Nhà Báo Việt Thường

Nhà Báo Việt Thường

Tìm kiếm bài Blog than huu cua Nha Bao Việt Thường xin gõ chữ vào đây

Thursday, August 8, 2013

chinh khi viet-Về thằng Việt Gian Hồ Công Tâm và lũ tàu tiều tinparis.net

Joseph Pham
To:
Sent: Thursday, August 8, 2013 12:13 PM
Subject: [diendanchinhtri] Viết Ngày 7 tháng 8, 2013:Về thằng Việt Gian Hồ Công Tâm và lũ tàu tiều tinparis.net
TAM BẢO NÔ ĐỎ VI
Viết Ngày 7 tháng 8, 2013
Kính thưa quý  cụ làng net và quý bạn đọc, ngày hôm qua  Chính Khí  Việt  có  việc  bận  nên không  thể  viết tiếp  để vạch bộ mặt Tàu khựa Hứa Vạng Thọ  và  bè  lũ tinparis.net  như đã hứa.  Hôm nay con xin trở  lại  đề  tài này:

LT MT TIP LŨ CUI TAY SAI VIT GIAN CNG SN
NHÂN CHUYN ĐI M CA VG TRƯƠNG TN SANG
(Tiếp theo ngày 5/8/2013: Loạt Bài Vit Gian Trương Tn Sang Có Biết Nhc Không???)
 
Như  đã trình bày  rất nhiều lần  về cái gọi là web tinparis. net  mà  CKV  con  cho đó là  web của Lề Đảng (VGCS) và cũng là lề  của Ba Tàu Chệt.
3. Nếu  quý  cụ và quý  bạn đọc để ý theo dõi những bài được  đưa  lên website tinparis.net của tên chệt tàu tiều Hứa Vạng Thọ  và tên Osin răng hô, thợ nói lái  Trương Minh Hòa thì sẽ thấy:
 
