Nhà Báo Việt Thường

Nhà Báo Việt Thường

Tìm kiếm bài Blog than huu cua Nha Bao Việt Thường xin gõ chữ vào đây

Wednesday, April 3, 2013

chinhkhiviet-Khi Phó Đoan Tân Thời "đánh thẳng Việt Cộng Nguyễn Thanh Sơn"



Khi Phó Đoan Tân Thời "đánh thẳng  Việt Cộng Nguyễn Thanh Sơn"
 
k) Viết Ngày 04/02/13.
Sau Khi dạy dỗ  và nêu lên 3 điểm ngu xuẩn của tên Trâu Xuân Nguyễn Melbourn liên quan  đến bài viết ngắn của hắn,  đã đưa lên các diễn đàn nhằm công kích, bôi bẩn, vu khống, chụp mũ ta cũng như những người có  cảm tình với ta dù ít dù nhiều trên lập trường diệt VGCS  bằng ngòi bút của  mình, hôm nay ta trỏ lại vấn đề  chính là  viết cho xong  quyển Tam Bảo Nô Đỏ. (có thể hơn tháng nữa  sẽ hoàn tất) . 
Vẫn biết  đây là chiêu thức dương đông kích tây của thằng việt gian Trâu Xuân Nguyễn, đưa  ta vào trận địa giả,  để ta phải  tiêu hao một số thời  gian không đáng,  vào một đứa tay sai  VGCS hạng bét,  mà  hành tung của nó  đã bị bại lộ từ  rất lâu trong vỏ  bọc  Du Sinh người Việt Quốc Gia, là thành viên, là phát ngôn nhân của cái  gọi là khối 8406 Úc Châu  đã bị khai trừ  như Nguyễn Quang Duy  từng lên tiếng.
 Miếng võ này của  hắn là  muốn ta  phân tâm không tiếp tục chương trình  Giáo Khoa Thư trong quyển sách mà  ta  đang viết giở để giáo huấn  lũ đầu trâu mặt ngựa trong tổ chức mạo danh nhà Phật  có tên gọi là GHPGVNTN, cao cấp thì có: thằng Ngưu Ma Vương Quảng Độ và những thằng tiền nhiệm của nó;  vợ chồng con chó basset Võ Văn Ái, Chánh Lạc, Viên lý, Giác Đẳng, Viên Thành, Viên Định, Không Tánh….…;  cấp thấp hơn như Tống Phước Hiến, Định Nguyên, Lê Khắc Lý,Nguyễn Trọng Nho, Lưu Trung Khảo….,  thấp hơn tí nữa thì  có đám vô loài như Thục Vũ, Nguyên Nguyên, Tuệ Kiếm,  Phạm Hoàng Vương, Sylvia Le,  Nguyễn Ngọc Đức, Binh Nhì….. Có  nghĩa  là quyển sách này  sẽ dạy cho lũ Tam Bảo Nô Đỏ  nhiều, rất nhiều bài học cụ thể cùng với đám ngoại vi tay sai VGCS, cũng như những đảng phái, tổ chức bịp, các website, tờ báo, truyền hình, truyền thanh… đang lèo lái  dư luận Cộng Đồng người Việt Tỵ Nạn Cộng Sản  hải ngoại vào  quỹ đạo của nghị  quyết  36 của VGCS.  Nghĩa là  những tổ chức, những cá nhân nêu tên ở trên,  còn trong nước thì chúng đớp phân của Mặt Trận Tổ Quốc,  ra hải ngoại thì chúng đua nhau  húc cái mõm thối của  chúng vào máng phân  của nghị quyết 36 VGCS.
Này đám Tam Bảo Nô Đỏ cùng đám  chống  cộng  cuội,
Ta nhận  được  một email  của  một người  có  tên “trangdinhnguyen” sủa lên  trên khắp diỄn đàn tiếng  sủa ai oán nhằm bênh vực  con mụ Phó Đoan Tân Thời TNHH.  Hắn  viết dài  dòng văn tự, nhưng nội dung như ta  đã nói  là  bênh vực cho Phó Đoan Tân Thời.  Thứ nhất, cũng giống con Phó Đoan TNHH mở  đường trước, tên tam bảo nô đỏ  này  nói rằng  sở  dĩ Tôn Nữ Hoàng Hoa viết  bài  đánh thẳng vào tên việt cộng Nguyễn Thanh Sơn cho nên mới bị  các  tụi nằm vùng, việt gian, phản gián đánh phá TNHH, hòng bóp miệng tiếng nói của Tôn Nữ Hàng Ha .  Hắn cũng kêu gọi rằng, với tư cách là một tam bảo nô đỏ, hắn viết như sau, ta trich nguyên văn: “chúng tôi là  những người chống cộng  xin tố cáo trước dư luận….”  và hắn cũng dùng trò  kích động rẻ tiền  để hạ bút viết rằng, trích nguyên văn: “Liên Thành đang bị lợi dụng để  làm công việc có lợi cho việt cộng.”
