Nhà Báo Việt Thường

Nhà Báo Việt Thường

Tìm kiếm bài Blog than huu cua Nha Bao Việt Thường xin gõ chữ vào đây

Thursday, April 22, 2010

Hồn Việt UK -Cái chết của Võ Nguyên Giáp: Dấu đầu lòi đuôi

Cái chết của Võ Nguyên Giáp: Dấu đầu lòi đuôi

Trước đây, Hn Vit UK online, có đưa tin ca mt thân hu trong nước, cho hay tên vit-gian Võ Nguyên Giáp đã chết t trước Tết Canh Dn. Nhưng tp đoàn vit-gian-cng-sn không mun ngày vui đu năm cũng như ngày k nim thành lp t chc vit-gian-cng-sn li là mt cái tang, nếu vi đưa tin Giáp chết. Bi vì sau khi Võ Nguyên Giáp chết, chc chn phi t chc quc tang, cho nên chúng đã hoãn li ngày chết ca Võ Nguyên Giáp, d đnh vào ngày Rm tháng Giêng ca Tết Canh Dn. Coi như Giáp chết đúng ngày “thiêng”. Đng thi cũng đ nâng tui th ca Giáp lên thêm mt tui, nghĩa là Giáp sng dai ti 100 tui mi chết. Vi tp đoàn vit-gian-cng-sn gn đây, chúng chp nhn và đt vai trò Võ Nguyên Giáp như mt biu tượng ca lc lưỡng vũ trang, tc ngy quân ca chúng.

Nhưng vì ngun tin t Hn Vit UK online được loan ra, khiến chúng lúng túng, cho nên chúng đã không dám khai t cho Giáp vào ngày Rm tháng Giêng, năm Canh Dn. Chúng phi hoãn li, chc chn chúng phi chn mt ngày thích hp. Vì th, đ minh chng cho Võ Nguyên Giáp vn còn sng, nhân dp k nim cái gi là “chiến thng”ca chúng vào ngày 30 tháng 4 năm 2010 này, chúng đã cho tên Huỳnh Đm là mt y-viên trung ương vit-gian-cng-sn, kiêm nhim chc ch tch ca cái gi là “mt trn t quc VN” đã đến thăm hi và chào mng Võ Nguyên Giáp. Nhưng rt tiếc, vic chúng du đu lòi đuôi! Bi vì theo ni dung bn tin thì ghi là Đm gp Giáp vào cui tháng 4 năm 2010, nhưng tm hình chp Giáp và Đm li ghi chú là tháng 5 năm 2009.

Chng l trong cuc gp g thăm viếng này gia hai tên vit gian c b, li không có mt phóng viên nào đi theo đ chp nh cp nht tin tc vào năm 2010 này hay sao, mà phi dùng li tm hình chp t mt năm v trước?! Đây chính là ch sơ h ca tp đoàn vit-gian-cng-sn. Điu này cũng cho chúng ta thy, bt k chuyn ln nh, đi vi tp đoàn vit-gian-cng-sn thì ch có th gì là không nói láo c. Cho dù vic đó không có gì quan trng hết, cũng chng có gì liên quan ti vic gi gìn trt t, an ninh, bí mt quc phòng… Cho nên lũ tay sai ca chúng, băng đng Vit Tân cũng đã hành đng vi Hoàng Cơ Minh như vy. Xét ra s gp g ca hai t chc c bc bp này đu rt là ging nhau. Ch khác ch tm c mà thôi. Nếu vit-gian-cng-sn là mt sòng bc có tính cht như mt Casino, thì Vit Tân là mt chiếu bc xóc dĩa ngay dưới gm cu.

Hn Vit UK online

------------ --------- --------- -------

Chủ tịch MTTQ thăm Đại tướng Võ Nguyên Giáp

Cập nhật lúc 23:39, Thứ Ba, 20/04/2010 (GMT+7)

,

Hôm nay (20/4), Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Huỳnh Đảm đã đến thăm, chúc mừng Đại tướng Võ Nguyên Giáp nhân kỷ niệm 35 năm Ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/ 4/2010).

http://hon-viet.co.uk/VNGiap_HuynhDam_52009_1.JPG


Ông Huỳnh Ðảm trân trọng bày tỏ niềm tự hào và biết ơn sâu sắc của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và nhân dân cả nước đối với Ðại tướng Võ Nguyên Giáp.