a) Những bài đưa  lên thường cho chúng ta  thấy  tinparis.net  chứa  đựng  tất cả những  bài có mâu thuẫn với nhau. Thí dụ, lần trước  CKV  đã chứng minh:  ngay trong   bài của  Trương Minh Hòa chửi Vẹm cái thanh niên  xung phong Dương Thu Hương và  thằng ăn cắp thơ alibaba Nguyễn Chí Thiện,  thì  cũng trong chính  tiparis.net lại cho đăng  bài  của  Ông Lão Móc thổi con  vẹm cái Thanh Niên Xung Phong Dương Thu Hương  và  thằng alibaba  Nguyễn Chí Thiện  lên tận  9 tầng mây  xanh.  Vậy mà có ai đã thấy thằng răng hô  osin Trương Minh Hoà  phản đối  đâu.  Tại sao  lại thế  nhỉ?  Đó  có  phải là  do bàn tay chỉ  huy của  thằng chệt  tàu tiều họ Hứa?   một  thí  dụ khác, tên chệt  Hứa  Vạng Thọ  cho phép  thằng răng hô Trương  Minh Hoà chửi  website Hải Ngoại Phiếm Đàn,  nhưng  lại cũng trên tinparis.net, tên chệt Hứa Vạng Thọ lại lấy bài  của  Hải Ngoại Phiếm Đàn  để  đăng (cụ thể  là bài của Nguyễn Nhơn).  Khi ai phát  hiện những trò  bỉ  ối của  tên Trương Minh Hoà  thì tên tàu tiều   Hứa Vạng Thọ  lại cho phép Osin Răng Hô  Trương Minh Hoà được  dùng  tinparis.net  để vu cáo, bôi nhọ.  Thí dụ:  Trong quyền Darkness Journey  của tên răng hô  Trương Minh Hoà, hắn đã viết  sai sự thật về  Đại Uý  Thanh là  người đã  bị hy sinh trong nhà tù  VGCS.  Nhưng  hắn  đã tô vẽ, phóng  đại  và bịa thêm những chuyện  ruồi bu  để  nhằm đánh  bóng cho  cá nhân hắn một cách  hết  sức lô bịch.  Sự kiện này đã được  cô  con gái của  đại uý Thanh là  cô Quách Giang Châu  viết  thư phản đối  hắn, yêu cầu đính chính  lại  cho đúng sự thật,  thì  hắn đã không  những  không  chịu sửa  sai  và xin lỗi, nhưng  hắn  lại  còn dùng  web  tinparis.net  để  đăng một bài mạt sát  cô Quách Giang Châu.  Hắn  vu cáo  cô  Quách Giang Châu mà  không trích dẫn bằng chứng là: Cô Quách Giang Châu đã nhận tiền của Việt Cộng để đánh phá  hắn, vì  sách của  hắn  quá  nổi  tiếng…Trong  trường hợp này  rõ ràng nếu như thằng răng hô Trương Minh Hòa  là  thằng đá  cá lăn dưa  trong giới  được  gọi là  “người cầm bút”,  thì  thằng chệt  tiều họ Hứa  cũng là  một thằng  lưu manh, không phải  là  một thằng làm báo chân chính và  có  chuyên môn. Khi nó dám  tuyên bố  rằng  tinparis.net  của  nó  đăng  những  bài, nhựng  tin…  đều có  kiểm  chứng và  có  chứng cớ  rõ ràng.  Thử  hỏi  trong trường  hợp này  tàu tiều chệt Thọ làm  ơn đưa  ra bằng  chứng  là  cô Quách Giang Châu  đã nhận tiền của việt cộng  ở  đâu, bao nhiêu,  và  ai là  người  biết  chuyện này.  Hãy  thực hiện lời tuyên  bố  của  mình  đi tên tàu chệt Thọ:  bằng chứng và  nhân chứng  ở  đâu,  nguồn tài  liệu nào, đưa  ra  cho  ta  và  cả  làng  net  xem thử?   Trong khi  đó, mặc  dù  đã có  website  như  mậu thân 68, đưa ra tài  liệu bằng  tưởng  thưởng  của VGCS  trao tặng thằng răng hô mã tấu osin Trương Minh Hòa  về  công lao hạng mã  viết bài gây rối cộng đồng Người Việt Tỵ Nạn VGCS  và chủ  nhân website  mậu thân 68 đó đã  khẳng định chịu trách nhiệm về việc đăng tải bằng  tưởng  thưởng đó,  cũng như khẳng  định  rằng họ đã  có  những chứng cớ  tài liệu  trong tay,  thì  thằng chệt  tiều họ Hứa lại  cho phép Osin Trương Minh Hoà  viết  bài  phân trần với  bạn đọc về chuyện này   và  la lối  rằng  thiên hạ  muốn bịp mồm nó  khiến   nó  không thể  mở  cuộc họp báo, (mà  nếu có  họp báo  cũng chẳng ai  buồn đến nghe).   Thế  này  là  thế nào  nhỉ ???!!!   Tưởng cũng  nên quay  lại câu chuyện cũ, bởi vì tuy có  cũ, nhưng cách đây  vài ngày, thằng chệt  tàu họ hứa  qua ngòi bút của  thằng răng hô Trương Minh Hoà lại viết một bài kiểu  “ngậm máu phun người” vu  cáo  Nhà Báo Việt Thường.  Chúng bịa  ra  các chuyện  về Nhà  Báo Việt Thường,  nào là  can bộ  tuyên truyền cao cấp  của  VGCS,  được  cử  đi Nga Xô học về ngành báo  chí  tuyên truyền;  nào là  người  Công Giáo đi  lễ  nhà thờ,  giao  du thân mật với nhiều Linh Mục  bên Anh Quốc.  Gần đây hắn lại còn  bịa  ra chuyện Nhà  Báo Việt Thường  có  con gái  làm  trong một công ty du lịch của  VGCS  và người con gái đó  lấy  người chồng cũng làm  trong  công ty du lịch,  cho nên Ông Việt Thường được  đi du lịch Anh  Quốc  và  ở  lỳ  tại đó cho đến  nay  không chịu về  nước….  Còn tên  chệt Hứa  Vạng Thọ  lại còn vô liêm sỉ   đến  mức  độ  đưa  lên  net của  nó  cũng như   được  thằng Giác  Hạnh  chuyển tải hình của một tên chệt nào đó  chụp chung với  2 người đàn  bà  trung niên  và chúng  (Chệt Thọ và  Giác  Hạnh)  mặc  nhiên khẳng định đó  là  hình của  nhà  báo  Việt Thường lên các  diễn  đàn yahoogroup. 

