tag:blogger.com,1999:blog-2005630095034009806.post9024931659458606453..comments2024-01-23T23:18:06.439-08:00Comments on Nhà Báo Việt Thường: Nam Nhân-Giọt nước mắt VUI! ( vì thằng khốn nạn Kim Chánh Nhật đã vào địa ngục)Unknownnoreply@blogger.comBlogger1125tag:blogger.com,1999:blog-2005630095034009806.post-26776616269118867702011-12-22T17:17:04.948-08:002011-12-22T17:17:04.948-08:00Xin đóng góp vài dòng tiễn thằng đười ươi Kim Chín...Xin đóng góp vài dòng tiễn thằng đười ươi Kim Chính Nhật bị quỷ sứ bắt vào địa ngục, không quên tóm cổ lũ Việt gian CS ở Ba đình bắt nhốt cho đủ bộ.<br /><br />Có người nêu ra tình huống như sau: giả định bây giờ có một lực lượng quân sự đặc biệt nào đó, đột nhập dinh thự của bọn đầu xỏ CS Bắc Hàn, bắt giữ hoặc thủ tiêu toàn bộ bọn đầu não, quân đội CS cũng đã bị tan rã hoàn toàn v.v. rồi tuyên bố với dân chúng Bắc Hàn là họ đã được tự do hoàn toàn thì đố các bạn biết dân chúng Bắc hàn sẽ làm gì khi tường tất cả các trại „cải tạo tập trung“ đã được phá tan? Câu trả lời có nhiều lắm, nhưng có một tình huống rất kịch tính sau đây lại đã và đang xẩy ra: <br />Có một số rất đông người, họ mắng những người đến phá trại giam rằng:"Tự do dân chủ là cái quái gì vậy? Ở trong đây chúng tôi nhờ ơn trời biển của Kim Nhất Chính, Kim Nhật Thành Chủ tịch, dù mọi thứ có vẻ khiêm tốn nhưng chúng tôi vẫn là những người lạc quan, hạnh phúc và có tự do dân chủ, trí tuệ văn minh...nhất thế giới..., Mác, Lê, Mao, Kim chủ tịch muôn năm! Ở ngoài bức tường kia chỉ toàn là các thế lực phản động, thù địch quốc tế mà thôi! ( chuyện cứ thế dài vô tận, xin quý đọc giả tự thêm vào, cảm ơn).<br /><br />Trong Đạo Phật có câu (2 vế), ở đây chỉ nói một, đại ý như sau:"Tường ngục bằng đá,thì thân bị giam giữ lâu mấy cũng có ngày thoát được ra. Tường ngục xây bằng Tâm thức thì cả thân tâm hết kiếp khó có ngày ra".<br /><br />Còn những kẻ giả vượn giả người "Cộng sản", "giống" Việt Nam nêu trên đã và đang hành xử khác đi chăng? Khỉ mà cào mặt khóc đười ươi thì rõ rồi. Như ngày xưa ở Hà nội, khi thằng Hồ bị quỷ sứ lôi đi thì có cả lũ khỉ Việt gian như Tố Hữu, Phạm Văn Đồng...lại có cả khỉ trọc như Thích Đôn Hậu bầy trò "cào mặt xót thương". Trong khi người dân Hà Nội được một bữa "thoát nợ đười ươi". <br /><br />Sau đây xin tóm tắt cái gọi là: <br />Cách mạng tiến hóa của Việt gian CS, Tàu và Bắc Hàn cộng sản.(phỏng theo ý của một đọc giả trên Internet). <br /><br />Từ vượn lên người theo thuyết tiến hóa của Darwin mất mấy triệu năm,nhưng tại Việt Nam, China và Bắc Hàn „cộng sản“ có sự thật đau lòng khó tưởng. Nơi đó cả nước biến dạng thành những trại tẩy não nhân dân tập thể, tường trại giam là biên giới quốc gia. Ở đó chỉ nhờ „lệnh“ của bọn Mao Hán gian, Kim Hàn tặc và Hồ Việt gian mà từ người xuống vượn mất có mấy mươi năm.Trùng trùng tội ác, tiến hóa - cách mạng. Đọc ngược xuôi tùy ý.<br /> <br />Kommunistischen Vietnam, China und Nord-Korea s Evolutionstheorie: <br /><br />Von Affen zum Menschen, laut darwinistischer Evolutionstheorie dauerte das Millionen von Jahren. Doch es war möglich, im kommunistischen China, Vietnam und Nord Korea, wo ganze Staaten zum Volk-Zuchtlager für Gehirnwäscherei wurden, dass, dank Mao, Ho Chi Minh und Kim Sung Il´s Befehl, es dort vom Menschen zum Affen nur Jahrzehnte brauchte. Was für eine verbrecherische (R) Evolution!<br /><br />The theory of evolution of communist China, Vietnam and North Korea:<br />The evolution of men from apes took millions of years according to Darwin’s theory of evolution. But however in communist China, Vietnam and North Corea, where thanks to Mao’s, Ho Chi Minh’s and Kim Sung Il’s orders whole countries had become huge boot camps for brainwashing, the step from man to ape only took decades. What a criminal (R) evolution!<br /><br />"Tiến hóa" kiểu này thì hôm nay là đười ươi Kim Chính Nhật đã bị quỷ sứ bắt nhốt rồi, thằng con mới lên mạng tính từng ngày, vậy chỉ ngày mai ngày mốt sẽ phải đến lượt bọn giả người giả vượn Việt gian CS và tay sai, không thể thoát được. Nhân dân Việt Nam sẽ không để cho chúng thoát.<br /><br />Trân trọng<br />Khán thính giả tại Đức<br />Tay chơi Hà Nội.Anonymousnoreply@blogger.com