Nhà Báo Việt Thường

Nhà Báo Việt Thường

Tìm kiếm bài Blog than huu cua Nha Bao Việt Thường xin gõ chữ vào đây

Monday, June 18, 2012

đính chính Hiện tượng bầu trời Bắc kinh mây tụ giống như nổ nguyên tử ngày 16-06-12


LTS- Dựa theo nguồn tin dưới đây của MailOnline về hiện tượng mây nấm khổng lồ trên bầu trời Bắc kinh. 
Xin phỏng dich đây là hiện tượng thiên nhiên xảy ra , với mắt của người bình thường thì hiện tượng trên giống như hiện tượng cột nấm khổng lồ của vụ nổ nguyên tử.  Hiện tượng hiếm có này xảy ra khởi đầu bằng mây tụ lại trong 1 giờ đồng hồ, đi kèm đó là sấm sét nổi lên tạo nên do những cuộn mây quần vũ theo hàng dọc (vertical) báo hiệu cơn mưa lớn . Đây là một hiện tượng đặc biệt trong thiên nhiên ít khi xảy ra. 
Chúng tôi xin lỗi quý độc giả cho sự thông tin không chính xác về hiện tượng bất thường trên vì thời gian cấp bách , thiếu phương tiện khoa học để kiểm chứng, nhưng chúng tôi lo sợ cho đồng bào Việt Nam nên phải thông tin khẩn cấp. Chúng tôi chờ đến vài giờ sau mới được bản tin chính xác về hiện tượng trên. 
Đây cũng là cơ hội giúp chúng ta nhận thức hiểm họa nổ nguyên tử có thể tác hại giây chuyền cho tòan khu vực do những quốc gia hiếu chiến lúc nào cũng dùng vũ khí nguyên tử hù dọa, khủng bố các nước trong vùng . Hoặc chính bọn Tàu nham hiểm đã đặt những giàn phóng nguyên tử ngầm trong lãnh thổ Việt Nam để đe dọa thế giới, và để kềm chế Tập Đoàn Việt Gian CS , nếu như bọn chúng phản bội lại chủ của chúng là Tàu Đại Hán xâm lược thfi chúng sẽ banh xác. Nếu như biến cố đó xảy ra liệu chúng ta có chuẩn bị cho tình huống tồi tệ nhất không? và cục diện của thế giới ,  của từng quốc từng quốc gia sẽ biến đổi  ra sao?!?! chúng tôi mong mỏi những người yêu nướcy thức tỉnh về hiểm họa của Tàu đại hán xâm lược luôn luôn dùng Việt Nam là chiến trường cho tham vọng bành trướng thành siêu cường của chúng.
 Trân trọng 






http://nhabaovietthuong.blogspot.com/2012/06/canh-bao-hiem-hoa-tau-no-nguyen-tu-ngay.html



Awesome mushroom storm cloud dominates skyline over Beijing and sparks fresh 'end-of-the-world' fears

To the untrained eye, it could have been the first signal of the end of the world as nuclear war broke out.
But instead of anything sinister, the giant mushroom cloud spotted in the skies over the Chinese capital last week was simply a brilliant showcase of the wonder of nature.
The huge cloud, which appeared on Thursday, gradually took the shape of an explosion from an atomic bomb.
Scroll down for video:
The mushroom-like cloud baffled residents when it appeared over the Chinese capital last Thursday
The mushroom-like cloud baffled residents when it appeared over the Chinese capital last Thursday
The cloud - the base of which alone spanned several miles - swallowed up the skyline
The cloud - the base of which alone spanned several miles - swallowed up the skyline
But instead of being a danger to residents or marking imminent Armageddon the phenomenon was thought to be completely harmless.
The formation took just over an hour and was followed by a further spectacle of lightning strikes.
A passing passenger jet is dwarfed by the giant cumulonimbus cloud
A passing passenger jet is dwarfed by the giant cumulonimbus cloud
Escape: the plane emerges from flying past the towering cloud, which, despite its appearance, is entirely harmless
Escape: the plane emerges from flying past the towering cloud, which, despite its appearance, is entirely harmless
And as well as pictures of the event, the cloud was also captured on a number of videos filmed by residents in the city.
The formation is thought to have been a giant cumulonimbus - a towering vertical cloud which is typically associated with thunderstorms.
A close-up shot of the plane as it flies past the cumulonimbus cloud which filled the sky over Beijing last week
A close-up shot of the plane as it flies past the cumulonimbus cloud which filled the sky over Beijing last week
A beautiful red sky also accompanied the rare natural phenomenon
A beautiful red sky also accompanied the rare natural phenomenon
Even the smallest of cumulonimbus clouds dwarf other cloud types, as the base of them can be several miles across.
And the giant formation in Beijing was no exception - with the huge anvil shape dominating the skyline over the city.

