Nhà Báo Việt Thường

Nhà Báo Việt Thường

Tìm kiếm bài Blog than huu cua Nha Bao Việt Thường xin gõ chữ vào đây

Wednesday, April 3, 2013

chinhkhiviet-Phó Đoan tân Thời cũng Giống tên thợ nói lái Trương Minh Hoà chạy tội cho VGCS như thế nào???



Phó Đoan tân Thời cũng Giống tên thợ nói lái Trương Minh Hoà chạy tội cho VGCS như thế nào???

Xuân Tóc Đỏ nhưng vì nhu cầu nên đã wax cẩn thận
Phó Đoan Tân Thời cũng Giống tên thợ nói lái Trương Minh Hoà  chạy tội cho VGCS như thế nào???
 
j) Viết ngày 28 tháng 3 năm 2013
 
Để kết thúc cho bài phân tích về Thương Ca Cho Việt Nam của Phó Đoan Tân Thời Tôn Nữ Hàng Hai, ta có  lời nhắn với ngươi rằng:  Hãy buông đao xuống để  có  thể thành Phật.  Đừng viết lách  bậy bạ, lăng nhăng như vậy nữa thiên hạ  họ cười vào  mũi cho, và ngươi  cũng  nên sửa  lại  cái  danh  xưng Cộng Đồng Người Việt  Hoa Kỳ  thành Cộng Đồng Người Việt Tỵ Nạn  VGCS.  Bởi vì khi tên được chỉnh lại đàng hoàng rồi, có  đường, có hướng rõ rang rồi,  thì ta  nghĩ bài  hát mà  Kim Âu  Hà Văn Sơn hát tặng ngươi, để nói lên thực trạng của  cộng đồng mà  ngươi tự sướng  xưng là Chủ Tịch, sẽ  không  còn là “bàn tay năm ngón  em vẫn  kiêu sa…”  nữa, ít ra  cái  cộng đồng  ấy  biết đâu lại có thêm  được  4 nghoe  nữa  cho  phù hợp  với  con số  hên  mà  Hoàng Cơ  Minh suốt  đời  ôm ấp.
 
Ngươi nên biết  rằng dù  sao  hành  động của  Phó Đoan  cứu Xuân Tóc Đỏ cũng chỉ là  hành động theo tiếng gọi của  con “chim”  không  ảnh hưởng  đến ai, không gây nguy hiểm cho cộng đồng, không cổ  suý cho một phong trào  mà  ta tạm gọi là  “trọng  ma tăng  như  Phật” ,  “kính  dâm tăng như  Thánh”,   mà tập đoàn Tam Bảo Nô  đã, đang  hết lòng noi gương ngươi  để  sủa  lên những tiếng sủa  ai oán  mà  ta  đã được  chứng kiến  mấy  ngày  nay trong các  diễn  đàn  yahoo và trên  diễn đàn paltalk của những tên vô loài như cá chép, binh nhì, aó  nhà binh Lâm Tuấn Kiệt...vân vân….
 
Như ta  đã  nói  rất nhiều lần rằng thằng ấu dâm Chánh Lạc có  đáng cho ngươi,  một người tự nhận mình là “chống cộng te tua” và  là một người dám có  cái gan  nhận mình là người cầm đầu tổ chức  Cộng đồng Người Việt ở Hoa Kỳ lại  đi cứu thằng ấu  dâm Chánh Lạc  đó không.  Tại sao?
 