trích tin paris viết láo, chụp mũ... 
Xin xác định về nhà văn Việt Thường!
Tinparis. Xin cám ơn thân hữu đã gởi đến  những tấm ảnh dưới đây của nhà báo " phản tỉnh ???"  Việt  Thường,  khác hẳn  lời đồn đại . Xin mời  quý bạn  bấm vào các link dười đây để hiểu  thêm về  Việt Thường
Chân dung "nhà báo Việt Thường "  phản tỉnh (??)

Quí vị có thể xác định đây là Ông Việt Thường bị thương "tàn tật chân què" và gốc to con Ba Tàu được học văn từ Nga, sau sang Luân Đôn đánh phá tất cả hai phe VNCH và VC đại phản tỉnh đang đoàn kết chống VC? 





http://tinparis.net/thoisu12/2012_09_09_ChanDungnhabaoVIETTHUONG_phantinh_coivayMKPVay.html

 Vậy  thì chúng  có  dám  đưa  ra  bằng chứng  nhà  báo báo Việt Thường  học   ngành  báo  chí  ở Nga Xô  về, là  người Công Giáo,  giao du thân mật với nhiều  Linh Mục bên Anh Quốc,  có  con gái  và  con rể  làm  trong công ty  du lịch  của  VGCS,  cũng như  nhà  báo  Việt Thường qua  Anh diện du lịch,   và  trên  hết  hình tên  tàu chụp  chung  với hai  nguời đàn bà  trung niên  có  phải là  hình  ảnh thực  của  nhà  Báo  Việt Thường???  Dám chơi lớn với ta một  phát  không  tên tàu chệt họ Hứa  và tên răng hô mã tấu  việt tân phản tỉnh  cuội, thợ nói  lái  Trương Minh Hòa???  
 
Tại sao nó  lại hết  sức  tấn công nhà báo Việt Thường?  Có  phải  nhà  báo Việt Thường là  một  nguy  cơ  đối với  tập đoàn VGCS,  cho nên   chúng  đã tìm  đủ  mọi cách,  mọi phương  tiện  để hạ uy tín  ông.   Nhà  báo Việt Thường là  mối lo  tim óc  đối với  tập đoàn VGCS,  vì  ông là  người  đã vạch ra chân tướng thực   của  tập đoàn VGCS  với  các mối liên hệ máu thịt  của chúng với tập đoàn thực  dân đỏ, trong đó  có cả  tàu đại hán bành trướng xâm lược từ  ngày  ông bước  chân ra tới  hải ngoại  cho đến tận ngày  hôm nay,  ngòi bút  của  nhà  báo Việt Thường  chưa  ngưng nghỉ  lột trần tất cả những thứ  cuội. 
 