Mây nấm” khổng lồ kỳ lạ xuất hiện trên bầu trời Bắc Kinh

 Một đám mây hình nấm khổng lồ mới đây đã xuất hiện trên bầu trời Bắc Kinh, Trung Quốc, làm dấy lên lo ngại thiên tai lớn có thể sắp xảy ra.

 “Mây nấm” khổng lồ kỳ lạ xuất hiện trên bầu trời Bắc Kinh
Theo tờ Daily Mail, đám mây khổng lồ trải rộng nhiều km, nối tiếp cùng sấm chớp, “nuốt chửng” bầu trời Bắc Kinh trong suốt một tiếng đồng hồ.

“Mây nấm” khổng lồ kỳ lạ xuất hiện trên bầu trời Bắc Kinh
 
Nhiếp ảnh gia và người quay phim đã tranh thủ cơ hội thu giữ hình ảnh hiếm có xảy ra vào thứ năm tuần trước này. Đám mây được miêu tả “dần dần tạo thành hình giống như một vụ nổ bom nguyên tử”.
 “Mây nấm” khổng lồ kỳ lạ xuất hiện trên bầu trời Bắc Kinh
 
Theo Trung tâm nghiên cứu khí quyển quốc gia, mây khổng lồ này là một đám mây bão sấm.
 
Xem video:
 



Read more: http://www.dailymail.co.uk/news/article-2160988/Beijing-mushroom-cloud-dominates-skyline-sparks-fresh-end-world-fears.html#ixzz1yCogo900




Nếu như tình huống nổ nguyên tử tại Bắc kinh
- ô nhiểm phóng xạ trong thúc ăn, nước uống, hoa màu, con người
- khan hiếm thực phẩm
-nạn  dân hoảng  hốt di tản ào ạt bỏ trốn đi các vùng khác , các quốc gia khác
-thực phẩm , con người , vật dụng họ đem theo từ những vùng bị phóng xạ sẽ lan đến các vùng họ đến định cư?
- khan hiếm thực phẩm, khan hiếm thuốc chửa bệnh do phóng xạ gậy ra.
- mây phóng xạ sẽ lan khắp thế giới
- liệu mây phóng xạ có đến Đám mây đen khổng lồ trên bầu trời Kota Kinabalu, Malaysia ngày 16-06-12 không 


---
phòng ngừa
-tránh tối đa việc ra ngoài trời
 tránh tắm nắng
-tránh đi trong mưa ( ngừa mưa phóng xạ nhiểm độc)
- tránh thức ăn, trái cây nhập cảng từ Tàu
-coi chừng nạn dân tàu di cư ào ạt chiếm đất, giết người cướp lương thực ở những quốc gia láng giềng v..v..






Đám mây đen khổng lồ trên bầu trời Kota Kinabalu, Malaysia.
Đám mây đen khổng lồ trên bầu trời Kota Kinabalu, Malaysia.





 +
Beijing - A ominous mushroom cloud formed over Beijing at 7 p.m. on June 14, swallowing up the entire city skyline, accompanied by thunder and lightning. The cloud caused mild panic as people feared that it was harbinger of an impending end-of-the-world cataclysm.
But after several hours of anxiety, the world did not show any signs of ending and as the giant anvil-shaped cloud that spanned several miles of the sky for about an hour began dispersing, people calmed down gradually, and returned to their daily petty preoccupations.
China Daily reports the cloud formation occurred at 7 p.m. on June 14.
According to News Yahoo! thousands of photographers and videographers lined the streets, capturing images of the formation that an observer described, saying it "gradually took the shape of an atomic bomb."
News Yahoo! reports that experts at the National Center for Atmospheric Research, say the ominous formation was a giant cumulonimbus thunderstorm cloud that forms from a towering cumulus and "resembles the head of a cauliflower."
Daily mail reports experts say that even the smallest cumulonimbus clouds dwarf other types of cloud because they typically have a base that is several miles across.