Đại tướng đã góp phần to lớn cùng với Đảng và Bác Hồ lãnh đạo quân và dân làm nên Cách mạng tháng Tám năm 1945, lập ra nước Việt Nam dân chủ cộng hòa, nay là nước Cộng hòa XHCN Việt Nam, làm nên chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ và Đại thắng mùa Xuân 1975, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước.

Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam kính chúc Ðại tướng mạnh khỏe, trường thọ, mãi mãi là niềm tự hào, là tấm gương cho các thế hệ người Việt Nam.

Đại tướng Võ Nguyên Giáp cảm ơn những tình cảm của ông Huỳnh Đảm, của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, cũng như quân và dân cả nước dành cho Đại tướng.

Đại tướng mong muốn Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tiếp tục phát huy vai trò của mình trong sự nghiệp đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Theo TTXVN

Thơ Hải Ngoại nhân ngày Quốc hận 30-4

Võ banh Giáp sống, chết ?

Tin trong nước Võ banh Giáp đã chết

nhưng đảng VGCS chưa tuyên bố.

Bút Xuân Trần Công Tử

http://hon-viet.co.uk/VNGiap_HuynhDam_52009_1.JPG

Võ nguyên Giáp có còn hay đã chết?

Nếu chết rồi, hồn thằng quỉ đi đâu?

Xuống A tì, hỏa ngục, đáy vực sâu

Chịu chung Việt gian Hồ, Đồng, Chinh, Duẩn…!

Lúc mi sống lương tâm mi táng tận

Cả triệu quân thí bỏ chẳng run tay

Mi làm tôi bọn Trung cộng, thằng thày

Mất một phút ngàn quân không đau xót!

Trận Điện Biên, mi là thằng tà lọt

Thằng bưng bô, điếu đóm của Chang Ghai (1)

Quân sự không học, mi quá bất tài

Xua dân Việt đánh biển người, học mót!

Đỉnh vinh quang, Hồ cho mi cao chót

Bởi mi là thằng chó điếm trung thành

Suốt cả đời mi vâng dạ, em anh…

Là Đại tướng nhưng mi hèn hơn chó!

Bị thất sủng, mi thành ra khốn khó

Chúng bắt mi coi xưởng đẻ, bào thai

Ngày lại ngày mi quanh quẩn lai rai

Chui vào váy chị em xem to bé!

Dù quá nhục, miệng câm, không hó hé

Hé ra thì chúng tọng cứt vô mồm

Chúng nể thằng Hồ, nhưng vẫn i uôm

cho mi sống làm cái thân tầm gửi

Sinh Bắc tử Nam, người dân nặng chửi

Chửi cha bay Hồ, Giáp dã man kia!

Đến giờ ni, dâng bâu-xít lia chia

Mi thấy Chệt kéo sang đầy thành phố!

Mi đau thầm thằng giặc Hồ quá hố!

Rước voi về dày mả tổ tiên sư

Mi bèn can, nhưng Mạnh, Dũng… lừ lừ:

-Có câm miệng không thì đi theo bác!

Quỉ nhập tràng sản sinh một bọn ác

Bọn Việt gian dâng đất nước cầu vinh

Chắc chắn là bay vĩnh viễn hồn linh

Bị ngạ quỷ hành hình thiên thu bất tận!(2)

Để đền tội thảm sát

mười triệu oan hồn đau khóc hận!(3)

Nu-râm-bơ rồi bay phải trả lời (4)

Tội ác diệt tộc chủng, phải nói chơi?

Tất cả bay phải trả lời Công lý!

Võ nguyên Giáp! Rồi mi được như ý!!!

Nhớ ngày 30-4-1975

Bút Xuân Trần Công Tử

(1) tướng Trung cộng

(2) quỉ đói

(3) bốn cuộc chiến thiệt hại 10 triệu người Việt

(4) Tòa án quốc tế Nuremberg

No comments:

Thời Sự "Nóng"





------------------------------------------

---------------------------------------------------------
Vân Anh -Ngày 1 tháng 10 Hà Nội Chính Thức Bán Nước Cho Bắc Kinh
----------------------------------------