Bây giờ  ta phân tích bài này là nhằm dạy dỗ thấu đáo  cho bọn ngươi  để  cái đầu bã đậu bọn ngươi có thể  nở thêm được tí nào  chăng,  để khi lũ ngươi nhận định  sự việc nào, thì nên nhận định một cách đúng đắn  và thông minh hơn. 
Tam Bảo Nô Đỏ  trangdingnguyen hãy lắng tai  mà nghe  cho  rõ lời giáo huấn của  ta như sau:
1/ Con mụ Phó Đoan Tân Thời  Hàng Hai sau  khi bị ta vạch mặt là  cả  cuộc  đời của  mụ từ  khi  định cư ở Mỹ cho đến nay  thì  mục tiêu thiết yếu  của  mụ là tìm cách từng bước, từng bước len  lỏi  vào các  phong trào của Cộng Đồng Người Việt Tỵ Nạn  chống  tập đoàn VGCS,  để  mụ thâm nhập  tiến tới việc tự phong- tự sướng cho cái danh xưng trong một  tổ  chức có cả thảy,  vợ chồng con cái mụ chỉ độ chừng “bàn tay năm ngón em vẫn kiêu sa..” như  Kim Âu Hà  Văn Sơn tố giác  về nhân sự trong tổ  chức của mụ có tên là Cộng Đồng Người Việt Hoa Kỳ mà  mụ  đang là  đương kim tự sướng “mẫu nghi thiên hạ” dổm.   Cho nên khi ta vạch trần sự kiện  việc  cắt cái  đuôi “tỵ nạn VGCS”  là một món qùa  một  tay mụ dâng lên cho tập đoàn VGCS,  còn tay kia thì mụ dung dao nhọn lụi một  đòn chí tử  đánh vào cuộc  đấu tranh chính nghĩa  của Cộng Đồng Người Việt Tỵ Nạn CS  chống lại tập đoàn VGCS  tay sai cho Nga Xô và Tàu Cộng, thì  mụ  nhân chuyện Quốc Hận sắp  đến  lại tung ra  bài viết mới ra cái  vẻ “biết ơn” người Chiến Sĩ VNCH mà  Nhất Lung, một đệ tử  “ngu-trung” của ngươi lại vừa post lên các  diễn đàn  có  tựa   “Tháng Tư Viết về Người Lính VNCH”  (Ta  sẽ phân tích chi tiết  cái  gian manh trong bài  viết này  của  mụ vào  ngày mai).
Ở đây ta  cần khẳng  định  việc làm  của  con mụ Phó Đoan Tân Thời  Hàng Hai mà  bè lũ cùng quan điểm với mụ, là chiến hữu của mụ hiện nay,  cụ thể  là việc  mụ Phó Đoan đang làm, nói  chung là có  lợi cho tập đoàn VGCS, nói riêng là  có  lợi cho  cá nhân một tên VGCS nào đó phụ trách cái gọi là Uỷ Ban Người Việt Nước Ngoài.  Hiện nay,   cái chức vụ đó là  do tên VGCS Nguyễn Thanh Sơn phụ trách.  Bởi vì  nhiệm vụ của Nguyễn Thanh Sơn  điều khiển  cái uỷ ban người việt nước ngoài của VGCS,  thì  cái mục tiêu quan trọng nhất của  chúng  là phải biến Cộng Đồng Người Việt Tỵ Nạn Cộng Sản từ từ thoát khỏi cái danh xưng tỵ nạn VGCS  để trở thành giống như các  Cộng Đồng di dân khác, tiến tới chỗ trở thành Công Dân của  cái gọi là CHXHCNVN sinh sống ở nước ngoài.  Nói một cách khác là trở thành nô lệ đỏ cho tập đoàn VGCS  cư trú ở nước ngoài.  Việc làm này không chỉ  duy có một mình con Phó Đoan tân thời  TNHH, mà nó  có  sự phối hợp củ  rất nhiều cá nhân tổ chức và  truyền thong ở  hải ngoại. Thí  dụ tên luật sư  suốt ngày xoa mạc  chược Trần Thanh Hiệp  đã kêu gọi “đổi mới tư duy chính trị”  của  Cộng Đồng Người Việt  ở Hải Ngoại.  Hắn đi từ Pháp qua Mỹ cốt chỉ  để quảng  bá  cho cái  gọi là “đổi mới tư duy chính trị” và  nó đã được  lũ nằm vùng , các cơ quan truyền thông tay sai của VGCS và lũ  đón gió trở  cờ,  thành phần trí thức ngựa,  ồn ào quảng cáo  cho hắn, tổ chức cho hắn nói  chuyện kêu gọi mọi người rằng thời gian đã quá  đủ để  cắt bỏ cái đuôi tỵ nạn cộng sản  và hãy coi mình là  công dân của nước định cư.  Lời huấn thị  đó  đã được mụ Phó Đoan Tân Thời TNHH  đổi từ Cộng Đồng Người Việt Tỵ Nạn VGCS  thành cái hiện nay còn tồn tại có tên gọi là Cộng Đồng Người Việt Hoa Kỳ. 
