Tượng đài, ở UBND thành phố.

Cho đến chiều nay, công an đã dùng vũ khí, lựu đạn, quả nổ để giải tán đám đông dân chúng.

Một số hình ảnh được đưa lên mạng internet:


Sáng nay, dù trời mưa, cả thành phố Bắc Giang xuống đường đòi công lý


Đoàn người đông đúc tuốn về UBND tỉnh Bắc Giang đi cả hai phần đường


Không kể gái trai, già trẻ hoặc thân thích, tất cả xuống đường


Cảnh sát được huy động tối đa


Tại cổng UBND tỉnh Bắc Giang


Tại cổng UBND Tỉnh Bắc Giang


Tại cổng UBND tỉnh Bắc Giang - Nơi có tập đoàn bao che tội ác


Dấn sâu thêm vào tội ác, nhà cầm quyền huy động lực lượng


Quá uất ức, người dân phá vỡ hàng rào khi quan chức trốn tiệt


Video: Nhân dân Bắc Giang nổi dậy sau khi công an giết người


CÔNG AN CSVN TẠI BẮC GIANG LẠI GIẾT NGƯỜI VÔ TỘI

http://ttxva.com/csgt-bac-giang-danh-chet-nguoi/

Ở Bắc Giang vừa có vụ công An giết dân vì không đội mũ Bảo hiểm. Thông tin chính thức là anh này bị tra tấn bởi dùi cui của cảnh sát dẫn đến tử vong!

Ngày 23/7, nạn nhân đến nhà bạn gái ăn cơm. Hai người chở nhau đi mua thức ăn, nhưng không đội nón bảo hiểm, bị CA đã xử lý tại chỗ và giữ xe. Công an giữ nạn nhân lại trụ sở CA huyện trong khi cho bạn gái nạn nhân ra về, nhưng không biết tại sao lại bị đánh đến thế.

Gia đình nạn nhân thuê khám nghiệm tử thi thì thấy bị vỡ bàng quang và vết tím ở yết hầu kiểu như bị bóp cổ, trên bụng vẫn còn có vết giầy…

Ngay sau đó, gia đình yêu cầu công an huyện Tân Yên phải giải quyết thì họ đóng cửa ko tiếp . Người nhà lại đưa thi thể đến Công an Hồng Thái – Việt Yên nhưng cũng ko đc giải quyết, nên họ đem quan tài cùng vòng hoa lên trước cửa UBND tỉnh.

Trưa ngày 25/7/2010, dân tình bức xúc mang xác của nạn nhân đi biểu tình quanh thành phố. Mọi người đầu trần đi trong mưa…

Tình hình ghê rợn quá. Cả thành phố Bắc Giang đang náo loạn. Không chừng tối nay có biến…

.

2. Dân để ảnh Hồ Chí Minh lên quan tài để biểu tình.

.

.

3. Sau đó, xảy ra đụng độ giữa CA với người dân.

Một số người dân dùng điện thoại chụp ảnh, quay clip bị các đồng chí CA rượt bắt, tịch thu điện thoại, xóa hình ảnh vừa chụp…và đánh đập.

Người dân đổ dồn ra khu vực tượng đài để chứng kiến cảnh sát bắn đạn hơi cay nhằm thẳng vào dân chúng với mục đích giải tán biểu tình.

Xô xát có đổ máu cả dân lẫn CA.

Nhiều xe máy của CA bị dân hè nhau quăng xuống hồ nước.

Một dãy rào sắt dài khoảng 5m phía ngoài cổng UBND tỉnh Bắc Giang bị đu đổ…

.

.

.

4. Cả 2 làn xe dân chúng kéo đến UBND tỉnh để biểu tình ngày càng đông


.

5. Tường thuật của 1 người dân Bắc Giang:

Tôi là người dân Bắc Giang, chứng kiến cảnh gia đình người bị hại ôm di ảnh người xấu số.

Họ bị công an xô đẩy không cho tiếp cận gần UBND tỉnh, từ đường Nguyễn Văn Cừ cắt ngang đường Hoàng Văn Thụ (không cho vào Đài truyền hình) từ đường Nguyễn Cao (cắt ngang đường Hoàng Văn Thụ, đoạn dưới).

Người nhà nạn nhân cầm di ảnh nhưng bị công an kiên quyết đẩy bật trở ra, và xung quanh UBND tỉnh từ đường Hùng Vương, đường Lê Lợi.

Người nhà nạn nhân không thể tiếp cận các cấp có thẩm quyền để đòi công lý. Cho đến tối, chính quyền mới gọi chủ tang vào đàm phán.

Xin Quý Độc Giả gọi về số điện thoại của trưởng CA TP BG Nguyễn Văn Chức (+84)913257117, NR (+84)240 3859417; phó Dương Thanh Nghị (+84)983485845 Và Xin đồng bào yêu tự do khắp năm châu liên lạc với ông trời con Nguyễn Đăng Khoa qua các số điện thoạị (+84) 2403 856 242 Điện thoại di động: (+84) 913 257 008 Đây là những kẻ ra lệnh cho công an giết người

http://ttxva.com/csgt-bac-giang-danh-chet-nguoi/










No comments:

Thời Sự "Nóng"





------------------------------------------

---------------------------------------------------------
Vân Anh -Ngày 1 tháng 10 Hà Nội Chính Thức Bán Nước Cho Bắc Kinh
----------------------------------------