Quý  cụ  và  quý  bạn đọc  thử  đối chiếu  xem  những bài viết   đó  với  những sự  kiện đã  diễn ra,  kể từ  việc nhà  báo Việt Thường vạch mặt lũ dân chủ  cuội từ Hoàng Minh Chính, Trần Khuê, Trần  Độ, Bùi Tín, Vũ Thư Hiên, Nguyễn Thanh Giang,  Tô Hải,  NguyễnVăn Lý,  Quảng Độ,  Nguyễn Chí Thiện, Dương Thu Hương….  Cho đến  những  Nguyện Quốc  Quân, Hoàng Duy Hùng, Đỗ Hoàng Điềm,  Nguyễn Hữu Chánh… bằng chính  những  bài ,  chúng viết  ra trên giấy  trắng mực  đen  cũng  như các  audio,  video  phỏng vấn của bọn chúng,  không hề  có  chuyện   vu khống, chụp mũ  bôi bẩn, bịa  chuyện như  kiểu thằng  chệt   tàu  tiều  Hứa  Vạng Thọ  và  thằng  osin răng hô Việt Tân phản tỉnh  cuội Trương Minh Hòa, một loại du kích cầm bút, không co khả năng và  cũng không có trình độ  viết báo,  cũng như  không có  lý luận và  cũng không có mục tiêu chính nghĩa trong hoạt động truyền thông của  bọn chúng
 
Nguyên nhân là như vậy:  Có nghĩa là  chúng được  sinh ra để làm cái việc:  làm chó  săn,  tay  sai cho VGCS  trên hệ thống thông tin.  Chúng  tìm  mọi cách để  chạy tội  buôn dân  bán  nước  của  tập đoàn VGCS:  chuyện rõ như ban ngày,  không một ai có  thể  biện bạch cách nào  khác  được, thì  chúng tìm cách  làm  nhẹ xuống.   Chuyện chưa  lộ thì  chúng cố tình tìm mọi cách dấu nhẹm  hoặc hướng  dẫn dư luận sang một chiều hướng  khác.  Còn những ai  có  lòng  với  quê hương dân tộc, dám dùng ngòi bút của  mình để  vạch trần mọi âm mưu  buôn dân, bán nước  của  tập đoàn VGCS  thì  chúng tìm cách đánh phá, vu oan giá  hoạ, đặt điều  vu khống  người ta  như  3 trường hợp  mà  ckv  ta  nhất định phải  làm  rõ:  Một về  nhà  văn Duyên Lãng Hà Tiến Nhất,  Hai về Thiếu Tá  Liên Thành  và  nay  là  nhà  báo Việt Thường,  những vị  đang có một vị trí  rất  cao trọng trong  trang  website  http://www.chinhkhiviet2013.com/  của ta.
 
Một thí  dụ cụ thể  khác  nữa  là  ai cũng biết  bề ngoài  quan điểm của  Hứa Vạng Thọ, Trương Minh Hoà, Hồ Công Tâm là rất  coi thường 2 nền Cộng Hoà của Miền  Nam Việt Nam, cũng như   chúng nói  lực lượng Quân Lực VNCH  đã thua chạy  nay chỉ còn là “vang bóng một thời”  (như thằng đạo thơ  Hồ Công Tâm khẳng  định)  Viết đến đây con xin phép  quý  cụ  và quý  bạn đọc cho  con Đan  Mạch  lũ này  một phát:  Tiên  sư bố  nhà  chúng bay, nếu không có  QLVNCH  thì  từ  thằng  bố  chúng bay,  cho đến  lũ  con lũ cháu chúng  bay đến  nay cũng phải  chảy  ra  từng chén nước  mắt  để  không những  khóc cho thằng hồ  chí  minh,  lê duẩn,   đến  phạm văn đồng, đến  võ văn kiệt… khi  chúng  chết  như trường hợp  Băc Hàn  ngày  hôm nay vậy.   Hiểu chưa  lũ  đầu con bô hung?   Giả  sử  không có  nền  Đệ Nhất Cộng Hòa ở Miền  Nam,  không  có  TT Ngô Đình Diệm,  không có  QLVNCH,  liệu tàu đại hán  bành trướng  xâm lược  không  biến  Việt  Nam thành  một  Bắc Hàn  thứ  2.  Thế  cho nên  ta  đã  khẳng định: “kẻ nào  không hoài  Ngô, kẻ đó chỉ  là  lũ  ăn cứt  thay cơm”.  Ta  sẽ chứng  minh  sau  như ta  đã hứa  ở loạt bài  kết  luận trong quyển sách Tam Bảo Nô Đỏ  này.
 
