Nhà Báo Việt Thường

Nhà Báo Việt Thường

Tìm kiếm bài Blog than huu cua Nha Bao Việt Thường xin gõ chữ vào đây

Monday, June 25, 2012

Nguyễn chí TRUNG-toàn bộ gia đình bên nội la nạn nhân của CS trong CẢI CÁCH RUỘNG ĐẤT 1956

LTS- Trich


Ôi, ghê sợ cả một trời phẫn nô.
Cả một trời đau khổ khôn lường
Đã bao ngày nén xuống thảm thương
Dưới tận đáy đồng lầy tủi hô?
Sẽ trào dâng như sóng gầm thác đô?
Bọn quỷ yêu sẽ tới ngày tận số
Xác lũ bây sẽ ngập đường ngập phố
Máu lũ bây hoen ố cả nền trời
Kèn tự do đắc thắng nơi nơi
Khai mạc bình minh khôi phục cuộc đời.
Ôi tôi sống và tôi chờ đợi
Ngày triệu triệu trái tim bùng nổ tung trời!
Đêm đồng lầy lõm bõm sương rơi
Cú rúc, Trăng buồn
Rười rượị..
(1972)
Vô Danh...
----------------


                    Kính gửi cụ Võ tử Đản,
                    Cháu đã được xem các hình ảnh cùng bài viết của cụ nhân ngày được giáp mặt đối thoại với tên CS Việt Gian Bùi Tín.
                    Toàn bộ gia đình bên nội của cháu cũng là nạn nhân của CS trong dịp cải cách ruộng đất ở miền Bắc năm 1956.
                    Ông nội cháu chết năm 1952, nên có để lại một số ruộng nhỏ độ vài sào ( sào ta tức 360 m2 , vì ngài Bắc vẫn còn dùng đơn vị đo lường của ta khi xưa, không dùng mètre carré như trong Nam ). Bắc Cả cháu đứng ra lãnh đất làm hương hỏa và canh tác.
                   Ba cháu và bác Ba đều vô Nam, lánh nạn CS. Vì có vài sào, nên được quy là tiểu điền chủ, không bị đấu tố chết dã man như nhiều người khác, nhưng phải đi lao động cải tạo tại miền mạn ngược Lạng Sơn.........thế rồi......... cái đói, rét, lạnh lẽo bệnh tật không
thuốc chữa.................... nên bác Cả cháu chết rũ tù, chôn ngay tại bên cạnh nhà giam của trại tù......Sau này con cháu có xin đơn và được cho phép bốc cốt đem về làng chôn.
                    Đó là ơn của tên Hồ tặc đem lại cho toàn dân tộc ta sau ngày ngưng tiếng súng, đánh nhau với Tây và đã dành được một
nửa đất nước độc lập dưới quyền lãnh đạo của Hồ tặc và  đảng CSVN.
                    Anh Liên Phong đang làm một đơn tố các tên Hoàng phủ Ngọc Tường, Hoàng phủ Ngọc Phan và Nguyễn đắc Xuân ra tóa án quốc tế về tội chúng ra tay chém giết đồng bào vô tội tại Huế trong dịp Tết Mậu Thân 1968................
                    Cháu xin đề nghị cụ cũng xin cho được tố cáo tên Việt gian Bùi Tín ,  hiện nay  đang sống nhờ trợ cấp  xã hội rộng lượng của chính phủ Pháp mà trước kia tên Bùi Tín đã từng là kẻ thù của Pháp, đánh giết Pháp............ôi! người Pháp rộng lượng và nhân từ quá.
                    Nếu vụ kiện tụng này thành công , thì các tên ác ôn kia  cũng như các  tên tội phạm Đức Quốc Xã Eichman sẽ bị đưa đi xử tử hình.
                   Cụ đã đọc bài "  Tôi yêu thôn Vĩnh Huề "   của cháu  viết hưa......Cháu đoán cụ rất bận , đang lu bu về vụ phải đối chất với tên Bùi Tín.
Mong cụ có thì giờ thư thả, nhàn hạ sau này sẽ đọc bài viết của cháu.
                    Trông hình cụ trong buổi tiếp chuyện , thấy cụ còn mạnh khỏe , đẹp lão và oai phong của một "  kẻ NHO sĩ "  lắm.
                     Dứt lời, xin kính chúc cụ mạnhkhỏe , an khang, và nhất là .........." THÂN +TÂM ......luôn luôn  AN +LẠC  ".
                     Nay kính thư.
Cháu Nguyễn chí TRUNG
Melbourne/Australia

No comments:

Thời Sự "Nóng"





------------------------------------------

---------------------------------------------------------
Vân Anh -Ngày 1 tháng 10 Hà Nội Chính Thức Bán Nước Cho Bắc Kinh
----------------------------------------