Read more: http://www.digitaljournal.com/article/326912#ixzz1yCm9ZqTB



Giant mushroom cloud forms over Beijing 



Click image for more photos (Xinhua/China Daily)
An enormous mushroom cloud formed in the sky over Beijing late last week, sparking fears that a cataclysmic, Armageddon-like event was underway.
Alas, it was not the end of the world—or worse, the beginning of a real-life movie starring Will Smith: It was just nature.
The giant cumulonimbus—which spanned several miles—was accompanied by lightning, swallowing up the capital's skyline for an hour,according to the Daily Mail.
Photographers and videographers captured images of Thursday's ominous-looking formation, which "gradually took the shape of an atomic bomb."
According to the National Center for Atmospheric Research, a giant cumulonimbus is a thunderstorm cloud that forms from a towering cumulus, which "resembles the head of a cauliflower."
Here's some video of the cloud over Beijing:

Video: Mushroom cloud over China sparks end-of-the-world fears


JohnThomas
By JohnThomas Didymus
Jun 18, 2012 - 5 hours ago in Environment
 +
Beijing - A ominous mushroom cloud formed over Beijing at 7 p.m. on June 14, swallowing up the entire city skyline, accompanied by thunder and lightning. The cloud caused mild panic as people feared that it was harbinger of an impending end-of-the-world cataclysm.
But after several hours of anxiety, the world did not show any signs of ending and as the giant anvil-shaped cloud that spanned several miles of the sky for about an hour began dispersing, people calmed down gradually, and returned to their daily petty preoccupations.
China Daily reports the cloud formation occurred at 7 p.m. on June 14.
According to News Yahoo! thousands of photographers and videographers lined the streets, capturing images of the formation that an observer described, saying it "gradually took the shape of an atomic bomb."
News Yahoo! reports that experts at the National Center for Atmospheric Research, say the ominous formation was a giant cumulonimbus thunderstorm cloud that forms from a towering cumulus and "resembles the head of a cauliflower."
Daily mail reports experts say that even the smallest cumulonimbus clouds dwarf other types of cloud because they typically have a base that is several miles across.

Awesome mushroom storm cloud dominates skyline over Beijing and sparks fresh 'end-of-the-world' fears

To the untrained eye, it could have been the first signal of the end of the world as nuclear war broke out.
But instead of anything sinister, the giant mushroom cloud spotted in the skies over the Chinese capital last week was simply a brilliant showcase of the wonder of nature.
The huge cloud, which appeared on Thursday, gradually took the shape of an explosion from an atomic bomb.
Scroll down for video:
The mushroom-like cloud baffled residents when it appeared over the Chinese capital last Thursday
The mushroom-like cloud baffled residents when it appeared over the Chinese capital last Thursday
The cloud - the base of which alone spanned several miles - swallowed up the skyline
The cloud - the base of which alone spanned several miles - swallowed up the skyline
But instead of being a danger to residents or marking imminent Armageddon the phenomenon was thought to be completely harmless.
The formation took just over an hour and was followed by a further spectacle of lightning strikes.
A passing passenger jet is dwarfed by the giant cumulonimbus cloud
A passing passenger jet is dwarfed by the giant cumulonimbus cloud
Escape: the plane emerges from flying past the towering cloud, which, despite its appearance, is entirely harmless
Escape: the plane emerges from flying past the towering cloud, which, despite its appearance, is entirely harmless
And as well as pictures of the event, the cloud was also captured on a number of videos filmed by residents in the city.
The formation is thought to have been a giant cumulonimbus - a towering vertical cloud which is typically associated with thunderstorms.
A close-up shot of the plane as it flies past the cumulonimbus cloud which filled the sky over Beijing last week
A close-up shot of the plane as it flies past the cumulonimbus cloud which filled the sky over Beijing last week
A beautiful red sky also accompanied the rare natural phenomenon
A beautiful red sky also accompanied the rare natural phenomenon
Even the smallest of cumulonimbus clouds dwarf other cloud types, as the base of them can be several miles across.
And the giant formation in Beijing was no exception - with the huge anvil shape dominating the skyline over the city.