Như  vậy  rõ  ràng rằng quan  điểm của  chúng là  hiện nay  chỉ  có  các  đảng phái  chính tri  mới  có khả năng  làm lại thế  cờ.  Cho nên trong  những  bài  viết  đưa trên  tinparis.net, chúng  ra  cái  vẻ  tấn công  việt  tân một cách tích cực,  nhất là   ngòi  bút  Việt Tân  phản tỉnh cuội, của  thằng răng hô mả tấu  Trương Minh Hoà.   Thế nhưng,  phải đặt  lại câu hỏi  ở  đây:  Tại sao  về mặt đảng phái, bọn chúng Hứa Vạng  Thọ và  đồng bọn  là  đảng viên của  Đại Việt  lại có thể  ngồi chung để  hoạch định cùng hành động với  Việt Tân.  Chứng cớ  cụ thể  nhất là  khi việt gian Trương Tấn Sang qua Mỹ,  bọn chúng  đã cùng với  Việt Tân do  đích thân đảng trưởng Đỗ Hoàng Điềm  đại diện,  để  cùng thảo ra  cái  gọi  là “bản tuyênbố” của các hội đoàn quần chúng Việt Nam.  Điều  lưu manh làm trò  ảo  thuật  ở  đây là  chúng dám  nhận đại diện  cho nhân dân Việt Nam  cả  trong và  ngoài nưóc.   Nếu  quả thật  chệt  tàu  tiều nhà  họ Hứa  cùng tên  osin thợ nói  lái  Trương Minh Hòa  chống Việt Tân  thật sự  thì   chúng phải  chống lại cái  việc  đảng của  chúng cùng hoà  hợp hòa  giải  với  Việt Tân  về  mặt đảng,  đúng không?  Sao không thấy  tinparis.net của   tàu  tiều nhà họ Hứa  không  đem bản tuyên bố  chung của  Việt Tân ra  phân tích nhỉ?   Còn một điều nữa  để  chứng  minh cho bọn  chúng thấy rằng, bọn chúng  chính là  lũ  được nuôi dưỡng để  làm  cái  việc nói  bóng,  nói  gió  xa  xôi,  tuyên truyền rỉ  tai,  bôi nhọ, vu cáo  những  người  yêu nước, vẫn tin vào lực  lương Quân Lực  Việt Nam Cộng Hòa, nhất  là  cái  tinh tuý  của  lực  lượng ấy từ  khi  thành lập cho đến  tận ngày  hôm nay, được  dẫn dắt theo tôn  chỉ: TỔ QUỐC -  DANH  DỰ - TRÁCH NHIỆM  mà  cố  Tổng Thống VNCH  Ngô  Đình Diệm  đã  vạch ra.
Lập trường  của  CKV  và các thân hữu là  không  chấp  nhận những hoạt động của  các  đảng phái  trong  tình hình hoàn cảnh lịch sử vô cùng phức tạp hiên nay trong và  ngoài Việt Nam.  Lý  do  tại sao,  CKV  sẽ chứng  minh trong bài kế tiếp.
b) Hồ Công Tâm aka  Đỗ Công  Minh.
Nhân đây một lần nữa,  Chính Khí  Việt  xin mạn phép  quý  cụ và  quý  bạn đọc  để  lôi cổ thằng  việt gian Hồ Công Tâm  vừa  có  những lời  rất  khốn nạn về  Thương Phế  Binh Quân Lực VNCH, cũng như hai nền Đệ Nhất và  Đệ Nhị VNCH  và  trong QLVNCH có một  sĩ  quan tên là Hồ Công Tâm???!!! 
Ta hỏi thằng ấu dâm Hồ  Công Tâm aka  Đỗ Công Minh, một đứa đã dùng con gái  mình, bán  trôn để  nuôi thân cho thằng Đỗ Công Minh khi  đã  đổi tên  sang Hồ Công Tâm, xem  ngươi có  thể  xuất trình  giấy tờ để chứng minh rằng  trong  QLVNCH  có  một sĩ quan  nào  tên Hồ  Công Tâm không.  Ngươi đừng giở  trò  đánh lận con đen.  Bởi vì  nếu qủa  thật trong QLVNCH  có  một người tên Hồ Công Tâm thì  thằng đó  đích thị là  một thằng được  cộng sản cài vào nằm vùng mà  thôi.   Còn ta chắc chắn,  ngươi không bao giờ có  thể  xuất  trình giấy tờ  chứng minh trong QLVNCH  có một sĩ quan tên Hồ Công Tâm.