Ta cũng cần phải nói rõ cho ngươi biết rằng  ngay bản than thằng Ngưu Ma Vương Quảng Độ nó  chưa có lấy  một giờ, một phút nào  để  chống lại tập đoàn VGCS mà ngược lại, từ khi nó bước  chân vào cửa nhà  Chùa thì  cũng chỉ là  làm theo lệnh VGCS, núp vào đó  để tác  động vào đầu óc những tín đồ thuần thành đến chùa, trong kế sách của  VGCS là  “cải tạo tư tưởng”  tín đồ  Phật Giáo trong hệ phái Ấn Quang xưa  và nay là GHPGVNTN theo hướng Việt Gian hóa  một cách vô thức.  Có  nghĩa là  trước 75,  ở  Miền Nam nó và  những thằng tiền nhiệm nó  như Đôn Hậu, Huyền Quang, Trí Quang, Minh Châu….với nhiệm vụ  “biến đạo thành Đảng” để  có  thể  sản  xuất ra  cái  đám  tay sai như thích Trí  Dũng (người lấy tiền Cụ Diệm để  xây  Nam Thiên Nhất Trụ ở Thủ Đức) đã thừa  nhận trên giấy trắng mực  đen rằng:  “Chùa Phổ Quang là  nơi chốn dấu vũ khí và  che  chở  cho cán bộ không bị chính quyền ngụy Saigon phát hiện.  Và nơi đây cũng là  nơi  đầu tiên bắn phát sung lệnh đầu tiên đánh vào  Tân Sơn Nhất”.    Bao nhiêu năm  Ngưu Ma Vương Quảng Độ tồn tại là  bấy nhiêu năm nó  gây tội ác  cho  những người dân Việt Nam trên toàn thể  đất nước Việt Nam, cũng như cho những người  Việt Nam đã phải tỵ nạn  VGCS  sinh sống ở  ngoài nước Việt Nam.  Vậy ta hỏi ngươi, ngươi theo phò  thằng Ngưu Ma Vương Quảng Độ thì ngươi lấy tư cách gì  để nói đến chuyện chống cộng te tua.  Ngươi hãy bình tâm cố  gắng  chân thật lấy một lần để  suy nghĩ  xem hành động thường nhật của ngươi là  như ngươi viết lúc nào cũng nhớ  đến thằng Chánh Lạc đến nỗi  đêm nào “bời cỏ mấp mô cũng  thường  hay ướt sũng” (chính ngươi tự thú bằng giấy trắng mực  đen và  đã được post lên trên các  diễn đàn  chứ  không phải do ta bịa  đặt ra cho ngươi).  Đêm đêm  ngươi lại còn tham gia vào diễn đàn paltalk, tụ họp  với lũ súc sanh lừa  đảo, lừa tiền, lừa tình…  đóng vai quân khuyển cho VGCS   để  làm những trò  bẩn thỉu quấy  rối cộng đồng Người Việt Tỵ Nạn VGCS, bôi bẩn lá  cờ Vàng và Chính Nghĩa Quốc Gia, bôi bẩn những người thực tâm chống VGCS  và có  hiểu biết về VGCS một cách rõ ràng chứ không phải bằng áng chừng, hình như, và tự ngồi khen mình như kiểu osin răng hô nói lái Trương Minh Hoà cùng bè  lũ  trên  tin Paris  net.  Giữa ngươi và  thợ nói lái Trương Minh Hòa  rất giống nhau theo kiểu Ngưu Tầm Ngưu, Mã Tầm Mã.  Đẻ ra tổ chức Cộng Đồng Việt Nam Hoa kỳ bỏ cái đuôi  tỵ nạn Việt Gian Cộng Sản là một hành động có khác gì  thợ nói lái  Trương Minh Hòa tự đẻ ra những thứ  mà hắn  cho rằng đó là  chống cộng.  Thật tội nghiệp cho một tên thuộc loại nhái bén, nằm trong vũng chân trâu tự thổi mình lên.  Nhân đây ta sẽ phân tích  về  tên nói lái Trương Minh Hoà để xem lũ ngươi chống VGCS  hay lũ ngươi đang khôn khéo chạy tội cho VGCS bằng  việc lấy vải thưa, che mắt thánh;  lấy trống chiêng trẻ  em để phèng la ing ỏi quảng cáo  cao đơn hoàn tán ở các bến xe Xa Cảng Miền tây  xưa. 
 