Đừng quyên  rằng Phó Đoan tân thời là  cư dân  tại Houston Texas,  cho nên cộng đồng người Việt tỵ nạn CS tại Houston cũng có  cái tên tương tự như Cộng Đồng của  mụ Phó Đoan là  Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia thành phố Houston và  vùng phù cận của  2 anh em thằng việt gian Hoàng Duy Hùng.  Nhắc lại  chuyện của 2 anh em thằng việt gian Hoàng Duy Hùng  thì ta  cũng nhắc  cho mụ nhớ rằng mụ đã viết  bao nhiêu bài bóng gió bài tán dương nó ra sao,   có  cần ta lục ra  để  dán vào mõm ngươi không hả Phó Đoan Tân Thời Hoàng Hoa.  Ngươi nên nhớ là  khi ngươi viết bài tán dương thằng Hoàng Duy Hùng thì  lúc đó trong dư luận,  đặc biệt là  nhà  báo Việt Thường  đã có những bài vạch mặt  thằng khốn nạn này  trước khi nó mon men leo lên cái ghế chủ tịch cộng đồng  và  từ  khởi điểm này  khi  đồng bào  Houston  đọc  các bài viết ca tụng nó của ngươi cho nên vì thiếu thông tin họ đã bầu nó vào chức vụ nghị viên thành phố…  Ngươi có thấy trò  gian manh  của  ngươi chưa  con mụ Hàng Hai kia???
Không chỉ  ở  Houston  mà còn nhiều nơi khác  đã  vô tình hay  cố ý  đi theo cái  format  của ngươi,  cho nên chúng ta thấy  hiện nay, các  đoàn thể, các hội đoàn, các  cộng đoàn, cộng đồng  đã bỏ  đi cái đuôi TỴ NẠN CỘNG SẢN  để  chỉ  còn lại cái  cộng đồng  ba  rọi  như mong mỏi  của  thằng  việt gian cộng sản   Nguyễn Thanh Sơn.  Như vậy  ta hỏi ngươi, ngươi đánh thằng ‘việt cộng’ Nguyễn Thanh Sơn te tua  như thế  này  đó hả????  Đồ khốn nạn.
Việc  VGCS muốn thay đổi căn cước tỵ nạn  của  người Việt tại Hải Ngoại  đã  nhen  nhúm  từ  sự kiện William Joint Center của Trường Đại Học Massachusetts.  Chúng  đã phải lobby để  cho một đoàn trí nô của chúng sang Mỹ để  làm  sao có  thể  thay đổi được cái căn  cước Tỵ Nạn.   Cái tổ chức  William Joint Center có  sự tiếp tay rất tích cực  của tên viêt gian nằm vùng  Nguyễn Bá Chung.  Và những bộ mặt sáng giá  trong giới trí nô của VGCS  được  cho qua đều là  những nhân vật trí nô mà  cả  cuộc  đời của  chúng cái mặt đã dầy  lên  nhu  da  đùi tê giác  để cho những tên VGCS ngồi lên và  điều khiển chúng, thí  dụ các tên như: Nguyễn Huệ Chi, Hoàng Ngọc Yến, Trần  Văn Thùy ….. Người Việt Tỵ Nạn VGCS  đã nhận thấy  cái âm mưu đó và  đã làm  đơn  kiện chuyện chúng muốn thay đổi căn cước của người Việt Tỵ Nạn CS, do Biệt Kích Nguyễn Hữu Luyện  đứng ra  thay mặt.  Đúng ra  một người Việt  bình thường, không đảng phái, không nhất thiết phải ăn cơm của VNCH thì  cũng phải hiểu  được   đó  là  việc  SINH TỬ  không phải cho VNCH nói riêng,  mà  cho toàn thể người dân và  đất nước VN nếu muốn  thoát khỏi bàn tay nô dịch của chủ nghĩa Đế  Quốc Đỏ Nga  Xô và  Tàu Cộng Bành Trướng xâm lược thông qua  cái tổ  chức  của VGCS,  thì  ít nhiều cũng phải ủng hộ.  