Ngày thứ  Hai mùng 5 tháng 8, 2013, ngươi forward  cái tin Dòng Chúa  Cứu Thế ở  Sài Gòn  đã  tổ chức  bữa cơm tri ân Thương Phế  Binh QLVNCH  mà  ngươi   đã có những lời bình luận  mất  dạy dưới  đây mà CKV  trích nguyên văn bằng mực  đỏ, để xin quý  cụ và  quý bạn đọc  hãy xem thằng Hồ Công Tâm này có  phải là  một tên cộng sản  nằm vùng  hay không?
“Lạy Chúa tôi!  muộn còn hơn  không, bây giờ  nhà Chúa  mới mở  cửa phát chẩn cho các anh em Thương  Phế Binh chế độ cũ ở Saigon.  Thế  còn các  anh em  ở các  miền xa xôi núi  rừng hẻo lánh làm sao LẾT được  tấm than tàn tật về  để nhận chút  quà  an ủi” (hết trích)
Chính Khí Việt nghĩ  rằng, một  người  đã ăn cơm  thì dù  ở phía Bắc hay phía  Nam cũng không bao giờ có thể  hạ bút  sỉ nhục và  chế  diễu  Thương Phế Binh VNCH  như thằng  việt gian Hồ Công Tâm này. 
Tại sao thằng Hồ Công Tâm lại căm thù Quân Lực VNCH như vậy?  Phải chăng vì nó  vốn là “cháu ngoan  thằng  già  hồ chí minh”  từ  khi  nó  còn  ở  ngoài  Bắc và nếu như có  theo gia  đình vào Nam 1954, thì  cũng chỉ  để  hoạt động  vì  bác Hồ  của  nó  mà  thôi.  Cho nên sau khi  đi  tù  về, nó  đã  bỏ  họ Đỗ  đổi sang họ  Hồ  để  khẳng  định  lập trường  chính trị của  nó,  tât nhiên là  để cho tập  đoàn VGCS  nằm vùng ở  hải ngoại  này  nhận diện ra  nó, chứ không phải là cho những người VNCH  để ý  tới.   Cũng như nó  đưa  con nó để dâng cho công  an và  cán bộ  VGCS,  như vậy  tất nhiên nó  phải căm ghét lực lượng QLVNCH, vì  đấy là  lực lượng duy nhất  trước  sau như một với tôn chỉ  TỔ QUỐC -  DANH DỰ -  TRÁCH NHIỆM đã  tấn công  kẻ  địch từ  khi hình  thành  cho đến  30-4-75,  và   sau này ra  hải ngoại lực lượng QLVNCH, tuy đã già  yêu,  chịu bao nhiêu nhục  hình  trong trại tù VGCS, họ vẫn là chỗ dựa  để phát  huy tinh thần  tiêu diệt việt gian cộng sản.   Chính vì  thế  chúng phải lập ra nhiều tổ chức  đảng phái ma trơi giương khẩu hiệu chống  cộng, để lôi kéo   cái  lực lượng QLVNCH  rơi vào vòng  "kim cô"  của  lũ lưu manh ma  cô chính trị,  để  quên mất  đi  cái tôn chỉ  TỔ QUỐC – DANH DỰ -  TRÁCH NHIỆM  của mình  mà lao theo cương lĩnh  chính trị của các  đảng phái  ma trơi,  một thứ  vòi bạch tuột  của VGCS.   Chính Khí  Việt xin phép  quý  cụ  và  quý  bạn đọc,  dùng mấy câu thơ, vè  dưới đây để  lật mặt bộ  ba Chệt Tho,  Tâm Ấu Dâm và  Hoà Hô  Việt Tân phản tỉnh  như sau:
Hứa Vạng Thọ   -   Ô-sin Hà văn Sơn   -   Ăn cắp thơ Hồ Công Tâm   -   Ô-sin Trương Minh Hòa