Thí Dụ:  khi tên Trương Minh Hòa  cũng như ngươi dùng chữ Việt Cộng, và lũ ngươi  nghĩ rằng đó là chửi VGCS là hoàn toàn  sai,  nếu như  ta không muốn nặng lời  đó  là  NGU XUẨN.   Tại sao? Ngươi có biết xuất xứ  của  hai chữ việt cộng mà lũ chúng bay xử dụng để ‘chửi” VGCS   có  tự bao giờ?   Trương Minh Hoà  và  Phó Đoan ngươi phải nhớ rằng VGCS nó rất tự hào  và  đã nhận định, khẳng định,  tổ chức của  chúng có tên là  Đảng Cộng Sản Việt Nam. Chúng đi dự các buổi họp quốc tế và  hầu như tất cả các chính phủ, tổ chức phi chính phủ,  hầu như khắp thế giới   cũng đều biết  chuyện chúng vẫn luôn luôn tự hào chúng là  những người theo chủ nghĩa  cộng sản, đảng của chúng có tên là  đảng cộng sản và chúng vẫn tiếp tục  bảo lưu cái tên đó. Lũ ngươi phải hiểu rằng Việt Cộng có  nghĩa là người Việt Nam theo cộng sản, vì thế khi chửi chúng là VC thì  đấy không phải là  cái tội để có thể  đem chúng  ra xử tử,  vì  nhiều  quốc gia khác   cho đến tận hôm nay  vẫn còn có những người Mỹ Cộng, Pháp Cộng, Đức Cộng kia  mà.  Vậy ta hỏi  2 đứa chúng bay, lý  do nào và tại sao lũ ngươi lại tránh né chữ việt gian cộng sản.  Việt Gian  chính là tội trạng của chúng và tội trạng này  là tội phản quốc kể từ khi chúng được bố Nga Xô của  chúng tổ  chức và thành lập ra  để thực  thi kế hoạch nhuộm đỏ 3 nước Đông Dương  và  có  thể  xa hơn nữa….; nghĩa  là  chúng, tức VGCS  thực hiện chủ trương mộng “mẫu quốc đỏ” của chúng ở  Đông Nam Á  Châu.  Sau này  khi tình hình thế  giới thay đổi thì nó  lại thực hiện mộng “bành trướng” của Tàu Cộng.
 
Còn câu nói mà  thằng nói lái Trương Minh Hòa tỏ ra là  đắc ý  lắm khi gọi thằng  hồ chí minh là  súc vật  hồ chí minh cũng như súc vật cộng sản.   Súc vật không phải là tội của chúng nó,  nếu chúng nó  là  súc vật, cái đảng của  chúng  là  súc vật mà thằng Trương Minh Hoà phải để  cho  súc vật đưa vào trại cải tạo (mỹ từ của  nhà  tù  khổ sai  của VGCS)  và chắc chắn thợ nói lái  Trương Minh Hoà  trong thời gian ở tù  đó  phải bẩm báo, phải cúi đầu,  phải chào, phải tuân lệnh những  thằng súc vật đó, thì  có  cái gì  đáng tự hào.   Còn thằng Trương Minh Hòa  gọi tập đoàn VGCS là  con tinh tinh, là  con khỉ…,,  đấy cũng không phải tội của   chúng,  vì  chúng  đâu phải là  khỉ,  là  tinh tinh ….  Khi chửi như thế  tên Trương Minh Hòa và  đồng bọn đã chửi  Darwin là  cha  đẻ  ra thuyết tiến hóa  vì  Darwin cho rằng sự tiến hóa  của  con người ngày nay là cũng có  dính dáng đến  loại vượn người, tức là  con tinh tinh…
 