Read more: http://www.dailymail.co.uk/news/article-2160988/Beijing-mushroom-cloud-dominates-skyline-sparks-fresh-end-world-fears.html#ixzz1yB4FJprr


Read more: http://www.digitaljournal.com/article/326912#ixzz1yB2qFnH1
 

Massive mushroom cloud rises over Beijing skyline

By David Edwards
Monday, June 18, 2012 8:59 EDT


Mushroom cloud in Beijing
A giant mushroom-like cloud resembling an atomic bomb explosion and sparking fears of Armageddon appeared in Beijing last week.
The most likely explanation was a weather phenomenon known as a giant cumulonimbus, a tall and dense vertical cloud that is associated with thunder storms, according to The Daily Mail.
The Xinhua news agency published breathtaking photos of the cloud. Several videos taken from high-rise buildings were also posted online.
--------------

Trung Quốc phóng thành công tàu vũ trụ Thần Châu 9

(DÂN TRÍ) - TRUNG QUỐC ĐÃ PHÓNG THÀNH CÔNG TÀU VŨ TRỤ CÓ NGƯỜI LÁI THẦN CHÂU 9 VÀO QUỸ ĐẠO BẰNG TÊN LỬA ĐẨY TRƯỜNG CHINH 2F. VỤ PHÓNG ĐƯỢC TIẾN HÀNH TẠI TRUNG TÂM PHÓNG VỆ TINH TỬU TUYỀN Ở TÂY BẮC TRUNG QUỐC VÀO 17H37 HÔM NAY THEO GIỜ VIỆT NAM.

Thần Châu 9 được phóng lên vào chiều nay.
Thần Châu 9 được phóng lên vào chiều nay.
Tàu Thần Châu 9 được phóng lên quỹ đạo với phi hành đoàn gồm ba người, trong đó có nữ phi hành gia đầu tiên của Trung Quốc Liu Yang, 33 tuổi. Hai thành viên còn lại là Jing Haipeng và Liu Wang, cùng trở thành phi hành gia từ tháng 1/1998. 
Theo kế hoạch, tàu Thần Châu 9 sẽ ở trên quỹ đạo trong 13 ngày để thực hiện một sứ mệnh lịch sử là tiến hành ghép nối với môđun Thiên Cung 1 đang bay trong quỹ đạo. Quy trình ghép nối được chia thành 2 bước: tự động và do con người điều khiển.

Đây sẽ là vụ ghép nối tàu vũ trụ có người lái đầu tiên của Trung Quốc. Nếu được thực hiện thành công, nó sẽ đánh dấu bước tiến lớn trong chương trình vũ trụ có người lái của Trung Quốc và đưa nước này tiến gần hơn tới mục tiêu xây dựng trạm vũ trụ trên quỹ đạo vào năm 2020.
3 phi hành gia trên tàu vũ trụ Thần Châu 9.
3 phi hành gia trên tàu vũ trụ Thần Châu 9.
Vài giờ trước vụ phóng, Trung Quốc đã tổ chức lễ "xuất quân" cho phi hành đoàn với sự tham dự của  Chủ tịch Quốc vụ viện Ngô Bang Quốc. Phát biểu tại buổi lễ, ông Ngô Bang Quốc đã chúc các phi hành gia hoàn thành xuất sắc sứ mệnh lịch sử của mình.
"Đảng, Chính phủ và người dân Trung Quốc mong chờ ngày chiến thắng trở về của các bạn", ông nói.    

 Năm ngoái, Trung Quốc cũng đã thực hiện một vụ ghép nối thành công giữa tàu vũ trụ không người lái Thần Châu 8 và môđun Thiên Cung 1.

Tổng thống Mỹ Barack Obama ăn trưa khi tới thăm nhà hàng Kenny's BBQ tại Washington.
Tàu Thần Châu 9 của Trung Quốc được phóng lên từ Trung tâm phóng vệ tinh Tửu Tuyền tại tỉnh Cam Túc ngày 16/6.