Thằng Tâm khoe  bạn thằng Hòa
Thằng Tâm thấy  gái  thì  lòa mắt  trâu
Hoà Hô, răng chĩa, ruồi bâu
Hai thằng đều bẩn như nhau khác gì
Nào “văn hữu” mặt lầm lì
Nào đây  “thi sĩ” mồm thì  miệng bô
Nước lụt chó nhảy bàn thờ
Cũng bàn  “chính chị, chính cô” lạc  loài
Thằng thì nói lái dài dài
Thằng thì  thơ phú “chân dài,lưng ong”
Ngòt  bút  thì  uốn  thật  cong
Bình loạn long vòng, lý  luận ba  xu
May  được Chệt bỏ  vào “khu”
Tinparis  net  mút cu cho  Tàu
Đúng là một lũ ma  đầu
Và  cũng nhân  dịp này, Chính Khí  Việt xin dùng mấy câu  thơ  vè  để  lật mặt tên Chệt  Tàu tiều  nhà họ Hứa,  có em cùng cha khác  me  hiện là  chủ  tịch  UBND của  nguỵ  quyền  VGCS  như sau:
Thằng này  chẳng phải  thiện  nhân
Cái tướng  đầu lép là  quân  bất nghì
Phản phúc  bất kể điều gì
Đặt  điều, dựng chuyện việc  chi cũng làm
Thiếu  tài, đức thiểu lại tham
Bạc  đầu nhưng vẫn hám làm công khanh
Tin Paris  net, nghe hiền lành
Chính là  hang ổ lưu manh Ba Tàu
Mượn tiếng làm  báo,  làm bầu
Cũng nước  vỏ lựu, máu tươi mào gà
Tụ họp một  số  tà  ma
Bám theo người Việt  nhà, nhà  năm Châu
Cấy người cho lũ  Ba tàu, Việt Gian
Thật là chuyện lạ rõ  ràng
Thằng Tàu đang chiếm kho  vàng Biển Đông
Chệt Thọ  chẳng lẽ  hoài  công
Làm báo  để  giúp cho dân Việt  mình.
(còn tiếp)
Chính Khí  Việt
Ngày 7 Tháng 8, 2013
 ---------------------------
http://groups.yahoo.com/group/thaoluan9/message/162625
 
 
 
Lạy Chúa tôi! Muộn còn hơn không, bây giờ nhà Chúa mới mở cửa phát chẩn cho các anh em thương phế binh chế độ cũ ở Sài Gòn. Thế còn các anh em ở các miền xa xôi núi rừng hẻo lánh làm sao lết được tấm thân tàn tật về để nhận chút quà an ủi... 
 
Xin chuyển đến Quý Vị, QuýNT  CH...
Sau hơn 38 năm, lần đầu tiên mới có buổi cơm

Tri Ân Thương Binh QLVNCH 
tại Dòng Chúa Cứu Thế Saigon...
Xin mời Qúy Vị xem bài viết và video clips tường thuật dưới đây...
 
Xin tri ân nhng ai còn có tm lòng, 
nh đến nhng người Chiến Sĩ QLVNCH...
 BMH
Washington, D.C

No comments:

Thời Sự "Nóng"





------------------------------------------

---------------------------------------------------------
Vân Anh -Ngày 1 tháng 10 Hà Nội Chính Thức Bán Nước Cho Bắc Kinh
----------------------------------------