Chính vì cái  kiến thức ăn đong như vậy  nên Trương Minh Hòa  tự sướng  chửi lung tung nào khác gì  Chí Phèo không biết nguồn gốc mình khổ từ  đâu mà  cứ nốc rượu cho say mèm  rồi  chửi cả làng Vũ Đại.  Trường hợp  này cũng vậy những tên VGCS  nó là người chứ không phải là thú vật; nó là người chứ nó không phải là  con tinh tinh  hay con khỉ.  Khi nhìn người mà thành khỉ, thành tinh tinh,  để rồi tưởng rằng như thế là  vạch tội bọn VGCS hiện nay bán nước, giết dân là hoàn toàn  sai lầm  vì  đó  là hành động chạy tội cho bọn  VGCS rất khôn khéo.  Bởi vì  khi là tinh tinh, hay con khỉ nó  có  những hành động tàn bạo vì  nó là  súc vật chưa được huấn luyện nên tính chất  thú  rừng của nó vẫn còn nặng.  Tập đoàn VGCS  kể từ thằng hồ  chí minh, chúng nó  cũng được  đào tạo, huấn luyện kiểu này, kiểu khác,  chúng nó  từng có những liên hệ với dân tộc VN  qua họ hàng ông cha  của  chúng nó, thế mà chúng nó  đã hành  xử  bằng  cách  phản bội lại tất cả  công lao xương máu của tổ tiên chúng nó,  đã góp một phần nào  trong sự tồn tại của đất nước  dân tộc, truyền thống văn hoá   của Việt Nam  để  có thể cam tâm mang tất cả những thành quả  đó hiến dâng cho ngoại bang  đó là những tụi như  Nga Xô, Tàu  Cộng bành trướng  xâm lược và  các  thế lực tài phiệt khác…  Cho nên tội của chúng là  cái tội: tư tưởng việt gian,  hành động việt gian một cách có bài bản,  có  ý thức trong tất cả  việc làm của chúng  chứ không phải  vô tình hay ngẫu nhiên.   Không chỉ  riêng chúng tự việt gian hóa  chính chúng mà  chúng còn đẩy người dân bị trị Việt Nam  vào con đường, và  cái  thế  phải có  những suy nghĩ và  hành động để  vô thức  biến thành một thứ việt gian.  Thí  dụ những người dân đã vì ham đồng tiền  do thiếu thốn nghèo đói cho nên ngư dân thì  đua nhau  bán cá  cho tụi lái tàu cộng, cho nó thuê  ruộng đất để trồng các thứ cây phá hoại mùa  màng của  Việt Nam, hái  tất cả những cây thuốc mà hàng ngàn đời nó vẫn còn đầy dẫy trên các  khu rừng gìa  ở Việt Nam,  đến mức ngày nay, những cây  đó  đã trở thành quý  hiếm; rồi nạn nuôi ốc bưu vàng, buôn lậu hang có cất độc  của  tàu cộng  đem vào trong nước.    Những hành động thiếu ý  thức  như thế  của  người dân  vì  nghèo  đói  không đáng  trách, chỉ  cần khi không còn VGCS  nữa  thì  tất cả những việc làm  vô ý thức kia  sẽ bị chận đứng.   Còn  tội Việt Gian  của  tụi cộng sản Việt Nam thì  đã  qúa  rõ  ràng  chẳng cần phải chứng minh thêm.  Chỉ  có  lũ  như Phó Đoan tân thời  và  tên thợ nói lái Trương Minh Hoà mới  ngu xuẩn  chưa  nhận ra  được  mà thôi, nên vẫn còn phải  xử  dụng 2  chữ Việt Cộng  là  tên mà  bọn chúng tự hào  để “đánh việt cộng te tua”  thì  ta  không biết  bọn chúng bay   có  óc không?  Nếu có  óc lũ chúng bay  có  hơn trái nho  không?  Hay chúng chính là  cái thứ tay sai của tay sai  cho VGCS như kiểu thằng  Ngưu Ma Vương Quảng Độ.  
 
Nhìn  vào hiện tình đất nước hiện nay  chúng bay có  thấy đau lòng không?  Chúng bay có  thấy được  trên thế giới này đặc biệt là lịch sử Việt Nam  từ trước khi có tập đoàn VGCS chưa bao giờ  có  cái  cảnh  đau khổ mà  hang triệu người bị chết  cho giấc mộng làm tay sai cho Nga và  Tàu (trước 75); đất đai  của tổ tiên thì  cứ bị cắt dần, cắt dân  giao  cho Tàu Cộng, Hải Đảo  và Hải phận  thì  bị chiếm đoạt ngay trước mắt;  người dân  thì bị nô  lệ làm thân trâu ngựa  cho các nước lân bang;  con gái  Việt Nam thì  bị rao bán  công khai  trên các  trang mạng của  ngoại bang…. Chúng bay có  còn là  con người nữa  không mà vẫn  âm thầm tiếp tay chạy tội cho VGCS,  không dám  gọi đúng tội của  bọn chúng mà  chúng bay mở miệng ra là ‘đánh cộng sản te tua’  Lũ chúng bay  đọc lại xem loạt bài  “phân tích bài viết “Thương Ca Cho Việt Nam” của  ta để  xem ta  phân tích có  điều gì   sai về  tội trạng bọn khốn nạn chúng bay.   Chúng bay  đã  ngu xuẩn  không làm cho VGCS  “te tua”  mà  chúng bay không những không  câm cái mõm chó  của lũ chúng bay lại, đằng này  lại tìm đủ mọi cách  để  vu khống chụp mũ những người đã,  đang ngày  đêm  tìm cách diệt  VGCS.  
 