Đám mây đen khổng lồ trên bầu trời Kota Kinabalu, Malaysia.
Đám mây đen khổng lồ trên bầu trời Kota Kinabalu, Malaysia.



Trung Quốc lại rúng động vì sữa bột trẻ em nhiễm thủy ngân cao


NHÀ SẢN XUẤT SỮA LỚN CỦA TRUNG QUỐC Y LỢI CHO BIẾT HỌ BẮT ĐẦU THU HỒI CÁC TÚI SỮA BỘT TRẺ EM SAU KHI GIỚI CHỨC TRÁCH PHÁT HIỆN CHÚNG CHỨA HÀM LƯỢNG THỦY NGÂN CAO BẤT THƯỜNG. ĐÂY LÀ VỤ BÊ BỐI AN TOÀN THỰC PHẨM MỚI NHẤT CỦA TRUNG QUỐC.


 Trung Quốc lại rúng động vì sữa bột trẻ em nhiễm thủy ngân cao
Kể từ sau vụ bê bối sữa nhiễm melamine năm 2008, nhiều người tiêu dùng Trung Quốc vẫn hoài nghi về sữa sản xuất ở trong nước.
Tập đoàn công nghiệp Y Lợi (Yili) Nội Mông, tập đoàn của nhà nước, ra tuyên bố cho biết họ đã bắt đầu thu hồi vào ngày thứ tư vừa qua, sau khi một cơ quan giám sát an toàn thực phẩm quốc gia phát hiện thấy hàm lượng thủy ngân “bất thường” trong sản phẩm của tập đoàn này.

Tuyên bố được đăng tải vào ngày thứ năm cho biết sữa bột trẻ em bị thu hồi được sản xuất từ tháng 11/2011 đến tháng 5/2012.

Công ty này không cho biết bao nhiêu sữa bị ảnh hưởng và làm thế nào thủy ngân lại có trong sữa. Thủy ngân là một chất cực độc, có thể gây tổn thương não, tim, thận, phổi và hệ miễn dịch nếu tiếp xúc với nồng độ cao.

Cơ quan quản lý chất lượng Trung Quốc hôm qua cho biết họ đã tiến hành “kiểm tra khẩn cấp” 715 mẫu sữa bột công thức của nhiều nhà sản xuất khác nhau sau vụ bê bối của Yili, nhưng cho đến nay không có sản phẩm nào bị phát hiện là không an toàn.

Tuy nhiên, giới chức trách không thể thu thập mẫu của 20 công ty, bởi họ đã ngừng sản xuất sữa bột trẻ em. Thông tin này được Tổng cục giám sát, kiểm tra và kiểm dịch chất lượng (AQSIQ) ra tuyên bố.

Hiện chưa rõ họ ngừng sản xuất khi nào và liệu có liên quan đến vụ bê bối nhiễm thủy ngân hay không.

Hiện có 119 công ty ở Trung Quốc sản xuất sữa bột trẻ em. Thông tin này được báo chí nhà nước Trung Quốc dẫn lời ông Ma Chunliang, quan chức của AQSIQ cho biết vào tháng trước.

Ngành sữa Trung Quốc đã phải đối mặt với hàng loạt bê bối. Năm 2008 sữa là trung tâm của một trong những vụ bê bối an toàn thực phẩm lớn nhất Trung Quốc, khi hóa chất công nghiệp melamine được phát hiện bị đưa vào trong các sản phẩm sữa để đánh lừa các cuộc kiểm tra về hàm lượng protein.

Kể từ đó, sau khi 6 trẻ thiệt mạng và 300.000 em bị ốm trong vụ bê bối, nhiều người Trung Quốc vẫn hoài nghi về sữa sản xuất trong nước. Vụ bê bối  khi đó cũng liên quan đến sản phẩm của tập đoàn sữa Y Lợi.

Giới phê bình cho rằng tiêu chuẩn vệ sinh của các trang trại sữa ở Trung Quốc nằm ở diện thấp nhất thế giới, với hàng lượng vi khuẩn cho phép trong sữa cao gấp 4 lần hầu hết các nước phương Tây.