Tiếc rằng,  đã có những người không thấy được cái việc làm chính nghĩa  đó,  cho nên đã có những kẻ cả  cuộc  đời hắn  chịu ơn VNCH nhưng lại chưa bao giờ  đóng góp một giọt mồ hôi chứ chưa nói đến máu xương cho cuộc  chiến của Quân Cán Chính VNCH,  chống  lại sự xâm lược tinh vi  của chủ nghĩa thực  dân đỏ  mà những tên đầu nậu là  Nga  Xô và Tàu cộng.   Cho nên khi bị đi tù  thì  đã cộng tác với đội cai tỳ  của VGCS  để hành hạ an hem tù nhân, buôn bán trên nỗi đau khổ  của  an hem tù  nhân, công khai ca ngợi, khóc lóc chịu ơn của tên đại tội đồ ,  đại việt gian hồ  chí minh (tất cả  đều còn tang chứng) Đó  chính là  tên Kim Âu Hà Văn Sơn, hắn đã lợi dụng một câu chuyện nội bộ của biệt kích để làm cho từ  cuộc  tranh đấu nhằm giữ vững căn cước Tỵ Nạn VGCS  của  Cộng Đồng Người Việt Hải Ngoại bị buông lơi và  cuối cùng những người khởi  xướng  đã không còn có thì giờ  để  tiếp tục  xứ mạng của mình là  bảo vệ Căn Cước tỵ nạn  mà chỉ  đi  giải độc  những nọc  độc  do chính thằng Kim Âu Hà Văn Sơn  phóng ra.   Không lấy gì  làm lạ cả khi tên Hà Văn Sơn cùng với một lô những tụi chống cộng cuội, mỗi đứa đóng một vai trên sân khấu chính trị hải ngoại,  có khi chúng còn công kích nhau nhau,  nhưng rồi trong âm thâ chúng hỗ trợ cho nhau  trong từng vụ việc, trong từng giai  đoạn để  gây khó khan cho những cá nhân, tổ chức  tích cực  chống  tập đoàn VGCS.   Ta chứng minh them bằng việc  con mụ Phó Đoan tân thời TNHH  khi mụ viết bài  “đánh thẳng vào tên Việt Cộng Nguyễn Thanh Sơn” .  Thì mọi người nên nhớ  rằng việc  đánh VGCS Nguyễn Thanh Sơn là  không cần thiết.  Tại Sao?
Tại vì, thứ nhât tên VG  Nguyễn Thanh Sơn không sống thường trực  ở bên Mỹ mà hắn là kẻ chịu trách nhiệm về  cái uỷ ban người việt nước ngoài, ngồi tại Hà Nội để  điều hành cái bộ máy cả trong lẫn ngoài nước để phục  vụ cho mục tiêu NQ 36 mà  VGCS phải hình thành ra cái Uỷ Ban Người Việt Nước Ngoài,  công cụ chính  cho việc  thôn tính toàn bộ những người Việt Nam Tỵ Nạn VGCS.  Thứ  hai, nếu nói rằng “đánh thẳng tên VC Nguyễn Thanh Sơn” thì  con mụ Phó Đoan  Tôn Nữ Hành Hai và lũ  Tam Bảo Nô Đỏ tay sai của mụ cũng giống như lũ việt gian nằm vùng hãy chứng minh xem hiệu quả của cái  hiệu quả “đánh thẳng thằng VS  Nguyện Thanh Sơn”  đó củ mụ  đạt được những hiệu quả nào. 
Chỉ biết rằng, cuối cùng VGCS Nguyễn Thanh Sơn đã đạt được tất cả những điều mà hắn dự kiến khi sang Mỹ.  Và khi hắn về  lại VN, thì  đã có một lũ chó theo sau, trong đó có tên thò lò, chính khách lạc  đà Hoàng Duy Hùng cũng như tên Nguyễn Phương Hèn, ….. hư vậy việc ngươi “đánh thẳng thằng việt cộng Nguyễn Thanh Sơn” thành  công quá  nhỉ. Có  đúng không con mụ phó  đoan tân thời  với bờ cỏ mấp mô thường ướt  sũng kia…..?
Đã  đến giờ ta phải  về,  ngày mai ta  sẽ phân tích  về bài mới viết của  mụ  đã được ngu trung Nhất Lung chuyển lên diện đàn….  Đợi đấy:  Ngươi chạy đi đâu và  ai cho ngươi chạy????
(còn tiếp)
Chính Khí Việt
04/02/13.

No comments:

Thời Sự "Nóng"





------------------------------------------

---------------------------------------------------------
Vân Anh -Ngày 1 tháng 10 Hà Nội Chính Thức Bán Nước Cho Bắc Kinh
----------------------------------------