Chúng bay là  một lũ  bất lương vô nhân tính,  là  loài  cầm thú  biết nói tiếng người,  ê  a  vài ba  chữ lại làm ra cái  vẻ  thông thái.  Nói về  Mậu Thân,  ra  cái vẻ  đau đớn cho đồng bào Huế, nhưng lại   bêu xấu người đã  đứng ra  tố  cáo cái  đảng việt gian cộng sản , tố cáo  những tên thủ  phạm giết người   là Ông Liên Thành,  Thiếu tá  CHT/CSQG Thừa Thiên Huế, một nhân chứng sống của  Mậu Thân năm nào.  Chúng bay đặt điều  vu khống, chụp mũ  ông Việt Thường đủ kiểu, đủ  cách  nhưng lại vô liêm sỉ  đến mức độ xử  dụng tài liệu của  ông  để  viết bài, nhiều khi vác luôn cả một đoạn dài đưa  vào  bài của mình để  rồi  tự  coi mình là  tác giả  của những khám phá  đó.  Các  ngươi  bêu xấu ông Việt Sĩ là người có  công chuyển tải  những gương sáng  của Cố  TT. Ngô Đình Diệm về  trong nước,  hun đúc  giới trẻ  noi gương hy  sinh và lòng yêu nước của  cụ  để  quang phục  lại quê hương…  là  Việt Cộng đang sinh sống ở bên Pháp.   Các  ngươi đặt  điều  vu khống chị HGTLT  là  kẻ  đã  đưa  tội ác  Thanh Bồ  Đức Lợi  ra trước công luận về  tội làm việt gian của tâp đoàn  Ấn Quang, gán  ghép những chuyện không thực như  thằng bò  vàng Võ  Văn Sáu đưa ra gây hỏa mù, nhằm hạ  uy tín cũng như làm giảm giá  trị  và mức độ  chính xác  tài liệu lịch sử  của  chị HGTLT  đưa  ra.  
 
Lũ  chúng bay có  thấy trò bỉ ổi của lủ chúng bay chưa  nào?
 
Còn  đối với tên  Trâu Xuân Nguyễn,  một thằng kỹ  sư  quèn mà  cứ  tưởng  mình là giỏi giang lắm.  Sống ở nước tự do chẳng làm  được  chuyện gì  ra hồn   mặc  dù  đã được  chính quyền VNCH  cho đi  du  học trước 75,  đến nỗi phải xin xỏ  VGCS  để  quay trở về  làm ăn  với VGCS qua lời nguỵ biện “gíup  cho người dân có  công ăn việc làm”.   Cái thằng  mà   hai chữ liêm sỉ  không bao giờ  có trong con người  của  nó,  giả vờ  tung bài đánh  con chó  basset Võ Văn Ái, lân la làm quen  với ta,  xin xỏ ta  làm một nick ben yahoo  rồi ghi danh vào các diễn đàn,  đến khi rành rẽ  rồi lại quay ra cắn ta  để   bênh vực thằng võ văn ái và thằng  Ngưu ma Vương Quảng Độ.  
 
Cái tư cách hèn hạ  của  ngươi  cũng  chẳng khác  gì   con Phó Đoan tân thời cả.   Xưng tụng một thằng  con nít sống lâu năm  hỗn hào  xưng tôi, tôi; tớ, tới  với mọi người…  là  BÁC TÔ HẢI,  mà thằng Tô Hải này, thực ra nó  cũng chẳng có liêm sỉ,  khi nó sung sướng  vung búa tạ  đập mả bố của mình  chỉ  vì muốn bày tỏ lòng trung thành của một con chó  với tụi VGCS.   Cái  thứ  như ngươi,  nói  ra  Trâu xuân nguyễn đừng có  buồn,  mà  ta nghĩ  ngươi còn biết buồn là  gì?  Cái thứ  như ngươi  chỉ   xứng đáng là hoc  trò  của  những thằng VGCS  hạng bét cấp xã như con mụ  Phó  Đoan  TNHH mà thôi.  Chúng bay được ta  nêu tên trong quyển sách này  là  chúng bay phải thấy đó  làm  vinh dự  và biết ơn, vì  ta  đã thay mặt tổ tiên lũ chúng bay  để ra công dạy dỗ  lũ chúng bay sống  cho ra người lương thiện đàng hoàng,   để  khi  có  về  bên kia  thế giới  còn  dám nhìn mặt tổ tiên  của  lũ chúng bay.
 
(còn tiếp)
 
Chính Khí Việt
 
29/3/2013

No comments:

Thời Sự "Nóng"





------------------------------------------

---------------------------------------------------------
Vân Anh -Ngày 1 tháng 10 Hà Nội Chính Thức Bán Nước Cho Bắc Kinh
----------------------------------------