Đã có cáo buộc cho rằng chính phủ, vì muốn đảm bảo nhu cầu sữa ngày càng lớn của đất nước, nên đã nhân nhượng cho tập đoàn sữa Y Lợi và tập đoàn sữa lớn khác Mengniu, 2 tập đoàn này đang chiếm thị phần lớn ở Trung Quốc.

Mây vàng bí ẩn phủ kín trời thành phố TQ

Thành phố Vũ Hán của Trung Quốc đã bị bao phủ bởi một làn khói vàng đục suốt ngày hôm qua, khiến cho hơn 9 triệu người dân nơi đây lo sợ về tình trạng ô nhiễm không khí.
Ô nhiễm không khí tại một số thành phố ở Trung Quốc đã tăng lên mức vô cùng nghiêm trọng.
Các nhân chứng cho biết làn khói vàng dầy đặc như mây này đột ngột xuất hiện vào buổi sáng hôm qua. Ngay lập tức, người dân phải đeo khẩu trang chống khói.
"Tôi nhìn qua cửa sổ văn phòng mà không tin nổi vào mắt mình" - Li Yunzhong kể về làn khói mờ đục có màu vàng pha lẫn xanh lá cây.
"Lúc đầu, tôi cứ nghĩ là trời sắp mưa nhưng đó rõ ràng không phải hơi nước. Suốt 31 năm trời ở Vũ Hán, tôi chưa từng thấy thứ gì như vậy. Chúng tôi đang rất lo ngại vì không rõ đó là cái gì".
Lãnh sự quán Pháp ở trung tâm thành phố đã khuyên công dân của họ ở trong nhà, đóng cửa sổ và hạn chế sử dụng điều hòa nhiệt độ.
Trên website của lãnh sự quán Pháp có viết: "Hiện vẫn chưa rõ đám mây dầy đặc bao phủ cả thành phố Vũ Hán từ sáng nay đến từ đâu.
Giới chức địa phương đã hứa sẽ cung cấp thông tin cho chúng tôi sớm nhất có thể".
Ô nhiễm không khí tại một số thành phố ở Trung Quốc đã tăng lên mức vô cùng nghiêm trọng. Các nhà cầm quyền thường bị cáo buộc vì đã đánh giá thấp mức độ ô nhiễm ở các khu vực đô thị, đặc biệt là ở Bắc Kinh.
Các con số thống kê chính thức đôi khi lại rất chênh lệc với các biện pháp đo lường phi chính phủ, và thường bị coi là không đáng tin cậy.

Mây vàng bí ẩn phủ kín trời thành phố TQ

- chuyên mụcTin Tức|Thế Giới|


Thành phố Vũ Hán của Trung Quốc đã bị bao phủ bởi một làn khói vàng đục suốtngày hôm qua, khiến cho hơn 9 triệu người dân nơi đây lo sợ về tình trạng ônhiễm không khí.
Ô nhiễm không khí tại một số thành phố ở Trung Quốc đã tăng lên mức vô cùng nghiêm trọng.
Các nhân chứng cho biết làn khói vàng dầy đặc như mây này đột ngột xuất hiện vào buổi sánghôm qua. Ngay lập tức, người dân phải đeo khẩu trang chống khói.
"Tôi nhìn qua cửa sổ văn phòng mà không tin nổi vào mắt mình" - Li Yunzhongkể về làn khói mờ đục có màu vàng pha lẫn xanh lá cây.
"Lúc đầu, tôi cứ nghĩ là trời sắp mưa nhưng đó rõ ràng không phải hơi nước.Suốt 31 năm trời ở Vũ Hán, tôi chưa từng thấy thứ gì như vậy. Chúng tôi đang rấtlo ngại vì không rõ đó là cái gì".
Lãnh sự quán Pháp ở trung tâm thành phố đã khuyên công dân của họ ở trongnhà, đóng cửa sổ và hạn chế sử dụng điều hòa nhiệt độ.
Trên website của lãnh sự quán Pháp có viết: "Hiện vẫn chưa rõ đám mây dầy đặcbao phủ cả thành phố Vũ Hán từ sáng nay đến từ đâu.
Giới chức địa phương đã hứa sẽ cung cấp thông tin cho chúng tôi sớm nhất cóthể".
Ô nhiễm không khí tại một số thành phố ở Trung Quốc đã tăng lên mức vô cùngnghiêm trọng. Các nhà cầm quyền thường bị cáo buộc vì đã đánh giá thấp mức độ ônhiễm ở các khu vực đô thị, đặc biệt là ở Bắc Kinh.
Các con số thống kê chính thức đôi khi lại rất chênh lệc với các biện pháp đolường phi chính phủ, và thường bị coi là không đáng tin cậy.

Thành phố ở Trung Quốc chìm trong màn sương bí ẩn
Trẻ em và người già tại TP.Vũ Hán (Trung Quốc) được khuyên ở trong nhà hôm 11.6, sau khi một màn sương mù bí ẩn bao trùm lên địa phương có 9 triệu dân này, làm rộ lên tin đồn về tai nạn công nghiệp.
Theo các cư dân, một màn sương mù màu vàng nhuốm xanh đã đột ngột phủ xuống thành phố vào buổi sáng, khiến người dân phải gấp rút đeo khẩu trang.
Tân Hoa xã dẫn nguồn tin từ Sở Môi trường tỉnh Hồ Bắc thông báo: “Trẻ em, người già và người có vấn đề tim mạch, hô hấp được khuyên ở trong nhà”.

Màn sương bí ẩn bao trùm thành phố Vũ Hán - Ảnh: AFP
Hãng tin nhà nước Trung Quốc khẳng định: việc đốt rơm rạ là nguyên nhân của màn sương và phủ nhận bất kỳ tai nạn công nghiệp nào gần Vũ Hán sau khi trên internet rộ lên tin đồn về một vụ nổ tại nhà máy hóa học ở đông bắc thành phố.
“Tôi trông ra ngoài cửa sổ văn phòng và không tin vào mắt mình. Ban đầu tôi trưởng trời sắp mưa. Trong 31 năm ở Vũ Hán, tôi chưa từng thấy chuyện như thế này. Chúng tôi lo lắng vì không biết chúng là gì”, một cư dân nói với AFP .
Còn một cư dân khác cho  AFP biết là bà chuẩn bị rời thành phố vì sương mù.
Vũ Hán là thủ phủ của tỉnh Hồ Bắc và là một trung tâm công nghiệp - nơi nhiều công ty nước ngoài đặt nhà máy, trong đó có tập đoàn xe hơi PSA Peugeot Citroen của Pháp.
Tòa lãnh sự Pháp tại thành phố này đã khuyên các công dân của họ ở trong nhà, đóng cửa sổ, hạn chế sử dụng máy điều hòa.
Tân Hoa xã mô tả đám sương màu vàng xám và cho biết nó được nhìn thấy tại bảy thành phố ở tỉnh Hồ Bắc, bao gồm cả Vũ Hán.
“Nhiều nông dân đã đốt các cây trồng còn lại trên cánh đồng của họ sau khi thu hoạch”, Tân Hoa xã thông báo.
Theo AFP , ô nhiễm không khí đang gia tăng tại các thành phố lớn của Trung Quốc và nhà chức trách thường bị cáo buộc xem nhẹ sự trầm trọng của vấn đề trong các vùng đô thị, đặc biệt tại Bắc Kinh.

Sương mù ở thành phố Vũ Hán - Ảnh: AFP



Người dân bịt khẩu trang, che mũi khi ra đường ở Vũ Hán - Ảnh: AFP 

2 comments:

Thương mại điện tử said...

Hay quá

Unknown said...

Mỗi con người đều có mỗi hoàn cảnh. Cuộc sống đưa đẩy nhau. Sự ganh tỵ hay đó kị luôn gây ra mọi sự sai lầm .
Linh Cường – Nhân viên Marketing
-------------------------------------------------------------------
• Xem chi tiết về Các cách để tìm một nhiếp ảnh gia phù hợp
• Hoặc Cac cach de tim mot nhiep anh gia phu hop

Thời Sự "Nóng"





------------------------------------------

---------------------------------------------------------
Vân Anh -Ngày 1 tháng 10 Hà Nội Chính Thức Bán Nước Cho Bắc Kinh
----------------------------------------